1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ yêu Ấn Độ

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi bibiminu, 20/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57

    khec khec công nhận với piggy là các chàng ý dễ nói i love you nhưng chứng tỏ được tình yêu của mình thì cả mấy chục vòng trái đất :D. Đa số các chàng mở miệng "I love you" mà nghe câu trả lời "oh come here pls/ when will you go to VN?" thì sẽ đánh trống lảng ngay :))... Tớ còn thấy 1 điểm chung rất nhiều chàng áp dụng: "other guys are not good, except me. I 'm different :-ss".

    Trong vô số bó đũa có thể cũng tìm được 1 cột cờ nhưng thế chưa phải là tất cả, nếu không sẽ chẳng có box này để các chị em tâm sự ;)

    @Gee Mình sẽ đi chơi dịp tết nguyên đán với bạn mình, một công mấy việc ;))
  2. ms.pinky

    ms.pinky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    3
    piggy ơi đừng kê dép, kê gạch ngồi cho chắc chắn với cả bỏ dép ra lạnh chân lém! khj khj
    công nhận với piggy là "dân VN kiêu kiêu không dêz nói yêu" Còn đối với các chàng Ấn, mà nói đúng hơn là phần còn lại của thế giới rất dễ để nói câu I Love You! Hic hic...Nói thì chỉ cần vài giây chứ chứng mình thì phải cần cả cuộc đời. Vậy nến mình muốn bít họ iu mình như thế nào thì phải đến tận cuối cuộc đời mới bít mất! Hic hic.. nguy hiểm!
    Nhưng cái nhận xét piggy bải AD tốt thật vì chấp nhận những điều đó thì không hoàn toàn đúng rùi! Vì dù bất kỳ hoàn cảnh nào người ta cũng đền có điểm mạnh! Những anh chàng Ấn yêu những người đó không phải vì họ tốt và chấp nhận những điều đó mà là họ thấy những điểm đáng yêu và đáng trân trọng ở những người đó, những điểm vượt trên cả những điều không may họ phải gặp trong cuộc sống.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái nì gọi là lấy việc công để làm việc tư nha! Hehheheeheh
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ quote lại bài của piggy, chả comment gì, chỉ là để cảnh tỉnh lần nữa các bạn nữ thường hay lóe mắt lóe tai trước những dòng (chat) đường mật của các anh trai Ấn. Nhà mình các đôi hạnh phúc có, nhưng thỉnh thoảng lại có những topic đầy nước mắt với lý do là anh kia "bỏ mình không biết lý do tại sao", nên tỉnh táo vào các bạn nhé. [r32)]
  4. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Con trai mà, nói yêu nói thương loạn lên chỉ được chứ chẳng mất gì, thế là cứ nói. Con gái mình dù cho sắc sảo nhưng cũng chẳng ai dám tự hào chắc như bắp là mình sáng suốt nhận ra thật đó là chân tình hay các thứ gì gì. Tớ thì rõ là chắng thích các anh mới đấu đã love like tứ toé như "bắp bung", tình cảm cần có quá trình mà. Thế nói về các anh cưa cẩm có quá trình đi. Vẫn đúng là cần tỉnh táo và cảnh giác, vì bản thân các ảnh cũng quáng vì mình, quáng 1 nói bung lên 10, con gái đa cảm trả giá xuống tin có 7, 8 phần thôi vẫn hớ. ....Cả hai sống trong giấc mơ tự mình viết ra.
    Còn ai dạy mấy ảnh ngọt ngào quá vậy, thì thật lòng mình thấy các anh chàng này giàu tình cảm thật . Cứ nhìn các các anh nói về mẹ, về chị là biết. Như ấy của mình, mỗi lần về nhà là ôm mẹ, muốn ngủ với mẹ làm mình chun mũi hết hồn, Con trai Việt nam mà vậy là bị chê liền. Nhưng thế mới biết vì sao các anh tình cảm và đa cảm nũa.
    Nhưng dù thế cảm xúc nhất thời cũng không đủ để nuôi dưỡng một tình yêu xa cách đi đến cùng đâu vì có quá nhiều trở ngại. Cứ tự hỏi bản thân mình, liệu mình đã dám bỏ lại tất cả để sống vì tình yêu không? Hắn có lẽ cũng vậy. Cũng phải thực tế thôi. Sống phải cân nhắc mà. Nên như bạn Jenny hỏi mấy ảnh come here là lôi ảnh tử mơ mộng ra đời thực rồi, thế là các ảnh phải tính tóan lại vụ í nhá, chứ không nói bừa được như " I Love You" đâu.

