1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHÌU CỒ SAN 30/4 - Đã đi, đã đến và hoành tráng trở về - "Dân đi trek chỉ nói bậy được chứ chả có sứ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi h0bby, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đoàn đã có 1 chuyến đi trek thú vị! Gặp cả đoàn ở Sapa nhưng không có dịp giao lưu, vào đây chào cái cho phải phép, sau a e gặp nhau đâu đó trên tổ quốc mình còn nhìn mặt nhau
  2. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác little_che, bác chào hỏi cứ như lãnh tụ ấy nhể Bắt tay bác phát
    Ngày thứ hai của chuyến đi
    Chém gió mãi mới đến ngày thứ 2, có bác nào chửi em ko?
    Đêm ngày thứ nhất quả là một đêm vất vả với những kẻ mới từ miền xuôi lên. Cả lũ trải bạt nằm 1 dãy từ cửa đến tít tận vách nhà người ta, túi ngủ êm ái mà hơi lạnh cứ thấm ngược từ dưới lên trên (cái cụm này nghe quen quen ). Trải những 3 lần bạt mà lưng vẫn lạnh, giấc ngủ chập chờn chỉ kéo dài đến 5h sáng là kết thúc vì vợ chồng nhà đó dậy sớm khua xoong khua nồi xủng xoẻng hết cả. Hí mắt nhìn ra bên ngoài trắng xóa sương mù, lại co người như con tôm cố níu giấc mơ đang dở dang.
    [​IMG]
    6h. Cả bọn chào buổi sáng bằng 1 nồi mì tôm đại tướng, vừa ăn vừa tra khảo nhau xem đứa nào đêm qua nói mơ làm nhảm, đứa nào rên, đứa nào đạp đồng đội Ăn hết đợt mì tôm thứ 2 mới nhận ra ''thôi xong, mặn quá'' - đi trong rừng mà ăn mặn thế này thì khát nước bằng chết. Gửi biếu gia chủ ít bánh kẹo nữa kèm 50k, vui vẻ cả đôi bên
    [​IMG]
    Ảnh: Để cho bọn tớ tí lộc đê, dù sao mình cũng cùng tuổi...
    Thu dọn hết đồ đạc, khoác ba lô lên vai, đứa nào cũng phải thốt lên: Sao nặng thế!! Quả thật, ko hiểu sao sau 1 đêm mà balo mình lại có vẻ nặng thêm gấp mấy phần, mặc dù hôm qua đã bỏ bớt đồ ăn thức uống ra ăn vãn rồi. Lý do thật dễ hiểu, ngày đầu tiên xếp đồ từ ở nhà nên gọn ghẽ vừa vặn, dừng lại lôi quần áo đồ dùng ra rồi lại nhét vào ko theo thứ tự gì cả nên balo mới bị đầy lên, nặng hơn là đúng rồi. Với lại ngày thứ 2 rất hay quên khởi động, phần quan trọng khi bắt đầu 1 chuyến đi. Ai cũng nghĩ mình đi cả ngày hôm trước là quen chân quen lưng rồi, nhưng đâu biết sau 1 đêm nằm ngủ thì cứng khớp, cứng vai, vận động khó khăn nên yếu hơn cũng phải thôi.
    [​IMG]
    Ảnh: Thôn Nhìu Cồ San lảng bảng trong sương sớm
    Đến khi từ biệt anh Hạ để khởi hành mới nảy sinh ra mấy vấn đề củ chuối liên quan đến đồng chí porter Mới đầu thì đồng chí kêu phải vác đồ nặng và kiên quyết... chia bớt đồ cho mọi người xách giúp Tiếp đến, ra đường rồi mới biết hóa ra đồng chí cũng chả biết đường xá hơn cái bọn đến đây lần đầu gì cả Thế mà lúc gặp lần đầu dở ra TOR rõ hay Nguyên do là có 2 còn đường đá cơ, bác porter trước đây chỉ đi con đường đá dưới, nhưng theo người dân thì cách đây vài năm đường này đã bị sạt ko thể đi đc nữa. Phải đi con đường đá trên, dài hơn, và lối vào cũng loằng ngoằng hơn. Phải tốn kha khá thời gian cả lũ mới hỏi đc đường vào cửa rừng, và cũng thêm một cơ số thời gian nữa đi lên dốc mà mãi chưa thấy hòn đá nào hiện ra.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh: Cây cầu qua suối đoạn vừa ra khỏi thôn Nhìu Cồ San. Để ý cái cầu, đây là cây cầu đẹp nhất trong cả chuyến đi, các cây cầu còn lại cứ gọi là vãi hàng. Hồi sau sẽ biết.
