1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku nhóc này ở đâu nhảy vào sủa bậy thế. Thường thì thùng rỗng kêu to.ÉO có dek gì để nói nên cứ tưởng thóa mạ, đạp người khác xuống là được lên lever.
    Chú mày thủ dâm tinh thần hay sao thế ku. Xưa nay dek có thằng nào mà dám tự xưng cao thủ như chú mày cả. Trước khi nói người khác thì làm ơn nhìn lại cái thân mình đã. Anh nhớ có mấy lần chú mày bị khóa nick vì cái tội sủa bậy, Phun những thứ tởm lợm mà chú mày đã ăn ở đâu rồi nhả ra nhà này. Đi đến đâu cũng bị thiên hạ chê cười, xua đuổi. Không biết nhục mặt Lại mặt dày mạy dạn vào đây sủa tiếp. Chú mày làm người thì khác với con vật vì con người biết suy nghĩ, biết liêm sĩ. Lẽ ra anh ko thèm nói với chú mày làm chi. Nhưng xin lỗi. Ai chó sủa mặc chó, đoàn người cứ đi, Còn anh thì chó sủa thì anh lấy gậy đập cho nó chừa, cho bỏ cái thói chó điên cắn càn.
    Xin lỗi mọi người vì tớ nóng. Nhưng đặt vào trường hợp của mình, Tự nhiên có một con chó nhãy vào sủa và cắn thì ai cũng phải đá cho nó một phát thôi.
    Quay lại vấn đề học tập đi nào. Có câu biết mình yếu và dám nhận mình yếu thì sau này mới có thể mạnh lên được. Con người ai cũng có nhiều điều cần hoàn thiện để tốt đẹp hơn. Ai có điều gì ko như mong muốn , cưa gái không thành, nhược điểm chưa khắc phục được thì cứ vào đây chia sẽ, bàn luận để tìm ra cách tốt nhất, cùng giao lưu học hỏi.
    Còn những tên phá hoại, ko có tính góp ý xây dựng thì thắng tay đuổi đánh
  2. moson

    moson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Éo mẹ nick bị leo cay éo vào được,tại hôm chửi thằng cu JE và mod dữ quá bị treo.Thật ra người như ThienNhaiCoc,tớ rất trọng.Tớ cũng vào đây nhiều tư vấn tư véo nhiều,và bản thân cũng chinh chiến linh tinh.Éo mẹ rồi làm gì mình được gì .Sướng con ku tí xong rồi là gì ,vô vị.Thật ra khi u30 ta còn nghĩ phang phập tí tã cho đã .Nhưng đến giới hạn nào đó không khéo ku ta hết mẹ nó nước thì bỏ mẹ.Ở đời này trừ những thằng ăn nói ,tư tưởng ngu si túc là ăn tục nói càn mới éo có gái ,chứ những người sống có đạo là những người khôn nhất trong cái xã hội này.Sống có đạo khác với hâm hấp.Mà tớ nghĩ chú TNC là người sống có đạo.Mà con người cả khác éo mẹ gì nhau đâu.từ con **** đến con thạc sĩ giáo sư cũng chỉ có 1 cái .,cho anh em ta chiến.Khác nhau ở chỗ sống ta có hạnh phúc không.Vậy đâu cần phải lúc nào cũng phang gái là ta sướng,ta hạnh phúc.Nói thật chứ nhiều khi em bắt chạy sô.Ta còn thở éo ra hơi nằm kiệt éo làm gì được.Ôi chán cho cái sự đào hoa nhiều gái để cong ku phục vụ.Đểu đời thay ,chú CXQ đến tuổi này mà vẫn nhiệt tình giảng đạo cho các em lớp sau anh rất quý .Chú có gđ rồi ,làm được xu nào nhét vào miệng vợ miệng con cho xứng thằng đàn ông mà vẫn làm đều nghĩa vụ với cái cốc này quả đáng quý.Đóng nhiều gái chỉ tổ cong ku và mệt.(cái này thật)Khi người ta đã già đã chín thì mấy mớ lí thuyết đẽo gái cần để làm gì .Thôi cố tu thân không ku hết nước lúc đó mới khổ mới thấm thía cảnh trên dưới ngược nhau.
