1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo và thiếu tự tin ! Các bác tư vấn giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chết cười với câu này, làm mình liên tưởng đến sáng này mình chửi nhau với 1 thằng. Đang chửi nhau với nó thì nó ho sù sụ. Xịp, p ẹ mày tưởng ho mà ông đã sợ à.
    Ở đây đừng tưởng nghèo không có gì để mất thì bố mẹ em kia sợ nhé.
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thế này nhé ông anh nhiều tuổi nhưng ít chí khí:
    - Có bằng ĐH mà nghĩ như ông anh thì càng già càng thua thằng ít học nhưng nó có chí vươn lên. Rồi may mắn sẽ có 1 ngày mỉm cười với thằng có chí. Nhất là đồng chí này ở miền Nam, cái nơi mà nhiều vô số kể những người ít học giàu có! Làm đại gia thì có vẻ khó, nhưng kiếm được tiền dư dả thì nhiều người đang làm được lắm.
    - Chờ may mắn cũng ...hên xui, còn tự tạo cơ hôi cho mình thì tự mình làm được. Không như ông anh nghĩ: cơ hội phải là bụp cái nhảy lên đại gia ngay ( cứ như trúng xổ số ), thế thì đúng là vô vọng rồi ông anh ạ, chẳng thực tế *** gì hết. Còn thằng em thì nghĩ: từ từ, leo từng bước nhỏ, chậm nhưng chắc ăn sẽ leo cao được ông anh ạ. Còn dựa vào may mắn kiểu đánh bạc và trúng xổ số hả? mãn đơi kg lên được như ông anh nói đấy
    Ở đời biết người biết ta, lại thêm may mắn nữa thì chỗ nào mình muốn vào thì mình đàng hoàng bước vào. Chủ topic còn thiếu kinh nghiệm đường đời, nhưng có người yêu như thế là quá may mắn rồi đấy. Cố gắng mà giữ nhé chú. Nếu chú không cố gắng liên tục trong nhiều năm trời, với toàn bộ sức lực thì chú sẽ mất người yêu là điều chắc chắn.
    Nếu là tớ thì tớ thà chết kg để mất 1 cô bé như thế.
  3. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Dm ! sự nghiệp là cái cả đời ! Đơn vị và thước đo tính bằng những 3-5 năm 1 lần ! Còn con nhà người ta con gái có thì , tuổi xuân có hạn ! Đợi các bố đến 40 lập nghiệp á ! Vớ Vỉn !
  4. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Đổi cái nghề nào khác kiếm tiền nhanh hơn!
    Tìm người làm sư phụ đỡ đầu cho mình!
    Liều ăn nhiều!
    3 năm đủ để đời bước sang trang khác. Trong thời gian 3 năm đó giữ được em gái này không phải là điều không thực hiện được, vì 2 đứa còn trẻ măng chứ có vội cưới xin gì đâu. Cố gắng kiếm đủ xiền để có 1 cái xe đẹp, tiền để 2 đứa đi chơi hoành tráng 1 tí ( thỉnh thoảng thôi được rồi), tiền để mua cho gái 1 cái dây chuyền vàng. Tính ra có bao nhiêu đâu, nhưng thế là đủ để gái yên tâm tiếp tục yêu chú và cũng có thể tự tin trước bạn bè rồi đấy. Quan trọng là tiền chú tự làm được, chứ xin nhà thì không khôn ra được đâu. Kiếm được đủ tiền để tự lập được thì tự tin ngay ấy mà.
    Thằng nghèo có cái lợi thế liều ăn nhiều đấy.
  5. timem247

