1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blackcurrant

    Blackcurrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đôi nào đẹo thế nhỉ?
    Sau này nhà mình có ai cưới phải lên tân TN đón bác ấy về làm phó nháy giúp thoai...
  2. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ổ ôi, đã đến ngày thứ 3 dzồi cơ ạ. Em mất cả buổi sáng ngồi hì hụi up ảnh lên photobucket đây
    Tối ngày thứ 2 quả là vất vả, em còn nhớ hôm đó trời mưa như trút nước, mưa rát mặt luôn làm cả đoàn phải đi thật chậm, chỉ sợ không thể đến được điểm nhà trọ như đã dự định. Tuy nhiên cuối cùng mọi chuyện vẫn êm xuôi khi 9h cả nhà đã tụ xe tại cổng vào khu vực Phố Lu.
    Lịch trình cho ngày thứ 3:
    Ngày 3 (t7): Chạy sớm Phố Lu - Cán Cấu, chơi chợ Cán Cấu. Chạy tiếp sang Xín Mần, ngủ Xín Mần.
    Ảnh này chụp xế chiều chắc đẹp. Trở về dòng sông tuổi thơ, chả biết đây là sông gì nữa.
    [​IMG]
    Đường đi chợ Cán Cấu qua Bắc Hà, khá đẹp, trời hơi hơi lạnh, cung đường này làm em nhớ đến đoạn đường lên Mẫu Sơn.[​IMG]
    [​IMG]
    Ngồi nghỉ tí, tạo dáng luôn :D
    [​IMG]
    Đền Bắc Hà , Bắc Hà có cái hoa lạ lạ này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng lại Bắc Hà nghỉ tẹo, chợ Bắc Hà chỉ họp chủ nhật, chỉ có Cán Cấu họp thứ 7 nên giờ chợ Bắc Hà vắng teo, cả hội nghỉ 1 lúc rồi tiếp tục chạy lên Cán Cấu.
    Đường đi Cán Cấu đẹp, hơi se se lạnh, mây mù giăng đỉnh núi, những biển cột mốc ghi Simacai tạo cho người ta có cảm giác mình đang đi xa lắm, xa lắm rồi tại một vùng giáp ranh biên giới hẻo lánh tổ quốc.
    Lúa đã gặt xong và đang chuẩn bị gặt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếc một nỗi là Lúa Mù Cang Chải đẹp thì chúng mềnh lại đi hôm mưa. Tuy nhiên đồi núi bao la, núi rừng đây, trời đất này là của chúng ta. Tưởng tượng cả một vùng rừng bao la có vỏn vẹn vài xe cần mẫn lên đèo, đổ đèo, xe này cách xe kia 1 đèo, hị hị, hứng thú không bút nào tả xiết
    À, chi tiết là xe này còn gọi điện cho xe kia về vụ có công an kiểm tra phía trước, nhớ đi từ từ, tiện quảng cáo miễn phí cho tụi Vinaphone là sóng Vinaphone trên này khủng dã man.
    Chợ Cán Cấu đây dzồi.
  3. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chợ Cán Cấu đây dzồi
    [​IMG]
    Ấn tượng đầu tiên của em là : Đông dã man ! Khiếp, xe cộ người ra người vào nườm nượp, biển 24 và biến 29 otto đỗ 1 dãy dài luôn. Rồi hơi bị nhiều Tây, đích thị là điểm du lịch dzồiiii
    Chợ Cán Cấu chia làm 04 khu vực, khu trung tâm bán quần áo, giày dép, đồ khô. 01 khu chuyên bán ngựa, 1 khu chuyên bán trâu bò, khu còn lại là Trung tâm văn hoá ẩm thực Cán Cấu, hị hị
    Ngựa đây
    [​IMG]
    Chân nàng trắng và nuột như con gái ná
    [​IMG]
    Bãi để xe
    [​IMG]
    Địa điểm tập kết...bò
    [​IMG]
    Đông lắm, đây là đoạn ngoài rìa
    [​IMG]
    Các nàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây tự để xe đấy mà chẳng bị mất đồ, người dân toọc thật thà thật. Cả đoàn tự túc đi loanh quanh mua sắm tại chợ 1 tiếng, nói chung Cán Cấu chả có gì mấy, đi lòng vòng 1 hồi là hết chợ. Mềng và anh bợn đã kịp thử món phở Cán Cấu của một đôi vợ chồng dân tộc Tày, hự, ăn cứ gọi là phở dân tộc đi
    1 tiếng sau thì mọi người tập trung lại để chuẩn bị ăn món đặc sản của vùng này. Hình như 1 dạng Thắng Cố, ặc, mình nghe chết khiếp, nhưng nói chung doạ nhau cả thôi, cuối cùng chùng mình được ăn cái này
    The beauty and bát thịt vịt
    [​IMG]
    Theo em về đi, nhà em có bát thịt vịt - Ồ, tao ưng cái bụng lắm
    [​IMG]
    Ôi, cả mềng nữa
    [​IMG]
    Quây quần xóm vắng
    [​IMG]
    Ăn uống, nghỉ ngơi rồi cả lũ chạy tiếp lên Xín Mần. Dưng đường đẹp thì lại có 1 bác em ôm đường, thiệt hại nhẹ nhàng thôi, vui là chính
    Đường lên Xín Mần khá khó khăn
    [​IMG]
    Nhưng đẹp, rất đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chính đường lên Xín Mần đã tạo điều kiện cho 1 xế thể hiện Bản lĩnh đàn ông, làm cho nàng ôm ngồi sau thầm đem lòng ngưỡng mộ ( hơ, có chút mô đi phê )
