1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con bạn em mắc bệnh sợ giai tán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Hay là do cái này làm cho KHÔ DẦU.
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    A, hay chị này muốn đi TÁN ZAI chứ không muốn ZAI TÁN, bệnh NAM TÍNH HOÁ đây.
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    1-Bị Les, gái tán có khi lại đổ
    2-Những thằng tán toàn thằng ễnh ương mặt rỗ mồm thối nên mới thấy kinh như thế, phải anh nào thơm tho ngọt thịt xem....
    3-25 rồi mà chưa có mỗi nào vắt vai--->hấp nặng, nên đi khám bác sĩ tâm lý về mọi mặt chứ ko chỉ có yêu đương
  4. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cháu cũng có đứa bạn zai sợ đi tán gái.
    Bạn cháu năm nay 11 tuổi học lớp 5. Không đẹp zai lắm nhưng chưa có cái mụn trứng cá nào trên mặt. Học giỏi cộng trừ trong khoảng ngón tay ngón chân thì cứ gọi là bách phát bách trúng, bảng chữ cái thuộc làu làu chỉ sai có 2 chữ. Cũng có thể gọi là nhân tài hiếm thấy, anh hùng xuất thiếu niên mà tài năng không đợi tuổi các bác nhỉ. Nhà bạn cháu lại giầu, có tận 3 cái tivi, 2 cái tủ lạnh. Mở tủ ra tiền rơi gẫy chân đè chết người. Hôm nào đi học bạn í cũng mua ô mai với cả kẹo mút mời cả lớp. Đúng là đại gia mầm non có khác.
    Phải cái bạn cháu chưa có mối tình vắt tay vắt chân nào do dành thời gian cho việc học. Từ hồi học lớp 4 bạn cháu cũng thích mấy em lớp 3 khóa dưới nhưng lại sợ không dám.... tán. Cứ đi chơi với các bạn gái là bạn cháu lại thấy ghê ghê, éo rung động được mới sợ chứ các bác ạ. Có em thích nó nhưng nó lại thấy kinh, sau em í yêu anh Hùng lớp 6B thì bạn em lại buồn mất gần 2 ngày. Mà cháu cũng xin nói luôn là bạn cháu không hề bị ám ảnh nào về các bạn gái nhé, kiểu như bị lạm dụng, phản bội hay đánh đập. Hôm lâu rồi nó vể kể đi cùng 1 em lớp 4A, thấy cũng rung động một lúc, sau kiểm tra lại hóa ra cái điện thoại nó rung, mẹ nó gọi về nhà tắm rồi đi học võ. Đấy chuyện nó nản thế đấy các bác ạ.
    Bây giờ đến cái tuổi này mà bệnh nó vẫn không đỡ. Giờ gặp các em xì tin lớp 3 lớp 4 hay các chị già già lớp 7 lớp 8, bạn cháu dớt dãi vẫn chảy đầy ra, nhưng bảo tiến hành cưa cẩm tán tỉnh là bạn cháu nó lại sợ. Cháu cũng khuyên bảo, hỏi chị Thanh Mai bên 1080 nhờ tư vấn, viết thư nhờ chú Chánh Văn báo hoa học trò, chị Thanh Tâm bên báo phụ nữ cháu cũng nhờ hết mà tình hình là vẫn không ăn thua. Bạn cháu nó bảo dù biết gái nó rẻ mạt thật nhưng khi đi cưa vẫn thấy sợ, vẫn thấy hãi mà chẳng hiểu làm sao.
    Bác nào có cao kiến giúp cháu với ạ... Xin các bác đừng ném đá cháu, ném thì ném cái đứa chủ topic nhé. Cháu chào các bác các cô cháu lượn.
  5. Philao

    Philao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Kéo nhếch cả 2 mép lên cũng đek cười được.
    @ Bạn Rossa: bảo bạn đi khám bác sĩ đi, đến 30 mới chữa thì hết tác dụng đấy.
  6. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí cho vui thôi chứ theo mình các cô gái như thế này nên dùng biện pháp như sau :
    Cô ta có thể mắc một vài loại bệnh tâm lí đại loại như hội chứng tự yêu bản thân ..v..vv.. Cái này bảo đến bác sĩ hơi khó vì ít ai tự nhận mình bị bệnh.
    Cô ta cứng rắn vì cô ta còn nhiều điểm tựa, điểm tựa công việc, gia đình, bạn bè...v...vv. Chúng ta cố gắng phá bỏ tất cả các điểm tựa này.
    Bảo mẹ cô ta ít săn sóc lo lắng cho con gái hơn, lúc cô ta kêu buồn thì bạn bè mặc kệ, đừng có đến động viên cái j sất. Những lúc bắt mình đi chơi cùng thì rủ cô ta đến gặp người quen gồm những đôi tình nhân đang yêu nhau, những gia đình yên ấm hạnh phúc. Dần dần sẽ có kết quả, góp ý vậy thôi

