1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 11 ngày rong chơi, khám phá (show ảnh từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã tư vấn nhé.
    Mình quyết tâm năm nay phải đi bằng được Lệ Giang, nung nấu rồi, kiểu gì cũng nghỉ phép 1 chuyến dài ngày. Không đi lại có ngày hối hận vì tuổi trẻ lãng phí niềm vui!
  2. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chuẩn bị đi LG àh? Cho tớ ké cẩm với quyết tâm hụt mất mấy lần rồi
  3. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn ơi tầm cuối tháng 9, đầu tháng 10 đi nhé.
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mấy thông tin cóp nhặt về Lệ Giang
    1. Thành cổ Lệ giang: có tuổi đời trên 800 năm, cư dân chủ yếu là người Nanxi ( Nạp Tây ) và có một chút ít người Tạng, người Hán.
    Mùa thu lá vàng, nước xanh, tuyết trắng được coi là mùa đẹp nhất ở Lệ Giang.
    Nằm trên độ cao 2900m, thành cổ Lệ Giang được UNESCO cấp chứng nhận Di sản văn hoá Thế giới năm 1997, được trời ban cho một khí hậu mát mẻ trong lành quanh năm.
    * Nhà họ Mộc (Mộc phủ) - người được vua nhà Minh ban cho quốc tính và được phép trấn giữ thành phố quan ải phía tây nam này, đã vì sợ húy kỵ - xây thành thì họ mộc bị hãm ở trong, chữ Mộc thành ra chữ Khốn - nên đã xây dựng một thành phố không có tường thành. Lệ Giang vì vậy trở thành thành phố mở từ khởi thủy của nó.
    Nằm dựa lưng vào núi tuyết Ngọc Long, Lệ Giang đón nhận dòng nước trong vắt và lạnh buốt từ núi tuyết chảy xuống gọi là Ngọc Thủy. Ngọc Thủy chảy qua thành cổ được một khúc thì chia ba, lại xuôi tiếp rồi lại chia ba, cứ thế ra khỏi thành cổ chỉ hơn 3km mà có đến 27 khe Ngọc Thủy.
    Nước chảy trên lòng khe bằng đá, giữa phố cổ, trong càng trong hơn. Phố cổ Lệ Giang cứ men theo 1,3,9 rồi 27 khe nước Ngọc Thủy ấy mà bán buôn sầm uất. Suối chảy giữa phố, liễu rũ xuống hai bờ.
    Dòng nước đẹp đẽ này không chỉ tạo cho Lệ giang một cảnh quan tráng lệ, nhất là vào ban đêm khi các ngọn đèn ***g đỏ được thắp lên lung linh trên mặt nước huyền ảo, mà còn là nguồn nước cho người dân nơi đây biết bao đời. Những con suối luôn được chia làm ba phần : phần thượng nguồn là nơi lấy nước ăn, phần giữa là nơi lấy nước sinh hoạt và hạ nguồn là nơi giặt giũ. Mặc dù hệ thống nước máy đã được lắp đặt đến từng căn nhà cổ nhưng không hiếm lắm để thấy cảnh một người dân địa phương đang giặt giũ ngay bên dòng suối.
    Lệ Giang có 354 chiếc cầu bắc trên hệ thống sông Ngọc Thủy trong nội thành.
    Nền văn hóa truyền thống Đông Ba được xem là tâm hồn của phố cổ Lệ Giang, là một phần không tách rời của dân tộc Naxi ( Nạp Tây ), kết hợp hài hòa và tổng hợp giữa văn chương, hội họa, nhạc, múa và lễ nghi tôn giáo.
  5. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  6. btyenle

    btyenle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, hum nay vô xem típ ảnh đã show, cóa tấm anh chị nào kiss nhau trong tuyết nhìn lãng mạng ác.. Níu em đoán ko nhầm thì cóa phải chị mez và zai của mez đc hok ta? kakakak, kin nhể..
  7. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình Lệ Giang
    To các sói HN: HCM chuẩn bị OFFLINE ở đảo Phú Quốc. Đề nghị các sói nhanh chân đăng ký.
  8. ritalee

    ritalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, kính thưa các bác Sói hn thân iu.. Tình hình là tối qua sau khi ăn xong ly kem Bố Già thì em dzí anh sói còm nhom ( tức là A. Quang đấy ạ ) đã cho lên thớt buổi off hoành tráng của các sói sg chào đón các sói hn, hè hè..sẽ diễn ra tại 1 trong những bãi biển đẹp nhất VN, đó là đảo ngọc Phú Quốc ..
    Và đây là lịch trình sơ bộ.
    * Tối thứ 6 : 12h đêm bắt xe Mai Linh đi Rạch giá, sáng 6h tới RG uống cafe, ăn sáng xong 7h30 lên tàu cao tốc đi Phú Quốc. Tàu tới PQ lúc 10h15, đón taxi tới Hồ Dương Đông. nghe thằng bạn quảng cáo là cái hồ này đẹp mê hồn, em đã dzô blog nó kiểm tra rồi, đúng là đẹp thiệt á..
    Chiều về thị trấn Dương Đông kiếm ks,đi chợ đêm ăn hải sản, cồi biên mai nướng, hải sâm xào chua ngọt, có cả bào ngư nữa chứ..hé hé..
    *Sáng chủ nhật : book tour đi 4 đảo, sướng lắm nha, có câu cá, lặn ngắm san hô san hô ở đây nhiều màu sắc, đẹp hơn cả Nha Trang luôn đó, chiều đi bãi Sao, đẹp nhất nhì ở PQ á...
    Tối về nếu còn máu thì book tour đi câu mực đêm, cái này hấp dẫn cực nhá''
    * Sáng thứ 2 : Thuê xe máy đi nhà thùng nước mắm, đi suối tranh tắm tiên..hehe. trưa trả phòng, bắt bus ra cảng về Rạch Giá. Ở RG nếu có thời gian sẽ ra khu lấn biển uống cafe ( cái khu này toàn quán đẹp, thích lắm ) chiều lên xe ML về lại sg.
    Tổng chi phí cho chuyến đi bét nhè lắm là 2tr, nhưng em sẽ cố gắng giãm bớt nó lại tầm 1tr5 thôi là ok
    Trc mắt là có 3 mạng chính thức có mặt tại buổi off hoành tráng này là em Samy , anh Sói còm nhom, chị Yến Anh. anh Sói Đen đã vô danh sách 90% rùi, anh Sói già thì chưa biết thế nào, chắc 50-50 nhỉ? Vì vậy em nhiệt liệt quéo còm các Sói hn tham gia cho nó xôm tụ
    Vào đây, các Sói girl sẽ ngủ nhà em, còn các sói giai sẽ đc Yến Anh tiếp đón, hehe.. Đề nghị chị Yến vô confirm để kích thích sự tưởng tưởng của các sói nhà mình ..khửa khửa khửa...
    E hèm, để tăng phần kịch tính, em sẽ post mấy cái ảnh PQ em đi đợt vừa rồi..hè hè..
  9. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, samy học ở đâu mà quảng cáo hay thế ... nghe thèm quá :(( > Kiểu này thì mình đi tu sao đc... chưa gì đã thấy hối tiếc vì tuổi trẻ chưa làm đc gì và chưa đi đc nhiều.
    Show vài cái ảnh demo đê, có khi dụ dỗ đc bà Omega đó
  10. saauddo

    saauddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi ! mámy ơi là mámy, làm bọn anh chết thèm thế này , lịch đi thì công tác mà thấy toàn đi chơi thế này thì làm thế nào đc bgiờ

Chia sẻ trang này