1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HunterGirl18

    HunterGirl18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    bạn còn máu đi ko nhờ, máu thì nhắn tin cho mình phát nhé !
    YM: cry_baby1801
    Cell: 0976356418 (Long)
  2. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    2 bạn tự liên hệ nhé .
  3. chewxinh

    chewxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    - Đoàn tớ vừa đi về, có ít ảnh mn mới kịp ắp lên Flikr mn xem tạm nhé http://www.flickr.com/photos/42750611@N02/ hoặc mời mọi người vào topic Tây bắc mùa lúa chín tham khảo
    - Đường thì không sỏi đá trơn trượt j cả, chỉ là đường đèo dốc cao vô tận thôi ( đường từ Lào cai- Sa pa- Lai châu- MCC ý) Nên các xế chú ý thay luôn lốp thì sẽ bám đường ôm cua đổ đèo tốt nhất, tâm lý tự tin nhất. Thêm nữa là nhớ tu bổ xe cộ tử tế, xe khỏe thì ôm mới thik
    - Recommend: Vẫn như các bô lão đã dặn dò chúng tớ- La Pán Tẩn + Lìm Mông. Đường vào La Pán Tẩn ở ngay chợ thị trấn Kim gần MCC ( đi qua MCC tầm mấy chục cây là thị trấn Kim, hỏi dân ở đấy đg vào LPT, đi hết đoạn đg bê tông chỗ ngả rẽ đấy thì có 1 ngã ba, rẽ ngay tay phải lên cái đg đất nhìn có vẻ sạt sạt lở lở ý thì là đến đc chỗ có view đẹp nhất) Nói chung đã vào LPT + LM rồi thì sẽ quên hết các cảnh lúa ở 2 bên đường đã nhìn thấy, hí hí.
    - Vài lời như thế coi như đoàn đi trc thì thầm với đoàn đi ngay sau. Chúc đoàn mình cuối tuần đi gặp thời tiết tốt, cán đủ các thể loại đích và thật an toàn.
    Và sau đây tớ tiện thể có vài lời nhắn gửi qua sóng FM
    @Hung_mtuci: Xế ơi k tiễn đc xế rồi, xế đi cẩn thận nhé. Chị Hồng chị ý hiền lắm, yên tâm k như ôm trc của anh đâu
    @Chị Hồng: Chị ơi, em Hưng em ý thik chụp ảnh cho ôm lắm ạ. Nên chị cứ diễn điên đảo vào nhé.
    (hết rồi )
  4. smf

    smf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được smf sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 22/09/2009
  5. smf

    smf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy về hơi phê (đường) nên em chưa post lịch trình được. Em post tạm lịch trình 3 ngày các bác tham khảo
    Ngày 1:
    Lòng vòng, tắc đường ở HN đến 7h30 mới đến Nhổn. Đi theo đường 32 qua Sơn Tây, qua cầu Trung Hà, ngã 3 Cổ Tiết, cầu Yên Bái.
    11h30 có mặt ở Nghĩa Lộ.
    12h30 xuất phát đến Tú Lệ - La pán tẩn - Mù cang chải. Ảnh ọt bét nhè đến 4h30 tới Mù cang chải. Nhận phòng ở nhà sàn nằm cạnh nhà khách Mù cang chải. Đợt này dân tình đổ xô đến MCC hơi đông nên nếu đoàn đến thì đặt phòng trước đỡ bị hết phòng. Số điện thoại nhà nghỉ 0988.981.675.
    5h vào bản người Thái, ở phía bên kia cầu ngã ba MCC- Chế tạo.
    Ngày 2:
    7h30 vào xã Chế Tạo.
    Đến khoảng 11h30 đến xã Chế Tạo. Đường trơn, xấu,vật vã mất 4h để vào được đến đây.
    Trekking vào bản, ngồi ăn trưa đến 12h30 bắt đầu ra.
    Trời nắng và tay lái cũng quen đường nên chỉ mất khoảng 3 tiếng để ra.
    Tiếp tục quay lại Tú Lệ, khoảng 5h30 có mặt ở thung lũng Tú lệ. Tiếp tục đi đến bản Lìm Thái - Lìm Mông nằm ngay dưới Thung lũng.
    Sau đó xuống tắm nước nóng và nhìn trộm gái Thái tắm tiên.
    Tối ngủ ở nhà nghỉ "Xóm vắng" 100k/phòng.
    Ngày 3: Theo đúng lộ trình thì qua Nghĩa Lộ tắm nước nóng, đi vào bản.
    Nhưng trời mưa bão nên 2 anh em quyết định về luôn.
    Đúng 2h45 có mặt ở HN.
    Ảnh ọt để em chọn lọc rồi post sau
    Cung đường của đoàn thì ngày đầu tiên cố gắng lên sớm 1 chút vào Nghĩa Lộ tắm nước nóng.
    Ngày 2 thì theo như Chewxinh như vậy là ổn, chỉ chú ý đường lên Lìm Mông rất dốc, đi 1 người 1 xe mà phải đi số 1 mới leo nổi. Trời nắng thì ai vững tay lái có thể lên được, còn trời mưa ướt mọi người cảm thấy không ổn thì chỉ chơi bản Lìm Thái cũng được.
    Đi qua Tú lệ mọi người cũng có thể vào mua gạo nếp, cốm.
    Được smf sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 22/09/2009
  6. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Bắc và chew . Nghe có vẻ cũng hơi ban căng . Dốc gì mà đi 1 người còn cầy số 1, thế này thì cái xe ậm ì của mình leo bằng hope .
    Ngày 2 xem ra phải chạy sớm để còn chơi Lìm Mông - La Pán tẩn.
    Yêu cầu các xế bảo dưỡng xe, ít nhất là thay dầu, kiểm tra phanh, lốp, xăm. Chuẩn bị ít nhất 1 cái xăm + 2 dây chun buộc đồ.
    Khuyến khích các ôm học thêm các kỹ thuật xoa bóp, mát xa điểm huyệt .
    Có lẽ sẽ chốt là... 8 xe .
  7. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    @ Chew, smf :
    Kiểu này chỉ chạy được La Pán Tẩn + Lìm Thái - Lìm Mông, chứ Chế Tạo thì q. u. ê. n đi , xem ảnh của smf thôi nhỉ.
    Cái vụ "nhìn trộm" tắm tiên đã tính tới việc thuê len cho máu nhưng không khả thi, giá cao qúa vì đi dài ngày.
  8. smf