    Thế rồi, đột nhiên con đường đá như từ trong sương hiện ra, với nhưng viên đá tròn, xếp đều tăm tắp ko thể lẫn vào đâu đc. Cả bọn mừng húm vì con đường đẹp miễn chê, với cây cỏ ướt sương trải dài 2 bên đường. Con đường đá này sẽ dẫn 1 mạch sang tận Lai Châu, tất nhiên cả con đường ko thể đều & đẹp như nhau, ngược lại càng xa càng khó đi, nhưng ít nhất việc có mặt trên một con đường xa xưa đã khiến ko ít người xuýt xoa vì vẻ đẹp của nó
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo con đường quanh co này dẫn vào rừng, rừng già, hay rừng thiêng thoe cách gọi tôn kính của người địa phương chào đón đoàn khách lạ bằng 1 trận mưa tầm tã. Trong rừng rất khó dự đoán về thời tiết, thoắt mưa, thoắt mù, đang râm mát bỗng chợt nắng rực, đi hết chục mét trời lại âm u như chưa bao giờ ấm áp. Vì thế cơn mưa rừng ào ạt này ảnh hưởng rất nhiều đến những người vác balo nặng trong buổi sáng ngày thứ 2. Những hòn đá to tròn trở nên trơn như bôi mỡ, giày bộ đội bám mấy cũng phải xoay ngang bàn chân bước chậm chạp từng bước, nói dại chẳng may trượt chân thì nguy cơ sai khớp sẽ cao hơn, nhưng ko làm khác đc vì những hòn đá càng ngày càng to, xếp càng cao. Cơn mưa rừng cũng đem lại 1 chút xíu vắt ở bìa rừng, nhưng ít người dính phải vì đến chỗ có cây thảo quả là vắt ko sống đc nữa, thật may mắn. 8 con người, trên 1 con đường vắng vẻ, cứ như đang 1 trên 1 cái thang bộ đang lên cao mãi, cao mãi ko thấy tầng trên cùng ở đâu, 1 cái dốc cheo leo chưa kịp kết thúc ở khúc quanh đã nối tiếp bằng 1 cái dốc cao hơn, mà có lẽ cái lý thuyết dốc 10% của các bác giao thông cũng tắt điện. Chưa hết, các bậc thang còn bắt người đi ngày càng phải xoạc chân dài hơn, vừa bước đi lại phải vừa đánh võng để kiếm chỗ đặt chân trên 1 phiến đá, thế nên mới nói vui với nhau rằng: chắc chắn sau chuyến này mông sẽ cong ra, hông sẽ dẻo hơn vì treo đường đá. Mọi người bị mệt nhanh chóng, liên tục phải đứng lại thở, mà nhiều khi muốn đứng cũng chả đừng yên đc vì dốc quá. Nhưng cũng có đoạn bắt buộc phải dừng lại nghỉ, ko qua nhanh đc, đó là những con suối đang chảy xiết do mưa rừng từ mấy hôm trước chảy từ thượng nguồn về.
    [​IMG]
    Ở ngay tại con suối trên, em đã bị trượt chân và ướt cả điện thoại lẫn máy ảnh do vẫn nhét cả 2 vào túi quần hộp theo thói quen. Giày bộ đội, tất dài cũng bị ướt sạch. Chính vì thế mà em ko chụp đc kiểu ảnh nào trong rừng già cả, ai muốn xem ảnh trong rừng thì phải chờ các bác khác trong đoàn từ tâm post lên thôi Cảm giác lúc đó nản khủng khiếp, chân nặng như chì, xuống sức liên tục. Chỉ dám thông báo sơ qua tình hình máy ảnh cho mọi người biết, tròng đôi ủng nilon vào trong đôi giày ướt rồi cố bám theo đoàn, ko nói thêm 1 lời nào. Thế mới biết, trong mỗi chuyến đi tâm lý là cực kỳ quan trọng, nếu đã có cảm giác chán nản thì sức lực cũng tiêu tan bằng sạch, và càng nguy hiểm hơn nữa nếu các thành viên khác cũng bị truyền tâm trạng ấy. Thế là em phải tụt xuống cuối đoàn, thỉnh thoảng đứng lại nghỉ đôi phút rồi lại lúp xúp chạy theo, ko đc để cho mọi người biết mình mệt. Nếu đi giữa đoàn mà dừng lại nghỉ thì tự khắc những người đi sau cũng sẽ nghỉ theo, và như thế thì đến tối cũng ko đến đc điểm dừng chân. Ôi, chỉ tại cái tính chủ quan của mình...
