1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongoc7, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Viết tặng những dấu yêu......

    Hôm nay, sau những ngày mưa dầm dề và lạnh lẽo, nắng đã lên...........

    Ngồi và xem lại 5nam.ttvnol thấy nhiều cái hay và thú vị, hồi đó còn rất sơ sài, nhưng bây giờ, nơi nào cũng đông đúc. Thật vui.

    Nhưng ý nghĩ liên tục chạy xô đến, ngắt đoạn không ngừng, chẳng biết làm gì cả, ngồi type những dòng chữ này, hơi điên một chút, hơi dở hơi một chút, nhưng thoải mái.....

    Hôm nay, mẹ yêu chưa về, lí do vì xe không còn chỗ ngồi, mẹ yêu không thể đứng hơn 2 tiếng đồng hồ trên xe được, thấy nhớ mẹ yêu quá...nhớ cả con Cún, nó được 7 tháng rồi còn gì, đồng hnhà cùng tình yêu của mình.....

    Mình nghỉ học được 5 ngày rồi, phát chán lắm rồi, mai đi học, mai giải thoát cái việc nhàm chán ở nhà là ăn, ngủ và ol. Nhớ lũ quỷ trên lớp, nhớ 1 người, tự dưng nhớ, thế thôi.....

    Có lẽ, trời sẽ chẳng còn mưa nữa, mà từ đây những ánh nắng dịu dàng sẽ đến, và mức độ sẽ tăng dần đến gay gắt, mình thích mùa đông lạnh lẽo và những cơn mưa rào bất chợt....

    Ánh nắng tràn về rồi, mọi thứ tốt đẹp hơn rồi, và ngày lại ngày dòng đời vẫn xô nhau chạy, và mình cũng lại cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời.....

    Mai mẹ yêu sẽ về.....nhớ mẹ yêu....nhớ Cún của gì....tự dưng thèm được lấy chồng
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi ư? Có lẽ lắm chứ, hôm qua, lâu lắm rồi nó mới thức đến gần 2h sáng, sáng nay dậy mắt còn cay xè ra.
    Hôm nay, tự dưng mặc rõ đẹp, ai cũng phải khen xinh, ngại thế cơ đấy, chụp ảnh với cả nhóm, nhìu ảnh đẹp lắm nha
    Bây giờ mệt rồi, hjx hjx, hôm nay một ngày khá "ổn áp li oa". Sáng dậy dọn dẹp nhà cửa, đợi mẹ yêu đi TQ về để đưa mẹ yêu đi làm, mãi gần 9h sáng mới thấy mẹ yêu xuống khỏi ô tô, hai mẹ con cứ ríu ra ríu rít kể chuyện Cún yêu, nghe mà thấy thích, thấy thèm lắm, thèm được lên bế nó, đùa nghịch với nó, được yêu nó
    Cún yêu của dì nhanh lớn nha, mau về với dì, mún ôm Cún iu nhìu lắm ná. ^^
    Mệt rồi, ngủ thoai, nghỉ ngơi thoai ^^
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa sơ sài nhưng đều là những bài viết rất hay và xúc động nhiều khi đọc xong bài viết của 1 ai đó tự dưng thấy nước mắt mình trào ra ko hiểu vì sao
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh, lần cuối thôi nhé!

    Ừ, thì cứ coi như em là kẻ bịa đặt, em thích đặt chuyện đi. Em viết những dòng chữ đó cho anh, chỉ đơn giản là vì em ko nghĩ L cũng đọc được dòng này. Uhm, L đọc được những dòng em đã viết thì thật gay go, nhưng theo em thì là anh đọc và L ở bên cạnh, chứ L chưa sang đến bên này thì phải.

    Để em viết cho lần cuối cùng này nhé, rồi sẽ chẳng bao giờ viết cho anh nữa đâu. Vì viết để làm gì nếu có nguy cơ hai ng chia tay? Em ko thích phá hoại và càng không thích làm kẻ thứ 3. Em cũng sẽ chẳng nói yêu anh đâu nữa đâu, vì ít anh anh cũng đang hạnh phúc bên mối tình đầu của anh cơ mà.

    Hôm qua, em rất mệt, ốm và ngủ cũng sớm. Nên ko nhắn tin lại được. Anh có biết hôm anh gọi điện cho em, anh nói rất nhiều - giọng rượu (em thì nghĩ vậy), còn bạn em cho rằng giọng trêu đùa???? nhưng chắc chỉ em hiểu anh hơn bạn em (bạn em nghe được do em ghi âm cuộc nói chuyện lại) nhưng dù sao chuyện cũng qua rồi, em ko muốn nói đến nó nữa, tất cả chỉ là quá khứ.

