1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại bạn cũ trường xây dựng.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiepcodai, 06/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại bạn cũ trường xây dựng.

    Hôm nay là một ngày tồi tệ!

    Đây là thời điểm tồi tệ nhất của mình sau những loạt chuyện xảy ra, gia đình, công việc và tình cảm.

    Sáng nay mình đang ngồi hỳ hục vẽ mấy cái bản vẽ để kịp bàn giao, thì cái công ty đó lại gọi đến, đã có 5 hay 6 công ty như vậy, họ gọi mình, mình đến, họ hứa trả mình một số tiền từ 10-15 triệu cho việc phụ trách phòng thiết kế cho họ, mình đều bảo để em suy nghĩ rồi ra về.

    Sáng nay cái văn phòng đó lại gọi đến, đây là lần thứ mấy rồi, mình cứ khuất mãi, mình chán cảnh qua các văn phòng ngồi nói chuyện dưa cà dưa muối rồi. Nhưng thấy bọn này nhiệt tình quá thì mình qua, mà nghe giọng thằng giám đốc cũng thấy thiết tha. Nó bảo mình qua làm việc toàn là việc khó, hấp dẫn lại cộng thêm % hoa hồng.

    Nó hẹn sáng đến, mình chả muốn qua, trưa nó lại gọi trong khi mình ngồi chờ cái tin nhắn của một cô bé thì không được.

    ùh, thích thì đi, có thể bọn mày tò mò muốn biết bộ mặt của tao như thế nào thì tao qua cho mà xem.


    11H40 Mình đến, cái văn phòng nằm ở HĐ, giám đốc trẻ, hồ hởi lắm, đưa mình đi gặp thằng trưởng phòng kiến trúc.

    Mình vừa bước vào phòng thì thấy thằng cu trưởng phòng kêu:

    Tuấn anh kd5 à!

    Mình không biết nó, chả biết nó là cái thằng quái nào, nó bảo nó học cùng khóa mình, nó còn nhớ cái đồ án tốt nghiệp của mình, nó bảo nó từng xem tất cả đồ án của mình thời sv. Mẹ! Mình tưởng là nó quý mình, trong khi chả biết nó là thằng nào.

    Nó bảo mình từng làm ở đâu, mình bảo nhiều lắm, đến đoạn làm ở avant, thì nó bảo nó cũng thế, nó ở đó 3 năm trước mình......uh! Tốt! Chả sao..

    Mình nhìn xung quanh văn phòng chả thấy treo cái gì cả, mình định hỏi nó mày có cái nào hay hay thì cho tao xem cái. Thì thấy nó quay sang hỏi mình như vậy!

    Uh! Thích thì tao cho xem, bản vẽ tao thiếu gì..

    Mình cho nó xem mấy cái, thấy nó bảo mày làm cũng lạ, thấy nó đổi giọng, lưỡi hình lá dăm mắt hình viên đạn, đến cái công trình nhà Minh - Láng Hạ lúc còn làm ở avant, nó bảo mày làm cái này à.

    Mình bảo uh, tao làm

    Nó bảo!

    Mày ăn cắp của người khác, *** phải mày làm..... Nó cứ lải nhải, bảo *** làm còn sinh ra trò đi ăn cắp...

    Mình thấy nó nói chướng tai bỏ mẹ, đằng nào nó cũng là phụ trách văn phòng, giao tiếp *** gì ngu thế.

    Mình bảo lúc ở Avant tao làm cái này, nó cứ bảo *** phải, giọng nó tỏ ra khinh bỉ như mình là cái thằng ăn cắp mạt hạng. Mình *** muốn giải thích, mình rút đt thoại ra bảo nó để tao gọi cho ông Thanh , mày hỏi là biết, cãi nhau làm cái gì cho nó mệt. Nó bảo *** cần, rồi nó lại quay sang chửi mình là cái đồ ăn cắp!

