1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Chú mày hơi quá rồi đấy
    Làm thì khó còn để chê và phá thì dễ lắm. Nếu chú mày có cao kiến hay câu chuyện gì hay thì post lên đóng góp cho mọi người cùng thảo luận. Bọn anh không câu nệ tuổi tác thế hệ luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ
    Được nambeo1155 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 04/04/2009
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Thật chứ, mấy thằng chả lên mạng còn éo dám chém gió ra bão, nhịn không dám nói cho sướng mồm, ra cái vẻ ta đây nho nhe để giữ thanh danh, xịp, anh dí k ặc vào.
    Ngoài mấy thằng Mõ làng khoá mõm anh thì anh chịu vì tụi nó là là luật ở cái diễn đàn quốc doanh này.
    Nói về cách ứng xử của mox thì anh cũng xin liên hệ tới cách ứg xử với gái.
    Hị hị, lây nay cứ chửi tụi mõ hoành tráng vậy thôi, chứ cách làm gây bất mãn của chúng chính là cái cách mà các chú Gà nên phấn đấu học theo.
    Vì trong quá trình đẽo gái, sau này là lập gia dình, xẩy ra rất nhiều tình huống cãi nhau với vẹo, vẹo làm nũng vẹo, đòi hỏi, vẹo ngang bướng ,,, nhiều cái Gà không thể đi theo được, góp ý với vẹo thì ngay lập tức vẹo cãi, quá bố láo. thế là xẩy ra xung đột.
    ... để giải quyết thì gà và cáo thường bám vào một chuẩn mực , hay quy định mả mịa gì đấyđể tuân thủ và làm lý lẽ cho mình. Đèo mẹ, mình bảo 1, vẹo bảo 2, cứ thế cãi nhau đến bao giờ mới xong, chi bằng cứ ngoạc mồm lên, volum to là thắng tới 50% rồi. Thứ 2 nữa, nếu Vẹo ní nuận bảo con Gà là con Gà, cơ mà mình éo thích , mình bảo con Gà là con Vịt, cơ có sao không. Ở đây có mỗi 2 đứa tranh luận với nhau, đúng sai chẳng có gía trị gì, thằng nào bố tướng thằng đó thắng. Còn Gái có phục hay không, sau này hậu xét, trước mắt là trật tự nghe anh nói gà là vịt đi đã.
    Một khi đã phát triển được khả năng biến trắng thành đen, biết sai thành đúng, không những trị được gái mà còn trị được cả thiên hạ.
    Gà mà cứ im im lặn vài hôm rồi làm lành với vẹo là 4` chết rồi.

    Vì thế các chú cứ đi tìm phương pháp luyện thành thằng đàn ông mà gái ao ước được sở hữu ở đâu đâu ấy, cứ luyện tà đạo trước đi, nói phát gái phải nghe tăm tắp, sau này giở chiêu con lãng mạng sau cũng chả đi đâu mà thiệt.
    @ các trò có thấy giảng bài phải giảng theo ngẫu hứng mới hay, chứ giảng theo giáo án học làm p ẹ gì cho mệt. Phỏng ạ.


