1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ TRỰC TUYẾN . . .( một lâu đài đã xây xong )

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi ke_tron_tu, 08/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chà xem ra hắn đã lớn hơn rùi . 1 việc quan trọng như thế mà giấu mình tới tận giờ ..... Giận hắn ko nổi thì đành vui cho hắn vậy Muốn xem cái người mà hắn chọn thía nào quá
    Còn mình thì thật là tệ . Sao lại ko nghỉ học 1 buổi đi chứ , chẳng mấy khi mà .... Hum nay là 15 âm đấy mi à ......
  2. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Chà xem ra hắn đã lớn hơn rùi . 1 việc quan trọng như thế mà giấu mình tới tận giờ ..... Giận hắn ko nổi thì đành vui cho hắn vậy Muốn xem cái người mà hắn chọn thía nào quá
    Còn mình thì thật là tệ . Sao lại ko nghỉ học 1 buổi đi chứ , chẳng mấy khi mà .... Hum nay là 15 âm đấy mi à ......
  3. luuducthanh2004

    luuducthanh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn lại khơi dậy trong mình! Mình thật sự cảm thấy chán nản trong mọi chuyện, nhất là trong tình yêu.Tại sao chuyện trước kia lại ảnh hưởng đến với mình như vậy cơ chứ.Mình đang không tin chính bản thân mình nữa, đang cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình , tất cả trôi qua quá nhanh rồi lại đến với mình quá nhanh.trong mình đang có sự đấu tranh mãnh liệt.sự xao động đang dao động 1 cach không điều hoà . làm mình mất cân bằng.Vì hiện tại mình thấy chuyện lần này rất giống với lần trưóc.Mình không tin nó bền vững được.thất bại trong tinh yêu chỉ vì sự ích kỉ quá đáng của người ấy.sự thông cảm của người mình yêu với mình thật sự không có, và lần này cũng vậy.Tính của em rất khác anh.Niềm tin của anh không còn được tồn tại trong anh như trước nữa, những điều anh lo sợ nhất đang chảy theo suy nghĩ của anh.Tại sao em không thể chấp nhận mọi thứ của anh nhỉ?khi anh không muốn nhắc đến chuyện cũ thì em lại là người luôn nhắc đến chuyện đấy. em có biét rằng chính điều đó mới làm anh buồn chán nhất.Tình yêu trong anh đang vơi cạn dần tuy anh mớt bắt đầu lại từ đầu mà emlại là người tiêu diệt tình cảm mới của anh. Anh đã thấy rằng em quá tầm thường, sự ích kỉ của em không được anh tôn trọng.
  4. luuducthanh2004

    luuducthanh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn lại khơi dậy trong mình! Mình thật sự cảm thấy chán nản trong mọi chuyện, nhất là trong tình yêu.Tại sao chuyện trước kia lại ảnh hưởng đến với mình như vậy cơ chứ.Mình đang không tin chính bản thân mình nữa, đang cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình , tất cả trôi qua quá nhanh rồi lại đến với mình quá nhanh.trong mình đang có sự đấu tranh mãnh liệt.sự xao động đang dao động 1 cach không điều hoà . làm mình mất cân bằng.Vì hiện tại mình thấy chuyện lần này rất giống với lần trưóc.Mình không tin nó bền vững được.thất bại trong tinh yêu chỉ vì sự ích kỉ quá đáng của người ấy.sự thông cảm của người mình yêu với mình thật sự không có, và lần này cũng vậy.Tính của em rất khác anh.Niềm tin của anh không còn được tồn tại trong anh như trước nữa, những điều anh lo sợ nhất đang chảy theo suy nghĩ của anh.Tại sao em không thể chấp nhận mọi thứ của anh nhỉ?khi anh không muốn nhắc đến chuyện cũ thì em lại là người luôn nhắc đến chuyện đấy. em có biét rằng chính điều đó mới làm anh buồn chán nhất.Tình yêu trong anh đang vơi cạn dần tuy anh mớt bắt đầu lại từ đầu mà emlại là người tiêu diệt tình cảm mới của anh. Anh đã thấy rằng em quá tầm thường, sự ích kỉ của em không được anh tôn trọng.
  5. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    1 Thứ 7 ko tệ , tuy mệt mỏi nhưng thú vị , biết thêm được 1 nơi nữa Cảm giác ngồi đò thật là thoải mái
  6. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    1 Thứ 7 ko tệ , tuy mệt mỏi nhưng thú vị , biết thêm được 1 nơi nữa Cảm giác ngồi đò thật là thoải mái
  7. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới có ngày chủ nhật ngủ thẳng cánh cò bay như hôm nay ..hạnh phúc ghê
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi mới có ngày chủ nhật ngủ thẳng cánh cò bay như hôm nay ..hạnh phúc ghê
  9. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rùi nói chuyện với bạn cứ thấy khó khó làm sao ý . Có chuyện gì sao ?
  10. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rùi nói chuyện với bạn cứ thấy khó khó làm sao ý . Có chuyện gì sao ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này