1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người yêu cũ...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaygio86, 22/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người yêu cũ...!!!

    Mình đã bắt đầu gọi nhau là "người yêu cũ" từ lúc nào anh nhỉ,chắc cũng đến 2 năm rồi....
    Nhớ lại những ngày này của 2 năm trước đây,khi đó có lẽ là thời điểm khủng hoảng nhất cuộc đời em từ lúc sinh ra...Đó là khi em cùng lúc đón nhận sự mất mát,tổn thương từ nhiều phía,và đau đớn nhất là từ anh,người em đã tin tưởng,yêu thương suốt 4 năm...
    Em còn nhớ buổi chiều khi anh nói cho em nghe sự thật,tất cả như ù đi và tan ra,niềm tin trong em sụp đổ...Mới cách đó chưa đầy 1 tuần,anh còn nói chỉ yêu duy nhất mình em thôi,rằng mình hãy đi đăng kí để sau này làm đám cưới sau cũng được,rằng quá khứ đã thực sự ngủ yên trong anh từ rất lâu rồi....Nhưng buổi chiều đó,khi em còn chưa hoàn hồn sau trận ốm, anh đã trơ trẽn nói với em rằng: Anh rất yêu cô ấy, nhưng nếu em cần anh vẫn ở bên em!!!!...Có sự nhục nhã, ê chề nào hơn khi phải nghe câu nói đó....Và em ko bao giờ chấp nhận....2 năm quen nhau,và 4 năm bên nhau, em những tưởng anh hiểu em,nhưng hình như em đã lầm...Ko biết anh có còn nhớ ko có lần em đã nói: em có thể tha thứ và bỏ qua tất cả nhưng em ko bao giờ chấp nhận chia sẻ tình cảm với 1 người phụ nữ khác....nhất là cô ấy...Em cũng đã từng nói,anh làm bất cứ điều gì cũng được,nhưng đừng bao giờ để người khác cười mình và nói rằng tình yêu của bọn mình chỉ giống một trò chơi.....

    Mình đến với nhau khi anh đã trải qua 1 cuộc tình,và em cũng từng là chứng nhân cho cuộc tình ấy,khi đó mình là bạn thân.....Nhưng cô ấy đã ko hiểu anh và yêu thương anh như cách anh mong muốn,rồi 2 người xa nhau.....Em tôn trọng quá khứ của anh,tôn trọng cô ấy,nên dù đã chia tay,khi em ở dưới này,2 người vẫn có những buổi gặp gỡ riêng,em biết,nhưng em tin khi anh nói:anh chỉ coi cô ấy như em gái,anh chỉ còn biết có mình em thôi....em tin cả cô ấy và em cũng thương cô ấy,nên em nghĩ:thôi thì ko yêu nhau nữa,làm bạn cũng được,để anh có điều kiện chăm sóc cô ấy phần nào vì dù sao tất cả cũng là bạn,nhưng em đã lầm.....Em nhớ có những lần bạn bè kể với em,anh và cô ấy đã ôm và hôn nhau trong buổi sinh nhật,khi em hỏi anh,anh quát em là ghen bóng gió,rồi anh giận dỗi,vùng vằng và đánh cả em.....Lúc đó em cũng nghĩ,chắc tại anh bị oan nên mới thế,nên em quên....Rồi có lần 2h đêm anh sang bảo em là về trên nhà,đường xá đêm hôm gần 200km,em lo lắng chẳng muốn cho anh đi,em níu anh lại,hỏi mãi lí do anh ko nói,khi em sắp khóc anh mới chịu nói:Mai cô ấy bảo vệ,anh muốn về coi như món quà cuối cùng tặng cô ấy.....em lặng thinh,và có lẽ anh thấy mình sai nên ko về nữa....Rồi tất cả cũng qua đi,khi anh luôn nói với em rằng,chỉ có duy nhất mình em.....Tình yêu phải chăng là mù quáng?tại em quá tin?hay tại anh thiếu chân thành hả anh?...

    4 năm bên anh,em đã tin rằng anh thật lòng với em nhưng đến giờ phút đó và cho đến cả sau này,em mới biết tất cả ko phải như em đã từng nghĩ...tại sao anh dối em?...em ko phải kẻ si tình chạy theo anh suốt từng ấy thời gian,em còn bên anh cũng bởi anh luôn làm em nghĩ rằng anh yêu em và anh cần em...Và cho đến giờ phút anh nói với em sự thật đó trên tay anh vết sẹo khắc tên em cũng đâu đã kịp lành...

