1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưa gà zà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niin, 20/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn thành công thì phải nàm, mà nàm thì sẽ lộ (chả có cách nào ko lộ cả). Thế nên bạn phải chấp nhận là sẽ lộ. Có điều nàm từ từ thôi không gà hoảng. Gà này cũng cứng rồi, bạn lộ cái là hắn hiểu ngay ấy mà.
    Bước đầu dùng SMS là quá chuẩn-rất dễ dàng và tiện lợi. Ban đầu tiếp cận bằng công việc, sau đó thêm tí ngoài lề về thời tiết về tuổi tác về cuộc sống....=> Gà thể nào chả thấy là lạ, chuẩn bị hiểu ra vấn đề.
    Nếu vẫn chưa hiểu, không có động thái gì thì thêm vào chuyện tình cảm, vợ con, gia đình (hỏi anh sao "già " thế mà vẫn chưa lấy vợ ...... Còn em thì vẫn ....chưa có ai). Đến thế này mà chưa hiểu VĐ thì đang choáng hoặc giả nai.
    Nếu không có kết quả thì tiếp tục : Anh có muốn lấy vợ ko em giới thiệu cho 1 cô (Đến đây có thể có kết quả ngay).
    Nếu gà ỡm ờ thì chắc là SMS thôi chưa đủ liều. Bạn rủ ra quán cafe giới thiệu 1 cô bạn xấu xấu (xinh là chúng nó chén ngay trước mặt bạn đới). Buổi đó gọi là giới thiệu nhưng thực chất là giao lưu tình cảm thôi.
    Vẫn còn cứng đầu thì nhắn tin rủ thẳng : anh rỗi ko đi cafe với em, em đang rỗi chả có việc gì làm.
    Đến đây mà gà ko chịu nhúc nhích thì hắn ko thích bạn. Có thể phải bỏ bùa bằng các biện pháp mạnh hơn. Làm lộ hàng hoặc khiêu khích gà như kiểu cái avata của anh đới. Lúc đấy không khéo lại chết mấy gà cùng một lúc chứ nị.
    Được goctre sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 24/03/2009
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chuẩn ko cần chỉnh
    chỗ vàng vàng : phản đối nhá, bạn chủ topic ko chén được gà già sau này còn làm việc chung, lộ hàng với khiêu khích sau này nhỡ đâu chạm mặt nhau ngại chết
  3. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    quyết chí chén con gà này , nhưng ko có lộ hàng lộ hiếc gì hết áh.
  4. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy, mọi người bày cách cũng chuẩn lắm rồi đới chị. Mờ có đìu, hình như chị này không thích ép tiến độ đâu. Tức lờ ngoài câu cho bác gà đó phải mở lời thì đồng thời là cũng có thêm tí gắn bó thân thiết. Thía thì sao chị không tìm hỉu thử xem đằng kia thích đi đâu, làm cái rì, đầu tiên treat như bạn phình phường thoai, ví dụ cuối tuần này có triển lãm ảnh or triển lãm máy móc ngành xử lí nước, thay vì rủ bà bạn thân thì ới anh ấy đi, thường thui thường thui, wan trọng là cứ tỏ ra bìn thườn thui. Mà đằng kia già rùi, ít có sở thít về thể thao (ui đới, nếu có sở thít bóng đá bóng chuyền thì chị càng nên khai thác nhá, có trận nào ở sân Thống Nhất thì cứ rủ bác í hoặc rủ cả đám theo cũng được miễn vui). Tiếp nhá, nếu ít có sở thít về thể thao thể lực mà mấy cái món ăn chơi kia cũng kém nốt thế chứng tỏ bác này phải có 1 mảng đời sống tinh thần kín nào đấy để cân bằng cho đời sống chứ, tìm hiểu nhá, bít đâu bác này thích thơ Xuân Diệu, Đinh Hùng? ui tới đây là chị chủ topic tự bít phải làm j rồi nhá.
    Túm lại em thấy chị cứ bày trò đi với anh ấy bình thường trước, cả hai đều vui vẻ (chị đương nhiên là vui roài, còn anh í có vui hay không là ở thái độ vô tư của chị). Các bác à em có thiển í là gà già người ta lại thích ăn thóc non, ngây ngô e ấp 1 tí (tức là đúng mực thoai, nếu có năng khiếu nai thì ngơ ngơ đúng lúc là càng chuẩn). Xong vụ lày nếu cưa đổ bác này thì chị và mọi người ở đây đều mừng (cho 1 ca khó), nhưng nếu không được thì âu cũng là kỉ niệm vui cho cả hai người. Hi hi.
    Được fri_13th sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 25/03/2009
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người nhá, mình biết làm gì roài, cuối tuần này tung chưởng, sẽ báo cáo với mọi người kết quả.
    Gà mà hiện đại tý thì cáo đỡ khổ, đằng này ù lý quá.
  6. cat152

    cat152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xác định tư tưởng roài thì cố lên ná, xong ùi thì báo cáo kết quả ná.
    Phải cho mọi người nghe tin tốt đới
  7. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    chờ tin tốt
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn mà kết hôn nhớ sài dịch vụ cưới bên tớ nhá. mất công thức khuya tư vấn , mụn nổi đầy mẹt , xấu xí để bạn câu được gà già .nhớ nhá bạn
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là gà và cáo đã bị cưa rồi hay sao á.
    Thế này, mình định bụng thứ 7 hay CN gì đấy call cho gà hỏi thăm sức khỏe -hôn nhân-gia đình. Trời xui thế nào, tối thứ 6 chả có fim hàn quốc nào để xem, lại ở nhà 1 mình, buồn đời quá tự dưng ngón tay ấn số phone của gà. Khi nhận ra cái hành động mát dây thần kinh của mình thì tim đập liên hồi, đầu nghĩ mọi tình huống để tuyệt nhiên ko bị lộ. Ai dè, mọi việc ko như mình nghĩ.
    Gà: anh nghe nè em
    Cáo: ah, anh Vịt đó àh, em nghe nói vịt cái mà anh đẻ con trai à, vui nha, hihi
    Gà: gì gì, anh là Gà nè, Vịt nào đây.
    Cáo: áh áh, ý ý, em nhầm số của anh rồi hơ hơ
    Gà + Cáo: (nói chuyện linh tinh, đong đưa, chọc ngẹo).....(10p)
    Gà: rảnh hem, ca fe với anh.
    Cáo: (làm bộ ngại ngùng, suy nghĩ đắn đo) oki.
    Thế là cafe ........, cha này coi vậy mà cũng .......nhanh gớm, chat chit thì ko, nhưng mấy vụ này thì có thấy miếng cổ đậu hủ nào đâu.
    cafe đâu cũng hết .......75p. Quán về hết sạch người , gà mới thả cáo về.
    Gà nói chuyện ...kinh thiệt, mình nói ko lại luôn.
    Mình có kết nhầm người ko chời!
  10. bingonn

    bingonn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    thế thì chúc mừng c rùi nhé

Chia sẻ trang này