1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 11 ngày rong chơi, khám phá (show ảnh từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ritalee

    ritalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hức, ngồi nhà biết tin mọi người đang off ẹp chè chén ngoài đó, tức ko sao chịu được, lại còn định đi Cô Tô an dưỡng cuối tuần nữa cơ...huhu Ghét cái hội này lắm rùi, nghỉ chơi nghỉ chơi...
  2. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    @ Samy: Thông tin mật mà ai lại rò rỉ cho em biết thế nhỉ? he he. Cũng định ém nhẹm ko cho e biết cho khỏi đau đớn. Kiểu này phải thanh tra toàn diện xem ai là nội gián rồi. he he
    Tieuyenthanh đang cầm ổ cứng mất rồi. Lại ko có hình để minh họa.
    Viết tạm 1 vài thông tin chuyến đi, mọi người cứ thoải mái ném đá nhá.

    Cuộc đời tạo ra những chuyến đi và đem đến những người bạn mới...
    Chuyến đi của chúng tôi bắt đầu như vậy.

    Ngày 1: Hà Nội - Nam Ninh - Côn Minh:
    Trục trặc ngay phát đầu tiên khi thời gian đi tàu Nam Ninh - Côn Minh (dự định đặt trước, mua vé chuyến muộn tầm 20h khởi hành), thế nhưng phút chót JinQ báo lại là hết vé, phải mua chuyến chạy lúc 14h20. Cái trục trặc nhỏ này lại khiến tài biến báo của nhóm nảy sinh nhanh không thể tả. Cả bọn quyết định hủy chuyến xe chạy suốt HN - NN (300K/người), thuê xe trọn gói Transit 16 chỗ (1tr/xe) nhặt đón mọi người tại nhà, chạy thẳng HN - Lạng Sơn. Thời gian nhặt khách khá sớm: 4h30 sáng (hic. giờ này bình thường vẫn đang say giấc), nhặt rải rác từ Thanh Xuân lên tận Nhà hát Lớn. Giờ giấc sớm thế mà ai cũng đúng giờ ra phết. Có người còn có cả phụ huynh ra tiễn đưa.
    Đúng 5h, cả bọn đã có mặt ở NHà hát lớn, dàn hàng ngang chụp chung với nhau 1 pô ảnh kỷ niệm, rồi chạy thẳng đến Lạng Sơn (7h30) nhảy vào ăn sáng cho ấm bụng.
    [​IMG]
    Ăn uống no say, gọi đoàn Sandrose vẫn thấy đang ở Quỷ môn quan. Mọi người lục tục lên xe, tiếp tục phi thẳng đến cửa khẩu Hữu Nghị.
    Các chú bộ đội biên phòng ở cửa khẩu đã làm việc, nhưng khách qua lại lúc này vắng teo. Anh em nhanh chóng làm thủ tục thông quan, ko quên ghi lại khoảng khắc "xuất gia" này, trong lòng háo hức lạ. he he.
    [​IMG]
    Đặt chân sang đất Tung Kủa khoảng 9- 9h30h sáng. Lúc này, tài biến báo của 2conde lại được dịp phát huy. (Thay mặt đoàn, cảm ơn anh với những vất vả ko thể tả khi là người duy nhất chịu trách nhiệm giao dịch, phiên dịch cho cả đoàn. Xì xồ xoong thủng, chảo thủng tía lịa một hồi định thuê xe của Vận Đức chạy thẳng Nam Ninh, tính ra chi phí khá đắt, cả bọn 14 tên quyết định nhảy lên 3 cái taxi (20Yuan/3 xe)
    [​IMG]
    phi thẳng đến Bằng Tường, thuê trọn 1 xe 16 chỗ chạy thẳng Nam Ninh (800K/lượt - xin luôn số DT của bác tài để tiện liên hệ lúc quay về).
    [​IMG]
    Đường đẹp, nhiều đoạn thẳng tưng. Bác tài vít ga chạy êm ru, lại còn phục vụ cả nhạc Phan Đình Tùng mới chết chứ. Tung Kủa tạo cảnh, tạo cây bên đường khá đẹp mắt, trong đó không thể ko chú ý đến những Mộc Miên (vẫn còn non, chưa có hoa) - đây cũng chính là loại cây được Tung Kủa chọn làm điểm mốc đánh dấu dọc biên giới.
    [​IMG]
    12h45 nhóm đã có mặt ở ga Nam Ninh.
    Trên đường, do nhờ trước bạn JinQ đang học ở Nam Ninh mua vé tàu trước (nên đặt mua vé trước để chủ động việc đi lại vì dân Tung Kủa rất đông), nên đoàn chủ động gọi báo cho JinQ từ lúc đặt chân qua cửa khẩu, lúc xe gần đến Nam Ninh lại gọi tiếp.
    [​IMG]
    Bạn JinQ đến (rất điển trai, he he), nhiệt tình trợ giúp mọi người gọi đồ ăn uống, mua sim điện thoại TQ... (cảm ơn JinQ nhìu nhìu nhé).
    Đúng 14h20, cả bọn kéo nhau vào sân ga, thẳng tiến đi Côn Minh. Tàu xe của Tung Kủa chả hiểu kiểu giề, chạy chậm rề rề, hình như lại còn ga nào cũng dừng... Đám con trai túm vào sát phạt, chơi bằng ngoại tệ mới kinh chứ .
    [​IMG]
    Đám con gái tụ tập ăn uống, nhai bò khô. Tối ăn cơm tự túc trên tàu với giá 20Y/suất, có người ko ăn được
    5h sáng hôm sau, tàu dừng bánh ở Côn Minh, kết thúc chặng đầu "tập dượt" với quãng đường hơn 1.000km.
    [​IMG]

