1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề thể loại mới, bài tâp tình huống, cưa gái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cqx007, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vô học là vô học thế nào hả bác? Cháu học hết lớp 3 nhà nghèo phải nghỉ thì không nói, chứ bác Quẩy cháu văn hoá hết lớp 7, cộng trừ nhân chia cầm máy tính bấm vèo vèo, bảng chữ cái bác í sai có 2 chữ mà bác lại chửi bác cháu vô học là rất sai lầm đấy. Hị hị hị.
    Cháu chỉ rón rén hỏi bác thế này thôi?
    1. Sao bác biết bác Quẩy cháu vô học.
    2. Sao lại là khốn nạn, bác chỉ ra nó khốn nạn ở chỗ nào, tiếp theo đấy bác giải thích tiếp nó tự sướng với cái khốn nạn đấy ra làm sao?
    Cháu trẻ tuổi chỉ dám hỏi bác thế thôi, cũng chẳng dám chửi bác như những bác khác sau cháu đây sẽ viết. Bác làm ơn làm phúc khai thông giúp cháu với.
  2. alexihp

    alexihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Lớp này có bạn lớp trưởng Linh khuê chuyên môn đọc chép thư UPU với dự thi tìm hiểu đạo đức Quác cơ lảm nhảm rất vô bổ
    Đề nghị thầy treo biển cấm gái và bọn đạo đức ạ
  3. Vanvodenhat

    Vanvodenhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng vô học tồn tại trong đầu về con gái luôn luôn là chuyện "phang phịch",chuyện dắt gái vào nhà nghỉ,chuyện con gái (người yêu mình ở bên cạnh) chỉ là vẹo,là con nọ con kia,mở mồm ra là vẹo vẹo,cái cách gọi người yêu mình hay ngược lại là người mình yêu 1 cách đàng hoàng cũng không biết,vậy thì không vô học thì là cái gì
    chưa kể cái tư tưởng hễ thấy gái là phải tính đến chuyện phang phịch,lừa vào nhà nghỉ,điều khiển người khác,mấy cái đó là những tư tưởng khốn nạn
    với những người điển hình như chủ topic,ở đây tôi dùng từ vô học và khốn nạn là còn nhẹ,nếu gặp ở ngoài đời thì tôi sẽ chỉ dành tặng cho một nụ cười khinh miệt mà thôi,hết được chưa nhỉ
  4. ineqbaby

    ineqbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mem này có 2 TH:
    TH1: là boy, thì bị gà nào cứng cựa hơn hớt mất con vẹo trong lòng tức tối, khí nóng tích tụ ở đít đết thoát ra đc nên lên đây giãi bày
    TH2: là gơ thì bị bác nào lừa tình, abc... rồi cao chạy xa bay
    _____________________________
    Bác Nam1010 đưa ra cương lĩnh hành động trong tình huống bác đưa ra cho bọn gà chúng em mót tí kiến thức với
  5. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    @Vanvodenhat: Thôi nghỉ cãi nhau được rồi đấy ông ạ. Tôi là tôi *** quan tâm đến chuyện ít học hay có học ở đây. Xưng hô thế nào thì cũng được bởi vì trên này là mạng, có ai biết ông và tôi là thằng nào đâu. Đừng quá chú tâm vào cái tiểu tiết vớ vẩn đấy làm gì. Ông có mục đích như mấy thằng gà ở đây (bao gồm cả tôi) không? Không có hả, lượn đi cho nước nó trong.
    Mịa, tôi là tôi đã định ngậm mồm vào mà nghe ngóng, hóng hớt, học hỏi cho nó đỡ ngu ra rồi. Mục đích gần như của thằng *** nào vào cái topic này mà chẳng thế (trừ vài ông thầy và mấy thằng cho là cao thủ góp ý và thừa hơi tung vài cục gạch. Yêu cầu tất cả những ai thuộc cái đối tượng giỏi rồi hoặc thừa hơi thì cho em xin, để cho cái 2pic này tập trung vào đúng chuyên môn. Đó là các bác đã tạo phúc cho em và mấy thằng gà khác rồi đó. Thanks
    @Nam1010: tôi đọc văn của ông có gì đó hơi giống nick Thaisu đó.
    @Nambeo: Hóng chờ xem bí kíp của bác thế nào. Cái Thiên thời - địa lợi - nhân hòa tôi đọc thấy thất vọng quá.
    @CQX: Ngóng đợi bác mãi xem bác trả lời phương án lựa chọn ở bài giảng đầu tiên thế nào. PA 2 chắc là đúng mịa nó rồi, bác nhở?
    Trong lúc chờ đợi mà cứ có những chuyện vớ vẩn đan xen, em bực mình chen vào 1 câu. Giờ xin ngồi im chờ các thầy giáo giảng bài ợ.
    @ALL: zHik thôi rồi, thầy giáo Quẩy của em đã bóc lịch đến tận 13/4 cơ. Các thầy giáo khác đâu roài, vào giảng đi chớ?
    Được Ruud_van_Nistelrooy sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 06/04/2009
    Được Ruud_van_Nistelrooy sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 06/04/2009
  6. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ÔI thôi rồi. Lớp học chưa ra sao cả mà thầy Quẫy bị mất dạy rồi, Bị bắt ở tù mấy ngày, Còn các thầy dự giờ, các cao thủ góp ý kiến cũng bị nhốt nốt. Xem ra phong trào bị đàn áp dã man quá, Các thành viên kẻ bị bắt, kẻ bị giết, Lực lượng kháng chiến bị tan rã nhanh chóng, mạnh ai nấy chạy, Mong cho các đồng chí nào chạy thoát cố gắng bám trụ, xây dựng cơ sở, chi bộ mà tiếp tục đấu tranh, Mở lớp tuyên truyền xóa gà diệt chả, Mang lại tương lai tươi sáng hơn cho đàn em mai sau.
  7. humourl