    Đây là "anh" ấy
    [​IMG]
    Thị xã Xín Mần nhìn từ Đèo Gío
    [​IMG]
    đêm
    [​IMG]
    Chiều là xe pháo đã cập bến Xín Mần. Ăn tối xong cả lũ lại hò nhau đi cafe trên Đèo Gío. Cả lũ ngồi nghêu ngao hát, có lẽ đây là thời điểm lãng mạng nhứt iem của chuyến đi này của iem với đoàn hí hí
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối khuya về thì nhóm các bợn đau họng, mệt, cần nghỉ ngơi vưỡn đang ngồi hát karaoke miệt mài, mình phục các bợn quá :))
    [​IMG]
    Nói chung là sau vụ lãng mạn không bàn phím nào tả xiết trên đèo gió thì khi về khách sạn hát karaoke, chúng em cứ phải gọi là VUI không bút nào tả xiết gấp đôi
    Và sau đây xin gửi các fan hâm mộ hình ảnh các SAO
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai cái cậu này, cái tay cái tay :))
    [​IMG]
    Thác loạn xong đã là 1h, mất 200k tổn thất do có fan hâm mộ quá khích làm vỡ cả treo tường nhà người ta, chẹp,
    Chốt hạ cho ngày thứ 3, mềnh thấy là ngày vui nhất, karaoke xong về còn cười không ngậm miệng lại được ấy.
    Xin chân thành củm ơn
  4. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chợ Cán Cấu đây dzồi
    [​IMG]
    Ấn tượng đầu tiên của em là : Đông dã man ! Khiếp, xe cộ người ra người vào nườm nượp, biển 24 và biến 29 otto đỗ 1 dãy dài luôn. Rồi hơi bị nhiều Tây, đích thị là điểm du lịch dzồiiii
    Chợ Cán Cấu chia làm 04 khu vực, khu trung tâm bán quần áo, giày dép, đồ khô. 01 khu chuyên bán ngựa, 1 khu chuyên bán trâu bò, khu còn lại là Trung tâm văn hoá ẩm thực Cán Cấu, hị hị
    Ngựa đây
    [​IMG]
    Chân nàng trắng và nuột như con gái ná
    [​IMG]
    Bãi để xe
    [​IMG]
    Địa điểm tập kết...bò
    [​IMG]
    Đông lắm, đây là đoạn ngoài rìa
    [​IMG]
    Các nàng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ở đây tự để xe đấy mà chẳng bị mất đồ, người dân toọc thật thà thật. Cả đoàn tự túc đi loanh quanh mua sắm tại chợ 1 tiếng, nói chung Cán Cấu chả có gì mấy, đi lòng vòng 1 hồi là hết chợ. Mềng và anh bợn đã kịp thử món phở Cán Cấu của một đôi vợ chồng dân tộc Tày, hự, ăn cứ gọi là phở dân tộc đi
    1 tiếng sau thì mọi người tập trung lại để chuẩn bị ăn món đặc sản của vùng này. Hình như 1 dạng Thắng Cố, ặc, mình nghe chết khiếp, nhưng nói chung doạ nhau cả thôi, cuối cùng chùng mình được ăn cái này
    The beauty and bát thắng cố bò
    [​IMG]
    Theo em về đi, nhà em có bát thắng cố bò - Ồ, tao ưng cái bụng lắm
    [​IMG]
    Ôi, cả mềng nữa
    [​IMG]
    Quây quần xóm vắng
    [​IMG]
    Ăn uống, nghỉ ngơi rồi cả lũ chạy tiếp lên Xín Mần. Dưng đường đẹp thì lại có 1 bác em ôm đường, thiệt hại nhẹ nhàng thôi, vui là chính
    Đường lên Xín Mần khá khó khăn
    Nhưng đẹp, rất đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chính đường lên Xín Mần đã tạo điều kiện cho 1 xế thể hiện Bản lĩnh đàn ông, làm cho nàng ôm ngồi sau thầm đem lòng ngưỡng mộ ( hơ, có chút mô đi phê )
    Đây là "anh" ấy
    [​IMG]
    Thị xã Xín Mần nhìn từ Đèo Gío
    [​IMG]
    đêm
    [​IMG]
    Chiều là xe pháo đã cập bến Xín Mần. Ăn tối xong cả lũ lại hò nhau đi cafe trên Đèo Gío. Cả lũ ngồi nghêu ngao hát, có lẽ đây là thời điểm lãng mạng nhứt iem của chuyến đi này của iem với đoàn hí hí
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối khuya về thì nhóm các bợn đau họng, mệt, cần nghỉ ngơi vưỡn đang ngồi hát karaoke miệt mài, mình phục các bợn quá :))
    [​IMG]
    Nói chung là sau vụ lãng mạn không bàn phím nào tả xiết trên đèo gió thì khi về khách sạn hát karaoke, chúng em cứ phải gọi là VUI không bút nào tả xiết gấp đôi
    Và sau đây xin gửi các fan hâm mộ hình ảnh các SAO
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai cái cậu này, cái tay cái tay :))
    [​IMG]
    Thác loạn xong đã là 1h, mất 200k tổn thất do có fan hâm mộ quá khích làm vỡ cả treo tường nhà người ta, chẹp,
    Chốt hạ cho ngày thứ 3, mềnh thấy là ngày vui nhất, karaoke xong về còn cười không ngậm miệng lại được ấy.
    Xin chân thành củm ơn
  5. ngoc_hn1