    Được songvuikhoecoich sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 15/05/2009
  3. nguoihadong1

    nguoihadong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mọi người đâu rồi vào ném đá đi chứ.
  4. nguoihadong1

    nguoihadong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Côn Minh là đất của sói già mà. Bác vào kể tiếp đi chứ.
  5. thinhvuhien

    thinhvuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Quý bác sói đen nên cho bác lên đây trước nha?.
    Nào mọi người cùng chiêm ngưỡng những khoảnh khắc lãng mạn của sói đen trên đất Tung của?.lâu lâu sói được thả ra nên?..thế thế này đây?.
    chuyện tình bên Hắc Long Đàm bên trọng bên khinh nha?.yêu cầu đương sự giải trình đê?
    [​IMG]
    Chiều tà trên Bạch Mã (trông đăm chiêu thế?. 2 em chưa đủ hả huynh?)
    [​IMG]
    Lệ Giang và em (?chà chà trời vẫn xanh mây vẫn trôi em ơi?.kakaka
    [​IMG]
    Riêng vụ này thì miễn bình luận ?hihihi?. sao mà e thẹn iu thế ko biết?.
    [​IMG]
    Được thinhvuhien sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 16/05/2009
  6. thinhvuhien

    thinhvuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nào cùng bình loạn?.
    sói hifi tí tửng gì mà em samy ngầu thế ko biết???
    [​IMG]
    tường thành lung lay...???
    [​IMG]
    Hihi?toàn những ông ham vui?..
    [​IMG]
    Ko biết mẫu nào chính đây?.
    [​IMG]
    Nhìn 2 sói 2 bên nhìn lại sói ú nhà ta oai ra phết?.
    [​IMG]
    Huhu ức ức ức ...sói mà cũng bị gạt nữa?..Mất mặt quá...
    [​IMG]
    Hổng biết trong đó "hot" thế nào mà 3 phó nháy nhà ta chụp thôi chưa đủ còn cử cả sói hifi leo tường thám thính?..
    [​IMG]
    Lại là sói hifi?chắc ko hoàn thành nhiệm vụ hay sao mà bị hội đồng vầy nè?..hihi chắc sau vụ này nick sói hifi ra đời quá?thủ phạm đích thị sói già gian ác ra chân là tiêu ngay?.
    [​IMG]
    Được thinhvuhien sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 16/05/2009
  7. nguoihadong1

    nguoihadong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ối sao cái mẹt tôi bị trưng lên như này chứ. Cả nhà ơi vào cứu tôi với.
  8. songvuikhoecoich

