1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có 1 ngày....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blackdiamond507, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày tôi sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của mình
  2. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    1tối thứ 7,rất buồn...có vẻ như CS đang lắng lại trong tôi....những giờ phút công việc, tham gia hoạt động tậpthể, hơi mệt, ước 1 giây phút nghỉ ngơi,...nhưng sao giờ có giây phút ấy lại buồn thế....
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày như ngày hôm nay .... cô đơn và trống rỗng
  4. Guide_star

    Guide_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn nên tham gia các hoạt động xã hội và rèn luyện thể dục vào thời gian rảnh. Điều đó sẽ mang lại cho bạn niềm vui, sống tích cực hơn. Bạn hãy bắt đầu ngừng suy nghĩ về những việc khiến bạn đang trì trệ trước đã, hãy bắt đầu luôn từ ngày mai theo những lời mình nói ở trên xem.
    Thân ái
  5. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, cám ơn bạn đã có những suy nghĩ nghiêm túc động viên mình.......

    Còn đây, viết tiếp cho mình, cho những ai từng đi qua cuộc đói mình , và những ngừoi đang sống bên mình....
    Thứ nhất , viết cho những ai gần mình nhất : và cũng là những người làm mình ức chế nhất .
    - L, Q, chúng mày sống chung với các anh, đành rằng là 1 cái phòng 5 người, các anh và chúng mày chấp nhận sống với nhau, mà chúng mày kô nể nang và tôn trọng các anh gì hết ; Cuối tuần, xem 2 đứa làm gì cho cái fòng này, mua cái gì cho chúng mày, và mua cái gì cho cả phòng, xem lại nhé....hay 2 đứa sống như vậy quen rồi, kô ăn kô uống mà sống đc nhưng các anh kô sống được như e Q à; có tiền thì thích mua gì cho riêng mày thì mua, nhưng nhiệm vụ cho các anh thì mày chả mua đc gì, công tử lắm, L à, kênh lắm.
    - V, tao từng rất hi vọng vào mày, giờ tao thất vọng lắm, mày sông như gì ấy! Đầu tiên, mày lôi tao vào Game, tao bỏ,mày vẫn cuốn vào đấy . Mày say sưa kể về thành tích ngày xưa của mày, bây giờ mày làm được gì, tao làm được gì ! thực sự mày đang ở 1 trình khác, rất khác với tao . Hômnào đi học sớm, tao gọi, hômnào tao mệt ,mày cũng nghỉ theo tao...có hôm tạo học cả ngày, về vẫn thấy mày ngủ, ...sống kiểu gì vậy mày!!!Nhiều lúc 2 đứa kô nói thẳng được với nhau, chán! Cái gì hơi khó, mày chê ỏng chê eo, sao kô nghĩ cách khắc phục....con trai như mày, làm gì cho đời.../(SR, tao bức xúc quá, kô biết 2 đứa sau 4 năm sông chung, có tipế được hay kô?).
    À, còn thằng T, ndân như nó, kôchấp, nó có tài, OK, nhưng với cái tình nhỏ nhặt, tự kiêu, nó tự giết nó thôi, tao kô bao giờ tranh cãi cvới nó, OK, nó đúng, vì nó luôn tìm cách chứng tở mình đúng, mặc dù, chưa hẳn đã vậy....Cái tính NDân của cngười VN ấy mà, kô chấp....
    - Anh H, a là 1trong số rất ít người ở đây mà em phục a, a làm được nhiều việc ....anh thay đổi bộ mặt của SVVN, còn tính...ham vui của anhthì có thể sẽ gây khó khăn cho anh sau này khi làm việc , em nói thật và nghĩ kĩ mớinói anh ạ...hi vọng anh đọc được và hiểu em.
    - Cái khóa của mình, nát và tồi tệ ;Tr chịu nhiệt tốt, nó có thể làm cán bộ, nhưng để có được uy tín, hơi khó đây !...Ng, nó từng có cơ hội, giờ mất hết rồi, thanh niên mà bất mãn và chán đời>>vứt!
    Cả khóa mà chỉ ănnhậu, game , tụ tập đàn đúm, kô đóng góp đc gì , kô có tiếng nói gì trong cái tập thể lớn này, cũng vứt.....
    Viết cho em :
    Lâu lắm kô gặp nhau, anh nghĩ 2đứa vui lắm!Nhưng có lẽ không được thế! 2 đứa, kô nói đựoc gì hết .2 đứa, đơn giản là bạn được không em, những gì đã qua, qua rồi, hãy thoải mái với nhau, thực sự 2 đứa kô cso gì hết ngoài tình bạn em nhé, đừng ràng buộc nhau thế chứ!
    Thực sự anh đang rất buồn, buồn vì CS quanh mình, buồn vì cái ích kỉ, cái cá nhân, cái đáng chán của những CS bên anh! Buồn vì anhđã mất đi 1 người thân , vì ...vì kô thể nói 1 cách thoải mái với e đc. Người Nga luôn có suy nghĩ, cái gì cũng phải có qua có lại, bạn bè ,tình yêu, tiền bạc, phải có qua có lại....anh cũng nghĩ thế, là bạn bè, tâm sự thật lòng, a với e, e với a , đừng tự ràng buộc vào 1 tình cảm nào hết...

