1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E dốt quá, các bác vào cứu chữa ca này cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caosuvn, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vụ điều tiết cảm xúc này khó lém bác ạ.
    E quen hành động theo tự nhiên rùi. Cái j cũng nói thẳng mà ko nói dối,
    Còn nếu Cáo này kiêu thì e đã ko dại j gửi nhiều tin đến thế đâu. Chỉ cần xem thái độ Cáo cho sô điện thoại là e biết Cáo này chỉ hơi kiêu kiêu thôi. Con gái thì ai mà chẳng kiêu. Chỉ cần hiểu và triệt tiêu nó đi thì ......thấy phiêu phiêu ngay.
  2. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Cách kể chuyện của chú làm anh nhớ đến nhà văn HKGH
  3. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    HKGH là a thích chị Dung ấy á. A ấy tán nhiều chị còn e chỉ mấy đang làm quen với Cáo này thui. Mà gọi là Cáo nghe ghê ghê...e xin đổi gọi là ẻm cho nó thân mật vậy.
  4. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    E xin update thông tin diễn biến từ đầu giờ chiều đến 8h tối nay. Mong các bác phân tích và cho e ý kiến. Hiện trong đầu e đang tập trung cho e này rất chi là nhiều noron rùi đấy ạ.
    Bắt đầu là lúc ăn chưa. Sau khi e nhắn tin chúc ăn trưa là e im hơi ko nhắn nhủng j nữa vì tán tỉnh lúc 1h-3h chiều là vô nghĩa- anh trai e bảo thế, THế là tầm 4h15 Cáo có nhắn tin :
    " " . 1 tin nhắn trống.
    Đoạn này e đang khó hiểu thì tin mới lại đến :
    "Hic. E ấn nhầm fím. E vừa ngủ trưa dậy nè. :D Ghen tị k? Dc nghỉ học 1 ngày ngủ 1 trận đã đời. Sướng quá đi". Giải thích : Tầm trưa e ý hỏi e có hay ngủ trưa hay ko? Hôm nay Cáo được nghỉ bù mà.
    Híc. Đúng lúc ấy e lại đang cáu mấy thằng bạn như shift. Nó làm hỏng hết chuyện của e. Gọi điện liên tục. E tức thế là nhắn ngay cho Cáo 1 tin :
    " Uh. Thế yên lặng nghe a càu nhàu nhé, A đang điên hết cả người lên đây. THôi. E ngủ tiếp đi. Ko ngủ đc thì dậy nấu cơm đi, A đi uống trà đá đây. Bực hết cả mình"
    Đang cầm chặt li trà đá trong tay. Máy e lại rung lên :
    "Thế trà đá sẽ giúp a hạ hỏa . E nghe a, e đi nấu cơm đây ạ. Thế a tan làm rùi ạ? Thế a học vào lúc nào......"
    (tiếp)
  5. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    E ngồi nhắn tin cho hết cốc trà đá lạnh tạnh :
    "Tuần này bọn a bảo vệ TN rùi. A ko sao hết. E đi nấu cơm đi. A mà cho a biết tên họ đầy đủ và số điện thoại nhà e đi,.........(ko nói đc). Tên trường nữa. A uống hết cốc trà cho kạnh người đã, Vẫn làm tiếp chứ đã đc về đâu. E nấu cơm chắc tệ lém nhỉ?"
    He he. Thằng bé lại trâm chọc con bé rùi. Ngay sau đó là tin lại về :
    "Oa. Sao a biết? Đã ăn cơm e nấu bao giừ đâu. Thế a fải làm tận mấy g thì về........"
    E ko dại trả lời j cả. Theo cảm xúc lúc đó vì thấy thiếu thiếu cái j đó. Trà đá cũng ko làm e ko giảm nhiệt đc. E nhắn lại :
    "Thôi. Ko nhắn tin với e nữa. Chiều mai nếu e rảnh thì a mời e đi uống nc đc ko? E cứ mặc bộ màu da cam ấy, Cho a dễ nhận ra. Nếu có ai đi kèm thì báo với a. A nhát lém.Vậy nhé"
    ......................................................................................
    Đến doạn này e chỉ sợ e đó nghĩ ....bậy....ko đi. Ko ngờ...
