1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kem Tràng Tiền bây giờ!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi meinLiebling, 26/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DongKyXot

    DongKyXot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhớ độ tháng trước ra hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền, vẫn thấy kem ngon như thưở nào, có điều giá cả thì tăng lên nhanh quá thôi. Từ dạo kem mở lại có thấy bán thêm ốc quế Socola, ăn rất thik, các kem còn lại thì lâu quá rồi cũng ko ăn mấy (thường ra đây chỉ ăn ốc quế) nhưng chắc cũng không có vấn đề gì. Với mình, kem Tràng Tiền bây h vẫn thuộc loại ngon nhất ở Hà Nội.
    Hàng kem chỉ có 1 điạ chỉ duy nhất ở phố Tràng Tiền và ko hề có chi nhánh nào khác cả, các hàng kem khác có đề kem Tràng Tiền rồi ghi bản quyền số 840** hay gì đấy thì các bác đừng tin nhé! Biết vậy rồi mà hôm nọ đi qua cửa hàng đề bán kem Tràng Tiền ở Âu Cơ mà vẫn mắc lừa chỉ tại thấy cửa hàng nó mặt đường mà lại to quá. Hix...
  2. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Ra khoảng 23 Lò Đúc xem, nhiều vị hơn, ngon hơn mà ốc quế y chang. Kem TT là nét văn hóa chứ quý hiếm ngon lành gì đâu pác .
  3. meinLiebling

    meinLiebling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Ra khoảng 23 Lò Đúc xem, nhiều vị hơn, ngon hơn mà ốc quế y chang. Kem TT là nét văn hóa chứ quý hiếm ngon lành gì đâu pác .
    Bác này nói đúng, kem TT chỉ là nét văn hoá thôi, nhưng có điều họ không biết giữ nét văn hoá đó. Một ngày nào đó nó sẽ bị mai một và.... mất tích, thậm chí lúc đó người ăn kem chỉ coi kem TT như một thứ kem kém chất lượng như những loại kem kém chất lượng khác.
  4. tlng

    tlng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu lắm rồi em cũng chả ăn kem Tràng tiền, vì thấy chất lượng xuống dốc quá. Chuyển sang ăn kem Hoà Bình ở Hàng Bông - Cửa Nam ý, ngon lắm, mà có loại sữa bọc cakao ở ngoài ý (ngày xưa 1 thời kem TT cũng có, mà giờ ko có nữa)...
  5. blackrider89

    blackrider89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Loại này thì cửa hàng Bò Dê Gà chak chắn là vẫn còn .
  6. meinLiebling

    meinLiebling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ tôi cũng ra ăn kem Hoà Bình, cũng ngon thật. Nó ở ngay ngã ba Hàng Bông, Phùng Hưng các bác à! Không phải chen lấn, mà chất lượng đâu có kém gì kem Tràng Tiền đâu.
  7. windeye

    windeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ trước Tết, kem TT vẫn còn ngon lắm. Thế mà tháng 4 vừa rồi ăn thất vọng vô cùng. Nhất là thơm cái em ốc quế, mà em ấy mang toàn đá ra đáp mình. Em cậy em từng có hương vị thơm lành, ngọt đậm đà, mềm xốp. Chứ giờ thì đừng có mà kiêu. Thế là bye em luôn.
    Mình thì mình vẫn thick cảm giác chen lấn, xô đẩy khi được xếp hàng mua kem TT. Cảm giác cứ như đặt gạch ở cửa hàng mậu dịch thời bao cấp ý, cũng thick đấy chứ. Mình cũng thấy ở đấy có cái hay là dù giàu hay nghèo, dù gì thì dù, vẫn cứ phải xếp hàng. Mà nhiều lúc ăn kem TT lại nhớ mấy câu chuyện của bác Thạch Lam. Nên có lúc từng nghĩ kem TT là một phần xưa cũ của HN...
    Chỉ mỗi cái bệnh hơi ghét là mấy cô mậu dịch viên thời Đổi mới vẫn giữ cái nếp cũ, đúng là tọa ở phố đúc Tiền có khác.

    Với lại ghét cái việc, đi đâu bây giờ cũng nhan nhản những đại lý cấp n của kem TT. Ko lẽ định bán thương hiệu để sống???
    Một thời hâm mộ kem TT, mong sớm được thưởng thức cái mát lành và tưởng nhớ không khí HN xưa cũ.
    Không quan trọng là bạn đi đâu, quan trọng là bạn đi với ai​
    Được windeye sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 07/07/2009
  8. meinLiebling

    meinLiebling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề một tý. Cảm giác đi ăn kem TT rồi xếp hàng thì cũng thích thật, nhưng...... ghét nhất là mọi người ko xếp hàng, mà cứ chén lấn xô đẩy. Mà đâu chỉ ở kem TT, người VN mình vẫn chưa có thói quen xếp hàng
  9. jappa

    jappa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bi h ăn kem TT chủ yếu là lấy cái không khí đông vui nhộn nhịp của nó chứ khối nơi kem ngon hơn nhìu mà ko phải chen lấn xô đẩy, mua kem mà như đi ăn xin, mấy pà bán kem thì mặt mày sưng xỉa, toàn ép mua thêm để đỡ phải trả lại tiền. Nhìu lúc ăn mà chả thấy ngon chỉ thấy bực mình.
    Mà hum trước mình xem tv ng ta giới thiệu kem ở Âu Cơ là kem TT xịn , ở đấy với ở phố TT là 2 nơi duy nhất bán kem "trần" (ko bao bì), còn lại bi h cty chính thức cho mở nhìu đại lý bán kem ở nhìu nơi nhưng chỉ bán loại có bao bì thui.
  10. nhoixinh

    nhoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Hum trước về nhà đang than thở Kem TT bi h chán quá, kem nào cũng giống kem nào, e chịu không phân biệt được đâu là cốm, đậu xanh với sữa dừa nữa, toàn đá là đá thui :(( lúc ý cô em mua về 1 hộp cốm v đậu xanh, định ko ăn cơ, nhưng mà thử 1 cái thấy đúng là Kem tràng tiền rùi, hạt đậu xanh tan trong miệng, cốm thì dẻo dẻo, thơm ơi là thơm ực ực ..hoá ra cô em mua ở cửa hàng đại lý kem TT a..?!!? Đúgn là h mún ăn kem TT thì fai ra các "đại lý" của TT hở các bác? chạ hiu kinh doanh kiu j lun...
    P/s: a` con bác nào vẫn thik không khí chen lấn ở TT thì cẩn thận nhá, bạn em mấy đứa bị mất đt với ví ở đấy rui` :(

Chia sẻ trang này