    ĐỐi với bản thân mình mànói , phải luôn cố gắng, động viên chính mình , đừng bao giờ bị động, cũng đừng bao giờ mất đi cái nghị lực của mình....đừng bao giờ khép kín, mà nênmở rộng lòng mình , với việchọc, có thể qúa khó, nhưng với suy nghĩ, muốn làm 1 cái gì đó, phải ham mê, mình nghĩ, mình sẽ nắm bắt đc
    Thôi, chừng đó thôi, và....
    Có 1 ngày, 1 ngày rất khắc nữa sẽ đến thôi ^^
  6. chiaki77

    chiaki77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý hoàn toàn với guitar :D
    Thời gian rãnh rỗi cứ trôi qua sẽ khiến bạn nghĩ ngợi day dứt hơn. Ko khuyến khích lao vào mọi việc như thiêu thân, nhưng hãy tham gia các hoạt động, gặp nhiều người, sẽ cười nhiều hơn và quên nhanh hơn.
    Chúc sớm bình yên!
  7. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Giao tiếp với những conngười xứ sở Bạch dương, nhận ra 1 điều : đâu cũng có người này, người nọ, cũng có người có tính cách thật hiền dịu, cũng có kẻ..."khó chơi" ; Tuơng phản , so sánh với cuộc sống khép kín của SV VN mình, càng cảm tháy cngười VN mình , kô khác, nhưng nếu kô mở rộng các mối quan hệ như mình đang có, có lẽ, cứ như "ếch ngồi đáy giếng " vậy....
    Viết hơi hâm...:D
  8. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    thật sự e ko thể hiểu đc tâm trạng của a chỉ qua vài ba dòng như thế. có lẽ buổi tối đó được gặp nhau chat dù đã lâu ko nói chuyện như sao câu chuyện chẳng đi đến đâu và nó đã làm cho cả hai đều ko đc vui vì thật ra tận sâu trong đáy lòng ta mong mỏi và hy vọng một điều j đó nhiều hơn là những câu hỏi thăm xã giao và xa lạ quá... khi mà a nói "e có ý kiến j thì hãy viết vào đấy chứ nt qua yh a hok nhớ đâu"
  9. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là hnay điên thật....
    Giữa tháng 4, tuyết rơi
    Thằng bạn mà mình "hắc " nhất rủ đi nhậu....
    2 bà quản lí KTX dám nói mình say, bắt về đi ngủ :)
    và còn nhiều cái hay ho nữa.....ôi
    Kiểu này...khó mà học hành đc

Chia sẻ trang này