    "Dc rùi. A cứ hẹn wan nao do, e se ra. THe mai gap a nhe. E di mam mam đay."
    Chết thật. giừ đó mà e đã đi măm măm rùi. Khó hiểu ghê.
    E lại làm việc đến hết ca.
    Về nhà lúc 7g. Gặp đứa bạn.Bàn tí việc. Rồi ..........hi hi
  6. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    E đang chuẩn bị ăn cơm thì e mới nghĩ ra. E liền nhắn ngay 1 tin. Tầm là 7h45 tối.
    "E có rảnh ko? Nếu có thì e nháy máy lại cho a 2 lần. Sau đó e ra ngoài. A sẽ gọi điện lại cho e. A muốn hỏi e một số thứ?"
    Híc. E muốn e này ra ngoài vì sợ e nói chuyện trong nhà gây ảnh hưởng + gây cho e sự chú ý và chờ đợi cuộc gọi của mình hơn.
    1 phút sau. Máy e lại rung :" Ra đâu cơ? E đang ở nhà"
    Vậy là, e ra ngoài gọi điện cho e ngay. Đầu tiên, e hỏi chắc là e ấy đã ra ngoài chưa, sau đó hỏi chỗ e ý ở để còn chọn quán, hỏi xem e có cần e đến đón ko.....? Tầm 3phuút j đấy.
    Sau đó, e vào nhà. Ăn xong. Nhắn lại 1 phát sau khi đã uống no nước + xem thời sự xong : "A phát hiện ra là jọng e nghe rất hay đấy nhe.........(cắt). Sao đươc nghỉ mà e ko đi chơi đâu à".
    " KO. E ít ra ngoài lém trừ khi có việc. Chủ yếu là do bệnh lười a ạ. Hở ra ngỳa nào ko đi học là e chỉ ngủ thôi. Bố e toàn gọi e là mèo lười thôi mà. Hi hi " ---------Đoạn này có tin đc ko các bác?????
    Có lẽ nghe câu cuối đáng yêu quá mà e đi sai nước cờ hay sao ấy mà từ đó e ko sms lại các bác ạ.
    Đại ý của sms cuối e gửi ẻm là : " ôi thôi. A thì suốt ngày về muôn....(cắt)....a đi có việc đây. Nếu ra ngoài thì e nhớ mặc thêm áo vào nhé. Mặc váy như hnọ xinh nhưng đêm nay lạnh kinh, Thế nhé, Chào e..."
    Vậy đáy. Ko biết e có sai chỗ nào ko nữa.
    ............................
    Kết bài. E sẽ nói j đây. Chiều mai 3g. Bà con ơi.
  7. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nên mua hoa hay tặng cái j ko nhỉ? E là e sẽ đóng thùng, sơ vin.....ngu ngơ 1 tí. Vậy nhé
  8. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay nhở. Như trong phim ấy. . A dek tin chuyện này chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 2 ngày đâu đấy.
    Nhưng hình như 2 ngày đó , lý thuytết của chú đã khá lém rùi đấy. A thì a chịu, ko biết nhắn j tiếp theo sau 1 ngày. Cố lên, ngày mai là ngày....lý thuyết phải đ][cj thực hành rùi.
    A tặng chú 1 cao kiến của chị QUEEN về buổi hẹn của chú chiều mai :
    "Khi cuộc hẹn đã được sắp xếp, em mua một quyển sách khác hay hơn cả cuốn cũ. Gặp nàng, đưa tặng nàng thêm quyển sách này và bối rối, ngượng ngùng nói luôn: "Anh hẹn em là để tặng em quyển sách này, vì anh đọc thấy hay.......". "Chú thêm mắm muối vô.
    Chúc chú thành công. Vụ này...duyệt.
    À quên, a nghĩ chú nên đổi lại title bài topic này là : Cưa qua tin nhắn, từ lý thuyết đến thực hành ...nhanh thế sao?
  9. Bi_Vietnam

    Bi_Vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    mai đến gặp nàng tỏ vẻ ngu ngơ ngố ngố 1 tí, không nói chuyện sành sỏi quá em nó chạy mất dép, tốt nhất nên có 1 món quà nho nhỏ như 1 bông hoa hay móc đeo đt chào thân ái và quyết thắng
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tặng hoa là toi đấy ông ạ

Chia sẻ trang này