1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những nỗi buồn o tên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    đi chơi về vẫn thấy bùn
    mình bị tâm thần học mất rùi
  2. TyphuDollar

    TyphuDollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Gần đây, hay lang thang vào box nì, thấy chị Dâu của em nhiều tâm sự nhỉ ...?
    Nhưng...con gái là thế chị nhờ ? Nhạy cảm và hay buồn vu vơ, nhiều lúc ko thể hiểu nổi mình buồn vì điều j...
    Dạo này, vào buổi đêm, những lúc khó ngủ, nghe 1 bài hát buồn nào đó, em cũng có tâm trạng như vậy... Cảm giác buồn và trống trải thật đáng sợ...và thầm ước mình được quay lại tuổi 15 vô lo, vô nghĩ....
    P/s : sory chị vụ SN vừa rùi ko tham dự đựoc vì c ko báo trực típ cho em, mà em nhận được tin muộn quá, lại có việc bận nên ko đi được...
    Quà tặng SN muộn cho chị nè :
    Sang tuổi mới thật nhiều niềm vui, hoài bão và thành công chị nhé...
    Và em hy vọng chị em mình sẽ ko phải gặp nhau trong những 2pic" Buồn như con chuồn chuồn" này nữa...Gắng vui lên chị nhé...
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Toàn tuổi mới lớn
    Hình như mình cũng đan gbuồn, buồn nên phải đi buôn dưa cho hết buồn, về rội lại lên mạng gặp topix này lại thấy buồn, buồn ới là bu6òn,nhỉ
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao...
    Bỗng dưng cũng muốn buồn buồn cho giống mọi người, đọc đọc một hồi lại ko hiểu sao ko buồn nổi nữa...kể ra nhiều cái cũng lạ ghê.
    Thấy thiên hạ đồn là cái j buồn mới ấn tượng, mới đẹp mới đi sâu vào lòng người, và con gái buồn thì lại càng thêm quyến rũ, hey, có phải vì vậy mà nhiều khi có những cái buồn vô cớ mà vô cùng chí lý như thế này ko nhỉ...
    Ôi, có thể lắm chứ!
    "Buồn ơi là sầu! Hôm nay chúng ta đi dạo một chút chăng?"
  5. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật em không hoa và nến, không anh và không cả cái ôm.
    Vậy... em có gì vậy? Chỉ mình em gặm nhắm sinh nhật em. Anh ở đâu? Anh có phải là bạn trai em không?
    Đơn giản: Em buồn!
    P/S: Dường như đây chẳng phải lần đầu, anh ạ
  6. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    xlỗi e tiền nhá,5h chiều hum ấy chị mới quyết định tổ chức sn mà,lại o có số của ai cả vì mọi khi toàn ủy thác nhiệm vụ liên lạc cho e trang và yo đâm ra
    thui o sao,hum nào chị e mình lại gặp nhau thác loạn 1 bữa nhỉ
    dạo này chị bị hâm rùi,sáng ngủ dậy cũng thấy bùn bùn,bệnh càng ngày càng nặng
  7. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    tiền là tất cả đối với ta bây h...chỉ 1 phút lầm lỡ ngồi vào sới mà h đây ta sạch tiền
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    chiều nay bùn bùn đi cafe 1 mình,ăn hết 3 ly kem mà vẫn thấy bùn
    tối đi lang thang ngoài đường ,về vẫn thấy bùn
    bi h ngồi đây vẫn thấy bùn,mà chả hiểu vì sao?
    điên thật,nếu có 1 lí do vẫn tốt hơn
  9. OBAMAAMABO

    OBAMAAMABO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, cuối tuần ai đi caphê với tớ ko, tớ mời..
  10. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc mình cũng thế đấy ,ở nhà buồn buồn rủ bạn đi chơi thế mà đi chơi về vẫn cứ thấy buồn
    Như bi h cũng vậy
    Thấy trống rỗng quá

Chia sẻ trang này