1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết tặng những dấu yêu......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thongoc7, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh iu dấu, hôm nay anh avát vả rồi, chạy đi chạy lại chỉ vì bài kiểm tra của em, em la toáng lên khi anh lề mề, chậm chạp, em cáu gắt với anh khi anh cứ từ từ làm mọi thứ, trong khi em cuống hết cả lên, vội vàng lên lớp để làm bài kiểm tra. Hjx, cuối cùng là bắt anh đi in tại liệu cho em, lại chạyd di chạy lại mấy vòng chứ, xin lỗi anh iu nhé, làm anh vất vả quá!
    Mai, em học sáng, anh về trước, nhứo nấu cả cơm em, mai em vào đó ăn trưa, chiều em đi khám rùi về, ko qua chỗ anh nữa đâu.
    Hjx, viết những dòng này cho anh, dù biết anh chẳng biết nó tồn tại ^^
    THôi, em đi ngủ đây, mai em còn đi học nữa, tay em hôm nay khỏi đau rồi nhé! Cảm ơn anh, luôn quan tâm tới em, iu anh nhiều.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hjx, buồn cười, hắn nói chuyện như hài ý, hay như trong phim. Pó tay mất.
    Mới sáng ra: "em ơi, lấy anh nhé!"
    - ơ hay, em biết gì về anh đâu mà đòi lấy anh?
    - Rồi từ từ em sẽ biết mà!
    - Em có ng iu roài, ko iu anh sao lấy anh được?
    - Nhưng anh muốn lấy em, anh cần lấy em mà....
    ..........................
    KHông thế nói gì hơn được, chuyện thật buồn cười quá đi, chưa gặp mặt bao giờ, mà nói như vậy? Hjx!
    Em đâu phải kẻ ngốc cơ chứ? Rủ em đi chơi ư? qua đêm? buồn cười, một người con gái ko thể làm như vậy, vì em có người yêu rồi, vì em có gia đình nữa chứ. Hỉu không vậy?
    Em, một người con gái rất coi trọng về bản thân, ko thể dễ dàng được, em luôn biết thế nào đúng, thế nào sai, em luôn biết việc mình làm và ý thức về nó....vì thế, em ko đi đâu, cũng chẳng yêu anh hay lấy anh, đừng nói chuyện buồn cười như thế nữa nhé! Em không tin gì đâu
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn lắm nhé, không biết tại sao đâu, nghĩ bâng quơ hoài à có nghĩ được gì đâu?
    Sao hôm nay tâm trạng lạ vậy, không vui, chẳng vui tẹo nào hết, thậm chí như bây giờ còn muốn oà khóc, thậm chí như bây giờ, còn muốn hét lên thật to, chẳng muốn gì, chẳng thiết gì................
    Hôm nay, sao lại vậy chứ? suy nghĩ nhiều quá chăng? Hôm nay, điên mất thôi, 1 phút giây vui vẻ để cười thoải mái như mọi khi đều ko có, hoàn toàn không có, làm sao vậy? Tại vì sao?
    Muốn khóc - không khóc được, muốn hét - ko hét đc, muốn gào thét, muốn đập phá, muốn làm nổ tung mọi thứ lên, aaaaaaaaaaaaaa
    Hôm nay, điên thật rồi, buồn quá đi thôi..............
  4. mylov34you

    mylov34you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Giá mà được chết đi 1 lúc có lẽ sẽ tốt hơn, mệt mỏi quá, với mọi thứ, mệt mỏi.............
    ----ThoNgoc----
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà có giỗ, pa pa đi HN, mỗi hai mẹ con và anh thôi, anh nói 6h kém lên, thế mờ mãi hơn 6h mới tới, xì, chỉ giỏi nói thoai
    Hôm qua, anh rang thịt ngon lắm, em thích ăn nhất thịt băm mà, anh chịu khó nhờ, nhưng vẫn ghét vì 1 số tội.
    Hôm qua, em lại tập thể dục, lại đau tay nữa, cứ hôm nào đi đánh bóng chuyền về là đau, mà lại rất thích đánh bóng mới chán chứ. Khổ thân.
    hôm nay e học 2 tiết thôi, nhớ anh lắm lắm
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh, đã bao lần em định thốt lên câu: "mình chia tay anh nhé!"
    Nhưng em lại ko làm đc, em ko làm được anh ạh. Em chẳng hiểu nổi chính mình nữa, có những lúc em muốn chia tay, em muốn sống buông thả, ko yêu, ko giận ko hờn, nhưng.........thực sự xa anh em sẽ nhớ, nhớ rất nhiều, em đã thử ko gặp anh mấy ngày, nhưng em ko chịu được. Cả ngày chỉ biết chờ tin nhắn của anh, em ko biết, em ko biết tại sao lại như thế nữa.......
    Em ghét anh, ghét nhiều lắm, như hôm qua nhắn tin nói chuyện, lúc ấy thấy giận anh nhiều lắm.
    Em đôi lúc chán ko muốn yêu nữa, anh ở bên, chăm sóc, lo lắng cho em nhiều nên em ko thích nữa, em muốn tự mình lo mọi chuyện, em muốn ko bị nhắc nhở mỗi khi em ko lo cho bản thân nữa.........
    Nhưng, em ko thể nói chia tay với anh.......nhớ anh....
  7. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi....Người cùng cảnh ngộ....Làm kiểu gì chữ ký cũng ko hiện lên.( mặc dù đã tick vào chỗ "đánh dấu vào đây để hiện chữ ký "...Biểu tình đê
  8. datrotyeuanh

    datrotyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cần gì mà phải biểu tình, nó thích thì sẽ hiện lên thoai.....
    Viết chút cho anh Mèo yêu dấu:
    Anh Mèo yêu thương của em, lâu lắm rồi em với anh chẳng liên lạc gì, chẳng biết anh như thế nào nữa. Em thích như ngày xưa hơn, vô tư và thoải mái khi anh bên em. CHúng mình bắt đầu xa cách từ khi nào nhỉ? từ cái lần anh lên TN khoảng 30'' đó, em vẫn nhớ như in ngày đó. Em biết anh sẽ hỏi điều gì nên em rất sợ gặp anh hôm đó. Hjx hjx.
    Thế rồi, vẫn phải gặp, vẫn phải nghe anh nói. ANh là 1 người tốt, nhưng em lại ko thể nhận lời anh, cái lí do quan trọng nhất là trong em có 1 hình bóng người khác, em ko muốn làm tổn thương anh nên em chỉ biết nói: "hãy là anh trai em nhé, coi em như em gái..."
    nhưng cũng chính từ ngày đó, em nhận thấy rằng tình cảm xa cách, anh ít nói chuyện với em hơn, và em cũng vậy. Cho đến bây giờ có lẽ anh vẫn luôn ol vào mỗi tối, chỉ có điều anh invai em thôi.....
    Em cũng tự hứa với mình rồi, phải sống tốt, học thật tốt, và chuyện của anh em mình mãi là 1 câu chuyện đẹp đẽ.
    EM cũng chẳng thể ngờ rằng từ giả lại biến thành thật, vở kịch anh và em diễn em cho rằng quá giỏi, nhưng em biết anh diễn kịch bằng chính tình cảm thật của anh, chỉ có em là giả dối mà thôi anh nhỉ....
    Anh đcọ bào này thì chắc cũng biết ai viết. ^^
    Cái máy tính em nó hâm lắm, tự dưng chả vào đc Yahoo mới đau chứ. CHán quá anh.
    EM đi học đây, chúc an ngày mới vui vẻ nhé.
    KÍ tên: cô em gái bướng bỉnh, khó chiều
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa quá anh nhỉ. Anh nhắn tin cho em bảo không lên đựơc, em thoáng chút buồn vì sẽ nhớ anh.
    Nhưng thật hay, đến trưa trời bắt đầu tạnh mưa, và em biết anh sẽ lên.
    Em vui lắm vì chiều nay anh là của em ^^
    Chiều nay, anh đã giúp em rất nhiều, những việc em ko muốn làm 1 mình, anh đã làm cùng em. Em rất vui anh ạh
    Chiều nay, lúc sang bên gì T ý, anh em mình đc dầm mưa nhé, em cũng thích, thích dầm mưa với người em yêu . ANh yêu về đừng ốm nhé, ko em lại áy náy lắm.
    Em vui vì tại anh chăm chỉ quá mà em bị pa pa mắng là lười
    Túm lại, hôm nay, một ngày em thấy vui vì có anh yêu ở bên cạnh, cùng làm những việc em muốn cả hai làm với em.
    Cảm ơn anh yêu nhìu lắm, mai trời ko mưa, lại đc gặp anh, ước cho trời mko mưa để đc gặp anh. iu anh nhìu
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngồi đọc lại những gì mình viết, lại ngồi cười một mình! Cười, một nụ cười không biết là vui hay buồn nữa :)
    --------------------
    Mẹ!, con xin lỗi mẹ.
    Chắc lúc ấy, mẹ theo con ra là định đi cùng con phải ko? Mẹ định cùng con sang ăn sáng phải ko?
    Nhưng tính tự ái, tính dỗi hờn, tính ghen tị với cả cháu mà con dỗi, con dỗi không thèm đi ăn sáng nữa. Con dắt xe ra và con đi, con thấy mẹ đã vội khoá cửa, đã mang theo cái nón để cùng con đi, nhưng con đã mặc kệ. Con đã lạnh lùng phi xe đi, để rồi lúc quay lại con lại thấy mẹ đi vào, mở cửa...con biết con đã làm mẹ buồn rồi. Con biết mưa như vậy nhưng mẹ vẫn định đi ăn sáng với con, nhưng con đã dỗi hờn, con cũng không thèm đi ăn nữa, để rồi 1 mình mẹ lại quay vào nhà.
    Con xin lỗi mẹ! Mẹ đừng buồn con mẹ nhé, trưa nay con sẽ về, mưa con cũng về, về để mẹ con mình lại cười nói với nhau và quên hết chuyện sáng nay mẹ nhỉ? Con yêu mẹ nhiều lắm!

Chia sẻ trang này