  3. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  4. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật cháu thấy éo le cho các cô các bác trên này quá. Đọc cái gì mà mua danh ba năm bán danh 1 giờ, rồi thì công sức ở cái box này xuống sông xuống biển, rồi thì bác quẩy dừng đi còn vớt được chút danh tiếng? Cháu ngu si đần độn cháu thắc mắc là bác quẩy cháu hay các bác ở đây cần mấy cái đấy làm gì?
    Nick chanquayxoan nó vip, nó là cao thủ nó có nhiều sao nhiều vote thì chủ nhân của nó nhiều gái hơn à? Ví căng hơn à? Không!
    Mạng là nơi để giải trí chứ không phải nơi thể hiện, ngoài kia mới là nơi thể hiện kìa. Còn ngoài kia chẳng có vẹo gì, lên mạng mới chém gió 1 tấc lên giời thì cháu thật loser là đấy chứ còn là đâu nữa.
    Bác Quẩy có lòng viết cho anh em, dù rằng không hay nhưng đấy là cái lòng của người ta. Câu văn trí tuệ thằng giai già cũng như cái l gái trẻ ấy, cũng phải có ngày nó hành kinh đến tháng nó viết nhăng viết cuội. Chứ cứ nói khôn mãi thế nào được hả các bác.
    Còn danh tiếng cái của nợ gì trên box, cháu thật nhà thiếu gạo có mài ra mà ăn được không vậy?
    Bác quay cứ viết tiếp đi, cháu đợi. Nếu khó khăn quá đêm nay rảnh cháu xin chân trợ giảng cho, hị hị.
    @thiennhaicoc: Khi người ta đã nói câu :"tôi thích sống như vậy, và tôi hài lòng với nó". mà điều đó không ảnh hưởng gì tới người khác thì rõ ràng chẳng ai có quyền lên án cả. Cháu cũng vậy, cháu tôn trọng cái lối sống đấy của bác. Nhưng cháu tin rằng số đông người nhìn nhận vào việc này, sẽ đánh già bác là loser trong chuyện tình cảm. Nhưng không sao bác nhỉ, bác thích cơ mà. :D
  5. lastnickname

    lastnickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Xin phép góp ý bác MOD ở đây!
    Bác vào khoá cái topic này là vừa !
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Nói thật với cậu, tớ nói chuyện của tớ thì nhạt bỏ con mẹ. Cậu bảo chuyện như ìn tình huống như kăc là chuẩn rồi. Chú nào bảo cái chuyện ở trên tớ kể rất hay .. là bố láo bố toét. Chẳng qua là cái cớ thôi. Các gà chú ý nhé, mang tâm lý đi đẽo gái mà lúc nào cũng phải chuẩn bị cho mình một câu chuyện hay để làm vui lòng Cáo thì éo bao giờ thành công. Nội dung chuyện 4` phạch đến mấy , gái vẫn phải vỗ tay khen hay. Cái duyên của người kể chuyện, chính là ở điểm đấy.
    Xịp pẹ, chú nào giỏi kể chuyện hay đi nêu tình huống hiểm nghèo đi, xem bọn âm binh có vào hóng không, hay nó đánh rắm rong, pam piếc rồi cắp đít đi thẳng.
    Đẽo gái cũng thế thôi, Sao có những thằng nó ăn nói thô bỉ, mặt mũi không khác gì bọn ma cô, chửi mắng gái như chó .. thế mà chúng nó kua được toàn gái đẹp. Trong khi mình ăn nói hào hoa phong nhã, trắng nhỏ bé thơm, chiều gái như chiều vong , kết quả là toàn bị gái túm đít đá văng ra khỏi nhà. Thế là sao hả mấy thằng gà kia.
    Trong này đã có bao nhiêu tóppic mà nữ khổ chủ kêu gào không thể nào bỏ được thằng bồ ... mặc dù thằng đó sa đoạ hết mức, thế là thế éo nào hả hả ?