  7. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Cái này là mún đi tán zai
    với lại chắc chắn là chưa gặp đúng đối tượng rùi
    cải tạo 1 là đi khám xem như nào có phải mắc bệnh j` ko
    2 là đành phải chờ .
  8. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói em mới thấy đúng. Con bé bạn em đúng là:
    1. Nó được bố mẹ chiều lắm. Nhiều bạn bè, nhiều người yêu quý, nhiều điểm tựa, công việc tốt, tài chính cũng tạm được.
    2. Nó cũng là đứa đặt chủ nghĩa cá nhân lên đầu, thích tự do.
    3. Nó cũng rất là nam tính, đã 1 lần tán trai và thất bại ê chề.
    Không cần đến 30t, nó bây h cũng lo lắm, nó biết đc "bệnh" của mình nhưng đếch làm j đc. Em cũng khuyên nó đi khám bác sĩ tâm lý nhưng không biết khám ở đâu, ntn. Mà nó cũng ngại đi khám tâm lý ...haizzzzzz Bác nào biết tư vấn cho em với.
  9. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Kể ra trong profile bạn ghi là xinh xắn thì tớ đây cũng thử trổ tài chữa bệnh một chút!
    Như cái bác JackDaiHiep nói là chuẩn ko cần chỉnh đấy! Xem bộ phim của Tây nói về một thằng gần 30 ko chịu đi tán gái chưa? Chỉ thích đi chơi với lũ bạn của hắn, ko chịu ra ở riêng (ở tây >18 là vứt ra ngoài cho ở riêng đc roài). Thế là ông bô bà bô thuê một cô chuyên nghiệp, chuyên đi tán zai. Lừa cho chú này vào tròng. Vừa lúc đó thì hắn biết đc ý định của ông bà (là muốn tống cổ hắn ra khỏi nhà ở riêng)... nói chung, đúng là Tây. Cứ kêu nó lệch lạc, nhưng hãy nhìn lại mình xem!
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    em kia giống tớ. uhm tớ phân tích nhá:
    em này đã tán 1 trai. trai kia không nhận, tớ biết dạng như thế tính tự kiêu rất cao, chỉ tự tán khi mà TY dành cho trai kia quá mãnh liệt. tất nhiên trái tim tan vỡ
    sau đấy em vẫn yêu. tất nhiên trai kia vẫn đang chiếm 1 vị trí quan trọng trong tim em ấy. . các bạn biết không mối tình đẹp là mối tình dang dở. em ấy đã và đang mơ về mối tình {ở thì xyz..} kia. 1 mối tình mà không hề có 1 tý sứt mẻ, nó hoàn toàn hoàn mỹ và đẹp đẽ.
    các trai đến sau thì sẽ ddc em ấy so sánh với mối tình kia. các trai đến sau hầu như không thể so sánh với trai kia. và em ấy từ chối.
    em ấy là 1 người rất chung thuỷ. những người như thế luôn nghĩ rằng " yêu là sẽ cưới và chỉ yêu 1 người 1 lần trong đời"
    em ấy bảo thủ. nhưng tính cách rất độc lập. bàn bè nhiều, ddc nhiều người quan tâm và rất nhiều trai theo đuổi.
    tuy nhiên sẽ dễ dàng đánh sập em này nếu biết cách {tất nhiên trai đi tán phải nhờ đến bạn bè và gái kia phải có ddc 1 sự giác ngộ như tớ lúc này}
    đánh sập các niềm vui của em ấy.
    các bạn bè em ấy phải tăng cường đánh bóng trai mới trong mắt em ấy
    và 1 điểm nữa rất quan trọng: tớ muốn nhấn mạnh điều này:
    trong tim em anỳ có 1 dấu ấn quan trọng vè trai kia, có thể là tính cách hay hành động và chắc chắn em này sẽ chỉ yêu 1 ai đấy mà có những đặc điểm giống trai đầu.
    trong thâm tâm em ấy tình yêu không chỉ đơn giản là 2 người yêu nhau mà em ấy mơ về 1 tình yêu lãng mạn như film.
    đấy là bài phân tích của tớ

Chia sẻ trang này