1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cháu chỉ thấy bác Quẩy theo chủ nghĩa phang phịch mà sao bạn bác lành thế nhỉ? Bác cứ thuốc bạn bác phang em kia đi, phang xong rồi tính. Gà trống gà mái cháu đọc xong thấy như bọn trẻ con chát chít. nản vô cùng luôn.
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chài. điểm yếu của tớ là kill yếu. Khốn nạn ở chổ là khi không có ý định thì chém gió thoải mái. rất dễ đi vào lòng người, tạo sự thoải mái cho gái. Là kiểu người mà khi gái buồn thì có thể tìm mình nói chuyện. Lại cảm thấy vui vẻ và thanh thản, Có thể lấy sự thoải mái của bản thân làm cho đối phương có thể trút bỏ ưu phiền. Đại khái là luôn biết lắng nghe và thấu hiểu ( Mặc dù có lúc dek hiểu )
    Nhưng khi có ý định rồi thì éo chém gió nỗi. Qua mấy trận như vậy rồi. Nhưng toàn là cưa gái xinh. công việc khá. Nhiều ku theo đuổi. Gái tuổi khoảng 24 -27 tuổi chứ ko nhỏ hơn và lớn hơn.
    Tình hình là tâm sự thân thiện chán rồi tới lượt tấn công thì tình hình từ từ xuống cấp. Cũng may là có tư tưởng ko được thì thôi cho nên coi như thất bại là chuyện thường. Nhiều lúc đổ lỗi cho duyên số. Nhưng cũng ngẫm lại thất bại nhiều thì có lẽ bất tài vô dụng vậy.
    Nói chung là tớ còn nhiều điều, nhiều cái để lo lắng chứ ko phải cái chuyện tình cảm. Nhiều lúc lo cày như trâu để kiếm xiền. Tối có ai hú đi nhậu nhẹt thì đi. Ko rảnh để nghĩ đến việc cưa gái nữa. Cho nên gặp được gái nào có thấy hợp thì cũng nhào vào cưa. Cũng mong tim được người hợp với mình . Gặp người để cảm thấy có cảm xúc là khó rồi. Cưa đỗ còn khó hơn nữa. Cho nên nói là cưa nhiều chứ thực sự cưa có hai lần. mà lần nào cũng thất bại. Cũng may còn giữ được cái ngạo khí của bản thân. Cho dù gái ko có chấp nhận nhưng cũng phải nể nang mình dám yêu. dám cưa và dám chấp nhận sự thật thất bại .
    Tớ viết ra đây ko phải để học cách cưa sao cho đổ mà để bàn luận vấn đề khách quan xem như thế nào. Còn sau này ra sao thì hạ hồi phân giải. Vì hiện tại tớ ko có quan trọng mấy chuyện cưa gái .Có lẽ điểm yếu nhất của tớ chính là cái điểm mạnh không bị tổn thương khi đi chinh chiến vậy
  3. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Muốn phang mà dễ ah? Bản chất người ta có phải 1 sáng 1 chiều là thay đổi đc đâu?
  4. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thì e thấy cáo cũng mót lắm rồi nhưng thấy gà còn chưa đủ cứng để cho chốt hạ . Phải e e nt là " Thôi thì e đứg cho a đạp phát cuối năm về ấp trứng cho a "
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đổ thuốc chán rồi ấy chứ. Sáng nay gặp nó, nó kể nhặt được 10 củ rơi trong chợ. DCM, bình thường thằng ôn xoen xoét, nhặt được của rơi đút ngay vào túi. Thế éo nào ông thần kinh lại đem đi nộp công an. Bị chửi thì nó viện hết lý do này nọ để bào chữa cho hành động ngu xuẩn của nó. Có 1001 lẻ lý do để nhân đạo nào là người ta nghèo , lấy của họ thương họ chết đi được, chẳng may có thằng nào thấy mình nhặt được, ô danh mình mất ...
