1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nghèo và thiếu tự tin ! Các bác tư vấn giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungnhut, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Em post 1 bài dài thòng như thế để chém gió để làm gì?...Các vấn đề của em bây giờ cũng như trước kia đều là thật. Nếu anh cảm thấy em chém gió thì có thể không cần chú tâm đến cái vấn đề của em nữa. Em cũng xin trả lời 1 số thắc mắc của ông anh như sau:
    21t giữa em và anh rễ em ấy mỗi người đều có cái lận đận khác nhau..16, 17t anh rể em ấy bỏ học đi làm phụ hồ và nuôi tiền 2 em đi học. Đến năm 21t thì anh ấy đi học lại bổ túc THPT sau đó thi vào Đại Học ngành kiến trúc. Còn em thì 18t TN PT ra đi làm cho 1 công ty người quen đến giờ và học được thêm 1 số thứ linh tinh về IT.
    Kế hoạch chi tiết để cưới thì không có vì em biết kế hoạch chỉ là lý thuyết, thực tế con đường đi nó khác hoàn toàn và nhiều chông gai hơn cái cái kế hoạch vẽ ra..Hiện tại em đang xin thi vào tại chức ở Bách khoa sẽ cố gắng, và cũng đang làm CTV cho 1 trang mua bán online.
    Có 1 vấn đề mà có lẽ mọi người đã hiểu lầm: là gia đình em ấy tuy có tiếng nhưng không có miếng...Nghĩ là bố em ấy làm cao thật nhưng chỉ ở huyện và lương căn bản không đến 2 triệu (ông ấy không nhận hầu bao --> theo lời em ấy)..Mẹ em ấy có cty riêng nhưng nói cty cho oai chứ cũng chỉ là 1 tiệm ăn cung cấp khẩu phần ăn cho các cty trong thị trấn...Chị 2 em ấy (chưa chồng) cũng Đại Học nhưng làm cho cty thiết kế website bên khâu viết mail letter lương cũng chưa đến 2tr.
    Mấy anh chị đọc kỹ nội dung đầu của em sẽ thấy phần quote bị lỗi của em..Trong đoạn quote đó em có tô đỏ những chỗ mà em ấy nói xạo nhưng có lẽ mọi người không chú ý vì nó bị lỗi..Em cũng nói ở đây để mọi người hiểu rõ vấn đề và cho em lời khuyên hơn:
    Nhà em ấy không có xe xịn (3 xe đều xe số và tất cả đều TQ đời xưa)...Em thì cũng xe số TQ thôi nhưng chuyện em ấy nói em lấy xe nhà em ấy là sai sự thật, chưa bao giờ có việc đó...Quà cáp cho gia đình em ấy thì em vẫn có biếu tuy tần suất không nhiều nhưng không phải những món quá tầm thường, cụ thể tết vừa rồi em có biếu 1 kết bia đấy chứ :|...
    Em không nghèo đến nỗi cưới em ấy không lo nổi 3 bữa cơm đâu..Cái em lo là em ấy đang học DH tại chức mỗi học kỳ phải đóng xấp xỉ 5 triệu...Dạo này mẹ em ấy hay cằn nhằn về vấn đề học phí đó với em ấy (em ấy kể cho em nghe).. Khi cưới em ấy thì chắc chắn cái khoản đó sẽ thuộc hẳn về em rồi :), vì thực tế gia đình em ấy mỗi lần đến kỳ đóng thọc phí thì phải bố, mẹ, chị em ấy hùng lại mới đóng nổi cho em ấy..
    Hôm qua em có 1 thoáng suy nghĩ là do Anh rể em ấy vừa mua con LX, sau đó đi sin, mua quà quý giá về tặng má chồng khiến em ấy có những suy nghĩ như thế...Nhưng giờ em ko còn nghĩ thế nữa :)
  2. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Vậy thì tớ nói với cậu thế này nhé, cả 2 cậu đều đang còn quá trẻ, khỏi phải nghĩ xa xôi, cậu có chí khí là tốt, cứ phấn đấu với động lực là làm cho mình, cho gia đình mình và người vợ tương lai của cậu cũng phải hiểu được điều đó và trân trọng nó chứ ko phải cũng cố gắng xây xựng cái vẻ ngoài cho cậu trước mặt gia đình mình - điều này là ko đúng thì ko nhận. Gia đình họ thực sự có hiểu biết sẽ quý 1 thằng con trai tin cậy có ý chí chứ ko phải vài món quà. Điều này rất quan trọng là phải nói rõ để bạn gái hiểu và tự hào vì cái cậu có chứ ko để em nó xoắn lên rồi nói dối mọi người về những thứ rất chi là ảo mà cậu ko có.
