1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẩm mỹ + kỹ năng + cơ hội? Sao mọi người box này hay gặp may thế? Tư vấn cho tớ cơ hội thành công v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi raudaiday, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Ừ, anh ấy thật là ngây thơ và đáng tin ... sống nội tâm, yêu màu tím.... ... dễ bị con gái làm tổn thương....
    @Xuanbac: đọc lại những dòng trên đi ông, xem bác ấy là người thế nào.
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Khuyến mại cho chú cái link này: http://ttvnol.com/forum/tvty/1149796/trang-2.ttvn#14796128
  3. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái loại vừa hâm vừa hãm thô lỗ vô độ. Bài viết này chứng tỏ trình độ đến đâu rồi, rủ gái đi chơi mà chưa chén được để ăn thịt chó, dê cái loại gái nó đồng ý thì cũng chỉ là hàng mà là hàng rẻ tiền thôi. Mà chú với thằng kia dùng chung 1 nick để tự thẩm du nhau ah
  4. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nhà em kính cẩn nghiêng mình , thêm nữa bấm bụng cúi mình chào anh 1 tiếng ạ !
    Trước hết để không đánh đồng anh với em , em chỉ xin hỏi anh dăm ba điều cho phải phép ạ:
    -- thứ 1 : anh phân biệt hộ em thế nào là hàng , hàng rẻ tiền và hàng đắt tiền ạ???
    Em thì không quen gọi các đồng chí gái , những người đầu gối tay ấp với mình là hàng , có đến như **** trăm chồng thì em cũng gọi là cô gái bán hoa chứ em không phũ phàng dùng từ hàng như anh ạ ! Xét về lòng nhân đạo xem ra lương tâm của em nó có răng hơn lương tâm của anh!
    --thứ 2 : anh cho rằng em Hâm , Hãm , Thô lỗ vô độ ?
    Nói đíu phải khoe nhưng rõ anh không đi làm bác sĩ nó phí ra ! Để chứng minh 1 thằng là hâm cần gần chục cái xét nghiệm với cả thử phản ứng thần kinh ,thế mà anh nói toạch 1 câu : Hâm ! Chắc ngày xưa đi học bố mẹ cô giáo không dạy anh cái câu " có trách nhiệm với lời nói của bản thân! " để bây giờ ra đường ra chợ phát ngôn làm mất thể diện các cụ ( nếu các cụ đã khuất núi thì cho em xin lỗi ,,Vắng bóng giáo dục nó là điều hiển nhiên ) !.
    Bản thân em không nhận mình là kẻ thanh lịch , sống trên đời tao nhã như nhà văn nhà thơ , ung dung tự tại như cánh nghệ sĩ ,,,nhưng anh gọi em là hãm , là thô lỗ vô độ làm em buồn ghê gớm ! Như thế này ai dám yêu em ?

  5. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0

    cái to thứ 1 nge thì cũg có lí.....cái to thứ 2 thì đợi khi nào mở nắp quan tài 1.2m vuông sao cho ngay ngắn thẳng thắn thì fát biểu vưỡn chưa muộn anh zai à
  6. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Chú có thể post 1 ảnh con người iu cũ chú lên đây k , phải đảm bảo thật 100% nhé
    Còn nếu bảo là chưa có, đang mò vào ttvn này để tìm rau thì anh tin điều trên là chuẩn rồi
  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cái này hỏng...không thằng ngu nào đi làm trò này cả...bạn XB quá vô lý. Góp ý thế thôi, giờ nhường đất cho các đại hiệp thi triển tỉ thí võ công tiếp.
  8. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đạo văn của chú củ chuối này xem nào
    Cái ngày mới lò dò vào box vẫn nhớ một câu của một chú chắc mới tưới cây được như cái "vòi hoa sen" ..oánh giá về đàn bà rằng thì ...là ...mà ...chẳng đái được qua ngọn cỏ ..