    ÔI giời ơi, phải nhất quán quan niệm mình không ăn thằng khác ăn, trả lại cho người ta rồi người ta lại bị đứa khác lừa thôi . chi bằng ta cầm lấy tiêu dùng, coi như kích cầu, góp phần thúc đẩy kinh tế nước nhà.
    Hy vọng thằng bẹn và các gà nhớ , có cơ hội là Ngọc Sơn nút ti ngay. Lo nhất là khi đứng trước sự lựa chọn, sợ quá rụt con mẹ nó lại.
    Thằng nào cũng nhất quán như vậy thì đâu cần phải nói ra rả suốt bao lâu nay, và đâu cần topic hiền lành này.
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Cái này gọi là phong độ nhất thời , đẳng cấp là vĩnh viễn.
    CQX tôi ghét nhất cái kiểu ngồi nghe gái tâm sự. Gái nào tìm đến mình với mục đích để trút nỗi niềm, pls cút ngay. Gái buồn buồn là phải tìm đến mình để được mình nói, nghe xong gái đem lời mình về truyền đạt cho bạn nó, thì lúc đấy mới gọi là đắc đạo.
    Kung fu chém gió này, được luyện từ năng lực đen.
    Tớ kể một tình huống này, hồi tớ còn làm kiểm toán, bị điều về một cty mà nghe nói một Sếp nữ ở đấy ghê gớm lắm. Con mụ này vừa già, vừa to vừa thô, mép lại có râu, giọng nói oang oang như đàn ông. Nhìn cảnh mấy em nhân viên dưới quyền mụ ấy bị căng cơ nem nép hơn gà nhép, xót xa cỗ lòng.
    Tớ mới in ra giấy một dòng chữ Chi Râu. ( Mụ ấy tên là Chi mà nghe lỏm được bọn nhân viên bảo hiệu của mụ ấy là râu ), sau khi giả lả nói chuyện với 1 em xinh nhất xóm, rồi tớ cười hô hố gây chú ý và bảo em ấy " Ớ sao em lại đưa anh - Chi Râu là cái gì".
    Con bé tái mét mặt.
    Mụ kia làm đếch gì được tớ.
    Mấy buổi sau, hết việc tớ rủ cái em xinh xinh đây đi cafe là đi luôn. Vì quá ấn tượng.
    Muốn chém gió được thì mình phải phát uy uy lực ở bản thân. Lời anh là chân lý, ý anh là ý trời.
    Hôm nay thế là đủ nhỉ, mai sẽ tập trung vào phong cách kưa của cậu.

  7. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn tham gia nhưng xét lại thì cũng không biết là mình cưa gái kiểu gì...cuối cùng thì là không biết cưa...thế nên hóng hớt xem thò được vào câu gì thì thò.
  8. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì nữa. Nói nôm na là như thế này. Tớ ko định đi học cưa gái. Mấy cái kiểu đi cưa, đẽo thì ko có hợp với tớ cho lắm. Gái thì thấy ai cũng thích hết. Nhưng thích rồi thì quên ngay thôi. Thỉnh thoảng gặp vài cô nàng xinh xinh, thấy hợp thì hay rủ đi cà phê, Nói chuyện chém gió cho thoải mái, vui vẻ. Cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều cho mệt. Éo mịa lo làm thấy bà. tiền bạc chỉ đủ ăn chơi nhậu nhẹt. chưa tích lũy cho một số vốn kha khá để có thể lấy vợ thì hơi đâu mà nghĩ cái chuyện cưa gái cho mệt.
    Tính tớ là dạng muốn tự nhiên cái kiểu gặp một cô nàng mình thích. làm bạn, vui vẻ vô tư, tình cảm từ từ tiến triển, Ko cần phải cưa, Nó như một giọt nước mỗi ngày nhỏ một giọt, ko ai để ý. Tới một lúc nào đó giọt nước cuối cùng tràn ly. Thế là nhẹ nhàng đến với nhau, ko cần ồn ào, cưa đẽo làm gì cho mệt.
    Thế đấy. Đến một cách nhẹ nhàng và có ra đi cũng một cách thanh thản.
