1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời tâm sự với những ai đang và sắp có ý định đi nâng mũi

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi vit_nhoi_bong, 03/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vit_nhoi_bong

    vit_nhoi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Lời tâm sự với những ai đang và sắp có ý định đi nâng mũi

    Lời đầu tiên, tớ phải nói rằng, tớ quyết tâm đi nâng mũi từ khi đọc topic "Làm mũi ở đâu đẹp" trên box làm đẹp . Đọc trong đó toàn các lời khen nức lời, nào là làm chỗ này chỗ kia đẹp, rồi là xinh lên bao nhiêu, nào là cải thiện số mệnh, bạn nào cũng rất chi là hào hứng và sung sướng với cái mũi mới của mình, rồi kêu là tự tin lên bao nhiêu, rồi may mắn hơn bao nhiêu. Bạn nào cũng khẳng định tự nhiên lắm, ko sợ gì đâu, rồi rất thích. vậy là vưọt trên cả nỗi sợ đau và rủi ro, tớ đã quyết định đi nâng mũi. Vì cái mũi tớ ko tẹt nhưng sống mũi thấp, còn đầu mũi là cực ổn rồi, vì vậy tớ đủ tự tin là "Tớ ko phải nâng đầu mũi, ko phải thu gọn cánh mũi, ko phải nâng quá cao sẽ căng da vì mũi quá tẹt, mà mũi tớ chỉ cần nâng rất nhẹ để cho sống cao lên một tẹo. Vậy mũi tớ là loại đơn giản nhất và dễ làm rồi, nên chắc chắn ko thể có vấn đề gì. Đọc lại trong đó ai cũgn chỉ kêu là đau 1, 2 tuần rồi đời sẽ lên tiên. vậy là tớ đi nâng mũi...

    Kết quả là thế nào, cuối tháng 1 trước tết tớ quyết định đi nâng mũi, đúng như mọi ng nói, nâng mũi rất nhanh và đơn giản, + cái mũi tớ nâng khá dễ nên kết quả làm xong cực kỳ ổn, tớ cũng nghe tư vấn mà chọn cilicon trắng loại đắt nhất và tự tay bác sỹ trưởng khoa mổ, Tớ cũng hài lòng vì trông mặt tớ cũng dài ra một tí. Và tớ cũng thấy sau 2 tuần sưng tím là hoàn toàn bt, ko có vấn đề gì hết.

    Nhưng mọi thứ bắt đầu là ác mộng với tớ khi tết đến, thời tiết bắt đầu thay đổi. Có thể vì tớ nâng mũi lúc trời hanh khô nên ko lừong đc hậu quả, khi qua tết trời bắt đầu ẩm ướt, từ tết đên bây giờ và nhất là trong 1 tháng gần đây là một thời gian cực hình với tớ. Thời tiết việt nam rất hay thay đổi và rất hay trở nóng ẩm, mưa phùn, và cứ mỗi khi có đợt gió bắc mưa phùn hay đổi thời tiết, 2 bên hốc mắt tớ có thể nói là nhức và đau khủng khiếp, và tím bầm. Cũng may cái mũi ko bị đến mức căng bóng đỏ nhưng mà thực sự tớ bị tra tấn với những cơn nhức đầu ko dứt, và những ngày đó thì vật vờ không làm đc việc gì. Chỉ mong cho trời chóng nắng lên và hanh khô trở lại thì tớ mới bt lại đc như cũ

    Vì thế tớ tự nhủ liệu những bạn vô tư cười nói trong topic kia, liệu có phải các bạn may mắn làm mũi từ mùa hè nên không bị như tớ không, trải qua một thời gian bây giờ các bạn có phải chịu đựng như tớ ko, liệu trong số những bạn đã vào đó khoe toáng lên và khuyên mọi ng đi nâng mũi, có ai dám quay lại thừa nhận một sự thật cay đắng như thế không.

    Và ác một điều là bây giờ sau khi tớ đã làm và hỏi một số họ hàng của tớ đã nâng mũi, họ cũng thừa nhận như thế và họ cũng phải âm thầm chịu đựng mà ko dám kêu ai vì kêu thì sẽ đương nhiên thừa nhận chuyện họ đi nâng mũi, giấu đi thì vẫn cứ hơn. và đơn cử như tớ nằng nặc đòi đi nâng nên giờ tớ cũng chẳng dám kêu ai vì nếu kêu thì là do tớ tự quyết định cơ mà, đúng ko. vậy ai dám chắc trong các bạn đã nâng mũi kia có ai âm thầm ko nói ra cho mọi ng biết.