    timem247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật là còn tốt hơn nhiều so với vừa nghèo vừa kô có j để mà tự tin
  6. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên miềng nghĩ khi đọc xong là ông chủ thót có lẽ nên ngửa mặt nên giời ... chắp tay vái ba lạy vì ko hiểu kiếp trc ông tu mấy mươi đời mà kiếp này ông có đc 1 cô gái như thế yêu ông ...
    Đẹp ng , đẹp nết , gia đình giàu có gia giáo ... lại còn ko nề hà giàu nghèo sướng khổ , iêu ông hết lòng hết dạ như thế ...
    Ông đang là thèng đàn ông quá may mắn ...
    Còn về việc của ông ẻm thì miềng thấy đời ko như là mơ , tình yêu chẳng phải chỉ mỗi hai ng yêu nhau là có đc một cái happy ending ...
    Chỉ có mỗi một câu là ổng phúc lắm , từ h trở đi muốn giữ cái phúc ấy thì chỉ có mấy chữ là : Cố găng hết mình ở mọi cái để sau này ko hối hận thôi ...
    Học hành sự nghiệp thì cố gắng phấn đấu để có ko thành lọ thành chai thì cũng ko đến mức làm thèng đàn ông vô công rồi nghề , văn dốt võ dát chẳng nuôi nổi vợ con , ko mang lại đc một cs tối thiểu là no đủ cho ng con gái mình yêu ...
    Còn tình yêu thì hãy yêu hết mình để xứng đáng với những tình cảm đáng trân trọng mà bạn gái chú dành cho chú ...
    Mới 21 tuổi nghĩ gì chuyên cưới xin vợ con xa xôi ... có phước đc đứa con gái như vậy yêu thật lòng thì cứ sống hết mình , yêu hết mình , học tập lao động hết mình ...
    Còn vợ chồng nó có duyên có số ... Sau này đến đc với nhau thì thắp hương mà cảm tạ ông bà , trời đất ...
    Còn giả ko đến đc với nhau vì gia cảnh ngang trái , ko môn đăng hộ đối hay vì gái quá ngon mà cuối cùng có thèng hoành tráng hơn nó chân thành theo đuổi nó nẫng mất ... thì cũng mim cười mà nghĩ rằng chú đã sống hết mình , rằng đó là một ký ức tươi đẹp đáng nhớ , một khoảng thời gian đáng sống của chú , rằng đã có lúc chú đc một ng con gái như vầy yêu thương ...
    Được yêu , được sống ... chẳng còn vấn vương ... Đó chẳng fải là hành phúc sao ??
    P/s : Cả nhà nghe có chảy ... nuớc ko ??
  7. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    bác ko biết đùa à? ko có óc hài hước à??
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    ở đây ít người biết đùa lắm
    @chủ tô píc: Chuyện tình của pác như trong mấy phim mì ăn liền dạo trước. Theo lời pác thì pác chả có cái rì ngoài tài hót hay cưa được gái thế nên pác cứ iu hết mình đi, Gái nó iu pác cũng chỉ vì khả năng iu hết mình của pác đấy. Chúc pác may mắn trúng số độc đắc để mở mày mở mặt với ông bà già vợ.
  9. Vanvodenhat

    Vanvodenhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    lại những giấc mơ dài=))=))=))
    công nhận thằng cu chủ topic nó tự ái cũng đúng thôi
    nhưng kể cũng thương vì do nó còn trẻ lại yêu và sợ mất người yêu quá nên nó mới thế,còn cô người yêu kia nói ra như thế là cũng có dấu hiệu tâm lý đang dao động rồi đấy
    nhưng đúng như chú rồng đen nói,mới có 21 tuổi,chả có cái ý chí gì sất là vứt,nghèo thật nhưng là nam nhi thì không ao h được chấp nhận mình cứ tàng tàng như thế được
    nói chung chú chủ topic vẫn còn hạnh phúc chán,cứ nói thẳng với người yêu và cảm ơn em nó vì đã yêu mình như thế,tình yêu đang đẹp hãy cố giữ lấy
    đừng để như anh,hồi anh 21 cũng nghèo và chả có cái gì cả đâu,nhưng khi đó tình yêu là tất cả,người anh yêu cũng yêu thương anh và quan tâm đến anh từng tí 1,khi đó anh chưa có việc làm,chưa có gì cả......
    nhưng để rồi,bây h,anh 25 tuổi,,,có nhà riêng,có 4 bánh....công việc thì cũng vừa được lên làm trưởng phòng Pr của 1 công ty khá nổi tiếng ở hà nội,...lương mỗi tháng cũng trên 20 triệu...và thỉnh thoảng còn hơn thế.......................nhưng đến lúc tự cho là giàu ,là no đủ,thì anh lại là người chẳng có gì,vì anh ko còn người anh yêu ở bên cạnh,anh có thành công,anh có làm được bất cứ điều gì cũng không còn ai để cho anh chia sẻ nữa.....
    chú chủ topic hãy lấy tình yêu của chú làm căn bản để phấn đấu,đừng cps phấn đấu cho bản thân,để rồi sau này có khi lại nhận ra rằng cuối cùng thì mình chẳng có gì cả
  10. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cưới 1 con vợ giầu, gia đình quyền thế là cách làm giầu nhanh nhất đấy. Phải cháu cháu múc ngay.
    Các bác cứ hão, rồi thì bánh vẽ sự nghiệp lập thân này nọ. Rồi cháu chống mắt cháu nhìn quanh bạn bè rồi đồng nghiệp người quen, chẳng thằng nào lên mà không có chỗ chống, chỗ đỡ đầu cả. Nếu bác chủ topic mà thân cô thế cô, thì cứ tiếp tục yêu mà cưới đi, Cháu khuyên thật. Kẻo đến vật vã tuổi 30 như cháu với mấy thằng trên này, ngộ được ra chân lý đấy thì đã muộn rồi.
    Mà nói lại giờ cưa gái giầu, con nhà chức quyền còn khó hơn cưa gái xinh, mẹ trăm thằng lao vào xâu xé, xểnh cái là mất. bác có phúc thế thì cố giữ đi.

Chia sẻ trang này