1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cưa gà zà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niin, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    dạy vợ với chả sút bóng, đàn ông khỉ khô gì, lấy chồng chứ có lấy thằng đầu gấu miệng lưỡi dẻo quẹo đâu.
    Nam nhi mà hở chút gây với cãi, thiếu manly sao sao ý.
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Cáo chưa kịp mừng giờ đã oải rồi đây.
    Cáo chỉ thik gà khôn việc xả hội, với cáo thì vẫn ngu ngơ là BEST.
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn ế dài ... làm ng mà chỉ mún đc việc cho mình ...
    Có con gà nào hay thế , gái trẻ , gái đẹp , gái khôn nó vớ hết cả rùi , có khi hai pé đệ của lão cung chăn lão rùi ý chứ ...
    Tham lam quá ... Mà hình như còn cả thèm chóng chán nữa ...
    Căn bản tư tương ban đầu của chị bi h ko fải là cưa cẩm iu đương mà chị gái đang đi kén chồng thì fải ... Thế thì nản lắm ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 30/03/2009
  4. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm nọ còn phán "quyết chí chén con gà này" cơ mà :). Công thức của thành công là:
    Trial - event - feedback - adjust - success
    Tóm lại là phải thử nhiều nữa. Còn nếu khánh kiệt lòng ham muốn rùi thì có xui thử nữa chị cũng chả thử, hi hi.
    Em gặp mấy anh gà nói chuyện thế rồi. Anh chọn cáo phải thế này thế kia, rồi thì nói nghe hùng hồn hoành tráng lắm. Nhưng đàn ông có cái dễ thương của họ, yêu thật rồi thì họ trở nên nhũn nhặn và nhượng bộ người yêu. Với lại anh này nói thế vừa để nói ra cái "ước mơ" của mình vừa để thăm dò phản ứng của chị thoai. Vả lại, nếu cưa mãi không được (mà cái này thì em không tin), thì thui chị cho anh này chết già lun đi. Người gì mà có cái gương cũng không mua được.
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    để xem cuối tuần này gà có ngo ngoe gì ko, rồi tính tiếp.
    Dẫu sao cũng đã giác ngộ nhiều hơn trước: gà vừa zà vừa chảnh, vừa bột vừa điêu.
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Kha.kha.kha...
    cố gắng lên chị.
    Nhưng mà ông nì iu cầu kinh nhỉ. Làm vợ anh "phải"
    chạp, bẩu sao ế
  7. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    ngày trước gà có tăm tia 1 chị, chị ý đúng là hợp gu của gà luôn, nhưng xui thay, chị ý lại chọn ......sếp của cáo làm chồng, thế là gà nhà ta có vẻ ko thik sếp của cáo lắm, nhiều khi hay chê chê. . Gà ko biết là cáo biết việc đau thương này, nên cứ ....ba hoa.
    Dẫu sao vẫn mến gà nhắm.
  8. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này