    Chính vì thế, tớ cũng thành thật khuyên mọi ng là nếu để đẹp lên một chút mà phải chịu khổ sở như thế này thì không đáng, nhất là bạn gì nói thay đổi số mệnh thì đúng đấy, bây giờ tớ đúng là sống dở chết dở vì mõi khi thời tiết thay đổi tớ ko thể tập trung đc mà mùa thi thì luôn là mùa nóng ẩm. Có thể có bạn sẽ bảo tớ chụp mũ tất cả nhưng có ng ko bị do cơ địa, ng ta làm cả năm có sao đâu thì cũng nghĩa là sẽ có rất nhiều ng bị do chẳng ai biết trước cơ địa của mình cả, và khi đã biết thì đã muộn, hơn nữa thời tiết VN, nhất là miền bắc rất khắc nghiệt, ko thể như SG để mà ng ng đi nâng mũi như trong đó đc. Nên dù cái mặt có đẹp lên mấy mà phải chịu đựng thế này, thì quả thật...... đừng tiền mất tật mang
  2. cutedoll

    cutedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn những lời chia sẻ của bạn.
  3. alexvu86

    alexvu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn Vit,
    Xin chân thành chia buồn với bạn. Nghe những lời tâm sự của bạn chắc là bạn đang trong cơn tức giận hoặc stress vì đang trong mùa thi chăng.
    Tớ là một trong những bạn đã đi nâng mũi và động viên các bạn gái khác đi nâng mũi. Từ hồi tớ đi sửa tới giờ thì thật ra chưa bị tí di chứng nào như bạn kể nên tớ mới hô hào ng khác đi làm. Mũi tớ làm hồi tháng 6 ở VN. Sang đây rất lạnh, nhiệt độ -30 độ C thời tiêt rất khô tuy nhiên mũi tớ ko hề bị đỏ hay đau đầu gì cả. Trong gia đình tớ thì tớ là ng đầu tiên đi làm mũi nên cũng ko biết những ng khác có bị đau như bạn ko. Còn một số ng tớ quen biết làm mũi rất nhiều năm rôi, lúc tớ tham khảo thì cũng chẳng thấy ho phàn nàn.
    Chắc có thể bạn đau vì 1 lý do nào đó khác chứ ko phải do làm mũi. VD như đau cơ mặt (cái này ở nước ngoài nhiều ng bị) nhưng ko rõ ng nhân. Hoặc cũng có thể do khi làm mũi, các đầu dây thần kinh bị tổn thương nên dẫn đến chronic pain tuy nhiên trường hợp này khá hiếm hoi. Bạn nên đến bs kiểm tra lại.
  4. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    nghe mà tự dưng nhụt hết cả chí + thấy thương cho chủ topic nữa . Mong bạn sớm khỏi đau , thui dù sao cũng an ỉu là mũi đc đẹp lên , chứ giừo mất $ mũi o đẹp lại còn bị đau thì còn ức chế hơn nữa bạn à
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    hix thương nàng này wá cơ . Thế k bỏ ra để đc như cũ đc à ? Tớ có ng` quen cũng nâng mũi từ 2003 đến h mà trộm vía chảng bị làm sao, chắc là do may mắn . Hi vọng nàng khỏi đau sớm
  6. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Là do tuỳ cơ địa, ko chỉ nâng mũi, mà ngay cả mổ xoang mũi, cũng có ng hợp ng ko, có ng mổ về cứ trái gió trở trời bị đau nhức vết thương, ngay cả mấy ông thương binh trái gió trở trời vết thương cũng hành hạ đau nhức lại. Tớ đang bị bác sĩ giục đi mổ xoang bảo nặng lắm rồi mà chưa đi vì lý do đó đây.
    Ai thấy cơ địa yếu, hay dị ứng da, có dị ứng mũi, hen suyễn nên suy nghĩ khi đi nâng mũi.
  7. vit_nhoi_bong