    Thôi anh tối này cuối tuần anh phải đưa vợ đi sang ngoại, tranh thủ viết vào vài dòng, cũng chưa đọc kĩ được các thread, mai anh nói tiếp. [/size=4]
  7. i12cu

    i12cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    [/size=4]
    Cũng tuỳ thôi bác ạ, mấy gái đấy có nhiều đến mức làm sập TTVNOL đâu... đời phải có người này người kia chứ ...
  8. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thi lên đây đúng là để giải trí sao bác CXQ ko để đấy để có thêm ng` vào chém gió nhỉ ?? . CỨ Tình huống 2 - 3 . gì gì đấy nữa đi chém tiếp có phải có chuyện cười ko , chứ như ông nam cứ vào phang t....roet... ra rồi còn gì để mà cười nữa đây ,
  9. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng im từ post trước đấy chứ, nhưng thấy mấy cô mấy chú mấy bác cứ khuyên bác quẩy cháu ngậm mồm lại mà ôm cái danh hão, cháu nghe thấy 4` hơn cả thời cháu đi làm **** đực nên cháu mới phải nói. LÊn mạng là cứ phải chém gió phải xoã bác quẩy ạ, kệ các bác kia muốn nghĩ gì cũng được. MẠng chứ có phải đời đâu bác em?
    12h cháu lên mà chưa thấy bác vào, cháu làm vài dòng cho xôm bác nhé.
  10. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Khiếp đanh đá quá nhỉ, ông còn mỹ từ nào hay cách so sánh nào hay thì cứ phun hết ra cho nhẹ lòng tôi sẵn sàng nghe mà . Ông có thể khó chịu về cách tôi nói về ông như thế.Ok, nhưng ông không thể trốn tránh 1 sự thật là từ trước đến giờ ông chỉ luôn làm bạn với cái tay mình. Mà tôi tự nhân tôi là cao thủ bao giờ nhỉ ông trích dẫn hộ tôi cái, nếu ông cảm thấy cách làm của tôi không đúng thì ông hãy làm gì để cải thiện cho bọn gà ở đây đi hay bản thân ông cũng đi tư vấn cái kiểu Thanh Tâm trong khi đêm về lại làm bạn với tay
    Còn về vấn đề tôi bị lock nick là vì sao thì tôi nói thẳng cho ông biết là đều vì xúc phạm ban quản trị đấy, riêng việc này thì tôi cảm thấy rất sướng vì đa số ( k nói tất cả ) bọn min, mod ở cái forum này củ chuối độc tài như thế nào thì đây là vấn đề không còn phải bàn cãi nữa. Tôi chỉ buồn cười cho nhiều đứa sống vì cái sĩ diện hão, cái danh hão ở trên mạng làm gì cơ chứ. Diễn đàn là gì, là nơi mà mỗi cá nhân có thể thẳng thắn bày tỏ quan điểm cá nhân của mình thế mà nhiều đứa bức xúc mà k dám nói ra vì sợ lock 1 cái nick hài quá, sợ lock nick ah, lock nick này lập 1 chục nick khác cho bọn nó sợ.Bọn nó có thể lock được nick tôi nhưng không thể lock được tinh thần nói thẳng nói thật bất diệt của tôi
    Trở lại vấn đề của ông tôi dừng tranh cãi tại đây vì nói thế chứ nói nữa thì ông vẫn cứ sống theo cách của ông, và tự sướng theo cách của ông đấy cũng không phải là điều tôi bận tâm. Tôi chỉ muốn nói với ông điều này, tranh cãi là để rút ra điểm sai để tiến bộ hơn chứ đâu phải để chửi nhau cho đĩ mồm như hàng tôm hàng cá thế. Trước tôi cứ tưởng ông theo chủ nghỉa cổ điển, thích đọc sách tàu, thích nho giáo nay thấy ông chửi bới đanh đá thế thật là thất vọng cho cái tuổi 30 của ông lắm thay. Thôi nhé, chào chúc ông luôn sướng

Chia sẻ trang này