1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hix hix Cô đơn quá Muốn kết bạn và tìm người yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi tuanoni, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    là trường mới, ngành mới. con zai thì học lại cũng chẳng vấn đề gì chứ con gái thì sẽ bị nói nhiều hơn. anyway, mìn làm cái gì mìn thấy tốt cho mìn thì mìn làm, ko qtâm người khác nói gì
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Nói thì nói thế chứ sắp ra trường đến nơi rồi nghĩ lại phải bắt đầu mọi thứ từ đầu thì cũng nản lắm, trong khi bạn bè ra trường đi làm hoành tráng rồi mình vẫn còn phải ăn bám bố mẹ cũng thảm lắm chứ bộ. Lúc đàu đã không chọn thì thôi, đã chọn thì không nên hối hận, hì
  3. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Có hối hận đâu Chỉ là thấy kô phù hợp với mình, muốn bắt đầu cái mới thôi.
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nói ai hử
    ko thấy nản lắm đâu ông ạ, học ngành mình thích cũng thấy hứng thú dù là trường dân lập. Bạn bè năm sau chúng nó ra trường rồi, nhưng chắc quái j đến lúc mình đi làm chúng nó lương cao bằng mình cắm đầu học cho xong cái ngành mình ko thích, ko hợp, đến lúc đi làm lại làm trái ngành thì có đi làm 10 năm vẫn lẹt đẹt thôi
  5. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đâu phải cứ đc học ngành mình thích là sẽ ra làm đúng nghề đâu, nói thế vẫn chưa chuẩn. Nói chung là mình tự quyết lấy đời mìn thôi!
  6. financiervn

    financiervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn tuổi trẻ dại dột và bồng bột! Chỉ có đam mê không là không đủ đâu, kể cả là bạn có tài trong lĩnh vực đó đi chăng nữa! Suy nghĩ, quay đầu lại ...kẻo hối hận!
    Nếu bạn cần tham khảo gì, cứ mail cho mình! mình cũng từng phải trả nhiều bài học xương máu cho đam mê rồi bạn ạ!
    Xin Mọi người đừng có ủng hộ bằng vỗ tay, xúi người ta vào con đường cùng như thế!
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để hết cô đơn ?
    Sau tất cả có lẽ chỉ còn lại công việc. Công việc...... mi là người tình của ta, để ta ôm ấp, để đón đưa, để vỗ về và chiều chuộng mỗi ngày. Cảm ơn đã đến và mang nỗi cô đơn kia đi thật xa.
  8. trifc6886

    trifc6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mình ủng hộ bạn đơn giản vì mình cũng yêu nghệ thuật tattos ^^ có gì giao lưu nha bạn, giờ bạn làm tattoo ở đâu hnày rảnh ae qua giao lưu
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nhiều tuổi, trải đời, nhưng trẻ tuổi mà biết suy ngẫm thì chẳng kém cạnh gì đâu, có chăng ít tiếp xúc thì ko biết cách ứng xử thôi nhé. Có đam mê, định hướng được mình sẽ làm gì trong tương lai, tham khảo những đàn anh đi trước thì vẫn có thể sống tốt.
    Ai cũng hiểu niềm đam mê đôi khi ko nuôi sống bản thân, mà đôi khi mình phải nuôi sống niềm đam mê của mình. Nhưng cũng tùy từng ngành thôi, nghệ thuật thì nếu ko có tài thì khó sống, nghệ sĩ đa số là nghèo có mấy ai giàu, nhưng nếu biết xoay chuyển thì vẫn sống được, VD như hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo chẳng hạn, vẫn sống đàng hoàng mà thỏa mãn niềm đam mêm của cậu ấy. Còn tôi, tôi luôn hững thú với kinh doanh, chưa đến mức đam mê, vì đã trót dành nó cho phần cứng máy tính rồi, nhưng kinh doanh cũng đứng hàng 2, nên nếu có vứt 3 năm ĐH để học lại từ đầu về marketing thì cũng ko vấn đề gì, đầu ra đã lo xong rồi, giờ cứ học để tích lũy kiến thức thôi
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Anh ước mình là bụi! vương sau gió... Ngày em đi là ngày anh về với đất!
    Tán hay thế mà vẫn cô đơn quá

Chia sẻ trang này