1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( Nhà 5 )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rangkhenh_malumdongtien, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em luôn nói anh người gì lanh trí quá... rồi hôm nay em lại bắt anh đoán ý em... anh thật lòng ko dám đoán em à....
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em lại sắp bước tiếp 1 bước ngoặt mới trong đời mình rồi ! Giá mà em có thể đc gặp anh ... nhưng cũng chẳng để làm gì
  3. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Về đây đi em . Hà Nội không có em , Lạnh quá !
  4. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Em à ! Gần sáng rồi mà anh vẫn không ngủ được . Ngồi đây và nghĩ về em . Biết là em đang chìm trong giấc ngủ . Ngủ ngon em nhé . Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành . Anh yêu em .
  5. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Xin lỗi em vì anh đã nói ra nhưng lời đó , có lẽ vì ghen . Trong đầu anh chỉ nghỉ đến em và luôn nghĩ về em . Anh yêu em , em biết mà . Anh biết em cũng có tình cảm với anh . Nhưng đó chưa hẳn là tình yêu . Anh đồng ý là chúng ta sẽ không liên lạc với nhau trong 1 thời gian . Em sẽ có thời gian suy nghĩ về anh , về em , về mối quan hệ của chúng ta . Và anh cũng vậy . Nhưng anh tin vào trực giác của mình . Anh thực sự yêu em .
  6. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Hẳn là giờ này anh đã có cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều .
  7. lamthang88

    lamthang88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    6
    Chuyện kể rằng có 1 chàng trai bình thường đem lòng yêu tha thiết một nàng công chúa ....
  8. ruongkhoai

    ruongkhoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    rồi chúng ta sẽ lại yêu, nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác, anh sẽ nắm tay một người con gái khác, dịu dàng hôn vuốt tóc em ngày xưa...
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Anh à, mình F5 lại mọi vấn đề nhé....dạo này 2 đứa vẫn bình thường nhưng mà hết đứa này đến đứa kia tâm trạng, ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện tc......Em sẽ cho anh và cho cả em nữa thời gian để chúng mình F5 và suy nghĩ lại mọi chuyện. Vui vẻ lên anh nhé !
  10. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    A cũng chẳng hiểu a muốn gì nữa em ạ. Anh không hiểu mình nên cười hay nên khóc, nên vui hay nên buồn nữa. Nhìn nụ cười của em, anh vui lắm, dường như a phải vui vì e cuối cùng đã quên được anh để đi đến với tình cảm mới, nhưng tại sao trong lòng anh lại thấy chua xót đến vô cùng. Tạm biệt em nhé, cô giáo bé bỏng đáng yêu của anh, mong rằng sẽ có một thiên thần đến, thay anh yêu em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này