    ngoc_hn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ai xoá giúp em bài post lỗi với, bài post thứ 2 ấy ạ. Không e*** được đành phải post bài lại
  6. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Log in rồi e***, xoá nội dung bài đó đi cho gọn trang .
    Mà sao ảnh không thấy lung linh gì nhỉ ? Tưởng chị phải cho tý "thuốc" chứ .
    Còn găm lại nhiều ảnh hot lắm nhé . Đến turn em là em up hết lên đấy .
  7. tiendungpe

    tiendungpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nghe thiên hạ đồn là có nhiều ôm để ảnh của ngày thứ 5 làm hình nền deskop lắm, tình hình này mà post ảnh lên thì 4 tiên fải thay số dt đi nhé
  8. Blackcurrant

    Blackcurrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3 thật tuyệt...
    @ Mọi người có nhận ra Tiến Dũng trong kok show không j... bạn mình thật năng khiếu..hihí...
    Vụ này theo em hot hơn "4 tiên ông trên thác Bản Ba"... cả nhà biểu quyết dùm em nha
    Có lẽ ngày mai các "bầu xô" ca nhạc sẽ rất bận rộn...đưng lo Dũng ạ, hihí tớ sẽ giúp bạn xin nghỉ ngày mai
    @: mọi người ơi em báo tin mừng: Tiến Dũng sẽ có mặt trong buổi đánh chén + karaoke của nhà mình chủ nhật tới, đừng ai bỏ lỡ nhé...hihí
    @: bác Hưng nhớ chuẩn bị đồ nghề để tác nghiệp nha.
  9. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thêm ảnh ngày 3
    Dinh Hoàng A Tưởng và hoa chuông (gần chợ Bắc Hà)
    [​IMG]
    Chợ Trâu, Bò, Ngựa Cán Cấu: Dân tộc họ thường bán trâu bò ngựa khi có việc lớn như làm nhà, cưới xin,... Việc cưới xin thì nhà trai phải đưa cho nhà gái 1 con bò và 1 số lễ khác nữa, nói chung cưới xong là đi tong 2 con bò
    Con ngựa khoảng 8 triệu, con bò giá 9 triệu đây, ai mua?.
    [​IMG]
    Tiệc rượu
    [​IMG]
    Sặc sỡ sắc màu và những đôi chân không nghỉ
    [​IMG]
    Để riêng cái ảnh này cho bà con nhìn rõ, món này mùi hàn the khá nồng, chứ không thì cũng ăn được dù hơi có tí đất cát nhỏ, 3.000đ/bát
    [​IMG]
    Lúa, ở đâu cũng có
    [​IMG]
    Thương binh 1 còn nhìn thấy chỗ đau, chứ thương binh 2 đau ở chỗ không nhìn thấy, không nói được, nên ít nói hẳn
    [​IMG]
    Thoát khỏi cái dốc cao, nhẹ cả người, cười phơ lớ
    [​IMG]
  10. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Dư âm
    Sau một tối càfê lãng mạn dưới ánh trăng trên núi, với mây và gió;
    Sau một đêm cháy lửa đam mê karaoke tưởng sập tầng hầm nhà nghỉ Phú Cường;
    Chúng tôi sẽ?
    V.H.

Chia sẻ trang này