    5 giờ chiều mình nói chuyện với nhau,thì 11h đêm hôm đó em nhận được tin nhắn của cô ấy: Cậu và anh ấy chia tay nhau lâu rồi đúng ko?Tớ muốn nghe cậu nhận xét về anh ấy,tớ muốn hiểu và rút kinh nghiệm để sau này ko khổ....Em bẽ bàng,em reply:uh,bọn tớ chia tay lâu rồi,anh ấy là người tốt,và anh ấy yêu cậu thật lòng....cũng đúng thôi khi cô ấy hỏi em như thế,vì em và anh đều ở xa nhà suốt,anh thì tháng nào cũng về 2,3 lần,em ngược lại,1 năm chắc được 2 lần,nên cũng chẳng ai biết bọn mình giờ ra sao,có chăng chỉ là những người trong cuộc,là gia đình em,gia đình anh và 2 cô bạn thân bên cạnh em.....3 ngày sau em gầy rộc đi trong sự xót xa của gia đình,chỉ còn đôi mắt ngày càng to hơn,mọi người lo lắng,liền gửi em lên nhà bác vài ngày...1 tuần sau trở về em đã được tin hai người đang tay trong tay hạnh phúc.....Có nhanh và tàn nhẫn với em quá ko anh?

    Đêm trước ngày em rời nhà xuống Hn,em bắt buộc phải đi dự 1 buổi sinh nhật mà trong đó em biết có 2 người,khi em bước vào,hình như mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em_người bại trận_em biết,em cười,em nói,em hỏi thăm,dù bên cạnh em cô bạn thân đang phải giữ chặt tay em,vì chỉ có nó biết người em đang run lẩy bẩy...anh và cô ấy ngồi 1 góc xa em,và đôi lúc em biết có ánh mắt nhìn trộm,xoi mói phản ứng của em trong giây lát.... Em biết,nhưng em kệ,bởi vì lúc đó em chẳng còn tôn trọng ai:cả anh và cô ấy....1 người đã lừa dối,còn 1 người đã làm một việc nực cười là tâm sự với em:tớ sẽ ko yêu anh ấy đâu vì tớ ko muốn mình phải khổ...trong khi thực tế lại hoàn toàn ngược lại chỉ sau 1 đêm.

    Và em lại đi,tiếp tục cuộc sống xa nhà vốn đơn độc giờ lại càng đơn độc hơn vì mất đi niềm tin vào tất cả...Những tưởng đau khổ chỉ dừng ở đó,rồi em lại mất nốt cô bạn thân sau gần 20 chục năm gắn bó....giờ nghĩ lại,em cũng ko hiểu sao em có thể vượt qua được khoảng thời gian đó và sống được như hiện nay...

