1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cần cố phaicố gắng và xác định cho đúng .Không được lộn nhộn
  2. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cần cố phaicố gắng và xác định cho đúng .Không được lộn nhộn
  3. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lại điên ..............
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Lại điên ..............
  5. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn, không thể, không không ...
    những cái 0 đè nén trong tâm tưởng mình ...
    Hôm nay, em đòi gặp bằng được. Anh đến ...
    Biết tính anh, em vẫn gọi sẵn một ly đen cho anh, nhưng tại sao em cũng cafe chứ ... đừng thế.
    Anh vẫn câu trả lời cũ...
    .............................
    Vô thức, anh chợt nhớ tới một bài hát anh mới được nghe gần đây. Sao mà thấm thế, nhưng nó vẫn là chưa đủ... thôi em về đi, ngày mai lại là một ngày tươi đẹp em à. cuộc sống đang đón chờ, và có nhiều cái hơn anh đang đón chờ em. Đừng cố níu kéo một cái gì đó chỉ còn là kỉ niệm, mà bỏ mất đi nhiều cơ hội đang chào đón, em còn rất trẻ mà, mới 20 tuổi mà, em hãy nghĩ cho ky, cho thật dứt khoát đi, và có thể em cân bằng lại và coi anh là một kỉ niệm nhạt nhoà dĩ vãng. Về đi em ....
    Em ơi, đừng nói yêu anh ...
    Yêu anh chi khổ lắm em ơi ...
    Trong khi anh là kẻ lang thang...
    ...............
    Anh luôn cầu trúc cho em...
    gặp người yêu may mắn hơn anh ...
    Trong khi anh là kẻ lang thang,
    Anh không mang hạnh phúc cho em.
    ..............
  6. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn, không thể, không không ...
    những cái 0 đè nén trong tâm tưởng mình ...
    Hôm nay, em đòi gặp bằng được. Anh đến ...
    Biết tính anh, em vẫn gọi sẵn một ly đen cho anh, nhưng tại sao em cũng cafe chứ ... đừng thế.
    Anh vẫn câu trả lời cũ...
    .............................
    Vô thức, anh chợt nhớ tới một bài hát anh mới được nghe gần đây. Sao mà thấm thế, nhưng nó vẫn là chưa đủ... thôi em về đi, ngày mai lại là một ngày tươi đẹp em à. cuộc sống đang đón chờ, và có nhiều cái hơn anh đang đón chờ em. Đừng cố níu kéo một cái gì đó chỉ còn là kỉ niệm, mà bỏ mất đi nhiều cơ hội đang chào đón, em còn rất trẻ mà, mới 20 tuổi mà, em hãy nghĩ cho ky, cho thật dứt khoát đi, và có thể em cân bằng lại và coi anh là một kỉ niệm nhạt nhoà dĩ vãng. Về đi em ....
    Em ơi, đừng nói yêu anh ...
    Yêu anh chi khổ lắm em ơi ...
    Trong khi anh là kẻ lang thang...
    ...............
    Anh luôn cầu trúc cho em...
    gặp người yêu may mắn hơn anh ...
    Trong khi anh là kẻ lang thang,
    Anh không mang hạnh phúc cho em.
    ..............
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Sắp noen rồi mà chẳng thấy vui vẻ gì cả cũng tại mấy hôm nay chẳng gặp được em đó nhóc à, hôm nay đi kiếm cái dép mới cho đỡ bùn vậy cứ loanh quanh ở nhà chẳng bít làm kí rì chán quá
  8. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Sắp noen rồi mà chẳng thấy vui vẻ gì cả cũng tại mấy hôm nay chẳng gặp được em đó nhóc à, hôm nay đi kiếm cái dép mới cho đỡ bùn vậy cứ loanh quanh ở nhà chẳng bít làm kí rì chán quá
  9. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bùn như con chuồn chuồn
  10. giot_mua_trang

    giot_mua_trang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bùn như con chuồn chuồn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này