    Thêm 1 điều nữa là cậu muốn vượt khó đi lên bằng 2 bàn tay của mình thì cũng cậu sự giúp đỡ rất lớn của vợ(không phải là tài sản của nhà vợ nhé) nên cuộc sống tương lai là do 2 người quyết định chứ ko phải là cậu đi cày rồi nuôi em nó ăn học rồi sau này cũng nuôi vợ tớ e rằng hơi quá sức.
    Ko hiểu tại sao tớ ko có thiện cảm với cách tiếp cận vấn đề của cô gái này và gia đình nhà cô ta. Bạn cũng ko cần phải ảo tưởng và thần tượng em nó quá. Cố gắng nhìn vấn đề 1 cách thực chất nhất, yêu thì cứ yêu, cố gắng thì cứ phải cố nhưng đừng quá ép buộc tương lai phải nhất định thế nào.
    P/s: ko có 1 kế hoặch nào sẽ trở thành 100% sự thực nhưng nếu cậu ko lập kế hoặch thì còn ko tự lượng được sức mình và thấy khó khăn để cần phải nỗ lực như thế nào. Chúc cậu ko nản chí.
  3. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Thằng giàu vẫn có đứa hèn nhưng đã nghèo chắc chắn là hèn
    Thôi chú ạ, miễn là gia đình nó cho cưới xin rồi còn chuyện em nó viết thế nào với bạn nó thì kệ. Cưới nhau xong ra ngoài mà ở riêng, thể nào nhà vợ cũng cho cái nhà. xem như chú vay nợ dài hạn cũng đc, lo làm ăn rồi sau này có vứt quách cái nhà ấy đi cho công đức làm hẵn cái biệt thự ở cho nhà vợ nó sáng choang mắt ra . Còn nếu mà vẫn ko kiếm đc thì xem như là đã cố gắng hết sức cho nó thanh thản về già .
    Còn một nước cờ nữa là chú học bài của anh Chí
  4. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chú mà là 1 thằng biết nghĩ thì dù có chết cũng sẽ bám bằng được cáo đó thì đời chú mới có cơ hội ngóc lên được chứ đừng có dại dột mà giở chứng " ngựa non " , nói như thánh như tướng mà để gđ em nó " ngứa " thì rồi đời chú lại giống anh thôi .......tranh thủ em nó đang yêu thì cố mà làm cho em nó " ễnh " ra mà cưới khẩn trương đi .....good luck con gà con .....
  5. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tương lai còn rộng,còn dài mà bạn. chưa biết ai giầu,ai nghèo đâu,Hãy cố gắng bằng chính đôi chân của mình ,rồi nay mai mọi người sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt khác
    CỐ LÊN NHÉ
  6. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Theo chú up tình hình thì có vẻ nhà em ấy cũng đâu có gì là ghê gớm để chú [hải tự ti như thế đâu chứ.
    Lúc đầu kể là xe xịn, Nào là bố làm to. Mẹ có cty riêng, Anh rể thì ở Sin. Anh thấy cũng ghê gớm thật. Hóa ra là chỉ có cái vỏ bề ngoài mà thôi.
    Thế thì làm quái gì phải tự ti như thế chứ. Chú tuy ko giàu nhưng công việc cũng ổn định. ở cái thời buổi này thất nghiệp tràn lan. Thắt lưng buộc bụng mới đủ sống, Chú còn tốt chán hơn nhiều thằng khác. Chú ở SG thu nhập 1 tháng của chú được 5tr là ok rồi. Tuy ko có thể khá được, nhưng tính ra tiết kiệm thì 1 tháng cũng dành dụm được chút ít.
    Mà với cái tuổi 21 của chú thì tương lai còn dài, Lo gì chứ. Bây giờ thì mình có sao thì chơi vậy. Cũng chẳng cần dek gì phải che giấu. Lỗi là do con bồ của chú tâng chú lên để cho đỡ mất mặt với bố mẹ. Đến khi ko giấu được nữa thì lại rắc rối. Thôi thì trước sau gì cũng lòi ra, Hãy cứ tiếp tục yêu thương, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Trong khó khăn thì mới hiểu rõ lòng nhau, chí hiểu chưa.
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Yêu vào khổ thế . tớ 25-26 rồi chả có khỉ gì mà vẫn bình chân như vại á , việc gì phải bon chen cho khổ
  8. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ thớt update tình hình là thực ra cô người yêu vừa xấu tính, vừa nghèo, vừa nói xạo nữa kìa.... mắt các bác để đâu thế?
  9. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thế này cháu tưởng phải ngược lại chứ. Đáng người yêu bác phải lên đây kêu gào nhà em nghèo giờ làm sao trói thằng người yêu em lại mới phải, hoá ra bác lại phải xoắn hơn cả cô ấy, he he he. Đúng là thật giả chẳng biết đằng nào mà lần.
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thời buổi gạo châu củi quế này, không tiền khó yêu bỏ mẹ.
    Chủ Topic làm IT, chịu khó vọc vạch cày thêm tí bóng bánh, may ra đổi đời

Chia sẻ trang này