1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

369: Ruộng bậc thang: Y Tý - Mù Căng Chải (từ tối 16.9 đến 19.9.2010) - Lịch trình trang 79 (Cảm nh

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jumanji7, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chợ cóc
    ? ngủ rất muộn.
    Thức dậy khi đã gần 6h, tôi giật mình nhìn quanh. Hóa ra là thiếu tiếng gõ cửa đánh thức từng phòng của trưởng đoàn lúc 5h30?T như hai hôm trước.
    Rõ ràng là hoạt động giao lưu của 369 có tác động rất lớn nên lúc hai chị em ra khỏi cửa tầng 1 chỉ có nàng ilovewall đang ngắm cảnh ở ban công phát hiện ra. Còn lại vẫn đang dệt mộng vàng.
    Chắc mẩm cả nhóm sẽ sớm dậy và xuất phát đi chợ Xín Mần, Thổ phỉ và tôi hăm hở rủ nhau đi khảo sát cái chợ cóc cách nhà nghỉ chừng 200m kẻo phí chưa kể còn nhăm nhe tìm xem có đồ gì gọn nhẹ thì mua về cho mọi người ăn sáng luôn. 6 rưỡi rồi mà sao ít hàng thế nhỉ tôi nghĩ bụng.
    Với 2 cái bánh rán thử nghiệm, Thổ phỉ kéo tôi vào khu chợ phía trong. Đi tìm rượu.
    Cô nàng khá rành về rượu. Mà uống cũng không vừa. (Ghét nỗi mỗi lần đi ngoại giao, cô nàng lại giả vờ thỏ thẻ, đẩy bà già con trẻ ra trận chiến, không hề biết tới tinh thần đoàn kết và nhân đậu gì cả. )
    Mấy bà cụ bán rượu rất vui tính, dù đôi lúc chúng tôi phải dùng đến cả tay để có thể nói chuyện được với nhau. Tôi đoán chừng họ cũng khá quen với việc bán rượu và gặp khách du lịch thế này rồi.
    Quay lại giữa khu chợ, chúng tôi tìm thêm được một nhóm bán rượu nữa. Nhưng ở đây chủ yếu là các cô gái trẻ, khá xinh xắn. Lại thử. Sau một hồi, Thổ phỉ phán rượu của các cô gái trẻ đúng là ngon hơn thật. Dĩ nhiên, giá cũng cao hơn, hờ hờ.
    (Lần tới, nếu được đi tiếp lên vùng cao, chắc chắn phải chuẩn bị tinh thần cho việc được mời rượu bất chợt. Nhất là với những chú sâu rượu như này. )
    Tạt qua khu ăn uống, xem xét vội vàng, tôi gọi cho Jumanji.
    V.H.
    Được tamthuongf01 sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 16/10/2009
    Được tamthuongf01 sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 16/10/2009
  2. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chợ vùng cao Xín Mần
    Nhìn sang Thổ phỉ, tôi đoán mắt mình chắc cũng lồi ra chẳng kém gì mắt cô nàng.
    Hóa ra cái chợ cóc mà chúng tôi vừa lướt qua chính là một trong những mục tiêu chính của 369. Xín Mần. Và đương nhiên, đặc điểm của chợ vùng cao lúc sáng sớm là giống chợ cóc.
    Chợ Xín Mần bắt đầu nhộn nhịp từ khoảng 8h. Rất đông người, với nhiều loại trang phục màu sắc khác nhau. Và cũng không thể thiếu người Kinh rồi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng hóa cũng đa dạng. Từ hàng thủ công tới công nghiệp, từ thổ sản tới hàng hóa dưới xuôi hay quốc tế (bạn láng giềng giỏi thật!), từ nông sản tới đặc sản? Trên giời dưới biển, đủ cả.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây thuốc nhuộm làm từ củ nâu:
    [​IMG]
    Và hàng đặc biệt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lại nói tới 369. Theo chỉ điểm, mọi người cuối cùng cũng tới được khu ăn uống đầy đủ. Lúc này tôi mới để ý đến tấm biển ?oKính mời quý khách? treo trên cao. Chả trách?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tùy nghi di tản, mỗi người một món: phở bò, phở gà, bánh cuốn? Thổ phỉ và tôi lại tiếp tục sự nghiệp chuột bạch, kêu một bát thịt bò nấu theo kiểu chợ Xín Mần. Và, như tất cả các món mà 369 ăn tại đây, nó đã được/bị Kinh hóa một phần (lớn) về phong vị. Và về cách tính tiền.