    smf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ảnh nhìn toàn cảnh thung lũng Tú lệ. Đứng từ trên đường 32 có thể chụp được ảnh này.
    [​IMG]
    Mọi người nhìn ở làng bản bên dưới là Lìm Thái, người Thái thích sống ở vùng bằng phẳng, có nguồn nước bên cạnh để tiện cho sinh hoạt.
    Con đường bên trên núi là bản Lìm Mông, đứng từ đây cũng có rất nhiều góc đẹp để chụp ảnh. Đoạn đường dốc đứng nằm ở góc khuất bên phải.
    [​IMG]
    Lens to hay lens dài đều có những góc để bắn
    [​IMG]
    Đường lên Chế Tạo thì cực "đẹp"
    [​IMG]
    2 bên là những bụi dương xỉ, phía bên trên là rừng nguyên sinh bảo tồn
    [​IMG]
    Thường xuyên đi qua những con suối chắn ngang, đường khá gồ ghề. Không cẩn thận đụng gầm xe
    [​IMG]
    Cả cung đường có 4 chặng lên xuống. Mỗi chặng lại có 1 khung cảnh, đường đi, tâm trạng khác nhau. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp người dân tộc mang thảo quả đi bán.
    [​IMG]
    Có những lúc không gian rừng núi khá âm u, đôi khi những vạt mây bay qua lại gợi lại cảm giác yêu quái sắp hiện ra như trong phim Tôn Ngộ Không
    [​IMG]
    Hoa ven đường
    [​IMG]
    Đất sét lẫn sỏi đá.
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng đến xã Chế tạo sau gần 4h đồng hồ đi trên đoạn đường dài 35km. Xã có khoảng 180 hộ dân nằm rải rác. Đến nơi lúc buổi trưa nên khá vắng vẻ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vải làm váy của người Mông, thường họ sẽ tự làm hầu hết các công đoạn như nhuộm, thêu... Giá khoảng 200k váy trẻ con, 500k váy của người lớn
    [​IMG]
    Nhuộm vải.
    [​IMG]
    Trekking quanh bản
    [​IMG]
    Ngồi ăn trưa với xôi mua ở MCC. Ở đây có đoạn gặp 1 cô người Môn. 2 anh em ngồi bên này đường, để ba lô bên kia đường. Cô gái người Mông đi qua nhưng họ không đi vào giữa đường mà bước ra hẳn bên kia rìa đường nhỏ hẹp.
    [​IMG]
    Tạm biệt Chế Tạo, hẹn 1 ngày xa vời mới quay lại :))
    [​IMG]
    Đường đi đã khô nên chỉ có những cú ngã giả vờ để show hàng.
    [​IMG]
  9. smilinsinh

    smilinsinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ hóa ra chú Bỏc 'ăo chú Nam à??? TặỏằYng ai hóa ra toàn ngặỏằi quen.
    LÂu lÂu không liên lỏĂc, giỏằ Hặng 'Ê thành trặỏằYng sô kinh nghiỏằ?m rỏằ"i, siêu thỏưt.
    Chúc cỏÊ nhà 'i 'ỏn nặĂi vỏằ 'ỏn chỏằ'n, ngỏm trỏằTm con gĂi nhà ngặỏằi ta tỏm tiên thơ câng cỏĐn thỏưn 'ỏƠy. GĂi ThĂi câng không vỏằôa 'Âu.
  10. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em chewxinh đã chia sẻ. Nhá. Nhá.
    V.H.

Chia sẻ trang này