    Em viết cho anh, ko phải vì muốn níu kéo, hay muốn nói điều gì với anh, mà chỉ đơn giản, những người hay ol thì dồn tâm trạng cho một nơi nào đó và viết, ttvn là diễn đàn đầu tiên em tham gia và gắn bó đến bây giờ, chính vì thế em ko bỏ đi như các 4rum khác, mà chỉ có thể là ít viết nhưng ngày nào cũng vẫn vào, và bây giờ em lại viết.

    ANh có nhớ hôm anh đèo em đi trong con đường HVT ko? Hôm đó anh kể cho em nghe chuyện gia đình anh, em ngồi đằng sau mà khóc, chỉ có anh không biết em đang khóc thôi. Em yếu mềm và ko mạnh mẽ nhưn hững vẻ ngoài vốn có của em, em đa cảm chứ ko phải luôn cười nói như em vẫn làm, em thường chỉ khóc 1 mình, và lần đó cũng vậy, em khóc âm thầm lắm.

    Em đã từng viết trong quyển nhật kí viết cho anh, em đã từng nói cảm ơn mẹ đã sinh ra anh, và cảm ơn ông trời đã cho ta được gặp và yêu nhau. Nhưng, những ngày tháng ngắn ngủi ấy, 7 tháng, kỉ niệm nhiều lắm. Và duy nhất 1 lần, anh khóc vì em, điều mà chưa bao giờ anh làm với 1 ng con gái khác, em tin là L chắc cũng chưa bao giờ làm anh phải khóc đúng ko?

    L, mối tình thời sinh viên của anh, người mà anh từng nói sẽ chẳng thể yêu nhau được nữa, người mã anh đã nói rằng làm anh tổn thương bây giờ đang ở bên cạnh anh, và người anh nói làm anh tổn thương bây giờ lại là em.

    Em ko trách anh nữa, không trách anh ko hiểu em nữa, ko trách anh ko tin em nữa, vì chẳng để làm gì. Lần em khóc nhiều nhất, là cái hôm anh nói chia tay với em, bằng tin nhắn, buồn cười ko cơ chứ.

    Em ko đổ lỗi cho anh, em cũng ko đổ lỗi cho em, mà chỉ là chúng ta "kém duyên vô phận" thôi, bây giờ, mỗi người trên một con đường riêng, và em học ngành này sẽ là vì em, chứ ko còn vì anh như trước nữa nhé!

    Ngày em yêu anh, thỉnh thoảng anh vẫn đi chơi với L, anh thử nhớ xem, những ngày lễ quan trọng anh đi đâu? làm gì mà ko bên em? SN em anh chẳng về, em khóc. Valentine em 1 mình lủi thủi, chỉ có điều em ko khóc, vì em quen rồi. Có duy nhất 2 ngày anh về 20/10 và 8/3. Phải thế ko nhỉ? Ừ, hình như thế.


    Anh, đưa em đi uống rượu ở Tân Thành, anh say xe, và còn làm em ngã, đến bây giờ, cái thâm tím trên chân, nó không tan được, em ko hiểu vì sao, vẫn có 1 vệt nâu nâu ngang chân, em xoa dầu bao nhiêu nó cũng ko mất, làm cái chân đẹp mặc váy cũng ngại. Rồi cả hôm SN anh nữa, cũng làm em ngã, trời thì mưa nữa chứ. Vậy mà em vẫn để yên, mà lại lo cho anh nữa chứ. Em thấy mình cũng hiền đấy chứ.

    Nhưng thôi, tất cả là quá khứ rồi, em phải sống với hiện tại. Chúc anh và L hạnh phúc. Và em muốn nói với cả 2 câu này: "đã yêu là phải tin, ko tin thì đừng yêu".

    Thế thôi nhé, em về với hiện tại, về với cuộc sống của riêng em đây, em thay đổi nhiều rồi, không như hôm qua anh nói: "anh tin khi gặp anh em vẫn thế". ANh sai rồi, em thay đổi, nhiều lắm rồi.