    Rồi thì anh lấy vợ,vợ anh ko ai khác chính là cô ấy....Ngày cưới anh,em biết nhưng ko về,có người sẽ bảo em trẻ con,có người sẽ bảo em là ích kỉ,em nghe,đón nhận,và chỉ cười vì em nghĩ họ ko phải là em,họ ko từng đau nỗi đau như em nên họ ko thể hiểu....Ngày đám cưới anh,em vẫn cười nói,làm việc ầm ầm như em vốn thế,em gái em cười hỏi:chị ko khóc sao....Ko....Sao em phải khóc đúng ko?khóc vì điều gì chứ?nước mắt em đã cạn mất rồi...hơn nữa em nghĩ:tình yêu đó chắc phải là thực sự nên sau từng ấy năm bên em,nó vẫn bùng cháy,mà nếu đã là thật thì nên chúc phúc,chứ khóc lóc đổi lại được gì....nên khi anh gọi điện,em cười và nói lời nói thật lòng: chúc 2 người hạnh phúc.
    Những tưởng sau tất cả mọi chuyện đã chấm dứt ở đó,nhưng ko,anh liên tiếp làm phiền cuộc sống của em,bằng những cuộc điện thoại,tin nhắn lúc nửa đêm,ko đầu ko cuối....anh làm em mệt mỏi,trước khi anh lấy vợ đã vậy,em đã phải đổi số rất nhiều lần nhưng giờ đây khi chỉ còn 1 tuần nữa thôi anh sẽ là cha của một bé gái,anh vẫn cư xử như thế.....em thực sự mệt mỏi.....Em ko muốn nói lời cay đắng với anh,nhưng đêm qua khi anh bảo anh nhớ em và muốn xin em cho anh gặp em 1 ngày sau 2 năm trời ko gặp,thì em thấy anh thật ích kỉ....em đã nói với anh rất nhiều lần rồi,em ko muốn nghe anh nói bất cứ điều gì tương tự như thế,vì đó là việc làm có lỗi với vợ anh,anh đã có gia đình,anh cần sống tốt với cô ấy,tốt kể cả trong suy nghĩ,anh bảo rằng,anh vẫn tốt nhưng cô ấy ko bao giờ có thể hiểu và yêu thương anh như em đã từng yêu.....Anh tưởng em sẽ vui khi nghe điều đó sao,ko anh nhầm rồi,.........Anh đã ko tiếc thương chà đạp lên tất cả tình yêu và niềm tin và lòng tự trọng nơi em,anh đã lựa chọn thì anh nên bằng lòng với điều đó,dù có ra sao....Cô ấy đã là vợ anh,và hai người đã sắp có chung một tài sản thiêng liêng cao quý,là em bé.,anh đừng làm điều gì có lỗi với người ta,như đã từng với em....23 tuổi,em nghĩ anh đừng nên để mình mắc sai lầm như thưở còn 21 nữa......
    Em muốn quá khứ được ngủ yên,bởi tất cả với em đã quá đủ,cả nỗi đau,cả nước mắt.....tất cả....4 năm cho một bài học đầu đời về niềm tin và tình yêu,cái giá ko nhỏ với 1 người con gái phải ko anh?....Em biết là anh chẳng thương gì em,điều anh đang làm chỉ là vì sự ích kỉ vốn có: con cá mất lúc nào cũng là con cá to mà.....anh bảo nếu em ko cho anh gặp,anh sẽ chết cho em thấy....em chỉ có thể nói:tùy anh và dập máy...Em sẽ lại phải đổi số điện thoại thôi....điều đó là cần thiết.
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0

    Một câu chuyện thật buồn, bạn đã hi sinh quá nhiều rồi
    Đúng là, nếu như ng ta yêu mình thật sự, chia tay thì đỡ đau buồn hơn.
    híc... mới chia tay đc ít lâu đã thấy ng ta bên kẻ khác đúng là đau thật (híc.. đau hơn nữa là trong khi yêu mình mà vẫn tán tỉnh người khác).
    Chạp, thôi bạn ah, Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Kiên quyết không gặp anh ta nữa. Bảo anh ta hãy lo cho cái hạnh phúc mà anh ta đã đạp lên bạn để có được í.
    híc... ôi, con trai
    Cố gắng lên bạn nhé
    Chúc bạn luôn vui vẻ và có dược một người yêu thương bạn thật sự
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    quên đê...quên hết tất cả đê...tất cả đã là QK...và ex cũng chỉ là QK mà thôi...cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao h làm lành lại đc kon tim nhưng h khác rồi ha ha ha tim ta lại rộn ràng như ngày nào...Bác chủ thớt sớm vượt qua nhé!!!
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Đừng tự trách mình, đừng hối tiếc vì những tháng ngày đã qua...
    Vì ít nhất, nó cũng giúp ta mạnh mẽ hơn, và thấu hiểu mọi điều hơn...
    Anh ta có tình cảm với bạn, anh ta có lúc nghĩ là yêu bạn, rồi anh ta lại không, rồi lại...có...không...có...
    Nhưng đó chưa phải tình yêu thực sự..
    Bạn cũng thế, đau khổ đâu phải chỉ vì tình yêu, đau khổ cả vì tự ái, lòng tự trọng bị tổn thương....
    Vậy nên, đừng hối tiếc về quá khứ, cũng đừng oán trách hạn thù gì, một ngày nào đó, gặp người nào đó, mà với anh ấy, bạn là duy nhất. Bạn sẽ thấy hp, chỉ giản đơn là...ta là duy nhất!
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em à em hãy quay về đi những lời nói của em đối với anh bây h ko còn ý nghĩa j` cả...em hãy quay về với cái hạnh phúc mà em đã từng lựa chọn...cũng chính vì cái hạnh phúc đó mà e để anh lẻ loi...em có hiểu cho lỗi lòng của anh...
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhiều lúc nghĩ cuộc đời có những sự trái chiều ...trái chiều đến phát sợ
    Có vào box tâm sự mới thấy có thật nhiều những mảnh đời buồn khố đồng điệu đến từng chi tiết ..
    Vậy đó... người con trai đó bỏ bạn, cũng như người con gái đó bỏ mình thật ra ko phải chia tay rồi ta nhìn thấy họ đi với nhau ta mới đôi lúc cảm thấy oán hận và tổn thương, mà họ đã không còn tình yêu với ta nữa từ lâu rồi ...cái chung ta hướng tới của những ngày tháng qua chỉ như ảo ảnh mà thôi , chỉ tự chúng ta huyễn hoặc chính ta mà thôi
    Buồn quá ... ước gì trên đời này không có tình yêu, để cho mình khỏi phải cay đắng thế này ...
  7. ngaygio86

