1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    bác cũng spam như ai thì đừng có mà động tý là kêu xoá bài ,nghĩ đến mình đi nhé
  2. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    bác cũng spam như ai thì đừng có mà động tý là kêu xoá bài ,nghĩ đến mình đi nhé
  3. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Spam cũng phải có nghệ thuật đấy chú Tuấn ạ, spam mà ai đọc cũng thấy hay mới spam chứ spam chỉ mỗi một câu như chú thì...
  4. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Spam cũng phải có nghệ thuật đấy chú Tuấn ạ, spam mà ai đọc cũng thấy hay mới spam chứ spam chỉ mỗi một câu như chú thì...
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày hỗn độn..buồn vui có hít ..hồi sáng đi làm đến bị cái lão sếp cau có cáu kỉnh ...mấy ngày hôm nay mềnh cứ bị lão săm soi rồi quạu cọ ...tức nước thì vỡ bờ ..làm một phát 4 cái đơn xin thôi việc đặt cái toẹt lên bàn và đi về ..buồn tình vì hôm nay chỉ có một mình ở nhà mọi người đi vắng nên lao qua chùa Láng chơi ..úi trùi ..cái phòng 14 đang ngủ khò khò ...đi chợ với em Thoa về...vợ bác Đạt nói chiêu đãi mình ..thía mà mềnh cũng phải xắn wần lao vô bếp hùng hục mí được ăn cơm ..quả thật ông bà mềnh nói cấm sai " muốn ăn thì lăn vô bếp " ...nấu xong cơm mời mấy chú phòng 14 sang ăn ..họ còn làm eo ..kinh thật ..ăn cơm xong ...chyp già thông minh nảy ra sáng kiến " đánh bài " ..bác Đạt mấu quá quyết định chơi " ăn xiền " ..hê hê..Chyp già và Thoa xinh đẹp một bên chống trả lại mí tên khủng bố ..nhưng mà ..hề hề ..mềnh ù cho mí ván bên kia sợ xanh lè cả mắt ..bác Đạt hít tiền bỏ trốn ...đang chơi thì chú Băm bổ phi xe đến mượn đĩa đóm chi đó ..hê` ...chú Băm bổ có hợp đồng mới ..làm cho tốt kiếm xiền về đây bon bài với chị chyp nhá ...
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quả là một ngày hỗn độn..buồn vui có hít ..hồi sáng đi làm đến bị cái lão sếp cau có cáu kỉnh ...mấy ngày hôm nay mềnh cứ bị lão săm soi rồi quạu cọ ...tức nước thì vỡ bờ ..làm một phát 4 cái đơn xin thôi việc đặt cái toẹt lên bàn và đi về ..buồn tình vì hôm nay chỉ có một mình ở nhà mọi người đi vắng nên lao qua chùa Láng chơi ..úi trùi ..cái phòng 14 đang ngủ khò khò ...đi chợ với em Thoa về...vợ bác Đạt nói chiêu đãi mình ..thía mà mềnh cũng phải xắn wần lao vô bếp hùng hục mí được ăn cơm ..quả thật ông bà mềnh nói cấm sai " muốn ăn thì lăn vô bếp " ...nấu xong cơm mời mấy chú phòng 14 sang ăn ..họ còn làm eo ..kinh thật ..ăn cơm xong ...chyp già thông minh nảy ra sáng kiến " đánh bài " ..bác Đạt mấu quá quyết định chơi " ăn xiền " ..hê hê..Chyp già và Thoa xinh đẹp một bên chống trả lại mí tên khủng bố ..nhưng mà ..hề hề ..mềnh ù cho mí ván bên kia sợ xanh lè cả mắt ..bác Đạt hít tiền bỏ trốn ...đang chơi thì chú Băm bổ phi xe đến mượn đĩa đóm chi đó ..hê` ...chú Băm bổ có hợp đồng mới ..làm cho tốt kiếm xiền về đây bon bài với chị chyp nhá ...
  7. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh dạo này khác quá, anh chán nản nhưng cũng phải luôn là mình chứ...anh mà cũng đi spam thì em mang tiếng thay anh roài còn gì nữa...híc...cũng may là bỏ mod của em rồi nếu không thì...anh chít với em.
    Một ngày qua rồi, thành phố Thanh Hoá đã lên đèn...hôm nay cô bạn cùng phòng rủ em đi chơi đó...em đang đợi bạn nè anh ngố của em ơi...không online để nói chuyện với bé à...anh đọc ác thiệt...
    Ngày hôm nay em thấy dễ chịu...anh trai của bé vui vẻ nhé !
  8. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh dạo này khác quá, anh chán nản nhưng cũng phải luôn là mình chứ...anh mà cũng đi spam thì em mang tiếng thay anh roài còn gì nữa...híc...cũng may là bỏ mod của em rồi nếu không thì...anh chít với em.
    Một ngày qua rồi, thành phố Thanh Hoá đã lên đèn...hôm nay cô bạn cùng phòng rủ em đi chơi đó...em đang đợi bạn nè anh ngố của em ơi...không online để nói chuyện với bé à...anh đọc ác thiệt...
    Ngày hôm nay em thấy dễ chịu...anh trai của bé vui vẻ nhé !
  9. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ui trời! sao ở nhà nhiều không làm gì cũng mệt quá đi mất........... lại còn nghe thêm nhiều chuyện buồn của em ún mà không biết giúp nó giải quyết bằng cách nào bây giờ// chẹp chẹp........thôi đói bụng quá đi........." có thực mới vực được đạo" đi ăn đã ////xong rùi giải quyết sau vậy
  10. GOC_TRE_XANH

    GOC_TRE_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ui trời! sao ở nhà nhiều không làm gì cũng mệt quá đi mất........... lại còn nghe thêm nhiều chuyện buồn của em ún mà không biết giúp nó giải quyết bằng cách nào bây giờ// chẹp chẹp........thôi đói bụng quá đi........." có thực mới vực được đạo" đi ăn đã ////xong rùi giải quyết sau vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này