    songvuikhoecoich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2: Rong ruổi Đại Lý
    Xuống ga Côn Minh, trời vẫn nhá nhem tối. Cánh ?ocò xe? có mặt ngay sân ga, mời chào chúng tôi các chặng Đại Lý, Lệ Giang, Shangrila? Công nhận, dân Tung Kua tiếp thị giỏi, làm du lịch cũng chuyên nghiệp.
    Tránh bị ?ohớ? về giá cả đi lại giữa các chặng, tiền thuê xe, thuê phòng?, chúng tôi in sẵn các thông tin, take-note của các đoàn đi trước để tham khảo. he he.
    Giá bus của đoàn trước đi CM ?" Đại Lý là 109Y/người, chúng tôi ?olàm giá? cho 14 thành viên của đoàn với giá 75Y/người. hì hì. TRời nắng chói chang, những nếp nhà mái cong, màu xám đặc trưng, tường lại còn được vẽ hình rất đẹp? cứ thấp thoáng, hiện ra rồi trôi vụt khỏi tầm mắt? Những cánh đồng lúa mì vàng ruộm, trải thảm dọc bên quốc lộ..
    [​IMG]
    Đến Đại Lý, xe dừng lại bến ở newtown, sẵn trên đường làm quen với ?oanh tài?, anh trở thêm chúng tôi vào tận oldtown (bảo tùy tâm, trả thêm bao nhiêu thì trả - chúng tôi TIP thêm cho anh tài 50Y. Anh tài còn tận tình giới thiệu nhà nghỉ, khá sang trọng. Sau khi xem phòng ốc, chúng tôi gật đầu (dù giá cả có hơi mắc ?" so với giá phòng của đoàn đi trước): 100Y/phòng 3 giường. Lăn lóc tàu xe cả ngày rồi, nên chúng tôi cũng muốn ?otận hưởng? chút đỉnh. Được cái phòng ốc sạch sẽ, có nóng lạnh đầy đủ, buồng tắm làm bằng vách kính trong suốt mới choáng chứ.
    [​IMG]
    Tắm rửa xong, chúng tôi lục tục kéo nhau đi vào oldtown, lang thang dọc các con phố cổ, ngắm nghía, chụp ảnh, ăn uống linh tinh?
    [​IMG]
    Định tìm quán để anh em được thưởng thức món lẩu nấm, thế nhưng vốn tiếng Trung ko đủ, chúng tôi ko thể diễn giải món lẩu bằng tiếng Trung như thế nào, he he. Sẵn thấy cái quán bày đủ loại rau củ quả, tom cua ốc ếch?, chúng tôi nhảy vào hỏi và quyết định dừng chân ăn uống.
    Bữa cơm thịnh soạn được bày ra. Người chủ trì chính (do cả đêm qua làm từ thiện, đem cống hiến tới 700Y, nộp cho anh em) đứng ra nói vài lời cảm tạ (quả này đã được ghi lại bằng hình ảnh cụ thể - đề nghị những ai liên quan phải chi trả quỹ đoàn nhá).
    [​IMG]
    Ăn uống no say, chúng tôi lại kéo nhau đi dọc các con phố. Có người áy náy vì được bạn cúng nhiều tiền quá, mời đoàn thêm chầu há cảo?
    [​IMG]
    Lòng vòng, thi thoảng ghé vào 1 tiệm nào đó ngắm nghía? Chúng tôi đi qua 1 nhà cho thuê xe đạp. Sau khi 2conde hỏi giá cả (5Y/xe), cả bọn nhảy ào lên, mỗi người chọn 1 chiếc, có 2 đôi chọn 2 đi xe đạp đôi, ao ào phóng đi.
    Ba đứa chúng tôi còn lại đang lớ ngớ chọn xe thì bị giữ lại ko cho đi. Ba đứa chẳng đứa nào biết tiếng Trung ngoài từ ?oNí hảo?, rồi ?oChai chen? luôn. He he. Thấy chủ hàng sủa ra một tràng, chẳng hiểu mô tê răng rứa gì hết? mấy đứa làm bộ mặt ngây thơ ko thể tả. hì hì. Sau 1 hồi xoong thủng, chảo thủng? chủ nhà bất lực trước ngôn ngữ của mình, đành lôi ra 1 tấm thẻ như tấm CMND của mình. Hé hé. Hóa ra là cần chúng tôi đặt lại giấy tờ. Đã hiểu, đã hiểu. Thế là 1 người đưa cho chủ hàng CMND. OK, OK. Đấy, cái quả ngôn ngữ Tung Kua trình độ ?onghe cười? của chúng tôi ko đến nỗi nào. He he.
    Phi xe theo cả đoàn , chúng tôi lượn lòng vòng qua các con phố. Rồi hứng chí phi lên 1 triền đê lộng gió, ngắm bao quát thành cổ Đại Lý. Lên triền đê này, chúng tôi nhìn thấy Tam tháp phía xa xa. Hứng chí, cả bọn quyết định đạp xe ra Tam Tháp. Thỉnh thoảng lại tổ chức phóng thi xem ai nhanh hơn. Cái quả đi xe đạp này mới biết, có 1 người rất khỏe, dai sức? và cũng biết có người mới 2 phút đã mệt phờ.
    [​IMG]
    Từ Tam Tháp về, chúng tôi quay về trả xe, trở về các con phố cũ, rồi dừng nghỉ chân uống nước tại một quán bar, ngồi thả hồn bên con suối nhỏ róc rách. Đêm Đại Lý yên bình, nhẹ nhàng?
    [​IMG]
    Ra khỏi oldtown, chúng tôi sà vào nhậu đồ nướng tại một quán vỉa hè ngay cạnh cổng thành. Tôm, chân gà, cánh gà, những xiên thịt nướng, đặc biệt món cà tím nướng ngon tuyệt trôi nhẹ cùng men bia Đại Lý?

  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ông mang bao tội lỗi với các em thế, cứu vớt thế nào được.
    Không được đâu sói à! khà khà!!!!
  10. nguoihadong1

    nguoihadong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thế không biết ai cứ tối về lại phải viết bản kiểm điểm đâu nhỉ.
    Samy đâu rồi vào cứu bồ đi chứ.

Chia sẻ trang này