1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 ngày....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdiamond507, 02/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày....

    Viết đôi 3 dòng, thật khõ có thể diễn tả tâm trạng của bản thân ngay lúc này, nhưng thôi, cứ viết ra cho thoải mái..........

    Thực sự trong mình đang quá nhiều mông lung suy nghĩ, thay đổi những thói quen hiện tại...là thay đổi cuộc sống, là bước sang một thế giới khác.................

    Muốn thay đổi bản thân mình ưh, có lẽ là không, nhưng mình phải hành động thể hiện những suy nghĩ của mình, điều làm mình dằn vặt lâu nay.....

    Vẫn biết khi dành suy nghĩ cho một ai đó, quên đi thật khó

    Vẫn biết có những thói quen, gắn liền với nhiều kỉ niệm...

    Vẫn biết , bản tính khó dời...

    NHưng...bao điều làm mình bănkhoăn, suy nghĩ.....sống để làm 1 điều gì đó ưh, để hít thở không khí ưh, để chờ từng đêm qua đi, để lên lớp , và nhìn đồng hồ cho hết giờ...

    Cứ thế, sẽ qua hàng ngày, hàng giờ , cứ thế trôi qua cũng được, chả sao hết...CS rồi cứ thế đến bên kia condốc ưh...

    Không thể, mình vốn kô chịu được thế, cũng kô muốn quá lệ thuộc vào những thói quen, khôngmuốn suy nghĩbị gò bó...24t, kô cònlà quá trẻ để tin vao 1 TY mơ hồ, để tin ai đó ngaytừ lần gặp đầu tiên, để dễ dàng bị thuyết phục, để nhanh chóng đổi ý, để dễ dàng ghán ghép hình ảnh xấu cho1 ai đó ....

    Và cũng đủ để theo đuổi đến cùng con đường củabản thân đã chọn...
  2. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống, vẫn luôn luôn là như thế...tin, ko tin...hy vọng, thất vọng...
    Thói quen? Là do bản thân mình tạo ra...
    Và thói quen, cũng do mình đánh mất!!!
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thoi quen do mình tạo ra thì cũng có thể làm cho biến mất được bạn ah
    không có gì là mãi mãi, là chắc chắn cả
  4. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn một bài thơ của tôi (chả biết có được gọi là thơ ko) có nhan đề giống tên topic, hi vọng an ủi được bạn đôi chút
    Có một ngày
    Em thôi yêu anh
    Em sẽ quên
    Con đường đi qua
    Nở đầy hoa,
    nắng tràn ngập phố
    Quên ô cửa trưa mùa đông ấm áp
    Sau chuyến đi dài
    Anh lại về, ánh mắt long lanh
    Quên mất em sau lưng anh
    Chớm đông
    Long rong trong chiều lộng gió
    Quên mất quán ngõ nhỏ
    Chỉ mình em và anh
    Rủ rỉ những gì chẳng ai hiểu nổi
    Quên những lần anh không tới
    Em đợi,
    Thời gian như không thèm trôi
    Quên cả lần anh quá vội
    Yêu em ngay giữa phố đông
    Có một ngày
    Em thôi yêu anh
    Em bước qua đam mê
    Để những ký ức kia thôi về
    ?..
    Được chiaki77 sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 05/04/2009
  5. vancudien