    (Mấy hôm này cơ quan sửa nhà. Đục, cưa, khoan, gõ cả ngày. Đau đầu quá! Tặng Thổ phỉ chút sắc màu sự sống nhé.)
    [​IMG]
    [​IMG]
    V.H.
  3. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một số thông tin liên quan:
    Nhà nghỉ Phú Cường: 0976.076472, 0219.3836167, 31 đường Lê Duẩn, TT Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Phòng 3 hoặc 4 giá 150.000VNĐ/đêm, trang bị đầy đủ (có khả năng mất điện vì quá tải ). Ngoài ra, còn có phòng karaoke dưới tầng hầm, biệt lập nhưng cách âm vừa phải tối đó tôi ngủ mà vẫn nghe được các bạn 369 khác hát rõ lời (hì hì, cái này các bạn yên tâm vì nhà bên cạnh cũng là nhà nghỉ. 369 gõ trống đến 12h đêm mà xung quanh vẫn im lìm). Đương nhiên, không bao gồm trong tiền phòng: 60.000VNĐ/h, tính tròn đến ¼. Cảnh báo, trong phòng có thạch cao trang trí. Dễ vỡ lắm.
    Nhà hàng Nhất Thủy: 0219.3836117, cách nhà nghỉ Phú Cường chừng 2?T đi dép, đối diện bên kia đường. Chịu khó đặt trước chừng một tiếng là có đồ ăn ngon lành, nóng sốt. Mà, ở đâu cũng thế thôi, nhớ hỏi kĩ giá trước khi sử dụng.
    V.H.
  4. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Rồi chúng tôi lại lên đường?
    (Nhưng mai nhé. Có chút vướng bận rồi. )
    V.H.
  5. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đường lên và xuống
    Rời thị trấn Cốc Pài khi nắng vàng đã vỡ òa, chúng tôi thẳng hướng cửa khẩu Xín Mần. Xe của tôi gặp chút rắc rối với đống đồ buộc phía sau nên qua cầu cuối cùng.
    [​IMG]
    Tuy nhiên, đi thêm một đoạn nữa, xe tôi gặp xe dtsonoc đang dừng dọc đường, sửa chữa gì đó, bên cạnh một thác nước nhỏ khá đẹp. Cả đoạn đường lên cửa khẩu có khá nhiều những thác nước như thế, chạy từ rất cao xuống.
    [​IMG]
    Quang cảnh đường lên cửa khẩu cũng rất đẹp. Thời tiết tốt nên màu sắc càng rực rỡ, đa dạng. Hung_mtuci liên tục dừng xe tác nghiệp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Đi nhanh, chụp (ảnh) nhanh, ăn nhanh và luôn là người tranh thủ ngủ được nhiều nhất trong khi mọi người vẫn còn đang ăn. Đó là một phần những gì tôi thấy được qua ba ngày đầu đi cùng xe với Hung_mtuci.)
    Trên đường đi, tôi nhận thấy người dân ở đây còn trồng các loại ngũ cốc khác ngoài ngô, như lạc, đỗ xanh, đỗ đen. Tất cả đều tươi tốt và sắp thu hoạch được, khi mà sáu tháng trước, quang cảnh nhìn chung là thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật không ngờ, ở đây còn có một điều bất ngờ khác đang chờ chúng tôi.
    Lần đầu tiên đứng trước khung cảnh thơ mộng mà khoáng đạt, được ngắm tận mắt, sờ tận tay những bông tam giác mạch, những thành viên 369 không thể cưỡng lại việc thể hiện cảm giác rất (gọi là gì nhỉ?)? Yomost!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tặng xế (và ôm ) của xe tôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    V.H.
    Được tamthuongf01 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 18/10/2009
  6. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Huhu, sao post thành 3 bài thế này.
    Được ilovewall sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 18/10/2009
  7. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thêm lần nữa chúc cả nhà thác loạn tới bến
    Được ilovewall sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 18/10/2009
  8. ilovewall

    ilovewall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mấy cái ảnh tập thể ở cánh đồng hoa tam giác mạch yêu thế, đẹp thế, nhớ thế . Cảm ơn chị Hồng yêu dấu . Ju thích rồi nhá, mọi người post ảnh, viết bài rồi đấy. Chuẩn bị tinh thần đến lượt em, xem em zai kể chuyện "tiên" ngày ấy thế nào nhá.