  3. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Chém gió mãi mới đến ngày thứ 2, có bác nào chửi em ko?

    ==> Có chửi. Làm đợi mãi mới tới ngày 2 Hot boy ạ.

    Ở ngay tại con suối trên, em đã bị trượt chân và ướt cả điện thoại lẫn máy ảnh do vẫn nhét cả 2 vào túi quần hộp theo thói quen. Giày bộ đội, tất dài cũng bị ướt sạch.

    ==> Đến đoạn này thì thực sự phải chia buồn với đồng chí.
    @ All: Tiếc hùi hụi, bận mấy ngày hôm nay mới nhảy vào topic đọc tiếp thì lỡ mất buổi Off nhậu ké với mọi người ở Chim sáo. Phí, phí...
    Hôm nào gặp tặng cho trưởng nam trưởng nữ nhà này món quà nhé. Lần sau mang khỏi sợ mưa, nằm đâu thì nằm.

  4. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    Đóng góp ảnh nào:
    [​IMG]
    Ruộng của dân bản Nhìu Cồ San, mới bỏ ải - chưa có lúa chín vàng - tiếc nhỉ
    [​IMG]
    Con suối này chả dọc theo con đường đi từ bản Nhìu Cồ San lên đầu con đường đá
    [​IMG]
    Bắt đầu con đường đá
    [​IMG]
    Trưởng đoàn đây
    [​IMG]
    Đường đi đang dốc lên thì gặp một bình nguyên, và có một cái hồ ở giữa
    [​IMG]
    Có rất nhiều hố nhỏ được đào xung quanh hồ. Đoán là hố do người đào để đặt bẫy, do trước đó có gặp một người dân cầm rất nhiều bẫy, những chiếc bẫy to bằng lòng bàn tay
    [​IMG]
    Sắp đi hết bình nguyên
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    [​IMG]
    Chỗ vắt ngang giữa đường của suối là chỗ có nhiều kỷ niệm của đoàn:
    +) Gặp được con vắt duy nhất trên cả hành trình
    +) Trưởng đoàn "tắm suối"
    +) ... bí mật
    [​IMG]
    Đường đi bắt đầu hơi khó
    [​IMG]
    Chố này tự nhiên sương mù lại quang hẳn, nhìn thấy cả núi phía xa xa
    [​IMG]
    Bắt đàu vào rừng già
    [​IMG]
    Rừng già bạt ngàn xung quanh nhưng lại có con đường như thảo cẩm viên vậy
    [​IMG]
    Con dốc này khó đi và có rất nhiều ruồi vàng và muỗi rừng to như con ong - có thể gây sốt rét - thế mà có thành viên dám quận công ở đây cả nửa tiếng làm mình đứng đợi ở đây hơi lâu
    Thôi hôm nay tạm thế đã các bác nhỉ. Đợi trưởng đoàn kể chuyện rồi support tiếp
  6. misswinter

    misswinter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Uầy,có quà này,thích thế .Cái gì đấy Lộc ơi,hôm nào gặp cho quà thật nhé,hí hí
    AHuy show ảnh xấu quá nên em phải lên tiếng đây.Làm người tốt post mấy ảnh trong rừng và đoạn máy ảnh bạn Cường bị hỏng nhé.
    Phút nghỉ ngơi bên đường,lúc này chuẩn bị đến con đường đá.Chả nhớ lúc này có chuyện gì mà ai cũng cười toét miệng ấy
    [​IMG]
    Qua suối.Em thì chả bị em vắt viếc nào hâm mộ bám theo,nhưng ở đoạn này đánh dấu vết tím đầu tiên bên gối trái của em đó.Thêm nữa,bên suối này có gặp dê xùm nữa.Lạ,núi cũng có dê đó các bạn
    [​IMG]
    Cường Hót boy.Lúc này vừa bị ướt xong,mặt mũi méo hết cả.Cũng biết là bạn bị ướt điện thoại,máy ảnh,nhưng mà ai có ngờ trong bạn lại chất chứa nhiều tâm sự thế.Có viết ra mới biết đó,haizz,thương!!!