    vancudien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa đọc tên topic lại nhớ tới bài thơ của 1 thầy giáo thực tập tặng mình trước khi chia tay về Hà Nội khi mình còn là sinh viên
    CÓ MỘT NGÀY
    Có một ngày ta sẽ phải chia tay
    Tôi thương lắm mắt em buồn thơ dại
    Thời gian trôi ta làm sao níu lại
    Bằng lòng thôi chia hai ngả cuộc đời
    Suốt đời biết có được đi chung
    Trên một chiếc xe - qua cầu - không kêu mệt
    Em ngồi sau nào đâu có biết
    Mồ hôi tôi ra ướt đẫm vai gầy
    Có một ngày trên đồi thông hiu quạnh
    Tôi một mình thương nhớ chuyện năm xưa
    Biết phương xa giờ này cô bé ấy
    Em có buồn, có nhớ buổi chiều xưa
    Có một ngày thời gian sẽ phôi pha
    Em của tôi không cần gì nhớ cả
    Em biết đâu lúm đồng tiến tiếc nuối
    Chuyện ngày xưa....
    thôi đừng nhắc...
    thêm buồn!
    Đêm buồn 17/3/1998
    (Trích nguyên văn vậy ) Chắc bây giờ thầy ấy cũng vợ con đầy đủ và hạnh phúc rùi
    Nhưng quả là số phận đã ưu ái cho tôi khi tôi buồn khổ (chia tay với mối tình đầu) (1999) ko hiểu vì sao người ấy lại biết khi ở HN và ko hề liên lạc, người ấy lại tìm tới tôi. Là chỗ dựa khi tôi thấy ko còn lối thoát... Và rồi lại lặng lẽ ra đi (2001) đó là năm tôi lấy chồng (vẫn mối tình đầu ) Tôi trân trọng và biết ơn người đó rất nhiều. Hẳn rằng anh ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc vì tấm lòng đại lượng và bao dung quá
    Được vancudien sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 05/04/2009
  6. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    MÌnh cũng không ngờ rằng những tâm trạng của các bạn, gửi gắm vào những vần thơ, lại trùng với tâm trạng mình đến thế....
    Có một ngày, vâng, đó là ngày mà ta chợt nhớ về những tháng ngày xưa cũ, về một thời thơ dại, để rồi ta giữ mãi những kỉ niệm đẹp ấy như một khoảng trời riêng!
    Tương lai mình sẽ đi đến đâu , có thể bắt đầu từ hôm nay chăng! Đôi lúc, nhỡ lại những vần thơ ngày cũ , những tháng ngày êm đềm trong sự chăm sóc của cha, của mẹ , trong tình cảm thân thiết của anh em, bạn bè, trong những cái ngây thơ rung động của tuổi học trò trong sáng....ta tự thấy những điều ta cần phải làm, tự với lòng ta thôi ...
    Tiếc rằng, yêu thương đa chưa dành hết cho những người yêu thương nhất , để rồi đây , ta đã chia xa, có người đã ra đi ,mãi mãi...người thì chia xa đến tận chân trời....
    Có một ngày , trong cái tên phim" Tuyết tháng 4" mà bạn bè hay nhắc , ta đang ở tháng Tư đây, tháng 4 phương bắc của mùa tuyết tan , ta chợt nhớ mùa thi năm nào nóng bỏng, nhớ bãi nương Phuơng Nam đang mùa nảy lộc , đâm cành. Nhớ cái mùi hăng hăng của rừng cà phê đang xuân, nhớ mùi cơn gió nóng phương Nam trên Tây Nguyên ***g lộng....
    Có một ngày , một ngày không xa, để rồi ta sẽ nhớ những tháng ngày này............
    Nhớ 1 câu thơ, một câu thơ mình khắc sâu trong những ngày đầu :
    Ч,о и?и, он в с,?ане далекой?
    Ч,о кинfл он в к?аZ ?одном?
    (Anh tìm gì trên đất nước xa xôi ấy !
    Và anh đã gửi lại gì ở quê hương mình ?)
    Được blackdiamond507 sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 05/04/2009
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CÓ MỘT NGÀY..
    Có một ngày em sẽ hỏi anh
    " Anh còn yêu em như lời anh từng nói?
    Qua bao con đường cát sỏi
    Còn lại cuối đường riêng bóng: Em , anh! ?"
    Và dẫu rằng trời vẫn mãi thắm xanh
    Em vẫn biết chữ " yêu" giờ đứng lại
    Đâu điều gì mãi mãi?
    Em tự làm ấm lòng bằng chút nắng hanh
    Có một ngày giữa ranh giới mong manh
    Đi hay ở???
    Em sẽ hỏi anh: Giờ anh còn nhớ
    Và anh có lấy em làm vợ?
    Như nguyện ước nào của một đêm trăng vỡ
    Anh cười: Hai mảnh ghép tình yêu
    Tất nhiên rồi sự im lặng cháy thiêu
    Em trách mình sao nhanh vội hiểu
    Sao không khù khờ tự dối...
    Anh nào đâu có lỗi.
    Tại... tình yêu!
    Có một ngày vào đúng buổi chiều
    Em cầm trên tay tấm vé
    Đi chuyến tàu ra khỏi cuộc đời anh
    Lần cuối cùng em hỏi, đáp lời em thật nhanh..
    " Em cứ đi đi..."
    Chẳng nhớ được gì
    Chẳng ước điều chi
    Cái gì rồi cũng là kỉ niệm
    Qua một đời trải nghiệm
    Nỗi đau " một ngày" sao vẫn cữ vẹn nguyên?
    ( haiyentran_159)
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Tình chỉ đẹp khi tình còn giang dở....
    có những kỷ niệm thật đẹp, những tình cảm thật trong sáng và chân thành... đã qua rồi... khi con người ta trưởng thành, qua rồi cái tuổi mơ mộng, phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền thì những tình cảm như thế có lẽ sẽ ko còn tìm thấy đc nữa. buồn...nhưng biết làm sao đc con người ta vẫn phải sống như thế thôi.
    ở nơi phương trời xa e vẫn luôn nhớ và cầu chúc cho a đc những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất.
  9. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em đã mất anh
    Trong đau khổ ngàn điều không thể nói
    Em im lặng bước qua anh rất vội
    Đêm mềm lòng lệ rơi ướt bờ môi.....
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày em thôi ko yêu anh
    Mọi thứ dường như đã trôi vào xa lắm
    Những cái hôn dường như rất vội
    Nắm tay hờ, jả bộ như đang yêu
    Có một ngày khi em "đang" quên anh
    quên ánh mắt ân cần da diết
    quên ấm áp trong vòng tay siết chặt
    quên mắt mình từng ướt trên bờ vai

Chia sẻ trang này