1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp lại bạn cũ trường xây dựng.

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi kiepcodai, 06/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    anh Trung dạo này làm ăn được ko, kiếm đc bao nhiêu Eu rồi, em thấy tình hình bên đó đang thất nghiệp, ko biết ông anh thế lào??
  2. chudiep15687

    chudiep15687 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    khủng quá anh ơi....
  3. iampda

    iampda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ quá
  4. nhiep_phong_87

    nhiep_phong_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em mà là bác này nghe đến câu thứ 2 của nó là em cho nó to mồm rồi, bác hiền quá
  5. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Hoà gia đọc xong cái Lý lịch trích ngang nổ to như bom mà hãi quá.
    Hoà gia tốt nghiệp Đồng tâm ra chưa được cái giải thưởng gì, lý lịch cũng phọt phẹt nên nghe xong đâm cứ thấy hổ thẹn.
    Còn nói về lương, 14tr thì là cái quái gì...nếu giỏi vậy về chỗ Hoà gia làm nhân viên cho Hoà gia ra hiện trường, sẵn sàng trả hẳn 20tr.
    Dân xây dựng thì ko thể ko chửi thề, Hoà gia lúc mới làm chỉ huy trưởng cũng vậy thôi. Nhưng từ lâu lắm...đã ko còn thế. Dù cái CV có to đùng nhưng viết lách toàn từ XXX thì khó chấp nhận đc. Tôi đọc xong ko thể hiểu đc 1 con người với từng đó giải thưởng mà có thể nói những từ đó...quên viết những từ đó ra đc. Dù là đối tác có là thằng gì chăng nữa, ko lẽ ta cũng giống nó. Nó văng tục ta cũng văng theo, nó hạ lưu thì ta cũng ạh lưu theo nó. Đó mới là điều để nói ở đây
    Đã là sinh viên XD, ko nên làm đục khung cảnh của anh em.
  6. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Đã sống thì không giả tạo!
    Đã chơi thì chơi tới bến!
    Còn việc của bác, bác cứ làm, em cảm ơn, bác có trả cao hơn gấp đôi lần thế! Đây cũng cạch, em có cách sống của em, c đuwờng của em, và sự nghiệp của em....
  7. Proboscis

    Proboscis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nói ra thì xấu hổ thật , số giải thưởng mà mình kiếm được sau 6 năm ra trường chắc cũng chỉ bằng 1,5 lần của chú cọ dái , nhưng làm việc chả dám nói ra với mấy anh bên này , nói chúng nó cười mũi cho.
    còn lương thì hiện tại mới có 2500 , , nhưng do ở bên này nên so sánh khập khiễng quá . Nói ra như thế này chắc cũng có người nhận xét là khoe khoang mất rồi
    Nhưng tóm lại , đọc xong bài của cọ dái là mình cũng thấy mình là người có văn hoá chán , mình phải đem khoe với bọn bạn về thành tích này mới được
    hơ hơ tự hào quá
  8. iampda

    iampda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Toàn các cụ vào thả bom,sợ thật
  9. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Em thích đọc bài của bác Hoà nhất . Em ra trường đến bây giờ là đúng 1 năm có lẻ. Nhảy vào làm Sale luôn. Không bít lựa chọn như thế có đúng không nữa??? Nhìu lúc muốn nhảy chỗ khác để đi thi công. Nhờ bác Hoà chỉ bảo vài điều. . ( em học MXD ra, Bây h làm Sale cho 1 cty máy XD ợ)
  10. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chú học máy đi bán máy đúng chuyên môn rồi còn mơ đi thi công làm cái chó giề
    Thi công vưa mệt,mà bị bóc lột,màu mè thằng chủ nhiệm CT nó măm hết, đầu tắt mặt tốt,mệt bỏ mịa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này