1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các pác cho em xin mấy cục gạch...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi AlexanderQ, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexanderQ

    AlexanderQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    các pác cho em xin mấy cục gạch...

    Đầu tiên, cám ơn các pác đã bỏ thời gian vào ngâm cứu và giúp đỡ chuyện của em.
    Để em kể chi tiết chuyện của em và cáo. Em và cáo học cùng lớp, là sinh viên năm đầu của Ngân hàng. Hồi đầu năm mới vào lớp thì em để ý 1 cô bạn khác. Em cũng theo đuổi, tán tỉnh 1 thời gian thì mới biết là cô ấy đã có người yêu ở quê rồi. Em tự nhận em cũng chẳng phải loại đàng hoàng, cao thượng gì đâu, biết cô ấy có người yêu và tình cảm của 2 người có vẻ rất sâu sắc, em tự nhận xen vào thì thứ nhất là khả năng của em kém cỏi, hay còn gọi là "gà", còn thứ 2 là em ko thk cái chuyện đi tấn công đồn có địch. Vì thế nên em chấp nhận đau thương, rút lui. Nhưng em thích cô ấy, đâu phải cứ nói rút lui là dc, cũng đau lắm chứ, buồn + thất vọng. Em chán ko để ý tới ai nữa, lúc nào cũng chỉ nhớ về cô ấy. Đúng lúc ấy, cáo xuất hiện. Cáo học cùng lớp với em nhưng trước đó em cũng ko biết nhiều về cáo lắm vì cáo ko phải người nổi bật và em cũng thuộc loại người ít để ý đến con gái xung quanh. Trong lúc em vẫn đang buồn thì cáo xuất hiện, chủ động nói chuyện, nhắn tin, chat chit với em. Em tuy ko thích dính đến con gái khi đó nhưng dù sao cũng là bạn cùng lớp nên em vẫn nói chuyện cùng. Được khoảng hơn 1 tháng, em cũng bớt buồn, cáo thì vẫn thế, vẫn luôn bên cạnh em.
    Hôm noel, cáo rủ em đi chơi, em ko thích đi nên từ chối, tối đó online thì gặp cáo, cáo nói: "em ko đi cùng nên cáo cũng ở nhà, ko đi đâu cả.". Nói chuyện thêm một lúc thì cáo nói cáo muốn làm bx em. Hiz, bx thì trong lớp em có 2 người oài, cũng chỉ là chơi đàu cho vui, thấy không có j quan trọng nên em đồng ý. Cáo có vẻ vui lắm, từ hôm đấy, đi đâu cũng dính đến em, lúc đi chơi còn chủ động nắm tay em. Mọi người đều bảo cáo thích em. Em thì chẳng thích gì cáo nhưng mà cáo thích thì chiều, có gì ghê gớm đâu. Thế là em cũng " thuận nước đẩy thuyền", cũng thân mật với cáo hơn: nắm tay nắm chân, ôm ấp các kiểu, chẳng thấy cáo phản đối j. Dị thật
    Được khoảng 2 tuần thì em thấy ko ổn. Nói chung, cư xử thân mật với người mình ko thích, em cứ thấy thế nào ấy. Thế là em chủ động tách xa với cáo, và nt cho cáo: " a ko muốn chúng ta là ox_bx nữa, như thế ko đúng. Anh chỉ coi e như em gái thôi, em là em gái a naz.". Cáo đồng ý nhưng sau đó vẫn cư xử với em như trước, chẳng thay đổi gì. Em thì mặc kệ, đả thông được tư tưởng bản thân rồi, người khác thích làm thế nào thì kệ họ, liên quan gì tới mình đâu.
    Cho đến gần đây, em mới nhận ra mình cũng có tình cảm với cáo. Chắc là do " mưa dầm thầm lâu", "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" ấy mà. Thế là em chủ động tiến lại gần cáo hơn, quan tâm hơn tới cáo và nói rõ tình cảm của em với cáo. Đến lúc này, cáo lại nói: "cáo sợ rằng em chỉ coi cáo như là 1 người thay thế cho cô gái em đã theo đuổi hồi đầu năm học. Cáo coi em như anh trai và Cáo chỉ muốn em và cáo giữ mối quan hệ như hiện tại." Em xin nói thật là em chẳng hiểu "mối quan hệ như bi h" giữa em và cáo là mối quan hệ kiểu gì. Đi chơi với nhau, dù là đi chung hay đi riêng, cáo đều cư xử thân mật với em, toàn chủ động nắm tay em, còn em thích khoác vai hay ôm eo, nằm dựa vào cáo lúc nào cũng dc, kể cả là trước mặt mọi người. Thế là "mối quan hệ" kiểu quái j hả mọi người?
    Giờ em đang rất hoang mang, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với em và cáo cả. Em thích cáo thật rồi nhưng không hiểu tình cảm của cáo với em là thế nào. Các pác thương em gà, tội nghiệp giúp em với. Theo các pác thì em phải làm gì bi h?
  2. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chú. Gái nhà chú đang làm cao thôi. Em ấy làm thế là hay đấy. Em ấy cần chú phải xác định rõ tình cảm của mình. Giờ chỉ có khẳng định. Em kia đã là lịch sử từ thời cổ đại. Giờ chỉ cần chứng tỏ là chỉ có em này và muốn lâu dài thôi! Xong!
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Dài wá
    Chú năm đầu thì cứ yên tâm là hết năm nay sẽ có vài quả 7tình. Còn tư vấn thì cũng không ăn thua gì đâu. Cứ cày hết năm này đi sẽ lên trình trong một ngày không xa đâu
  4. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng lún sâu ko rút được em ạ
  5. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Cho lên giường đi thôi là biết ngay mối quan hệ kiểu gì
  6. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Cứ từ từ bác ạ . Bọn cáo bây h nó thích như chưa bộc lộ gì đâu . Từ từ cho khoai nó nhừ , mới năm 1 mà . Năm 4 lại lập cái nữa là làm sao quên đc cáo thì mới ...
  7. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    oài , gái nhà cậu đang làm cao đó , thích thì cứ để 1 tuần ko nt ko gọi điện xem nó có xoắn hết cả lên ko .
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Có gì đâu thấy chú quay lại thì em nó lại giở trò đẩy đưa loằng ngoằng . Nếu chú cũng OK , thì em nó thích chơi trò gì chú chiều em nó trò đấy . làm được vậy thì em nó sẽ thành hầu gái của chú sau này .
  9. AlexanderQ

    AlexanderQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hiz, các pác ơi. Em có thằng bạn cùng quê với cáo, nó bảo cáo nhà em chưa có người yêu nhưng để ý 1 người rồi. Em đã nhờ bạn em hỏi dò cáo thì nó cũng xác nhận đúng là như vậy.
    Thế là thế nào hả các pác?
  10. AlexanderQ

    AlexanderQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hì, em tiếp thu ý kiến của pác. Nói chung, quan điểm từ nhỏ của em là: Khi bạn thử làm một việc gì, bạn có thể thành công, cũng có thể thất bại. Nhưng nếu bạn ko thử làm việc đó, bạn chắc chắn là người thất bại.
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai,
    Không cao sang, chẳng có gì nổi bật.
    Khó nói ra nhưng đó là sự thật,
    Biết thế rồi lại ai sẽ yêu tôi ???

Chia sẻ trang này