1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chạng vạng (Twilight)

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hongminhtoan, 30/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaigiahanoi

    gaigiahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    sao lâu quá chẳng có ai vào đăng tiếp chuyện nhỉ. Muốn theo dõi tiếp quá đi huhuhu
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thấy hay thì tốt nhứt là mua đi.
    Mình thì ngay cả những cuốn sách đã đọc thuộc làu trên mạng. Thích vẫn phải lùng mua ngay.
    Nhưng chạng vạng thì k phải lùng. Nhìu vô kể.
  3. gaigiahanoi

    gaigiahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ối dời, nếu mà đây ở Việt Nam thì đây đã đi mua luôn rồi nhớ...chứ chẳng đợi đăng đâu nhé....
  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    HAY NHỈ?
    CHẲNG ĐỢI. NGHE CÓ VẺ LÀ NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NGAY.
    THÍA SAO CÒN NGỒI ĐỢI ĐOẠN SAU CỦA TRUYỆN. GOOGLE SEACH LUN MÀ ĐỌC ĐI.
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những tác phẩm tệ nhất mà tôi từng đọc. Cũng may là đọc qua net, không mất tiền mua sách chứ nếu không lại ném vào sọt rác. Tôi không biết bản dịch tiếng Việt có xuyên tạc thêm chỗ nào cho tác phẩm nó hay hơn không chứ bản gốc thì "like a piece of ****". Tôi thấy sự bí từ vựng và thiếu ý tưởng trong cách viết của Meyer. Thêm vào đó là việc thần tượng hoá quá mức nhân vật Edward, từ ngoại hình đến tính cách, đến cả những chi tiết nhỏ nhất cái gì cũng perfect, flawless (chỉ trừ cái ***** là chưa thấy khen). Đã thế còn lặp đi lặp lại nhiều lần đến phát chán. Nản nhất là cái đoạn anh chàng ra nắng mà cơ thể lấp lánh được trong khi ma cà rồng bao lâu nay vẫn là một hình tượng không đội trời chung với mặt trời. Viết thế này chẳng hoá ra càng ra nắng nó càng đẹp, càng khoẻ. Nghe đã muốn mửa. Cái thứ tiểu thuyết lãng mạn rẻ tiền chuyên đi ru ngủ phái nữ này mà cũng đòi sánh với Harry Potter? Chả trách mà Stephen King nhận xét J.K.Rowling là một cây viết lớn, còn văn của Meyer chẳng đáng một xu.

Chia sẻ trang này