    Nói thiế chứ tớ cũng đang lóa mắt. :( :( :((
  5. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    cái vụ nói " I love u " quá dễ dàng đối với trai Ấn là sự thật , không sai vào đâu được
    nhớ ngày trước chồng mình cũng nói I love you với mình dễ ợt dzậy đó , chỉ vì nói I love you dễ dàng làm cho mình lo lắng và consider rất nhiều , rối fighting , lí do với ai you cũng nói vậy à ??? you không định nghĩa được thế nào là like và love ??? làm thế nào mà chỉ nói chuyện với một người xa lắc lạ hoắc có vài ngày mà I love you được , chàng cười thì cảm thấy I love you thì nói I love you thôi tại sao phải dấu ??? !!!!
    Sau này thành vợ chồng rồi Mình mới nói :" Hey guy , sao lúc đó chưa gì đã nói I love you , hắn nói : "với ai thích cũng nói dzậy mà !!! hehehehe ....
    Trai ấn thích chăm sóc những người thân là có thật vì sara đã kiểm chứng
    lúc quen nhau cứ mình đi đâu ra khỏi nhà là him muốn mình SMS là đã đi đến nơi về đến chốn chưa ??? nếu lỡ có bệnh thì sms alo nhắc nhở chăm sóc "đường xa suốt " Mình nghĩ " chà tên này định cua mình đây nên tung chiêu dzụ dỗ !!!" mình có phải baby đâu mà xài chiêu khổ nhục kế này , dù có báo sms thì có it lợi gì khi ở xa dzậy => nhưng không phải vậy , Người ẤN thật sự quan tâm người mà họ thương lắm !!!
    Sau khi cưới nhau rồi , Hắn vẫn quan tâm chăm sóc y chang như ngày đầu , cứ đi đâu ra khỏi HCM thì gọi ngày 2 - 3 lần , sáng sớm , chiều tối , lên máy bay phải sms , xuống máy bay phải sms , ngày nào Mình không đi làm thì đúng ngọ hắn alo , ăn gì uống gì .... hắn gọi những chuyện này là duty và hắn cũng luôn làm vậy khi out of home
    Mẹ của hắn ở tuốt bên Ấn độ nhưng hắn vẫn alo cho Mẹ khi bà có dịp ra khỏi nhà : 1 lần khi bà chuẩn bị lên tàu , và hắn gọi khi bà đến nơi .....

    Mình hỏi hắn : vậy lúc online lúc nào cũng nói yêu yêu , vậy chứ có yêu thật không ???? hắn nói :" thật lòng mà nói thì dạo đó yêu là yêu do cảm xúc thôi , chứ không có gì gọi là sẽ đấu tranh hay fighting với gia đình vì muốn marry mình đâu => buồn chưa ?? yeu online mà không có gì là commited cả , nếu dạo đó gia đình có gả cho ai thì cũng không đấu tranh gì đâu nhưng tại chưa thích kết hôn thôi => trời mình buồn tập 2 , ( sao đểu dzữ dzậy ta ????)
    Nhưng chồng mình nói : yêu online thì cùng nhau vẽ ra ước mơ chứ không có cái gì gọi là xác định cả nhưng khi gặp mình rồi thì tất cả các mảnh trong giấc mơ như định hình và xác định hắn cương quyết là sẽ đấu tranh đến chết để cưới cho được và sống với nhau cho bằng được
    Như vậy thì theo sara thấy : nếu các bạn yêu online thì phải gặp được nhau nha chứ nếu chưa gặp được thì hên xui lắm à , người ta không chịu vì mình mà tranh đấu đâu !!! phần thiệt sẽ thuộc về mình vì nếu gia đình mình mà muốn gã mình cho ai thì mình nhất quyết không chịu vì yêu cái anh ấn online nhưng các anh ấn đó thì sẵn sàng "gật đầu " và say bye với mình
  6. bb91