    [​IMG]
    Rừng già này.Lúc này đang ở bên mạn núi phía Lào Cai,rừng âm u,sương khói bảng lảng,thỉnh thoảng lại có tí mưa nhỏ,rồi mưa to...Thích lắm ý
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn rất miệt mài tiến lên phía trước
    [​IMG]
    Đã lên đến đỉnh,vậy nên trời sáng hẳn ra
    [​IMG]
    Sang đến mạn phía Lai Châu,thật là 1 kiểu thời tiết khác hẳn.Trời sáng,có nắng,và rất đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang từ bóng tối chui ra,gặp nắng loá cả mắt.Dừng lại show hàng tí
    [​IMG]
    Gặp 1 đoạn đầy cây ngải cứu,nhào dzô hái lấy hái để,tối về cả lũ có món ngải cứu tráng trứng ngon ơi là ngon.Bõ công mấy bác chịu khó vác cả trứng gà đi
    [​IMG]
    Xa xa...thấp thoáng bóng các tráng sĩ đang cắm đầu cắm cổ phi về bản Sàng Mà Pho.Nơi đây,có Mít winter và Mít đặc đang chờ đợi ...
    [​IMG]
    Hết ngày thứ 2 nhé.
  7. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Midnight và những hòn Đá :
    Từ đầu chuyến đi cũng chỉ mong thấy mỗi con đường Đá đc xếp ngăn nắp do bàn tay con người, Đá đc rêu phủ mướt mắt, Đá uốn lượn trong mờ sương, (trong tưởng tượng). Thành ra cứ vừa đi vừa chăm chăm cắm mặt xuống chân. Chân thì nặng, thở ra đằng tai nhưng vẫn hăm hở bước đi
    [​IMG]
    Đằng sau những con dốc, những khúc quanh là những lối mòn hun hút được nhuốm màu liêu trai
    [​IMG]
    Mọi suy nghĩ dường như đã đông cứng thì bất chợt giữa cái khung cảnh âm u ấy bất chợt vang lên tiếng cười không thể nhầm lẫn được. "A ơi đường Đá rồi lày"....!
    [​IMG]
    Sau 30s hoàn hồn thì cũng kịp nhớ ra nhiệm vụ chính. Này thì Lổn Nhổn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Này thì ngăn nắp :
    [​IMG]
    Và kô kẻ nào là kô trầm trồ khi ven lối bước chân hun hút mờ sương có 1 khoảng ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    (Nhìn cứ như Hoa Sưa nhưng thú thật là chẳng biết là Hoa chi nữa).
    Lên đường thôi, Con đường Đá vẫn ngăn nắp dưới từng bước chân...
    [​IMG]
    Lão tặc Thiên bắt đầu thử thách lòng can đảm của những kẻ phiêu lưu, lão tác hợp cho Sương mù với Gió...Mưa Rừng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đá...giờ là lúc ACE trong đoàn tính tới việc kiếm bữa ăn tươi cho nhóm vào đêm duy nhất ngủ rừng (theo dự kiến) từng người, từng người 1 lần lượt thử độ cứng của bàn toạ với đá đặng kiếm đủ nồi lẩu Ếch cho đêm nay
    [​IMG]
    Nhưng rồi chắc lão tặc Thiên cũng chán thử thách mọi người. Hửng nắng rồi...đói rồi...kiếm chỗ nghỉ trưa thôi nhỷ ?
    "Người đẹp xoong nồi"
    [​IMG]
    Tranh thủ gặm đc cái bánh mỳ, ngửa cổ lên trời làm 1 cái
    [​IMG]
    Tiếp tục thôi nào, vẫn đó những viên Đá...nhưng giờ là thêm rong rêu
    [​IMG]
    Thi thoảng có những đoạn như chuyện cổ tích...Tre rủ hai hàng, hun hút hún hút mờ sương
    [​IMG]
    Có vẻ như mới vồ Ếch đây
    [​IMG]
    Cây đổ
    [​IMG]
    Oà...Lên đỉnh rồi AE ơi Đánh dấu đỉnh là 1 ngôi mộ của 1 con người làm nên con đường đá...theo lời của Đại Ka Sắn muốn may mắn khi đi rừng thì mỗi người qua đây đều nhặt 1 cành lá đặt lên Mộ người đã khuất...!
