1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hải Phòng quá đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenkieumyhanh, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhớ HP quá đi.
    Dự định tháng 4 này sẽ xuống HP 1 chuyến mà chưa biết xếp lịch như thế nào cả. Có 1 dạo ngày nào cũng cồn cào nhớ HP.
    Ôi nhớ HP quá đi, nhất là những lúc đói như này
  2. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng sắp sửa được đi Hải Phòng mấy tuần.
    Mình đã đến HP một lần. Và có người bạn khen là ở Hải Phòng thích lắm.
    Không bít đi về có thấy nhớ không.
    Nhưng bây giờ đã bắt đầu thấy thèm Bánh đa da liễu, chè vừng đen và tá hỏa các loại ốc luộc roài.
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng à? quê tôi đấy...
    Tôi sinh ra ở đấy, lớn lên ở đấy tôi là người Hải Phòng, là con gái Hải Phòng. Bố tôi, mẹ tôi, đến ông và bà cả nhà tôi đều là người Hải Phòng... cũng là gốc gác cả đấy.
    Tôi không biết mình có yêu và nhớ nó không nhưng tôi tự hào lắm... tôi thích khoe mình là "gái Hải Phòng", tôi chẳng sinh như ai đã từng ngưỡng mộ, cũng chẳng đanh đá như câu nói "trai Nam gái Hải" nhưng có lẽ tôi được hưởng cái sự thẳng thắn từ gốc rễ quê tôi.
    Mỗi lần về dắt xe đạp lóc cóc dạo phố, mồ hôi ướt đẫm lưng nhưng lòng lại nhẹ nhàng và bình yên. Tôi thích đường phố ấy, nơi nào cũng rợp bóng cây, mùa hoa phượng rợp đỏ những khoảng trời, dụi dàng sắc tím bằng lăng. Và nơi tôi lớn lên, vẫn còn âm vang nguyên vẹn tiếng trêu nghẹo mấy thằng con trai, tiếng năm mười, mười năm của trò chốn tìm, ...gạch đá nơi ấy cứ như vẫn còn nguyên lớp rêu phong cũ.
    Ngồi mà nhớ biển, tự dưng tôi thèm quầ chân vào sóng, lao mình xuống làn nước đục ngàu mặt chát tanh ngòm, nghe cái thứ rì rào êm dịu và gió mang theo chút nước mặn nồng thổi vào người mát lạnh tận sống lưng. Biển quê tôi, nó chẳng đẹp và thơ đâu, nhưng có lẽ nó luông sống trong lòng những đứa như tôi, những đứa Hải Phòng. Bởi lẽ chẳng có đứa trẻ nào lớn lên mà không mặn nồng với biển, chẳng có đứa nào lớn lên mà không ôm ấp vài kỷ niệm chốn học đi Đồ Sơn, và cũng chẳng ai có thể quên mùi cua ghẹ thơm nồng với xả trước biển.
    Ai đó đang nhắc đến ốc xào mà ...không kìm chế được cảm xúc... thèm. Thèm lắm, thèm đến mức vừa nghĩ vừa thèm. Cái mùi đặc trưng, hình dáng từng con ốc, cái cay xe của ớt, nồng nàn của gừng, mùi xả thoang thoảng quyện cái mùi lá chanh......chẹp chẹp. Đố ai đi khắp dải đất này tìm đúng được mùi đó, vị đó. Món bánh đa đỏ.... nổi tiếng đấy, nhắc đến Hải Phòng thì có "thương hiệu" bánh đa cua, bạn nào đã ăn món trên đường Cầu Đất thì biết rồi đấy.... lại thèm cái mùi hành phi quyện với tanh tanh của cua cộng thêm vài cộng lá mùi ta thì tôi đố ai cưỡng được dạ dày mình đấy.... cứ gọi là ...chẹp chẹp. Với hai cái đó chưa đủ còn vô số món khác nhé: cháo cay, cháo khoái, bánh mỳ cay, bánh bèo, .....
    Và ở Hải Phòng, tôi có gia đình, có người đàn ông và người đàn bà tôi yêu thương nhất, nơi đó tôi thấy ấm áp, thấy hạnh phúc và thấy được thương yêu. Nơi đó là nơi tôi được nâng niu vỗ về, nơi tôi nhìn thấy chính mình và số phận mình. Mỗi chuyến trở về sau tiếng còi tàu cuối cùng ấy tôi thấy mình nhỏ bé nhưng thanh thản,....vẫn mùi mồ hôi của bố, mùi dịu ngọt như hơi sữa trên cơ thể mẹ, lanh tranh cau có của đứa em...tôi trở về nhà. Một bát canh cua nấu mùng tơi cà muối, món thịt gà quăng gia truyền của gia đình, tiếng mẹ mắng nhiếc vì chẳng chịu về nhà ....chỉ có vậy thôi làm tan biến trong tôi tất cả mọi mệt mỏi hàng ngày, làm tôi biết cố gắng.
    Hải Phòng! tôi chẳng biết mình có nhớ và yêu không? nhưng trong tôi hai tiếng đó cũng da diết lắm. Gần 10 năm tôi đi, tôi đi để bây giờ nó là quê tôi, là dịu ngọt, là yêu thương, là ngóng trông.... tôi đã hứa mà, rồi tôi sẽ trở về sẽ phải trở về....
    Hải phòng, nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên và là nơi tôi sẽ sống!
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột quá nhỉ, tuần nào chả mò về mà còn...
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 15/04/2009
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất tự hào về cái này
    Chị oh_mylove viết về HP hay quá cơ, chỉ có người con của đất cảng mới có thể viết hay như thế về quê hương mình
  6. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ặ. 'iỏằfm danh à. cho tỏằ> 1 chÂn nhĂ. ôi nhỏằ> cĂi trg cỏƠp 3 Ngô Quyỏằn cỏằĐa mơnh. hx hx.
  7. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    ÚI xời, tay bắt mặt mừng!
  8. oonamioowada

    oonamioowada Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng à?.......
    Có một thời, Hải phòng trong tôi là cái cảng Chùa Vẽ...... Tôi không thể nào nhớ nổi đoạn đường duy nhất mà tôi đi trên đất cảng - đó là đoạn đường từ bến xe Niệm Nghĩa/ Hoặc bến..... (gì ấy nhỉ) ra đến cảng Chùa vẽ. Không nhớ nổi vì lần nào tôi cũng đi xe ôm.
    Còn 1 thời nữa, tí nữa mình cưa đổ 1 cô "giang hồ đất cảng".....Ặk ặk........
    Thế là....hết rồi. Chả biết gì về đất cảng nữa.....
  9. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị viết về HP hay quá. Cuối tuần em đi HP rồi, ngồi đó sẽ làm một topic nhớ HàNội để đú he he.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mời tất cả những bạn nhớ - thương - yêu - sống chết vì (với ) Hải Phòng thì vào đây tham dự cuộc thi này
    http://ttvnol.com/forum/haiphong/1157413.ttvn
    Tài trợ thì mời vào đây
    http://ttvnol.com/forum/haiphong/1157417.ttvn
    Trân trọng cảm ơn !

Chia sẻ trang này