1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thích mà ko dám tấn công vì chảnh! Làm sao bi giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi _Be_Hu_, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh cá thật khôn
    Giờ em còn đag chưa biết cách nào để cưa đổ hắn nữa
    ĐỢt này em gặp phải cáo rồi
  2. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đúng là cố tình gây thương nhớ. Nhưng may mà em cứ ngủ sau 1 đêm dậy là cũng quên đi 1 tí. Nhưng hắn vẫn làm mình thắc mắc, hay tại mình chảnh quá nên hắn nản nhỉ?
  3. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anx87 là ai vậy nhỉ?
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Lần này em chủ topic đúng là gặp cáo rồi.
    Mới gặp tý mà đã dẻo miệng "khó khắn lắm mới gặp em, mình đi với nhau tý thôi" (phải hắn nói vậy ko? ).
    Mệt à nha!
    Mà 2 ngày rồi, chưa nhắn tin thì khôn ghia ha!
    Thôi, em đừng có nhắn tin cho hắn trc đấy nhé.
    Nhưng mà có gặp trên trường thì cũng ko cần làm mặt lạnh đâu, cứ nhí nhảnh dể thương vào, làm ra vẻ ....hắn đang thik mình mà mình lại hok biết, hắn hỏi han thì mình cũng bình thường mà đáp trả.
    Em mà làm mặt bơ trên trường là hắn biết ngay em đang...khó ở mấy ngày qua vì hắn.
  5. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em biết là lần này hắn cáo hơn mình nên mới khổ như vậy. EM quyết tâm ko bao giờ nhắn trc đâu.
    Tại cái mặt em ở trên trường cũng lạnh băng như vậy rồi. Hôm gặp nhau nói chuyện hắn bảo là " Đây là lần đầu tiên Đ thấy T cười nhiều như vậy đấy. Ở trên trường kể cả khi T đi với bạn hay đi 1 mình cũng chẳng bao giờ thấy T cười, trông mặt cứ lạnh băng khó gần lắm ". Vậy nên em nghĩ nếu gặp hắn trên trường em cũng sẽ giữ cái thái độ lạnh lùng đó mà đi qua thôi. Em muốn tỏ ra cho hắn biết là ko có anh nhắn tin, ko quen anh thì cũng chả có vấn đề j đối với tôi cả đâu
    Nếu thực sự là hắn đang cá cược thì thấtvọng quá. Để ý từ khi mới vào học ĐH, đến khi gần ra trường mới dám làm quen rồi đi chơi nói chuyện, thế mà cũng chỉ là trò đùa...
  6. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Lên lớp ko cần bơ hắn, hỏi thăm cái hoặc cười cái rồi vui vẻ nói chuyện với thằng khác. Xem thằng nào xoắn :D.
  7. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Cố lên, cô thua là cô mệt với anh đấy
  8. _Be_Hu_

    _Be_Hu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    trời ơi sao ko e*** đc topic vậy nè trời
  9. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện nghe hay hay nhỉ?
    Nhưng theo mình cảm nhận. Thứ nhất. có khả năng thằng Gà nè của bạn nó vô TTVN học được vài chiêu gây thương nhớ của mấy cao thủ để thực hành với e hoặc do kinh nghiệm dạn dày của hắn.......
    A nghĩ e nên bình thường đi. Mình là người được thích cơ mà. E lại đang đặt mình trong tình trạng bị thích thế là ko hay đâu. Cáo mà sms lại e cứ tỉnh bơ trả lời nhưng đừng tỏ ra nhớ hay miss u j cả. Hãy đọc và phân tích từng câu của hắn, phân tích kỹ vào, tránh tình trạng hắn vừa gửi tin vừa cười thầm e ạ
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    theo tình tình chạy ,trốn tình tình theo
    kệ hắn đi đừng sms trước
    đi làm việc j cho quên đi ,đừng nghĩ nhiều ko dễ thành tưởng bở đấy
    hắn dù j cũng chỉ là ng mới quen,sao fải xoắn

Chia sẻ trang này