1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mẹ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi meomeotom, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đọc 1 topic về mẹ, thấy thương mẹ da diết...
    Đã lâu không được đưa mẹ đi đâu đó xa. Mai đi nghỉ mát cùng bạn bè. Mẹ ở nhà...
    Nhiều khi trong cuộc sống, không thể làm được theo đúng ý.
    Khốn nạn thật...
  2. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... Được tý tiền ngày lễ, mua cho mẹ 1 sợi dây chuyền. Thấy lòng tự hào
    Chúc lành cho những người mẹ!!!
  3. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    hichic Nhớ U quá cơ
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! nhanh thật mới đây thôi mà ngoảnh đi ngoảnh lại mẹ đã jà mất rồi (mẹ jà cũng đồng nghĩa với việc tuổi con cũng tăng lên ), hôm nay là ngày vu lan con chẳng có wa` j` cho mẹ cả hic hic (mẹ vẫn thường bảo vs con là mẹ chẳng cần con fải cho mẹ j` chỉ cần con ngoan và nghe lời mẹ là mẹ vui rồi, đến jờ con vẫn nhớ và lúc nào con cũng ngoan ) đã thế lại còn khặc khừ cả ngày hôm nay để mẹ fải lo lắng, thuốc thang nhiều lúc nghĩ nếu sống xa mẹ con sẽ thế nào nhỉ...
    Mẹ ơi! niềm hạnh fúc lớn nhất của con là đc làm con của bố + mẹ, thỉnh thoảng tuy con có cãi mẹ nhưng sau đó lại thấy hối hận và lại muốn ôm mẹ ngay (và mẹ cũng bít điều đó nên chẳng bao jờ jận con cả )
    con đi đâu xa nhà có 1 ngày là con đã thấy nhớ bố mẹ rồi, bữa cơm mà thiếu bàn tay của mẹ thì con thấy nó trở nên vô vị (mặc dù bữa ăn đó chẳng có sơn hào hải vị cao sang j` ), hôi` xưa thời nha` ta còn nghèo khó chỉ có cơm rau + lạc rang mẹ nấu con vẫn thấy ngon, ngon hơn hẳn những buổi tiệc tùng mà jờ đây con thường đc ăn
    ... ngày hôm nay con muốn viết nhiều điều cho bố mẹ, cho ja đình nhà ta nhưng mà con cà rốt cái món viết văn lắm đâm ra ko diễn đạt đc (chả trách mà ngày xưa con toàn bị mời fụ huynh vì học kém văn , cái này là con có lỗi với mẹ nhất đấy )...
    Chúc bố mẹ luôn mạnh khoẻ, con yêu bố mẹ, yêu ja đình ta rất nhiều
  5. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    UI, ước gì có 1 đứa con như bác mèo Tom này, biết thương mẹ và biết thể hiện. Vote bác nhe!
  6. oliverhaha

    oliverhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Thương mẹ. nhưng những khác biệt là quá lớn ^^ chẳng bít làm sao để mâu thuẫn bay hết đc. Mãi rồi thành quen....Uh thì thương, nhưng mà chán! ^^
  7. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hix...
  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    pác ui, chất liệu gì hả pác?

Chia sẻ trang này