  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
  4. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vãi đái, cũng biết bác quẩy từ lâu lắm mà giờ mới thấy được uy phong của bác, bài của bác ở trên, em tạm gọi là " cách trị gái" hay lắm, rất có thần. Dưng mà với bác nào có sẵn tính cách gia trưởng thì áp dụng dễ, còn với các gà còn lại thì hơi khó, thế nên không phải ai cũng học được bài này, hì.
    Bài " cách nhanh nhất để chốt hạ" của bác Nam béo cũng rất hay, tuy nhiên có vẻ hơi bị động vì phải phụ thuộc vào thời tiết và tâm trạng gái, rình lúc gái buồn, hụt hẫng ( thật ra cái này nếu khéo mình cũng có thể dàn dựng được, hề hề)
    Kính 2 bác vại bia để tỏ lòng ngưỡng mộ . Mời 2 bác tiếp tục ạ.
  5. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    To. nambeo1155
    Nếu chú muốn bàn luận một vấn đề một cách vui vẻ tranh luận thì anh đây cũng sẵn lòng bồi tiếp. Chứ cái kiểu lấy suy nghĩ của mình mà đem đi phán xét người khác như chú thì thú thật anh khinh. Trong mỗi con người đều có niễm kiêu hãnh riêng và cũng có cái giá trị , bản sắc riêng của họ.
    Chú mày cứ nghĩ mình là đúng rồi nhào vô cho rằng bọn này gà, bọn kia chả, bọn đó ngu.... Nói gì cũng phải nhìn nhận lại mình xem sao. Ko phải cứ cái kiểu to còi , đi chổ này thổi một cái, chổ kia thổi một tràng cho thiên hạ chú ý, rồi dè bỉu kẻ khác là thiên hạ sợ và cho mình hay.
    Anh xưa nay theo trường phái cổ điển, đạo giáo, nho giáo cũng thích. Nhưng đối với người hiểu lý lẽ đạo lý thì anh dùng lời lẽ nhẹ nhàng để đối đãi. Còn cái kiểu như chú, xin lỗi anh có nói lời hay ý đẹp thì chỉ là đàn gãy tai trâu. Cho dù không có mang mặt nạ thì đối với mỗi loại người khác nhau ta vẫn có những bộ mặt khác nhau cho tương xứng. Chú chỉ xứng đáng nhận những gì mà chú đã phun ra để đáp lại thôi
    Còn vấn đề ở đây , dám đưa ra chính kiến của mình để mà rút ra nhữngđiều tố như chú nói, Anh cũng mong muốn như vậy nên đem cái suy nghĩ của mình ra cho moi người góp ý xem tại sao nó như thế, Chú nhìn lại xem đã góp ý được gì hày là ở đâu trên trời rớt xuống nhảy ào vào chửi, rồi phán xét là gà, là ngu, nào là hoang tưởng...
    ÉO mịa., Muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết mình phải lấy lễ mà kính trọng người khác chứ. Chú có thấy từ trước đến nay anh có bao giờ dám nhảy vào chửi người khác, xúc phạm nhân cách người khác như chú chưa.
    Đành rằng trên mạng là ảo, Nhưng nó cũng thể hiện một phần nào đó có những kẻ ngoài đời chẳng biết thể hiện mình nên mới lên đây to còi, nói một tất tới trời, được thể hiện cái tôi của mình như thế. Mà chỉ là cái tôi hoang tưởng thì phỏng được cái gì.
    Còn riêng bản thân anh. anh cảm thấy mình còn có nhiều điều gà lắm trong cái chuyện cưa gái nên lên đây nhờ các bằng hữu tìm ra cái bệnh tại sao nó thế. Tìm được thì tốt, ko tìm được cũng ko sao vì mọi chuyện có thế nào anh cũng tự hài lòng với bản thân chứ ko phải tự sướng làm bạn với cái tay như chú nói.
    Thiên hạ có biết bao nhiêu là loại người, trọng ho mỗi người có một cách sống riêng, chúng ta cũng là người trong số họ nên ko thể coi thân mình là đúng rồi đem cái chuẩn mực đó áp chế lên người khác, Nếu như có ai đó cùng ý nghĩ thì cùng nhau chia sẽ những điều hay. Còn như có nghịch ý nhau, khác tư tưởng thì cũng nên tôn trọng họ vì chắc chắn cũng sẽ có những người cùng suy nghĩ với họ để mà làm bạn. mà chia sẽ.
    Mong mọi người có ý kiến thì góp ý, còn cái kiểu ở đâu nhảy vào đọc thấy trái ý mình, phun vài câu chửi, chê bai này nọ thì xin mời ra khỏi lớp. Vì ở đây là lớp mở ra cho những ai còn gà. Còn ai thành cao thủ, gà chiến rồi thì ngồi nghe, có góp ý thì cũng chân thành một chút chứ ko mang tính dè bỉu, chê bai...
  6. 01lllCLONE

    01lllCLONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không thể phủ nhận được rằng, anh QUẨY là thần tượng của em, cho dù anh ý đôi khi cũng đáng bị chửi
  7. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hay rồi đấy ... nói chung miềng ko thích tranh cãi ... miềng vào hứng lộc rơi lộc vãi của các bác có thâm niên tuổi đời , tuổi tình lẫn tuổi mạng thui ...
  8. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Chú ThienNhaiCoc éo gì mà cứ lèm bèm suốt như đàn bà thế, không thích thằng nào thì cứ dmm một câu là xong, làm một bài dài ngoằng phân tích với chả lí luận, đọc xong éo hiểu định nói gì luôn. Tớ thật, làm thằng đàn ông mà mới có thằng nó động vào tý đã giẫy nảy lên chửi bới om xòm thì vứt mẹ nó đi, khác éo bọn đàn bà là mấy. Nhớ khi xưa cụ tổ quacker lập topic cưa gái kinh điển, lúc đầu cũng nhiều thằng ra chửi vào chửi ác, lúc đó cụ quác mà đi chấp nhặt cái bọn gà qué lon ton chỉ biết vừa chạy vừa ném kứt thì éo bao giờ thành huyền thoại được luôn.
    Thế nên đề nghị các bác trong này kiềm chế + bình tĩnh, tránh tranh luận ngoài chủ đề, để 2 bác xoắn quẩy và bác nam béo tiếp tục lên lớp ạ.
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Phần lớn bọn ném đá là cá sấu đấy bác ạ - kể cả trá hình là đực hoặc công khai dè bĩu, tốc váy
    Đôi khi có mấy thằng hãm tài đạo đức moran vào lên lớp rằng anh trong sạch anh é0 thèm thế này thế kia
    Vớ vẩn, vớ vẩn hết
    Bác quẩy chuyển sang module 2 đê, lên lớp lâu lắc thế này hỏi ai chẳng khó chịu
  10. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ở cái box này cháu phục nhất bác Nam béo siêu nhân xả thân cứu gà. Đọc bài bác cháu học được bao nhiêu là điều hay lẽ phải mà dưới mái trường XHCN thân yêu cháu chưa bao giờ được biết đến. Kính bác.
    Cháu rón tay hỏi nhỏ bác Quẩy, cháu làm vài dòng ở đây được không ạ? Cháu trẻ người hiểu biết ít, tuổi đời chắc chưa bằng tuổi đẽo gái của bác. Chỉ mong bác không chê cười.

Chia sẻ trang này