    [​IMG]
  8. h0bby

    h0bby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    0
    @ all: Đấy, toàn ảnh hoành thế mà cứ ém hàng như ga ém vé tàu, cứ phọt thẳng cánh lên cho giang hồ sợ
    @ Lộc: Có quà là trưởng nam trưởng nữ nhà này nhất quyết đòi đấy, hehe, ai chứ VA thủ quỹ là đòi dai lắm
    Mà các bác kiêng cho em cái chữ hót boi đi đc ko Bảo mãi mà ko chịu nghe
    ...Tiếp ngày thứ 2
    ...Quả thật thời tiết ở trong rừng ko biết đằng nào mà lần, thoắt mưa thoắt nắng, thoắt mây mù thoắt lại âm u, áo mưa cứ mặc vào lại cởi ra liên tục, mà khổ nỗi, tròng cái áo mưa vào thì có sung sướng gì đâu, bên ngoài thì ướt lướt xướt mà trong mồ hôi toát ra đầm đìa. Trong đoàn cũng đã có vài người thấm mệt, dừng lại nghỉ liên tục, thế nên tốc độ cũng ko đc nhanh lắm. Giày ướt, đá trơn, đá thì to, dốc thì ngược, mang tiếng đi trên con đưòng đá mà chỉ dám dẫm vào đá đc có mấy lần, chẳng may oạch 1 cái sái chân thì chết cả mình lẫn đồng đội. Thế nên cứ phải quay ngang mũi giày, chậm rãi lựa vào khe đất giữa 2 hòn đá mà bước lên. Sau đoạn đường đá xinh đẹp bằng phẳng demo lúc đầu, bây giờ vẫn là đường nhưng đá lổn nhổn, ko có hàng lối đội ngũ gì cả, kiểu như các bác làm đường vác đá vào rừng mệt quá cứ lẳng xừ ra đấy, kiểu gì nó chả thành đường Tuy đường xấu là vậy, nhưng mỗi lần ngước mắt lên là ko thể ko mê mẩn xuýt xoa trước vẻ đẹp của rừng già - thật bí ẩn song cũng thật hùng vĩ. Những thân cây cao, xù xì vươn thẳng lên trên đón nắng, ích kỷ hứng hết ánh sáng của tầng bên dưới. Dây leo toàn to bằng bắp tay ngoằn ngoèo uốn lượn nhìn như những con trăn rắn khổng lồ mốc thếch. Mấy lần giật hết cả nẩy vì có đoạn dây leo thò ra giữa đường, rung rinh uốn lượn như rắn bò. Tầng dưới toàn dương xỉ, cây dại, rêu mốc chen hết cả lối người đi. Mà còn chưa kể thỉnh thoảng gặp 1 vạt rừng toàn tre hay vầu gì đó xanh ngát như trong Thập diện mai phục. Tường thuật lại thì thơ mộng quyến rũ thế thôi, chứ thực ra lúc đấy cả hội mệt thở ra đằng tai, thỉnh thoảng giờ máy lên bấm 1 kiểu theo bản năng, chứ thưởng thức cảnh đẹp đc rất ít vì cứ phải cúi gằm mặt xuống dò dẫm tìm đường đi. Âu cũng là điều đáng tiếc!
    Thế nhưng cũng chẳng tiếc đc lâu. Đến 1 vạt rừng thưa, mặt trời lại ló ra rực rỡ. Cả bọn quyết định dừng lại ăn trưa mặc dù mới khoảng 10 rưỡi. Ai cũng đói, cũng mệt, nên xử lý đống bánh mì đồ hộp 1 cách nhanh chóng. Đặc biệt, ai cũng mang đồ mình (phải) xách ra mời mọi người, để mong balo mình nhẹ đc tí nào hay tí đấy Rốt cục nó vào bụng rồi thì cũng nặng như nhau nhất là ngồi ăn trong tình cảnh đường dốc, ngồi xuôi cũng khó mà ngồi ngược ăn cũng khổ, bánh mì lăn vào bụng thôi mà nó cũng lục cục phản đối Bỗng nhiên gặp 4 bác người Mông dắt ngựa đi bộ từ Phong Thổ sang, qua chỗ cả lũ đang ngồi ăn. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng các bác vẫn hỏi han thân tình, chả bù cho con ngựa, hình như chưa gặp người lạ trên con đường này hay sao mà giật mình, cứ hí lên như... ngựa . Hỏi đường, các bác bảo: Cũng sắp lên đến đỉnh rồi, sang đc bản gần nhất cũng nhanh thôi mà!! Ai chả biết cái ''sắp'' với cái ''nhanh'' của mấy bác là thế nào, nhưng cũng có đứa tin sái cổ, kiểu đang chết đuối vớ đc cây chuối, lúc sau đi lại cứ than ''Sao mấy bác lúc nãy bảo nhanh lắm cơ mờ'' ...