    Nếu về trình chém gió thì tớ ko dám khoe khoang chứ cũng dạng có hạng. Tớ là dân kinh doanh hằng ngày đi giao tiếp với khách hàng nên cái khoảng tự tin, chém gió thì ko thiếu.
    Bạn bè thì cũng nhiều .gái thì nhiều đứa nói sao anh kén chọn quá, từ xưa tới nay thấy anh ko có đi cưa gái bao giờ, suốt ngày lo cầm, kỳ, thi , họa. Mà khốn nạn là tớ khoái mấy cái sách tàu cổ xưa. cộng thêm ghiền chơi tiêu, sáo. Cứ cầm vào mấy thứ đó là có gái đẹp kế bên cũng coi như ko có. Bao nhiêu năm có thú vui tao nhã như vậy thành ra con người nó cũng yêu thíc tự do, tiêu diêu tự tại, chẳng ham đến cái chuyện đi cưa gái. Có lúc nghĩ tới cảnh bỏ công sức ra đầu tư, săn đón. Bày mưu tính kế để hạ gục gái là lại thấy chán rồi, Tội tình gì phải làm vậy. Chi bằng nằm ở nhà xem phim. đọc sách. hay rủ mấy chiến hữu đi làm vài chai cho nó cao hứng.
    Thế đấy . vậy là thành thói quen thôi. Tới khi tuổi cũng đã lớn. ông bà già thúc giục. Mà cũng thấy nên mở lòng cho mình cơ hội thử xem sao. Công thêm sự động viên tư tưởng của các em út, bạn bè, khuyên nên kiếm bạn gái đi là vừa.
    Thế là lao vào cưa thử xem sao. Lúc đầu thấy 1 em dễ thương. đã đi làm nên làm quen. Nhào vào cưa. Cũng đi cafe chém gió vài lần. Sau này thấy khó ăn quá nên thôi, rút lui cho nó nhẹ người. Lần sau gặp được em cũng thấy thích. Nói chuyện và hay đi cafe riêng vài lần. Cũng vui vẻ nên có ý định cưa. Cưa được 1 tháng thì tình hình tồi tệ lần. Có vẻ như gái biết mình cưa nên lần lần né tránh. Hẹn cafe thì tìm cách từ chối lịch sự. Eó mịa. Tớ thấy vậy nên tự trọng ko theo đuổi nữa. Thế là quay lại như xưa. lại thoải mái, vui vẻ , tự do tự tại.
    Còn mấy bọn em út thấy thế thì nói. Ui trời. anh cưa gái gì mà ko có chút nhiệt tình gì hết, gái nó thử anh thì anh cũng nên chịu khó thể hiện chứ. Tớ nói. Anh ko hợp với kiểu như vậy. Ko thích miễn cưỡng như thế. thích tự nhiên hơn. Thế là chúng nó nói. anh cứ như vậy thì khó có bạn gái lắm. Tớ nói lại là, Nếu phải đánh mất mình để có được bạn gái thì anh thà ở vậy. Thế đấy. Pó tay thôi.
    giờ thì lo cày kiếm xiền thôi. Có xiền nhiều rồi hãy tính
  9. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em chọn PA 2. Bác Quẩy đăng đàn là em phải hết sức tập trung học hỏi. Hâm mộ từ lâu rồi.
    Được Ruud_van_Nistelrooy sửa chữa / chuyển vào 02:42 ngày 03/04/2009
  10. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin lỗi các cô các chú trên này, vì cái kiểu quote một bài dài dằng dặc rồi chêm vài ba câu vào là lối spam của bọn ít học lê la trên nét. Cháu các cô các chú được học hết lớp 3, chắc chắn không làm thế. Nhưng bài bác thiennhaicoc này dài quá, cháu tạm chia ra 5 đoạn. Các cô các chú các bác đọc thì lưu ý giúp cháu ạ.