    vit_nhoi_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn Alex Vu nhé.Tớ cũng nhận ra bạn cũng là một bạn rất hào hứng trong topic đó
    Đầu tiên tớ nói là tớ không hề trách móc một tí nào các bạn trong topic hay bạn nào khuyên mọi người đi nâng mũi cả, vì đó cũng là tớ nằng nặc đòi đi mà, đúng là tớ viết trong tâm trạng stress thật vì hôm qua cũng là một ngày trời giở ẩm và cái mũi nó lại hành hạ tớ nên có thể tớ viết hơi bi quan . Nhưng tớ viết lên để những bạn SẮP ĐI NÂNG có thể luờng đc hậu quả của nó, vì tớ thấy trong topic đó toàn những lời lạc quan, có lắm chỉ là hậu quả mũi lệch, mũi vẹo, đau một tẹo lúc đầu và những ai máu đi làm thì đều có thể bỏ qua lý do đó vì tin rằng cứ nhờ bác sỹ giỏi là được, mà quên mất một chuyện cực lơn là Lâu dài về sau và Cơ địa như tớ . Lâu dài thì thôi có thể tạm quên vì các bạn bảo trong đó có ng làm mấy chục năm ko sao, nhưng có một vấn đề là cơ địa và thời tiết VN. Bạn ở nước ngoài thời tiết khô, hay những ai sở SG thời tiết cũng khô ráo hơn HN, ngoài Bắc có cái khắc nghiệt là trời nồm bẩn, và đây là cái thời tiết gây bệnh nhất cho cả ng thường chứ đừng nói ng có dị vật lạ trong ng . Vì thế cả ng có mảnh đạn trong ng giở trời cũng còn đau nữa là có miếng silicon trong cơ thể mà lại gần não. Khi tớ hào hứng đi mổ tớ hoàn toàn ko nghĩ đến việc đó và giờ ngẫm lại mới muộn . Còn bạn nói quanh bạn có nh người làm mấy chục năm không sao, thì tớ cũgn đã hỏi trước khi mổ và ai cũng bảo không sao cả, nhưng giờ khi tớ mổ xong và bị đau thì họ lại thừa nhận có bị sụt sịt khi trở giười. và thường tớ cá là những ng làm mũi, thì đa số trong số họ muốn giấu và xấu hổ, vì vậy việc họ có bị đau nhức hành hạ thì họ cũgn âm thầm chịu đựng thôi. Kể cả như tớ tớ viết lên mạng vì không ai biết tớ là ai nhưng ngoài đời có đến mẹ tớ tớ cũgn ko dám nói, vì vậy bạn có nghĩ rằng trong 10 ng nói không sao thì có đên một nửa phải nói dối không ?
  8. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    em biết 1 ng cũng nâng mũi, và cũng bị những triệu chứng như chị! nhưng chỉ những người họ hàng thân thik trg nhà mới biết là lúc thời tiết thay đổi thì đau đầu, chóng mặt thôi! đc tầm 5-6 năm rồi! đặc biệt về già thì càng thấy rõ.
    nhung nguoi ta chang bao h di ke voi ai chuyen bi dau don luc thoi tiet thay doi dau
  9. he_thu_giao_mua

    he_thu_giao_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể cũng thấy sợ thật đó, tớ định cuối tháng này, sinh nhật tớ tớ sẽ đi làm. Khuôn mặt tớ, cái ji cũng okie, mỗi tội cái mũi tẹt lét đáng thương, cánh mũi cũng rộng nữa,ai cũng bảo sữa mũi nhìn tớ sẽ iu hơn.
    Tớ ở SG, cũng đang phân vân hok bít nên sữ ở đâu. Bệnh viện Thanh Vân, đã ai đến đó làm chưa?
  10. loakentim411

    loakentim411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp Vịt quá cơ. Thôi, cố gắng lên nhé.
    Mũi tớ cũng to và xấu òm, nhưng vì tớ bị viêm mũi dị ứng, nên dù có muốn, tớ cũng ko dám đi nâng mũi.
    Thời gian gần đây, thời tiết ngoài Hà Nội rất khó chịu. Tớ bị sụt sịt, hắt hơi suốt. Mà mỗi khi như vậy, thường rất hay đau đầu. Uống thốc cảm thì người thường lâng lâng kiểu rất buồn ngủ. Vịt có bị như vậy không.
    Hay Vịt thử đi khám bác sĩ xem, có thể bạn bị viêm mũi sau khi đi nâng mũi thì sao.
    Thôi, cố gắng nhé. Hi vọng sẽ quen dần thôi.
    Tớ hông bít an ủi thế nào cả

Chia sẻ trang này