    bb91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    ôi! nghe chị Sara tâm sự hay quá ah. Cảm ơn chị nhá! Em giống chị cứ hay nghi ngờ hắn là bạn nói love với tất cả nhưng cô gái khác bạn chat hả? hắn bảo không (em nghĩ là hắn điêu). Hắn bảo sau khi marry cả hai sẽ sống bên đó và hắn cũng "khoe" với em luôn là bạn sẽ chỉ được ăn rau và sẽ ăn... bốc. Em bảo, nếu tôi không ăn bốc?? - bạn sẽ ăn thìa, một số thành phố khác ăn thìa nhưng tôi theo phong tục ở quê tôi nên chúng tôi vẫn không sử dụng thìa. - chúng ta sẽ cùng ăn bằng thìa - không, bạn ăn bằng thìa còn tôi tôi sẽ ăn... bốc ==>> (+ thêm nhìu chuyện nữa) tụi em lại fight. Giờ vẫn giận nhau nè, hai ngày rùi cũng không ai chịu nói chuyện với nhau. Sợ quá! hichic.
    Anh chàng Ấn của em ở Bangalore. Hắn khoe với em, nơi đây là thành phố phát triển nhất IT và cũng là thành phố đẹp nhất ở Ấn Độ. Mà cho em hỏi ở Ấn họ không thích sống trong nhà cao tầng phải không ah? :D
  7. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    woah , vote cho câu nói lãng mạn nhất trong tháng, hay hơn phim , và lại có thât nữa. Sara làm em dạt dào quá. Ông xã Sara number one .
  8. sara_sarah

    sara_sarah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2010
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    4
    tụi em lại fight. Giờ vẫn giận nhau nè, hai ngày rùi cũng không ai chịu nói chuyện với nhau. Sợ quá! hichic.

    => chuyện fighting là chuyện thường ngày ở huyện mà , mỗi lần giận nhau khi huề nhau rồi thì lại thương nhau hơn , Nếu ai cũng im lặng hoài thì đến khi nào mối huề lại , riêng sara thì không cần biết lỗi của ai miễn là khi giận nhau không nói chuyện rồi nhận thấy mình bắt đầu nhớ rồi là mình làm mặt lì luôn nhắn tin cho hắn " did anyone sms for me or have someone call me ??? sau đó thì hắn nhắn lại :" no one sms or call to terrible person ! thế là huề nhau ! huề nhau rồi tâm trạng thoải mái rồi là kể tội nhau nếu mình sai thì nhận ( vì lúc này tâm trạng thoải mái dễ tiếp nhận , chứ lúc giận chẳng ai thèm nghe nhau )

    nh chàng Ấn của em ở Bangalore. Hắn khoe với em, nơi đây là thành phố phát triển nhất IT và cũng là thành phố đẹp nhất ở Ấn Độ. Mà cho em hỏi ở Ấn họ không thích sống trong nhà cao tầng phải không ah? :D[/QUOTE]

    Mình tới banglore rồi mình thấy không đẹp , mình thích newdelhi hơn , chắc có lẽ tuỳ người ,
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @ Ông xã Sara number one trong case này nhưng number 99 trong các case khác đấy Bạn à , không ai hoàn hảo hết được cái này thì bị cái khác , mà không có cái nào giống cái nào , cũng khó chìêu lắm mặt lúc nào cũng khó đăm đăm ấy !
  9. levi588

    levi588 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    he he, honey của mình cũng là ngươi Ân, vê khoan chung thủy, tân tuy lo công viec, gia đinh mà bạn kê , thì mình đông ý. Mình cảm nhâ5n điìu đó ơ anh ây. mình cũng biet môt vai nguoi an do khac, ho rat tot va tan tuy voi gia dinh. dac biet honey minh o Gujarti nen ko uong ruou, hut thuoc. Minh chiu nhat la khoan nay:-bd
  10. gee

    gee Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    252
    Chào bạn, vôi chơi thường xuyên cho xôm tụ nhé. Cho honey bạn dự thi bên albumn ảnh lun nhé, ( dụ khị )

Chia sẻ trang này