    humourl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    6
    em chào thầy Quẩy cùng toàn thể các bạn. Em tự giới thiệu em tên là....Gà, nghe tiếng thầy Quẩy đã lâu hôm nay nhân dịp thầy khai giảng lớp mới cũng là lúc em có bài tập nhờ thầy chữa nên mạn phép vào đây ngồi nhờ mấy buổi. Các bác dịch đít ra cho em ngồi ké tí, xong việc em đi luôn. Tình hình là em đang cưa 1 cáo bằng tuổi em, là bạn học với em, cưa được hơn nửa năm rồi. Em thì mặt tiền sáng sủa gia đình cơ bản mỗi tội không biết cưa gái . Trong thời gian cưa em đã thể hiện ra mình rất có chất .....gà, tuần trước do tính gà bột phát quá mạnh nên em lỡ phọt ra lời tỏ tình với cáo, và cáo trả lời là chỉ coi em như bạn, bảo em đừng cố gắng nữa . Hơn 1 tuần nay em chưa liên lạc lại với cáo, chưa biết tiếp theo sẽ xử lý thế nào, vậy em lên đây hỏi thầy xem em phải làm thế nào nếu muốn tiếp tục, tình huống này em nghĩ nhiều bạn ngồi trong lớp đây cũng gặp phải nên mong thầy đưa ra cách giải quyết để em thông. Chứ còn đi cưa cáo khác thì em không quá giang vào lớp của thầy đâu, tình huống của em là có thật, em không vào đây chém gió, vậy khi nào công an phường tháo còng của thầy ra thì thầy chữa bài cho em cái nhé, em đợi tin thầy đấy!!!
    Được humourl sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 06/04/2009
  8. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em đau bụng quá. Chiến lược của bác đề ra theo em, gà công nghiệp chính hiệu, hết sức hợp lí, còn về chiến thuật tác chiến từng trận thì còn phải lên đây nhờ vả các bậc cao thủ, tiền bối võ lâm xuất chúng, anh hùng hào kiệt dài dài. Cám ơn các bác, mong các bác tận tình dạy bảo để em và các bạn khác thoát khỏi kiếp gà. Dài cổ, vẫy đuôi chờ bài của các bác.
  9. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Trả lời thắc mắc của một số bạn đọc
    @ to hiepdamgiangho: Chú nên đọc kĩ lại bài của anh, chú phải hiểu sự khác nhau giữa Love -> Make Love và từ Nothing - > Make Love nó khác nhau thế nào chứ. Lần sau đọc thì cũng phải động não rỗi hãy trả lời chứ
    @ to devil1985 : Chú nói chuẩn rồi đấy anh là tiểu nhân còn chú là quân tử ok chưa
    @ to rút van nít tơ roi : Ông thấy sai hay điểm gì làm ông thất vọng thì cứ chỉ rõ ra để tôi hoàn thiện nó
    @ to vovandenhat: Rồi ông thanh cao, ông có học bọn tôi chỉ nghĩ đến phang phịch thôi. Thế nên đây không phải là chỗ dành cho ông đâu. Lượn đi cho nước nó trong nhé.
    Được nambeo1155 sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 06/04/2009
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bài này khó, em cũng giải rồi mà giải thuật mãi chưa hợp lý, giờ mới tạm sêm sêm thôi bác ạ
    Bài này khó, cỡ học sinh giỏi quốc gia quốc tế (như em) chứ bác học sinh tiên tiến thì e là
    Có 1 số bài toán phụ mà sau những giờ đọc thêm sách ở thư viện Quác, 3www và những giờ lên lớp của thầy Quẩy cùng các trợ giảng mà em rút ra, mong các bác chịu khó đào sâu suy nghĩ, khỏi cần chứng minh lại cho mất thời gian :
    1 - Cưa cáo bằng tuổi là khó nhất, vì không chơi đòn anh em, chị em mà tiến lên được. Ánh mắt nó nhìn mình như nhìn 1 thằng dở ông dở thằng => khó
    2 - Không bao giờ nghe gái và những thằng đầu to mắt cận, đạo đức thanh tao gà bài
    3 - Mỗi một bài toán ở dạng không chính tắc đều có đáp án là ít nhất phải cưa thêm 3 con vẹo nữa
    Sau đây mời bác giải tiếp bài tập lớn, rồi thiết kế môn học, đồ án luận văn

Chia sẻ trang này