    Lát nữa mọi người nhậu nhẹt, chè chén kìa, chỉ có mỗi mình đang chờ thi. Huhu, mỗi người uống hộ tớ một chén rượu nhá, ăn hộ tớ một cái đùi gà (nếu có gà ), huhu, thiệt thòi quá thể
    Cả nhà nhậu nhẹt, ăn uống vui vé nhé. Hi vọng màn Karaoke sẽ phát huy tinh thần ở Xín Mần
  9. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cửa khẩu Xín Mần
    Lẽ ra chúng tôi đã tới cửa khẩu này vào chiều ngày hôm trước, song vì một vài yếu tố nào đó (tôi cũng chẳng nhớ nữa), nó linh hoạt được dời tới đúng lúc này đây.
    Là một trong những cửa khẩu của ta với anh bạn láng giềng, tôi thật không ngờ nó có diện mạo thế này.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh tôi gọi điện dặn thông thường mỗi ngày đồn biên phòng chỉ cho phép từ 5 đến 7 người qua thăm cửa khẩu và phải xuất trình CMND để ghi lại. Tuy nhiên, hôm đó, sau khi nghe 892_891 trình bày 369 chủ yếu là sinh viên Hà Nội (Kinh tế quốc dân nhờ? ) muốn tới tham quan, anh bộ đội đồng ý cho chúng tôi qua chơi một lúc thôi nhé mà không cần xuất trình gì cả.
    [​IMG]
    Việc cắm cột mốc chung giữa hai nước được tiến hành từ cuối tháng 12/2001 (nên trên cột mốc của cả hai bên đều khắc ?o2001?). Và mỗi cột mốc Việt Nam chính thức được nghiệm thu với sự có mặt của đại diện chừng 5-7 ban/ngành liên quan.
    Về cơ bản, tại mỗi mốc chính, mỗi nước sẽ cắm một cột mốc của riêng mình. Mặt cột mốc quay về nước nào thì sẽ ghi tên nước đó bằng chính quốc ngữ. Nghĩa là, cột mốc nào cũng sẽ có một mặt ghi ?oViệt Nam? và mặt kia là ?o中>?. Cột mốc của ta được đánh số chẵn, phía đầu trên có đỉnh nhọn 4 mặt trong khi bạn láng giềng đánh số lẻ và phía trên cột cắt bằng.
    Trong khi mọi người say mê tạo dáng cạnh cổng nhà hàng xóm, tôi chỉ dụ dỗ được Thổ phỉ, và sau đó là bộ đôi tiendungpe và blackcurrent, đến chụp ảnh cùng với cột mốc Việt Nam.
    [​IMG]
    369 tại một địa danh đầy ý nghĩa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tại đây vẫn còn bức tường thành của ta do Pháp xây dựng từ thời nhà Thanh. Phía trên có đề năm chữ Đại Trung Hoa dân quốc.
    [​IMG]
    Nhưng nếu để ý, các bạn sẽ thấy bây giờ nó đã nằm ở phía sau cột mốc của Việt Nam.
    [​IMG]
    Cột mốc do Pháp và nhà Thanh cắm thì đến nay cũng vẫn còn nhưng không được nguyên vẹn nữa (sau bao lần bị bạn nhổ lên và bộ đội ta cắm lại).
    [​IMG]
    V.H.
    Được tamthuongf01 sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 18/10/2009
  10. tamthuongf01

    tamthuongf01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Su Phì-ước mong chưa tròn
    Tạm biệt đồn biên phòng, chúng tôi lên xe vội vã quay lại con đường đi Hoàng Su Phì với cái bụng toàn quốc khi đã sang giờ làm việc hành chính buổi chiểu. Nhưng trước hết, phải trở ra đoạn đường đang thi công phía trước cửa khẩu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía bên kia nước bạn cũng là công trường.
    [​IMG]
    Cả đoạn đường uốn lượn núi-tiếp-núi vắng tiếp theo vắng vẻ và khá gắt nắng đã khiến nhóm phải sử dụng tới những giọt nước cuối cùng, những gói bánh dưới đáy balô, những cái kẹo mút xì-tin, và, cả 2 hay 3 gói mì ăn liền còn sót lại của bữa lẩu tối ở Phố Lu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng điều đó vẫn không cản trở được gì tới những lần dừng xe dọc đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dẫu sao, khi chúng tôi tới được Hoàng Su Phì thì cũng đã 16h. Một bữa ăn trưa muộn mà với trứng vịt lộn, bún/miến, và trứng gà luộc giá gấp đôi giá trứng lộn.