    Vậy mà ở box một thời gian vẫn có đầy chú không ăn ốc mà vẫn phải đi đổ vỏ

    Kể ra cuối cùng lợi chẳng được mà hại thì thấy ngay cũng chỉ vì cái tính mê gái đẹp ..chẹp ..chẹp ....
    Thật là đáng thương ...nhưng chẳng đáng tiếc ...vì nhìn thấy gái đẹp là kẻ như bị điếc bất thình lình ...kẻ thì tự dưng câm đột ngột ...

    Rồi một ngày nọ lại có chú ngó nghiêng vào Tuyệt Tình Cốc như lạc mất bò ..hỏi han rằng mang tiền cho gái có đòi được không....

    Thật là ngu ...nhưng lại chỉ thích chổng cái cu lên trời .......mà trời có chỉ xuống bảo rằng ...tại vì mày ngu vì thích gái Đẹp cũng chẳng biết là mình ngu đâu ..vì trót ..mù ..câm ..điếc rồi
    Rồi mai một Tuyệt Tình Cốc lại trương phềnh lên vài topic như lời tuyên thệ của đàn ông " đẽo gái đẹp ...khinh gái xấu"
    Ngẫm nghĩ lại thấy hay ...nhìn thấy người cay mà ngồi cười .
    Đầu tiên em gái nào cũng gặp một zai rất chi là văn vẻ thế mà chàng cất tiếng nói chẳng khác gì gạo tẻ nấu với lòng già "
    "Chào em ..anh muốn đi ăn kem với em ..sau đó rồi chắc anh chỉ muốn bóc tem ..."
    Ok trăm thằng như một ..chẳng phải thằng chột thì cũng có thằng mù..nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn cau điếc hay bưởi Diễn ... cả thôi ...đến là nản.
    Suy cho rằng , chẳng phải chẳng phải là zai không đẹp mã - không có kết cấu hoàn hảo và cũng có đến vài cái tài lẻ ...nhưng căn bản là cái Hèn nó lại nhiều hơn .

    Chung quy Hèn cuối cùng chỉ cũng chỉ vì sợ lấy gái xấu ...lũ bè lũ bạn nó khinh

    Đúng không chú
  9. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Nhà em là niu mem bơ ạ ! trước em có sinh hoạt bên box tình ******** yêu , cụ thể là hội thất tình ạ ! Nay bên ấy tan đàn xẻ nghé , cô đơn trên đường đời nên em sang đây tìm chỗ trú chân ạ !
    Em chưa vợ chưa con , gái non chả có ,,, may sang đây có chị Linh Khuê nhận làm chú chú em em ,,xúc động lắm ạ !
    Em rớt nước mắt ,, đọc bài chị Linh Khuê ! Chị ấy quy thằng nào yêu gái đẹp là vì hèn làm em bàng hoàng và bồi hồi ghê gớm !
    Nhớ hồi em sinh viên dại thơ , có học môn Mỹ học , trong cái môn Mỹ học này nó đẻ ra cái Đẹp . Các định lý định tính của cái Đẹp thì nhà cháu chả lạm bàn sợ các cụ chê nhà cháu khoe " chữ đi mượn của Thầy giáo" , cháu nhớ thằng bạn cháu có bổ sung 1 ý là :
    "Cái đẹp là cái luôn tạo ra ham muốn chiếm đoạt ! "
    Mà những thằng dám đi cướp ,đi tranh đoạt , đi chinh phục để sở hữu cái đẹp chả thằng nào hèn !
    Nói thế không phủ định rằng có 1 số thằng chọn cái đẹp để đỡ bị chê hơn .Vẫn có chuyện có ông lấy vợ xấu , đi chơi đâu mà đèo vợ phải đi từ tảng sáng hoặc đêm khuya để chả ai phải nhìn thấy vợ ông ấy ! - -- Các cụ chắc châm biếm nên kể thế ,,,!!!
    Mới lại làm j có con gái xấu nhỉ ? Chỉ có điều ta vẫn đi tìm ,,các bạn ,,,xinh mà thôi !
  10. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài chị đi nhé ..chị đâu có chỉ quy kết là Hèn đâu em zai

    Nói tóm lại chú mất hết cả tri giác vì cái đẹp rồi ..chẳng nói chuyện với chú làm gì ...vì chú có nhìn , có nghe , có nói được gì đâu

Chia sẻ trang này