1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Simple is the best ! Dự Án Nâng Cấp Làng Cà fê Quý 2 năm 2009

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi libra_angel, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0

    Truyện cười xuyên lục địa:
    Một cậu bé mắc bệnh biếng ăn. Người mẹ bèn đưa cậu tới bác sĩ tâm lý Đu-rách-màn. Sau khi dùng nhiều phương pháp mà không có kết quả. Đu-rách-màn bèn để cậu nhịn đói rồi đưa tới phòng ăn và hỏi:
    - Cháu muốn ăn gì?
    - Cháu muốn ăn giun.
    Mừng quýnh, Đu-rách-màn bê cả đĩa giun đến:
    - Giun đây, cháu ăn đi!
    Cậu bé nũng nịu:
    - Cháu ăn giun chiên cơ.
    Đu-rách-màn sai trợ lý đem giun ra chiên lên rồi mang vào.
    - Cháu chỉ ăn một con thôi.
    - Cũng được. Cháu chỉ cần ăn duy nhất một con này thôi!
    - Cháu ăn một nửa thôi. Chú ăn một nửa đi!
    Đu-rách-màn nhắm mắt nuốt nửa con giun và đưa nửa con còn lại cho thằng bé. Nhưng bất ngờ nó khóc thét, gào to lên:
    - Chuyện gì thế?
    - Không chịu đâu, không ăn nữa. Chú ăn mất nửa của cháu rồi!!!
    - . . .

  2. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

  3. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    cuôc đời cứ lặng lẽ trôi, cả thế gian tìm đủ câu chuyện xấu để gắn với tôi , có lẽ họ đố kị, cũng có khi họ làm thế để tôi chú ý, nhưng chẳng hề gì cả ..vì tôi là Durexman, người đàn ông luồn mang Durex bên mình mọi lúc mọi nợi..:Tất cả chỉ là ngụy biện, hãy mang áo mưa Durex trước khi ra đường" trích khẩu hiệu của TỔ chức bảo vệ bà mẹ và trẻ em tháng 4 năm 2009
  4. dauquexao

    dauquexao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tâm tư...
    Tâm tư tàn tạ tình tan tác.
    Man mác mênh mông mãi mộng mơ.
    Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc .
    Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương.
    Vội vàng vô vọng vì vương vấn.
    Lả lơi lành lạnh lòng lẻ loi.
    Canh cánh cồn cào càng côi cút.
    Mệt mỏi mong manh mãi một mình?
    Chịu hết nổi...
  5. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Thèm bún đậu mắm tôm quá
  6. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    ]Hú.. hú..
  7. ngungu04

    ngungu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    10 VỢ
    Vợ 1 dành để nấu ăn
    Vợ 2 tôi để quét sân lau nhà
    Vợ 3 da dẻ nõn nà
    Nên dành cất kỹ để mà tối ôm
    Vợ 4 tội nghiệp ốm ròm
    Thôi thì coi sóc chăm nom vịt gà
    Vợ 5 có tính thật thà
    Đi làm mang check về nhà bỏ bank
    Vợ 6 tính nết cộc cằn
    Ai mà ăn hiếp ..chỉ cần gọi tên
    Vợ 7 giặt giũ chiếu mền
    Đấm lưng cạo gió khi mình ốm đau
    Vợ 8 xinh đẹp làm sao
    Để dắt đi phố hỏi chào bà con
    Vợ 9 có tính hát đàn
    Thôi thì ca múa ..nhịp nhàng tôi nghe
    Vợ 10 làm lụng sau hè
    Trồng rau bửa củi chẳng nề chuyện chi
    10 vợ tôi vẫn cười khì
    Kiếm thêm bà nữa lỡ khi tối trời
    10 vợ sướng lắm ai ơi
    Không tin làm thử ..ối giời khoẻ re

  8. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0

    thôi đi ngủ trước.. chúc nhà mau sập..
  9. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Món này kỳ ra ngoài HN đi kiếm để ăn mà chưa được
    Nhắc đến thức ăn là thấy đói,hix...

  10. neverwas

    neverwas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0


Chia sẻ trang này