    Tạm biệt, chúc hạnh phúc nhé!
  5. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Một chút cho hôm nay nhé!
    Sáng dậy, cơn mưa vừa qua đi, cây cối, mọi vật như bừng tỉnh, sáng sủa, trong lành, có một chút hơi hơi se lạnh, mọi thứ thật tuyệt vời cho sáng hôm nay.
    Bắt đầu với công việc như thường ngày, không có gì đặc biệt cả, nhưng hôm nay rằm, mình đi chợ thấy mọi người đông đúc, hàng hoa thì rộng hơn, nhiều hoa lắm, toàn là hoa đẹp, hàng quả thì cũng rất nhìu qủa nhé, toàn quả mới lấy về nên nhìn chợ hôm nay thật bắt mắt.
    ôi, nhưng cuộc sống nó cứ trôi đi ý, bây giờ nấu cơm đã, có gì chiều lại viết ^^, vui vui sao ý
  6. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    QUÊN
    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
    Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở
    Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh?
    Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
    Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
    Quên mất buồn, quên mất cả tương tư.
    Đừng trách em, em không phải thờ ơ
    Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều !
    Anh thấy không, em vẫn biết nhớ nhiều
    Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
    Không phải em vui khi mình phải xa nhau.
    Anh biết ma?, em không phải quên đâu....
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic: Mong bạn sớm vượt qua và tìm được đường đi của mình. Tìm được một người thuộc về mình.
    Chúng ta - ai cũng có một nửa của riêng mình mà.
  8. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Này thì thơ nữa nhé!
    Ngày không anh...
    Ngày không anh...
    Wednesday, 1. April 2009, 10:24:25
    Ngày không anh...
    Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Em không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
    Không còn mộng mơ, không còn thi vị
    Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh
    Đôi lúc em chợt nghĩ tới anh
    Và nghĩ tới những ngày xưa cũ
    Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
    Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh
    Khi bên anh em hiểu lá màu xanh
    Khi xa anh em nhủ lòng... lá úa
    Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
    Nhưng xa rồi tim lại hoá bình yên
    Rồi một ngày mùa đông đến bên hiên
    Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
    Em tự hỏi: Phải chăng màu ly biệt
    Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa
    Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Mình là kẻ mang trái tim hoá đá
    Một trái tim mang sức nặng tàn phá
    Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều nhiều nha, đó là tớ viết cho quá khứ thôi, hiện tại thì tớ cũng đã có 1 nửa rồi, hì.
    Hôm nay, một ngày bình yên quá!
    Yêu thương của em, em nhớ anh rồi, lúc chiều mình vừa gặp nhau, hôm nay em nổi hứng rủ anh đi măm chè và bánh xèo, ngon anh nhỉ. Thái Nguyên quê em chỉ có vậy thôi, anh yêu em nên yêu cả Thái Nguyên mà, phải không anh?
    Yêu thương à, mình cùng cố gắng cho những gì sắp tới nhé. Em yêu anh nhiều lắm bíêt không? Bởi vì anh, anh tốt với em lắm lắm ý. Hôm nay, tay em nhức nhiều, nhiều khủng khiếp vì hôm qua em đánh bóng chuyền xong bị đau cái khớp ở bả vai, nên hôm nay em nhức cả cánh tay, anh ngồi bóp tay cho em, còn mắng em ko chịu xoa dầu, anh định mua dầu cho em nhưng emnói có rồi và bắt anh về. Hì, anh quan tâm em nhiều vậy, thử hỏi sao ko yêu anh?
    Anh khờ lắm, đôi khi cứ hỏi vì sao em yêu anh? Anh hỏi hoài làm chi? Anh bảo tự anh thấy đôi khi anh đáng ghét lắm, em biết mà có lúc anh đáng ghét và những lúc ấy thì em cũng bla blah với anh còn gì, em là tính thẳng thắn nên có gì cứ nói hết, cùng nhau thay đổi anh nhỉ.
    Hôm nay vô tình em đọc được tin nhắn cũ của em trong máy anh, anh giữ lâu ghê nhỉ, em ko nghĩ anh giữ lại tn ấy đâu, nhưng em nói thật thế còn gì.
    Hôm nay ngồi trong quán, lần đầu tiên xung quanh có người lạ em buột miệng gọi chồng ơi, hjx, quen cái mồm ý mà. Hai đứa mình hay nhỉ, chả mấy khi gọi anh em, toàn chồng ơi với vợ ơi
    Bánh xèo ngon, nhưng chẳng phải cách họ làm đâu, nó ngon vì hum nay chồng iu gói cho vợ măm măm, chồng lại bón chè cho vợ, hơ hơ, tự dưng nghĩ thấy mình trẻ con, nhưng thật hạnh phúc.
    Còn vài tháng nữa yêu thương của em đi làm rồi, hì, yêu thương của em lo nghĩ rất nhìu cho tương lai nhé, em biết hết rồi đấy!
    Em vui vì hôm qua yêu thương còn bảo, khi nào vợ bỏ anh thì anh mới về quê. Hí hí, em ko hứa bên anh suốt đời, em cũng chẳng dám hứa yêu anh mãi mãi. Nhưng em dám khẳng định, bây giờ em yêu anh nhìu lắm, chồng iu của em ạh. iu anh, hun anh kái em đi , tay nhức vẫn cố viết cho chồng iu, để chòng iu hum nào rảnh đọc nhỉ ^^
  10. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Há há, sáng nay bông hoa bồng đã nở, hí hí, thích quá, nhìn nổnh nhỏ, xinh xinh mà yêu thế. Khì khì. là lá la,

Chia sẻ trang này