    Theo kế hoạch thì đêm thứ 2 sẽ cắm trại ngủ trong rừng, nên chẳng ai có ý phải vội vàng gì sất, nhưng vừa ăn bữa trưa xong, bánh mì còn đang lõng bõng trong dạ dày đã phải cuốn gói đi ngay thì mây đã kéo đến âm u sầm xì, chẳng may mưa cho 1 phát thì có mà vỡ mặt. Chính vì đi sớm, mặc dù đường vẫn dốc như vậy nhưng cả bọn lên đc đỉnh núi khá sớm - khoảng 2h chiều. Đỉnh núi đánh dầu bằng 1 ngôi mộ rất lớn của ngưòi công nhân làm con đường này, mà ai đi qua cũng đều đặt vào đấy 1 nhánh cây, ngọn cỏ, khiến cho ngôi mộ càng ngày càng lớn (ở bài trước có ảnh). Ở trên đỉnh núi có vẻ đỡ ẩm ướt hơn, cây cối thấp hơn và hoa hoét cũng đa dạng, tươi tắn hơn. Thế nên cả lũ mới dừng lại xâu hàng chụp choẹt bét nhè ở đây rồi mới đi tiếp, đánh dấu sự kết thúc của đoạn đưòng đau khổ mà mình phải vượt qua từ sáng đến giờ.
    (to be continued)
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vậy gọi em là hót gơn đi vậy, trông xinh thế kia cơ mà
    Ảnh phía bên kia núi đẹp nhỉ, nắng chan hoà, cây cối cứ lóng lánh, con đường đá thì vẫn cứ thơ mộng
    Vẫn ngồi ngóng ảnh và bài của nhóm hàng ngày, các bạn chịu khó dành chút thời gian ra tung bài và ảnh nhé. CHuyến đi rất thú vị, tặng hoa cho các bạn trong đoàn này
  10. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài về đèo Pha Long làm mình nhớ Mít đặc ghê gớm.
    Mít lúc nào cũng tươi roi rói, nhưng khi nói thì khỏi cãi... Cứ phải nhắc ''''''''Anh cười đi'''''''' chứ không người đối diện thấy căng thẳng y như lúc Mít cầm tay gái ý
    [​IMG]
    [​IMG]
    Luôn luôn nâng niu 2 "búp bê". Đeo đồ nặng này, đi sau ẩy... mông này!!!! Đặc biệt rất chăm chụp ảnh cho búp bê. Híhí. Lần này mình chả phải giơ máy cũng chả nhắc nhở nhiều có bi nhiêu người chụp ảnh cho. Yêu xế.
    ...
    Nặng nhọc vất vả là thế nhưng lúc nào Mít cũng tưng tửng!!! Đi cầu rất ngông là một đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.... Salem nhở.... Chả bù cho thằng bé đằng sau với con bé lấp ló đâu đó cứ lò dò từng bước.
    [​IMG]
    Từ đâu, vì sao Mít lại có sức quyến rũ đến vậy??? Mít đã bắt đầu tự tin, hãnh diện cầm tay gái, làm lung lay tư tưởng lấy chồng gần của Mít Win
    [​IMG]
    Anh lúc nào cũng được bao quanh bởi các cô gái, dù ngày hay đêm, dù đói hay no
    [​IMG]
    (Room ra nhìn kỹ đống thuốc bổ đằng sau nhá. )
    [​IMG]
    Không chỉ với các cô gái, Mít còn sức quyến rũ đặc biệt với các chàng trai NCS
    [​IMG]
    Từ những hành động nhỏ nhặt tạo nên một Mít đặc được lòng mến mộ của bao chàng chai cô gái gần xa chứ chả như Mít Tụt bị ghẻ lạnh bởi ngay cả những người dán tem "love me please"
    [​IMG]
    Mai anh Mít đi rồi nhở, về nhớ có quà nhé. tặng anh đi cho mát mẻ
    Mít cứ hiền xinh nhé

    P/S: Ảnh to vật. Tối sửa kẻo lại bị lên cột.
    Được loaneu2 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 14/05/2009

Chia sẻ trang này