1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trịnh Công Sơn - một góc nhìn (tôi chả tin bác Trịnh yêu quý làm chính trị đâu)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tio361, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fedora9

    fedora9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    2
    Hì hì. Mình có đọc cuốn "Một cõi Trịnh Công Sơn", trong đó có đôi chỗ nói đến nhân vật này. Sau đó thì thi thoảng cũng có đọc vài bài trên Net. Không hiểu sao từ đó không có cảm tình. Đơn giản chỉ có vậy.
  2. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thâm cung bí sử chả biết đằng nào mà lần, thật hay không thì không biết nhưng cái cách viết của bác Trịnh Cung nặng mùi đá đểu cá nhân xuyên hông đồng đội, có thể kết luận là bác này đang trong cơn cùng quẫn và có tư cách khá 4`.
    Mặc dù có thể kết luận là tư cách bác Cung 4` nhưng những kẻ như lovestory_no9 cũng không có dủ tư cách để phán xét bác ấy. Một kẻ vô giáo dục đến mức gọi một người bằng tuổi ông mình là thằng thì muôn đời không thể thoát ra khỏi cái tư cách mất dạy hạ lưu được.
    Được pastorale sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 07/04/2009
  3. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    "Văn hoá là cái tồn tại sau khi tất cả những cái khác đã mất đi" Cái còn lại là nhạc Trịnh cho đời, còn những cái khác xa xưa rồi ... để nó mất đi!!!
  4. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    KHục, cùng mèo mả gà đồng mới nhau mà.
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
  6. phanling

    phanling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu nghe nhạc Trịnh được mấy năm, và coi nó như một phần cuộc sống của mình vậy. Dù TCS có tham vọng chính trị hay không, có quan trọng gì đâu, vì nó luôn đồng hành cung mình, như một phần thân thể vậy. Mà giả sử, một phần thân thể của mình có bị một cái gai nhọn cắm vào, mình có chặt phăng nó đi không? Tất nhiên là không rùi! Do đó, nếu người "đồng chí" của bác Trịnh là Trịnh Cung, có cắm một vài cái gai độc vào, chắc sớm muộn gì nó cũng được nhổ ra thui.
  7. tio361

    tio361 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    4.219
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy dù ai có nói ngược nói xuôi thì nhạc của bác Trịnh vẫn sống mãi với thời gian. Như bác nhà thơ gì nói trong đêm sinh nhật 70 năm ấy " Phải đến khi sắp xuống mồ, bạn mới thấy thấm cái nhạc Trịnh nó như thế nào" . Chúng ta những người trẻ tuổi, chúng ta chỉ đang đi trên đoạn đầu của con đường hiểu được nhạc Trịnh mà thôi.
    Chính trị hay không chính trị đều là vô nghĩa.
    P/S: Trịnh Cung, nhìn cái đầu béo lú thấy ghét bỏ xừ.
  8. vieta

    vieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    khách quan mà nói bài viết của trịnh cung hoàn toàn chính xác,nếu ai theo dỏi cuộc sống tcs vào những năm sau 75 thì hiểu rõ.Rượu và xu nịnh là cuộc đời của ông trong giai đoạn này,tuy nhiên phải nói rõ hơn hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ bản thân trịnh không có nhiều lựa chọn.
    20 năm nội chiến từng ngày....".đó là nhận xét của ông trong bài gia tài của mẹ.thế nhưng sau này chính ông lại viết về cuộc chiến đó mang màu sắc của kẻ thích thời:"mẹ giờ đứng........canh từng bước quân thù..."
    người nhạc sĩ tài hoa này đề lại cho chúng ta cả kho tàng âm nhạc quí giá ,và chúng ta trân trọng những tác phẩm đó là lẻ hiển nhiên.Nhưng xin đừng thần thánh hoá yếu tố con người của ông ấy.Hãy nghe những gì ông ấy viết,nhưng đừng nhìn những gì ông đã làm.Như vậy chúng ta vẫn mãi yêu thương và trân trọng những gì đẹp nhất nơi thiên tài âm nhạc này
  9. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư nhà bác :D xỏ đểu thế. Nhưng cũng đúng thôi, làm ng đâu có nhiều lựa chọn. Phản chiến vẫn là phản chiến, âm nhạc vẫn là âm nhạc, người vẫn là người.
  10. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nào cũng phải có cái nhìn khách quan, đa phương diện nhưng trong chuyện này, thực lòng tớ chỉ muốn gửi đến Mr. Trịnh Cung vài cú đấm ( xin bà con cho tớ thể hiện sự bức xúc tí).
    Giọng điệu của ông ta chứa đầy sự hậm hực ghen ghét, cố tình bới móc những tiểu tiết và đưa ra dẫn chứng ko xác đáng để lên án TCS và đề cao bản thân.
    Mong ông từ bỏ cái " vì tình bạn thân thiết và sự ngưỡng mộ dành cho TCS mà đã lấy họ Trịnh làm họ cho nghệ danh của mình"
    Thiết nghĩ ko lên tranh luận quá nhiều về vấn đề này, vì dù sao, người cũng đã nằm xuống, cũng đã thành cát bụi rồi.
    Có điều, từ nay ko còn muốn hát " cuối cùng cho một tình yêu" nữa.

Chia sẻ trang này