    [​IMG]
    Sau gần hai tiếng ăn, nghỉ, mọi người nhất trí sẽ chạy theo đường đi Tuyên Quang tới 8h tối thì tìm nơi ăn. Còn nơi nghỉ tính sau. Mặc dù xuất phát khá sớm nhưng rồi xe của tôi rớt lại sau cùng khi mới ra khỏi quán ăn chưa đầy cây số. Dây buộc còn nguyên nhưng mất khả năng co dãn không giữ nổi hai cái balô sau lưng tôi nữa. Tháo, buộc, siết rồi lại tháo, buộc... 30?T nỗ lực cũng không đem lại mấy hiệu quả. Đoạn đường sau đó, đống đồ khật khưỡng sau lưng luôn khiến chúng tôi bận tâm. Vào những đoạn đường cua hay xóc, tôi vòng tay phải ra sau giữ, hi vọng giảm độ lắc xe.
    Ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì đẹp. Hơn nữa, lúa ở đây vẫn xanh, có nơi còn mướt, đấy sức trẻ nên càng mang lại vẻ đẹp khác biệt so với những mảng lúa vàng rực rỡ, mỡ màng mà chúng tôi đã được ngắm ở Mù Cang Chải hai hôm nay. Song, tiếc rằng thời gian không còn mỉm cười nữa. Nắng tắt và trời tối sập rất nhanh, không gì níu kéo được. Chúng tôi chỉ có thể tự lưu giữ cho mình những hình ảnh còn sót lại khi ánh chiều tà lướt qua. Hung_mtuci vẫn quyết tâm vớt vát chút ít dẫu không thực sự hài lòng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó là khoảng thời gian mà tôi gọi là còn mình ta với ta. Trăng mùng chín mờ mờ tỏ tỏ chẳng giúp ích gì lắm cho việc lái xe trên con đường ngoằn nghèo, vắng vẻ. Một bên tựa vào núi, một bên nếu không là khoảng trống của vách núi thì là những vạt cây đen thẫm vươn lên. Thi thoảng xe lướt qua một căn nhà nhỏ, ít người. Qua ánh sáng hắt ra, tôi nhận thấy rất nhiều ngôi nhà trống, đóng cửa im lìm. Lo lắng.
    Trước nay tôi vẫn sợ đi xe buổi tối. Không phải vì tôi nhát bóng đêm mà vì mắt tôi không tốt lắm. Nhưng việc này thì có vẻ không ảnh hưởng gì lắm tới xế của xe tôi. Hung_mtuci không hề giảm tốc, thậm chí vưỡn chém gió ào ào (mấy hôm sau, tôi vẫn bị viêm họng vì chưa bao giờ nói nhiều như thế, chủ yếu là để buôn cho kịp xế này ).
    Kể từ lúc vào đất Mù Cang Chải tới giờ, điện thoại của tôi hầu như ngừng hoạt động. Không có dấu hiệu của sóng Mobifone, trong khi Vinaphone và Viettel căng sóng. Không liên lạc được nhưng tôi biết sáu xe đi trước chắc cũng liên tục tìm cách gọi điện, nhắn tin cho chúng tôi.
    Khi điện thoại có tiếng chuông đầu tiên báo tin nhắn, tôi hiểu cuối cùng Tân Quang đang ở trước mặt. Nhập đoàn cùng một nhóm đang chơi bài hôn chó (hai thành viên mới Jumanji tuyển từ chợ Cán Cấu) và một nhóm vừa tranh thủ vào thăm nhà họ hàng của Ju trong lúc chờ xe tôi, cả bọn bắt đầu đi tìm quán ăn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một bữa tối ngon lành, ấm cúng và rẻ chưa từng có. Bữa ăn self-service này đã chứng tỏ sự khéo léo, đảm đang ẩn dấu của nhiều ôm 369. Đầu bếp quán ăn trở thành phụ việc cho đầu bếp 369. Chẳng biết có phải vì e ngại khả năng căng da bụng trùng da mắt không, trưởng đoàn quyết định không đi nhanh cho an toàn. Bảy chiếc xe cách nhau đúng một tầm nhìn đèn pha nối đuôi nhau như con trăn từ từ trườn đi trong đêm.
    Gần nửa đêm, thấm mệt, chúng tôi dừng lại. Quá muộn, nhà nghỉ kín phòng, lựa chọn cuối cùng là một nhà trọ ở ngã ba Trung Hà-Chiêm Hóa. Một trong những kỉ niệm không thể nào quên.
    Nhưng đó là chuyện của ngày hôm sau. Ngày-của-nửa-kia-thế-giới?
    V.H.
    Được tamthuongf01 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 18/10/2009

Chia sẻ trang này