1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Stress quá! Đọc truyện gì bây giờ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi MieconNo, 26/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MieconNo

    MieconNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đã mua Nếu còn có ngày mai (đọc lại), Tuyển tập truyện ngắn 2008 (VN), Cuộc sống tươi đẹp - tuyển tập Jack London.
    Tí đi mua Bố Già và Sicily vùng đất giữ (lại đọc lại).
    Cảm ơn cả nhà đã chia sẻ!
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây cho em hỏi , bác nào có bộ full cậu bé bút chì thì send cho em với . Em lập thêm mấy cái nick vote cho các bác luôn
  3. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Chuẩn không cần chỉnh!!!! Mình cũng có 1 người bạn, khi nào cảm thấy mệt mỏi, anh ấy hay vào bệng viện, các khoa bệng nan y nằm chờ chết, để có thể thấy được cái khát vọng sống của người khác như thế nào.....
    Bổ sung thêm các truyện:
    Ăn mày dĩ vãng - Chu Lai
    Thân phận của tình yêu - Bảo Ninh
    Đêm giữa ban ngày - Vũ Thư Hiên
    Đỉnh cao chói lọi - Dương Thu Hương
    Cứ hỏi bác Gúc gồ là ra cả mà....
  4. MieconNo

    MieconNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đêm giữa ban ngày - Vũ Thư Hiên
    Đỉnh cao chói lọi - Dương Thu Hương
    Thêm quyển Chuyện kể năm 2000 - Nguyên Ngọc
    Đọc xong 3 quyển trên chắc vượt biên qua Mỹ quá
  5. bay6x26

    bay6x26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    thế thì Xì trum 1 phát đi, đỡ bức bối ngay
  6. Songoku68

    Songoku68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

     
    Bảy viên ngọc rồng :D
     

    được seagod sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 27/03/2009
  7. MieconNo

    MieconNo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Hay, nhưng không bằng vì có thể hơn, có thể kém. Tùy cảm nhận của mỗi người.
    Đọc thêm Đất tiền đất bạc đi bạn. Đọc xong rồi quay lại đọc Bố già sẽ thấy hay hơn.
    Xin lỗi, Sicile vùng đất DỮ chứ k0 phải giữ
  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Ngoài các tác phẩm trên ... Để mình giới thiệu bạn một số sách hay khác nhé...
    Bạn tìm đọc các tuyển tập , tiểu thuyết của Jeffrey Archer như
    _Hai Số Phận ( Kane and Abel) best seller những năm cuối thập niên 70 đầu 80, là truyện quen thuộc của giới trẻ Việt Nam đấy ạ
    _Không hơn 1 xu , không kém 1 xu(Not a Penny More, Not a Penny Less) : truyện về kinh doanh dầu mỏ và thời hoàng kim của các nhà tư bản mới nổi, xen lẫn vào các tình tiết hấp dẫn về tình anh em , tình yêu trai gái..cũng đáng thưởng thức lắm
    _Ngoaì ra còn có các truyện kinh điển khác của ông như : Điều lệnh thứ mười một, Truy tìm bức tranh thánh...Đa phần truyền của Jeffrey mang hơi hướng hình sự trinh thám, nhưng vẫn thấm đẫm tình yêu , sự lãng mãn rung đông con tim
    ## Có thời gian bạn có thể đọc thêm các tác phẩm của nhà văn Paul Loup Sulitzer như : Cash(tiền măt), Vương Quốc Xanh, Sòng bạc ..đây là các tác phẩm lôi cuốn người đọc, thắt nút mở nút khá bất ngờ...Truyện của ông lấy bổi cảnh nước Mỹ đầu những năm thập niên 80, bác nào theo nghiệp kinh doanh thì nên đọc và tìm hiêu [:)
    Nếu như đọc hết đám kia mà chưa hết sì tret, thì còn vài cuốn của nhà văn Việt : Tạ Duy Anh, với 2 tác phẩm kinh điển như Thiên Thần Sám Hối và Đi tim nhân vật...truyện của Tạ Duy Anh tuy hơi bựa những vẫn đủ đô cho người đọc suy ngẫm và rút ra những bài học bổ ích
    Nếu Vẫn chưa hết sì tret thì chắc phải đọc những cuốn mà mình đang đọc quá
  9. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    "Chuyện kể năm 2000" là của Bùi Ngọc Tấn ha - cuốn này rất hay.
  10. Guest08

    Guest08 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ăn mày dĩ vãng - Chu Lai
    Thân phận của tình yêu - Bảo Ninh [hl]
    Hai truyện trên thì được chứ Đỉnh cao chói lọi - Dương Thu Hương thì đọc quá chán chứ ko muốn nói là chán

Chia sẻ trang này