1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 tin nhắn cho người ấy ( Nhà 5 )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rangkhenh_malumdongtien, 02/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có trách anh, chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi. Chúc anh ngày tốt lành. :x
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    em yêu chồng và con nhất mà :x Chồng cứ yên tâm công tác nhé :-*
  3. hinbeotron

    hinbeotron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh hạnh phúc :)

    @ rangkhenh_malumdongtien : thik bài thơ ở chữ kí của ấy :)
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    tặng ấy nguyên cả bài :x

    Thà anh đừng nói yêu em
    Đừng quẩn quanh, chăm sóc em như anh đã từng thế
    Để giờ đây lại nói rằng anh không thể
    Dứt tình với người xưa.....

    Có bao giờ anh thật lòng yêu em chưa?
    Hay chỉ mượn em lấp đầy một khoảng trống
    Em trong anh chỉ mãi là cái bóng
    hãy nói em nghe...
    Để xoa dịu nỗi buồn...khi anh chia tay

    Nén những giọt sầu, em ước mình được say
    Để có thể - một lần - quên đi thực tại
    Dù biết chắc rằng lát nữa đây khi tỉnh lại
    Em vẫn sẽ buồn, buồn gấp vạn lần hơn

    Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nỗi cô đơn
    Cùng những băn khoăn, dày vò mà em đang phải chịu
    Một nửa trong em muốn mình hãy cố bám víu
    Dẫu chỉ là chút hời hợt tình cảm của anh

    Nhưng nửa khác trong em lại tự nhủ rằng
    Trái tim anh luôn hướng về một hình bóng khác
    Sao em lại trượt dài trên dốc cao lầm lạc
    Bởi đến cuối cùng, anh cũng chẳng thuộc về em!

    Là một người con gái bình thường nên em cũng biết hờn ghen
    Cũng đau đớn, xót xa khi thấy anh tay trong tay cùng chị ấy
    Nói yêu em sao anh lại nhẫn tâm đến vậy?
    Để trước mọi người, em vô tình hóa kẻ thứ ba........!
  5. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay dek nhắn tin cho ku nữa. Nhớ đấy [r37)]
  6. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    @M : ai ăn hết mứt mận của vợ là đồ con heo ham ăn...hehe\:D/
    @R : Sắp quên đc anh rồi đấy. hì hì [-X
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Giá như quá khứ chỉ là 1 giọt mực , chỉ là 1 chấm nhỏ ... đừng loang lổ ....
    :)
  8. diemhoang124

    diemhoang124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hãy sống hạnh phúc và vui vẻ anh nhé, cầu chúc cho anh nhều sức khõe.
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Hâm hôm nay nhớ anh không nhỉ :D hehe
  10. nana021090

    nana021090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là bạn , ừh thì là bạn , nhưng vẫn có quyền nhớ chứ nhỉ!^^!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này