    *** mẹ ********* Hà Nội! Mình *** chịu được, mình bảo nó, mày có nhiều thằng bạn làm ở vant mày gọi hỏi thử xem, mày gọi cho ông Thủy hỏi xem. Nó lại bảo tao *** thích ông thủy nên tao *** gọi.

    Mẹ! Thấy buồn cười, cái công trình này có chó gì hay ho lắm mà nó phải bấu víu vào nó nhỉ, sau mới biết là trong quá trình thi công nó hay qua vì bố nó là phụ trách thi công cái công trình đó.....Mình thấy thằng này *** sống được, nó bảo bố tao tên là Luyện đi thi công cái nhà này có bao h có mặt mày đâu...

    Mẹ! ****** *** nói nữa. Mệt! Giữa trưa chúng mày rỗi hơi để gọi tao đến để mà chửi nhau à!

    Mình gập máy tính lại trong khi còn dăm ba cái đầu của mấy thằng kts trong phòng còn chúi vào xem, mình bảo...

    *** thích làm thì về.......công việc thiếu *** gì, cãi nhau mệt người.

    Thấy nó quay sang sủa ông ổng, mình bảo

    *** mẹ! Tôi gặp nhiều thằng avant rồi mà *** thấy thằng nào sống hèn như ông. Việc *** gì ông phải sống thế cho nó tội.

    Rồi mình về, thấy nó gọi mình đứng lại, mình kệ mẹ nó, thối bỏ mẹ.

    Thấy nó chạy theo ra cửa, giám đốc của nó cũng chạy ra, giám đốc thì quay sang xin lỗi mình vì thái độ của nó, ông ta bảo anh muốn làm việc với em!

    Mình bảo thôi anh ạ! Không có việc này còn có việc khác, em không thích.

    Thấy thằng cu chạy ra cà khịa đánh nhau, mình thấy thằng cu này đúng là bị tâm thần, mình chán *** chịu được, không hiểu sao đẻ ra cái thằng dị dạng như thế, hồi làm ở hòa bình mình có chơi với một bọn du thủ du thực, chẳng nhẽ lại lôi đt ra gọi bọn nó đến xiên cho vài nhát...

    Thôi kệ mẹ!

    Về...... Thấy nó còn chạy theo xe máy sủa ông ổng.

    Một lúc thấy thằng gđ nhắn tin bảo, anh xin lỗi về nhân viên của anh, anh vẫn muốn làm việc với em.

    Mình chán rồi.,

    Kệ mẹ nó!
  2. raudaiday

    raudaiday Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    anh em Xây dựng tốt vãi lúa ! Tình cảm thật là đậm mùi quyến luyến !
  3. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Chắc sợ mất chân đây mà, cạnh tranh không lành mạnh.
  4. iampda

    iampda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đúng là giao tiếp ko ở đâu ngu ngơ như dân xd mình
  5. Proboscis

    Proboscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    1. Anh thật là tài giỏi ,nhiều người gọi anh với mức lương 10-15tr anh cũng không thèm đi
    2. anh thật tài giỏi , số anh thật đào hoa
    3. anh thật tài giỏi ,anh không biết đến đồ án của ai trong khi thằng đó biết tất cả các đồ án của anh , anh thật nổi trội trong thời sv
    4. nếu không nhầm thì ngoài avant chuyên nhà dân ra anh chả làm được chỗ nào ra hồn
    5. sau ngần ấy năm tốt nghiệp hình như mấy bản vẽ của anh cũng đã tăng về số lượng ( số lượng thôi nhé )
    6. Lời lẽ văn phong của anh thật cao siêu , anh giao tiếp chắc tài lắm , trong bài của anh toàn lời hay ý đẹp cả mà , đến nỗi tôi phải kỳ cạch mất 15 phút đồng hồ mới xoá bớt được một chút những cái XXX của anh đi
    7. hình như anh ác cảm với người HN, thế anh đã sống ở cái XXX Hà nội đấy bao năm rồi mà không bỏ được à ? ?
    8. ôi anh có máy xách tay à ? mấy thằng kts kia chắc là đang mân mê cái náp tốp của anh đấy , đừng giận chúng nó , mà cũng đừng nên đóng máy lại khi chúng nó còn đang xun xoe nịnh anh
    Kết lại : ông vào đây khoe khoang thì nói mẹ nó đi cho lành , bày đặt chửi bới thiên hạ , những thằng biết ông cũng nhiều lắm , đeck thằng nào ngửi nổi cái tính của ông , nhé!
  6. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    đề nghị mod xem xét để lock cái topic này lại đi. tranh luận kiểu thế này mất mặt anh em xây dựng quá. dễ dẫn đến chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể cho bạn một câu chuyện, và đó là sự thật một câu chuyện! Có muốn hay ho hơn thì nó vẫn đã thế, ngoài ra chuyện lương lậu là đương nhiên, chuyện công việc là đương nhiên, chuyện khả năng là đương nhiên, tôi chả biết bạn thắc mắc điều gì, tôi đi làm việc trên quan điểm đối tác, tôi có kiến thức, nó có cv và tiền chúng ta trao đổi nhau, chả thằng nào nợ thằng nào, thì tôi lụy nó làm gì hả bạn, làm việc được với nhau thì làm không làm thì thôi, có vấn đề gì nào, còn khả năng chứ gì?
    Ùh thích thì khoe khoang chút, mất gì, trích lục civil
    Các thành tích, giải thưởng đạt được:
    Năm 2003
    - Giải C đề tài nghiên cứu khoa học: Ảnh hưởng của hình thức cổng truyền thống trong kiến trúc cổng các công trình văn hóa tại Hà Nội thời kỳ đổi mới. Hội đồng Đại học Xây Dựng.
    Vị trí tham gia nghiên cứu: Trưởng nhóm.
    - Giải thưởng sinh viên kiến trúc quốc tế: Nhà ở sinh thái 2003 ?" Tổ chức tại Anh.
    Vị trí tham gia thiết kế: Trưởng nhóm.
    Được mời tham gia khóa học 01 tháng tại Đại học OXFORD BROOKES Anh
    Năm 2004
    - Giải B đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu các giải pháp chiếu sáng nội thất nhà ở thấp tầng tại Hà Nội. Hội đồng Đại học Xây Dựng.
    Vị trí tham gia nghiên cứu: Nghiên cứu độc lập.
    - Giải thưởng sinh viên kiến trúc quốc tế: Nhà ở sinh thái 2004 ?" Tổ chức tại Anh.
    Vị trí tham gia thiết kế: Thiết kế độc lập.
    - Giải 2- Thiết kế nhanh ?" Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc.
    - Giải khuyến khích ?" Giải thưởng kiến trúc toàn quốc
    Vị trí tham gia: Thành viên ?" tham gia đò án tại công ty kiến trúc Avant
    Chứng chỉ Quản lý dự án do đại học Cincinati kết hợp với đại học Xây Dựng cấp 2006
    Còn thu nhập của tôi nó chả thấp hơn con số mà bạn đang lăn tăn đâu bạn!
  8. quangnp2

    quangnp2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Người quen đây mà. Thành tích của chú hoành tráng quá, chả bù cho anh giờ bỏ nghề sống vất vưởng. Lương chú bằng 4 lần lương anh. Nể quá! Nói xấu hổ, chú khoe cái "civil" mà a chả biết là cái gì
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Khóa topic với lý do: Xong!
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Thật là ngưỡng mộ anh. 5 năm học em chẳng làm đc cái NKCH mẹ gì ra hồn, có mỗi cái nghiên cứu đề tài tường chắn thì gõ đc cái lời mở đầu xong bỏ. Nhưng em cũng chưa hiểu sao anh lại động đến Hà Nội thế ạ? Anh giải thích hộ em đi, được hông?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này