1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Công Sơn - "Ca thánh" của âm nhạc Việt nam

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tpanhtrang, 31/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ý kiến của bạn Tpanhtrang là một ý tưởng hay và mọi người nên nghiêm túc nhìn nhận và xem xét.
    Hãy xem chúng ta là người Việt Nam và những vị thánh mà chúng ta thờ hàng ngày là ai? Lù lù đứng giữa Quốc Tử Giám linh thiêng là một lão nhà quê nửa mùa made in China với cái bánh màn thầu ăn dở đã ôi thiu giắt cặp quần, các bác trọc nhà mình gõ mõ trong chùa cả ngàn năm nay hóa ra chỉ để thờ một anh đến từ sứ sở của Kama Sutra chuyên ăn bốc và nặng mùi cà ri, các con chiên ngày đêm xì xụp cầu nguyện một anh chàng có nguồn gốc Do Thái nham hiểm mà hai ngàn năm trước anh ấy bị tụt quần treo lên cột hóng mát vì một lý do tế nhị.
    Từ đó chúng ta có thể thấy tôn giáo tín ngưỡng của người Việt Nam rất khủng hoảng và mang nặng tính chất sính ngoại. Vì thế, dựa trên ý kiến của bạn Tpanhtrang, mình mạo muội đề nghị các bạn phong Thánh (nếu cần phong Chúa luôn) cho bác Trịnh Công Sơn, xây chùa dựng tượng, lập ra một tôn giáo mới thuần Việt với khẩu hiệu "người Việt Nam thờ Thánh Việt Nam".
    Để phong trào được mọi người và đặc biệt là các thể hệ 9xxx hưởng ứng rộng rãi và cách mạng thành công, mình đề nghị phong cho thím Đờm làm tả tồ bát, à quên bồ tát, cho thím Lam làm hữu bồ tát, cũng dựng tượng và mỗi người cầm (hoặc đội tùy theo gu thẩm du, à quên gu thẩm mỹ của khán giả) một cái bô đứng hai bên cổng chùa.
    Ý kiến này của mình là hoàn toàn nghiêm túc, đề nghị các bạn nhiệt liệt hưởng ứng.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ngồi lom khom thế kia mà bẩu nà nghiêm túc...Nghiêm là thẳng, túc là chân , nghiêm túc là thẳng chân ... Thẳng chân lên!!!
  3. drhaison

    drhaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    cứ phải thẳng thì làm ăn mới dễ
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bác nói thật hay không nhưng bài post này mang tính báng bổ thần thánh, xúc phạm tôn giáo quá.
    Theo ý kiến tôi thì tôi nhiệt liệt lên án mấy thằng thần thánh hóa 1 người trần mắt thịt nào đó. Cái gì cũng là hảo hảo, muôn trùng tốt đẹp và không hề có tì vết. Bài viết về TC nói về TCS nếu có 1 phần nào đó đúng thì tôi thật vui mừng. Hóa ra TCS cũng có lúc yếu đuối, sợ sệt, bị lợi dụng... chứ có phải ổng là thánh như người ta tung hô đâu.
    Tôi thích nghe nhạc của 1 người trần viết ra chứ không thích nghe mấy ông thánh phán
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 08/04/2009
  5. emmerino

    emmerino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    cái thằng dở hơi, mày hết chuyện để nghĩ rồi sao mà thừa thời gian ngồi vẽ vời mấy thứ hoang tưởng như 1 người bệnh tâm thần vậy
    Lần nào cũng abc, xyz như 1 thằng lởm đời, lắm nhọt
  6. phaphoi

    phaphoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    và cho cái thằng pastorale này làm 1 chân tổng hợp: quét dọn, trông xe, mơ màng, tay nhặt lá vàng, chân đá ống bơ và miệng lẩm nhẩm thơ
  7. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, anh đang định xin chân quét chùa trông coi hòm công quỹ thì phaphoi đã xin hộ trước rồi, cảm ơn em giai nhá.
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Báng bổ, báng bổ quá
  9. tpanhtrang

    tpanhtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình là chủ của topic này. Đây là chủ đề đầu tiên mình viết từ hôm vào xem và trở thành thành viên của diễn đàn. Hôm đó khi đang lang thang trên mạng tìm hiểu về thơ đường để viết luận văn thì mình vào diễn đàn này. Vậy là mình có sự liên tưởng giữa số phận và tác phẩm của các nhân vật đó. Nên mình muốn lập lập thêm một chủ đề để mọi người cùng thảo luận. Còn về Ca thánh hay biệt hiệu nào khác thì mình nghĩ nó chỉ là biệt hiệu của các fan muốn dành cho người mình hâm mộ mà thôi, ví như các cầu thủ Pele thì được xem là Vua bóng đá, Ronaldo được gọi là Người ngoài hành tinh, Maradona được gọi là Cậu bé vàng... Hôm nay trở lại diễn đàn thì hình như nó đi quá xa vơí chủ đề mình mong lập ra ban đầu. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã chia sẻ và thảo luận. Mình xin phép được dừng chủ đề thảo luận này ở đây.
    Được tpanhtrang sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 15/04/2009
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Theo yêu cầu của chủ topic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này