    ngaygio86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã vào đây chia sẻ và động viên mình...

    Thực lòng mà nói những ngày đầu tiên khi mới chia tay,mình buồn nhiều lắm và như iwcotte đã nói,buồn vì người ta ko yêu mình chỉ là 1 phần,phần quan trọng nhất là niềm tin,là lòng tự trọng,là sự tự ái thì nhiều.....Nếu như người ta đừng luôn mồm khẳng định chỉ yêu mình mình,nếu đừng có những hành động dại dột và ngông cuồng để chứng minh thì có lẽ mình cũng ko đau đến thế.....Đằng này.....Những ngày đầu mình buồn lắm,xuống đến HN,tưởng còn cô bạn thân bên cạnh,nhưng không ngờ cô ấy cũng đã phản bội lại mình......Cô độc,mệt mỏi,muốn khóc và chẳng thể khóc nổi,lúc đó mình tính buông xuôi tất cả....nhưng rồi mình nhớ đến hình ảnh bà mình những ngày mình mới bị bỏ rơi,đêm nào bà cũng đứng ở đầu giường trông vì sợ mình khóc quá rồi ốm,rồi hình ảnh mẹ lặng lẽ quay đi gạt nước mắt trong những bữa cơm,mình tự xỉ vả mình rất nhiều vì bản thân đã chưa làm được gì cho gia đình đã thế còn làm khổ mọi người như thế có xứng đáng ko?.....Thế là mình xin việc làm cả ngày,tối lại đi học,trong những ngày đầu đó,anh ấy vẫn thường gọi điện khủng bố mình,khi ko nghe máy thì nhắn tin theo kiểu anh xin em chỉ một điều thôi:Đừng coi thường,khinh bỉ anh.....Nhưng quả thực lúc đó mình có cảm giác căm hận người ta lắm,nên mình chẳng thèm nghe điện cũng như reply tin nhắn,mình hiểu với người đó việc làm ấy còn tàn nhẫn hơn là mắng chửi....Rồi cả bạn gái người ấy cũng từng lấy số điện thoại lạ,giả vờ là người ấy để thử xem mình còn tình cảm gì nữa ko......Nói thật cùng là phận gái với nhau,hơn nữa mình ko phải là người tìm đến họ nhưng ko hiểu sao họ luôn muốn tìm mình.....hôm đọc tin nhắn ấy,mình biết ngay người nhắn là ai,lúc đó mình tức thật và có phần mất bình tĩnh,mình gọi lại muốn nói chuyện thẳng,cô bạn đó ú ớ một hồi rồi nói một câu mà theo mình là rất vớ vẩn: Mình chỉ muốn thử xem bạn còn yêu anh ấy ko?...Mình đã nói với cô ấy là:cô ấy chẳng có quyền gì thử mình,dù mình có còn yêu hay ko,người cô ấy có thể kiểm soát chỉ có thể là anh ta thôi...rồi mình bảo từ giờ đừng động đến mình nữa,mình dập máy.....Đêm đó mình lại khóc sau 1 khoảng thời gian tương đối dài mạnh mẽ....ức lắm...sau này qua một vài người bạn mình được biết cô gái kia trách mình,nói mình ghê ghớm.....,mình chán,chẳng buồn giải thích....
    Về phía mình sau một thời gian dài bù đầu vừa đi làm cả ngày,lại ôm đồm học tối,cũng đủ mệt lử nên mình cũng ko có thời gian nghĩ ngợi buồn phiền nhiều,tất nhiên quên hẳn là điều ko thể,vì một vết thương dù có lành nhưng vẫn sẽ để lại sẹo,và vẫn đau khi trái gió,trở trời mà....suy cho cùng,mình đã sống hết lòng với người ta và ko có gì phải hối tiếc cả...
    Nhưng như em gái mình nhận xét,vì đó là người có lỗi,hơn nữa lại là người ích kỉ nên họ ko thể bình yên được,dù đến giờ đã có vợ,sắp làm cha...mình chỉ mong người ta sẽ bình yên và an lòng với lựa chọn ấy...và đừng quan tâm làm xáo trộn cuộc sống của mình nữa thôi....
    Mỗi cuộc tình đi qua đều để lại khoảng trống,một nỗi đau,một vết sẹo,và trong lần trái gió,trở trời này,mình may mắn hơn vì có mọi người cùng chia sẻ....một lần nữa thanks tất cả mọi người.....Chúc cho những người đang yêu sẽ mãi được hạnh phúc,và những người chưa yêu,đang,hay đã từng đau khổ vì yêu rồi sẽ tìm được niềm hạnh phúc mới......
    Quá khứ đã ngủ rồi,đừng khơi lại nữa anh
    Đừng đong đếm hạnh phúc và khổ đau thêm nữa
    Nếu có thể đổi thay những gì đã lỡ
    Thì nào có đâu những day dứt muộn màng...
    Sau một giấc ngủ dài kí ức sẽ sang trang
    Sẽ không còn những lỗi lầm ngô ngê thưở trước
    Rồi mai đây sẽ có ngày anh hiểu được
    Cả bất hạnh cũng ngọt ngào khi anh đã vượt qua...
  8. TraiTim_HoangTan

