1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trả lời thế nào khi con trai mới quen đòi tặng đồ trang sức

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhanh_tqvn

    binhanh_tqvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhận bạn ạ . Mới quen thì sao dám nhận , nhận thế người ta ...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi xin lỗi hỏi 1 tí, bạn đoán cái lắc ấy giá bao nhiêu?
    Ngày tôi tốt nghiệp lớp 12, cty ba tôi thưởng cho con em nhân viên học giỏi quà, thì phần tôi những người chuẩn bị phần thưởng không mua tập sách gì mà mua một cái lắc vàng. Có lẽ giá trị lúc đó cũng chỉ vài trăm ngàn, đến bây giờ thì không biết có còn đến 100 ngàn không.
    Ý tôi là: nhiều khi cái lắc giá trị cũng nhỏ. Chứ đi mua áo một bữa, lựa trúng cái đầm dạ hội thì hơn triệu bạc là chuyện bình thường. Đi ăn nhà hàng xịn một lần thì cũng tầm triệu.
    Vậy nên tùy giá trị cái lắc, bạn ạh. Có khi một lần đi chơi, ăn uống, xem kịch, cà phê mà tổng cộng cả triệu thì một cái lắc 200k cũng chẳng có gì quá khó xử: thích thì nhận, không thì thôi.
    Cá nhân tôi thì hay đi mua brooch cài áo về tặng mọi người, giá thì dưới 100k đến 200-300k thôi. Không nhiều, không ít. Thích thì tặng, không thì thôi, để xài. Không ai sẽ phải cảm thấy khó xử vì món quà ít tiền của tôi cả.
  3. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Lắc tay bằng vàng trắng ko có giá dưới 1triệuVND.
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    cài hà?ng Pt 'ò 'f́t là? phà?i....nhưng cơf em thì? cứ kim cương mới nhẶn cơ anh à,'Ă? khàc ko chơi cài hàng mới quen mà? 'àf tf̣ng trang sức thẮ nà?i,ko thương tiẮc em à
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    "em ko thích đâu thế nên anh đừng mua nhé" Trả nhời thế đê. Ghét mấy cha khi iu thì tặng đồ này đồ nọ, rõ lắm xiền roài khi hết iu là trở mặt đòi lại bằng được
  6. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0

    Giới thiệu với bạn Anxiety đây là vàng trắng(bạch kim):
    http://vangbac.com.vn/product.asp?subject=47
    đắt thế này, tớ mà là ấy thì tớ nhận ngay :D.
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cu này buồn cười nhỉ, tặng thì tặng, sao lại hỏi thế. Đúng là chán, cái kiểu hỏi hỏi trước khi tặng nó cứ bôi bác thế nào ý , chả nhẽ gái lại bảo em thích à
  8. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhận đi bác, người ta có lòng thì mình có dạ
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    "Của biếu là của lo, của cho là của nợ"
    Quan điểm của tớ là ko nhận, đến người yêu tớ còn hạn chế nhận nữa là mới quen.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn mấy bạn update vì vụ lắc vàng trắng. Tôi gần như không bao giờ đeo nữ trang gì nên không biết.
    Nếu hơn 1triệu thì lời khuyên của tôi là không nên, trong trường hợp mới quen thế này.
    Quà tặng luôn có giá cả và giá trị. Để tránh sự ngại ngần, ngượng ngùng, thì chọn quà nào giá cả thấp và giá trị cao, VD: Toàn tập Balzac hai mấy cuốn, chắc tầm cũng hơn triệu. Nhưng ít ai dám nói ng nhận là hám tiền.
    Còn đc/bị đề nghị lắc trên 1tr khi mới quen thì k nên nhận. Bạn chủ topic đi ăn uống vài bữa thì cũng đáng giá bạc triệu, nhưng chẳng ai đánh giá mình hám tiền đc.

Chia sẻ trang này