1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin hỏi về một trường hợp cụ thể : " Nói một mình " ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trangparkan, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    nói 1 mình.
    thế khi mình nói mà người ta không nghe hay không muốn nghe hay không đủ khả năng để nghe, thì có giống nói 1 mình không nhỉ?
    thường xuyên hơn nữa là chuyện.....nghĩ 1 mình. luôn luôn có 1 ý nghĩ, 1 giọng nói, 1 ý tưởng diễn ra trong đầu óc mình, vào mọi lúc, mọi nơi, thậm trí ngay cả trong giấc ngủ, thì có giống nói 1 mình không nhỉ?
    vì vậy, cứ như thể tôi luôn luôn trong tình trạng nói 1 mình.
    mình không thể làm chủ nổi toàn bộ bản thân nữa.
    rằng nếu muốn có thể cất ý nghĩ đi, khóa tư duy lại, không để nó lảm nhảm liên hồi, điên cả đầu và cả xung quanh.
    1 cái đầu mà lúc nào cũng nhai nhải những ý nghĩ thì có khác gì cái gã thất thểu vừa đi vừa lảm nhảm 1 mình ngoài phố là mấy.
  2. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    up cho bán nhanh
    mình comment như vậy....thế gọi là điên,,ám ảnh 5s
    bạn chả sao cả...đẹp trai mà hay nói nhảm cũng được,,tài thì tật mà
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mình giống bạn rồi
    thậm chí mình thường tưởng tượng ra các cuộc đối thoại,,đối phương nói gì,,mình đáp lại,rồi cười 1 mình,,lúc nào cũng có cảm giác không ai hiểu được mình cả
    cho nên nhiều lúc ăn nói ẩn ý quá,,tụi bạn nó sợ hết trơn
  4. havangx

    havangx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có lúc thích nói một mình , nhưng mình thấy tâm lý của mình là bình thường mà , lúc nói một mình xong cũng thấy được giải toả
  5. kongthanh

    kongthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    thấy bình thường( nếu bạn như mình)
    mình thì hay nói to khi có phát kiến gì mới( mình hay làm việc đơn độc mà ,nhất là những công việc cần tư duy )
    còn nếu suốt ngày cười nói 1 mình thì mới có vấn đề bạn ạ
  6. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì mỗi người có một khả năng riêng, tất cả mọi người kêu bạn bỏ nó, xa lánh nó. ban cố gắng đi tìm cái thay thế, bạn copy cách làm này hay cách làm kia của người khác. Liệu đây có còn là bản thân của bạn nữa hay không ?
    Bạn thử xem xét bạn có thể tận dụng gì từ nó hay không? bạn nói rằng người khác ghe không nổi hay ko có khả năng ghe...theo mình thì bạn có chiều sâu tâm hồn hoạc bị điên, nếu có chiều sâu thì bạn sử dụng nó như viết văn chẳng hạn. bạn suy nghĩ thì hãy viết nó ra, trau chuốt nó. mình tin là sẽ có nơi sử dụng cái riêng này của bạn. có thể là nhà thương điên(mình nói đùa) hoặc là bạn có thể trở thành nhà văn xuất chúng.
    bạn viết, sau đó trải nghiệm và viết tiếp. người lính luyện khả năng chiến đâu. bạn thì luyện khả năng riêng. rồi theo năm tháng bạn sẽ có ngòi bút "đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"...
    nhà văn ở đây chỉ là ví dụ nhỏ thôi, ngoài ra còn có nhà đàm phán, người truyền giáo... bạn có bao giờ nghĩ đến điều này chưa ? trời cho bạn một cái đầu. công việc của bạn là tìm nơi sử dụng nó. vận động đầu óc khó hơn tay chân. nhung cái giá của nó là vận động tay chân của kẻ khác.
    Bạn bắt đầu đi, trong cái quỹ thời gian hẹp hòi, con người chỉ có 3 cái để đầu tư thôi. Thời gian, tu duy và tiền bạc. và quan trọng hơn là suy ghĩ thì phải làm. nếu không chỉ là tìm trăng đáy nước, mãi mãi dậm chân. Chúc bạn tiến xa.
  7. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    thuòn xuyên vào box tâmlýhọc thì sao đây
    ở ngoài kia có dậm chân ko,chân phải dậm chân trái đây
  8. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    dậm chân theo bạn nói là dùng thước gì để đo? đừng dùng thước của bạn đo thước tôi.
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chí làm trai gõ phím bình thiên hạ!
    Mệnh anh hùng múa bút dựng thế gian!

    [/quote]
    Cái này gọi là ngồi 1 chỗ nước miếng văng ngàn dặm nè!
    đùa tí cho vui, đừng giận đừng giận.
    Chữ kí hả? quên rồi! Chỉ có ai gửi tiền vô thẻ ATM thì mới nhớ lại thôi.
  10. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    1
    mình cũng hay tự đối thoại một mình nhưng là ở trong đầu chứ không nói thành tiếng , những lúc không có ai để nói chuyện thì thường như vậy . nhân vật mà mình tưởng tượng nói chuyện với mình thường là một người ở ngoài đời mà mình không ưa và không bao giờ nói chuyện với họ , thường là mình hay nói về vấn đề đang khúc mắc với họ .

Chia sẻ trang này