    TraiTim_HoangTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại nhau sau 6 năm 9 tháng 20 ngày. Bồi hồi, xúc động xen lẫn nhiều cảm giác khó thể diễn tả hết được.Bao nhiêu kỷ niệm tưởng như giữa hai người trước kia không có. Vậy mà.... thời gian bên nhau chỉ vỏn vẹn 3 tiêng đồng hồ.Ông trời sao vẫn thử lòng người vậy.
    Ngày đó Anh đã rất giận Em, giận nhiều lắm.
    ......... sao hôm đó MTV lại mở nhạc fantasy em nhỉ ..
    ............... Em cần người yêu em, yêu em thật nhiều... gần bằng Em...
    ....... làm sao anh quên được câu nói đấy của em . . super monter.

  9. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    @ chị chủ topic: tất cả đã là chuyện của QK,mà người ta thì chỉ sống với hiện tại và nghĩ về tương lai,QK mãi là chuyện cảu ngày hôm qua.chị đã có những tháng ngày thật khó khăn.chỉ trách lòng người thật khó đoán.rồi chị sẽ tìm thấy 1 nửa còn lại.a ý vẫn đang tồn tại và có thật,chỉ có điều a đang trốn chị ở 1 nơi nào đó.và nhiệm vụ của chị là sẽ tìm ra đc 1 nửa đó.giống như trò chơi ú tìm ý. .
    chúc chị vui vẻ và luôn là chính mình chị nhé!
  10. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn với bạn Cố gắng lên bạn nhé Mọi nỗi đau rồi sẽ qua đi và Time sẽ làm lành nó mà
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    ngược lòng mình tìm về nông nổi
    lãng du vô định cánh chim trời....
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
    ...em đánh thức nỗi buồn....
    em gợi khát khao xanh...
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    chợt sững lai... trước cây mùa trút lá
    trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    và sẽ thế nào khi trong em không anh ?!?
    em trở về im lặng của đêm
    chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    riêng chiều nay em biết - một mình em...."​
    [nick]
    Được x8 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 22/03/2009

Chia sẻ trang này