1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh vừa mới giảng một bài ở đây. Coi như là một tình huống http://ttvnol.com/forum/tvty/1153191/trang-2.ttvn
    Mời các chú qua học.
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Thầy ơi , nhờ thầy giảng hộ bài: "Có vợ có phải hết cơ hội?"
    Cũng là trường hợp của thầy luôn đấy
    [nick]
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 06/04/2009
  3. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp cháu với, cháu chết mất. Cháu định post ra ngoài kia nhưng tiện có cái thread này thôi cháu cho luôn vào đây vậy, cũng coi như các bác test trình độ luôn. Cháu thì nhận trước cháu là gà, các bác rón tay làm phúc coi như giúp thằng cháu ngu này vậy
    Giờ cháu đang có số điện thoại một bạn, mà chẳng biết làm cách nào để tiến tới cả. Có bác nào có cao kiến gì cháu nghe thử xem áp dụng được không? Lưu ý là ngoài tên, tuổi kèm câu giới thiệu "Xinh lắm anh ơi" ra cháu chẳng biết gì về bạn í cả. Mà cháu lại không được phép để lộ tên người giới thiệu ra. Đấy chuyện nó nan giải thế cơ.
    Dĩ nhiên là làm quen kiểu này hơi khó, không đảm bảo 100% thành công. Nhưng ở đây bác nào có kiến giải hay hay thì giúp cháu với. Cháu sẽ hậu tạ ạ.
    Cháu hứa sẽ lắng nghe với tinh thần học tập ạ.
    Thầy giáo quẩy có vào thì cho cháu vài dòng nhé.
  4. benvang999

    benvang999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thưa thầy ! con cũng có tình huống tương tự ạ.
    Mong Thầy giúp cho .
  5. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đề của thầy ra hơi khó
    Thầy cho em đưa ra cách giải xem các thầy xem dư lào nhớ
    Áp dụng định luật của box, ta thấy mỗi loại gái khác nhau có cách nàm quen khác nhau, thành công phụ thuộc vào hoàn cảnh và loại gái
    Đầu tiên, em đặt giả thiết cho bài toán: Gái thuộc loại nào?
    Thầy chờ em ra đầu ngõ em mua cái xim cỏ về em check = call hay sms gì đó đã
    Sau đó, từ những kiến thức đã được học, em sẽ đưa ra được từng nhận xét cụ thể hơn về gái, tất nhiên đó cụng là giả thiết nhưng nó đc khoanh vùng nhỏ hơn pko a?
    Tùy vào số giả thiết em sẽ mua thêm chừng ấy cái sim cỏ nữa để loại đi những giả thiết mà em nghi ngờ
    Và cuối cùng, sau khi còn 1 giả thiết duy nhất, em đã có một ít thông tin về gái, tính cách của gái.
    Từ đó suy ra lựa chọn phương pháp làm quen tốt nhất
    ớ mà sao dài dòng thế nhờ, em xin 1 tuần được không thầy?
    Chậm dưng mà nó chắc
    Các thầy giải luôn đê
  6. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Tình huống nhu thế này thì nhan nhản. Chúng ta muốn ntin làm quen là điều khó. Anh thường ntin thế này: Xin lỗi, đây có phải sdt của X BE''O ko nhỉ? Rồi gái reply: ... Cứ thế mà phát triển ... bảo là bạn cho sđt ... lôi tên 1 thằng ko liên quan vào bảo nó cho anh ... thằng đấy em cũng ko biết đâu ... anh thấy nó bảo em nói chuyên vui lắm ...v..v... Thử xem. Anh ntin làm quen thường thành công theo bài này. Và anh nghĩ sau khi anh post bài này lên. Chỉ số thành công của anh sẽ giảm đi nhưng ko sao chia sẻ kinh nghiệm cho vui.
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay làm kiểu này. Câu đầu tiên để đánh vào trí tò mò của gái để cho gái reply đã. Khi gái reply tin đầu thì hầu như chắc chắn sẽ reply lại tiếp tin 2,3... của ta nếu khéo một chút. Nếu thất bại thì chờ một thời gian rồi ra ngoài kiếm cái sim khác để thử kiểu khác.
    Không thì theo bài của bác HKGH, nhắn cho 1 cái tin :
    Mây buồn phịch nắng ở đâu?
    Để mưa nặng hạt em lâu chưa về
    Hiệu quả thì có bác nào đã test thử là 80% sẽ reply đấy.
  8. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc bài của bác quẩy xong, bổ duỡng lắm ạ
    vào up để ủng hộ bác cái
  9. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Học theo bác Quẩy,
    cả đời mãi là gà.
  10. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    DCm, câu hỏi này hay quá. Ưu tiên giải trước.
    Mấy thằng gà đâu rồi, tập trung vào đây nghe giảng đây này.
    Chẳng phải từ rất lâu , anh đã từng nói , các chú đi tung hoành ở đâu không biết nhưng khi về nhà phải là người cha tốt, người chồng tốt, người hàng xóm tốt ... . Nhớ hồi một chú cao thủ đụt đẽo, lúc bị bắt quả tang, điều tra viên hỏi cung các nhân chứng, thì đều nhận được một câu trả lời trc sau như một ?o Tôi thấy anh ấy rất tốt, đối xử với bà con trong xóm phố tuyệt chi là chu đáo, quỹ từ thiện, mẹ anh hùng lũ lụt, etc .. đủ các loại quỹ phải đóng trong tháng anh ấy đóng không thiếu một xu nào, rất là yêu nước ... nghe đâu anh ấy còn sắp cứu cả địa cầu .
    Xịp pẹ, các chú xem , công to như thế thì các chuyện chim chuột tòm tem giải trí ở ngoài bé bằng con muỗi. Công lớn bù tội bé, có khi còn thưởng thêm.
    Các chú chỉ cần làm được 1 phần 10 như thế là mĩ mãn lắm rồi.
    Thứ 2 nữa ...là từ khi bước chân bào Cốc này, anh đã giương cao lá cờ ?o thuần trị, tẩy não bọn vẹo, những gì chúng ta làm là đúng, là chân lý,? . Bắt suy nghĩ của vẹo nghĩ theo suy nghĩ của ta, dù chúng ta có sai , vẹo vẫn tung hô Vạn tuế ĐÚng RỒI.
    Các chú cứ loanh quanh mãi mấy cái kung fu cáo vồ gà, chiêu nọ chiêu kia, sẽ *** bao giờ khá nổi nếu không có tư tưởng chỉ đạo đẫn đường, vì các tình huống bao giờ cũng thiên biến vạn hoá, ai hơi đâu giải quyết cho nổi ( Tất nhiên, khi cờ đến tay thì vô vàn chiêu bài sẽ mọc ra )
    Các chú thử ngâm mà xem, .. mấy cái chuyện lăng nhăng, chuyện 2 vợ, 4,5 con nhân, ở các quốc gia láng giềng tình nó bình thường như cân đường hộp sữa. Tại sao thế nhỉ, tại vì cả nước nó đã tiêm vào đầu là như thế.
    Thật chứ, một khí các chú phát triển được khả năng leader, là người đẻ ra chính sách - tao nói là đúng - thì dăm ba cái câu hỏi hồi hộp ?o Có còn cơ hội tòm tem không ? nó là điểu hiển nhiên của cánh mày râu, mấy con vẹo éo có quyền thắc mắc.
    Thôi anh đi cafe tý. Hẹn gặp lại các chú.

Chia sẻ trang này