    1... Vầng thì bác không thích cưa gái, cũng chẳng ai ép cả. Dưng mà cái hooc-môn với cái bản năng giống đực thì cháu chắc ai chẳng có. Rồi nhu cầu được trò chuyện, tâm sự chia sẻ của con người, không lẽ cứ cưa gái là phải nghĩ đến cưới hay sao? Nhiều đứa con gái nó cũngchẳng xác định vậy đâu bác ạ. Thế nên cháu nghĩ cưa thì cứ cưa, cũng chẳng phải để xác định gì vội.
    2... Cái kiểu gặp rồi phát sinh tình cảm ,rồi thì tự đến tự đi, cháu thật đời chứ có phải trong phim đâu. Trừ khi gái nhà bác quá xấu không ai để ý, ngoài kia chúng nó tranh giành gái mưu sâu kế hiểm, chỉ nhãng cái là có thằng nó nẫng tay trên, bác suy nghĩ thế là hỏng, rất hỏng bác ạ.
    Còn chuyện bác bảo bác biết chém gió, rồi thì ngoài kia bác nói chuyện kinh doanh như đúng rồi. Cháu ít tuổi cháu chịu nhưng cháu chỉ biết nói chuyện công việc nó khác nói chuyện với bạn bè. Mà nói chuyện với bạn bè cũng khác kiểu chém gió đi với gái. Ừ thì bác giỏi chém gió khi đi với khách hay bạn của bác đi, chỉ riêng việc đi với gái làm sao cho nó cười nó vui được đã là một vấn đề rồi. Mà chỉ riêng việc vui mà không biến mình thành thằng hề cũng lại đã khó nữa. Thế rốt lại cháu không hiểu bác liên hệ giữa cái chém gió với khách hàng kinh doanh với chém gió với gái là để làm gì? hai cái đấy khác hẳn nhau mà bác.
    3. Vầng, còn mấy cái cầm kỳ thi hoạ bác bảo là tao nhã, đấy là việc của bác, cháu thì bảo là hâm, đấy là việc của cháu. Thật với bác hồi cuối những năm 9x cháu đi cưa gái kúc nào cũng khoe anh biết anh đánh đàn ghi ta, rồi thì anh biết nhiều bài thơ, kể chuyện hay, mà đúng là cháu đánh đàn cũng hay thật, ghi ta học hết con mẹ nó 3 năm. Nhưng thời thế nó thay dổi, giờ gai'' hỏi là cháu chối ngay, nhạc nhẽo cái gì tốn thời gian. Mọi cái thay đổi nhanh lắm rồi bác ạ.
    4... Đấy bác thấy chưa, 2 cô mà bác chọn cưa đấy, nó thể hiện rõ cái trình của bác. Sao sau lần đấy bác không nhìn lại mình mà tự hỏi sao mình lại không cưa nổi nó, mình kém chỗ nào, mình sai ở đâu. Thay vào đấy bác lại huyễn hoặc mình ở câu không hợp rồi tìm vui ở một chỗ khác là đàn với sáo ba cái thú tieu diêu tao nhã của bác. Thật bác chẳng khác gì thằng loser cả.
    5... Bác bảo đánh mất mình thì bác thà ở vậy, bác thủ dâm tinh thần đến bao giờ nữa, sao không nhìn thẳng vào sự thật đi hả bác em? Mà có thể bác đã quá già để thay đổi, nhưng bọn gà trên này chúng nó không thế, chúng nó còn nhiều cơ hội, và thớt này của bạn cqx lập nên là để cho chúng nó. để chúng nó không giống bác đấy bác kính yêu.
    P/s: Cháu hơi say say, mai lại phải dậy sớm đi làm kiếm tiền vào nét. cháu viết có gì sai các cô các chú thông cảm nhé.
    P/S2: Bác CQX, ý tưởng bác thì hay, cũgn ý nghĩa đấy, nhưgn câu hỏi bác đưa ra như kặc. tình huống thì như lìn. Tối mai cháu vào cháu hóng, không có câu hỏi bài tập phần 2 hay hơn thế này là cháu chửi bác đấy.

Chia sẻ trang này