1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đi Tibet tháng 6 này không?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gotibet, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Có một chút ý kiến với bạn gotibet thế này:
    - Lịch trình các bạn đi hệt như chương trình của đoàn Tibet mùa xuân năm 2006, bọn mình cũng qua Mr.Chen, và sang bên đó thì book xe, driver và các loại permit thông qua một tour agent tại Lhasa (trừ việc đi từ sân bay về, xem các nơi ở Lhasa và phụ cận như Ganden trong vài ngày đầu thì theo mình nên tự làm thì rẻ hơn, rất dễ làm và đồng thời có cơ hội tự tìm hiểu mọi thứ - cũng thú vị). Còn từ đoạn Namtso trở đi thì book qua tour agent là hợp lý hơn cả, bởi ta ko có đủ thời gian cũng như ngôn ngữ để tự sắp xếp mọi việc.
    - Lưu ý mặc cả là mình đặt xe cho toàn tuyến đến tận Zhangmu, nhưng số ngày thuê có thể cộng trừ thêm 1-2 ngày, ví dụ vì hỏng xe, sụt lở đường, tuyết rơi tắc đường v.v. Cái này các tour agent đều đồng ý nếu mình yêu cầu.
    - Nhớ làm hợp đồng bằng văn bản, trong đó thanh toán trước 1 phần, phần còn lại sẽ thanh toán khi đến Zhangmu.
    - Trước khi đi Namtso cần yêu cầu cho xem xe trước, ghi lại biển số để đảm bảo là xe tốt.
    - Ăn ở của lái xe là tự lái xe lo. Cuối chặng có thể bo 200 tệ hoặc hơn, tùy độ hài lòng.
    - Ở Yak hotel là rất tốt, vì ngay gần Bakhor và Jokhang (đi bộ vài chục mét). Mùa hè có xe bus đi Ganden từ Bakhor lúc 6h sáng.
    - Ít nhất ngày đầu đến Lhasa nên hạn chế đi lại để climatize, tránh sai lầm của bọn mình là chạy long nhong nhiều quá, mấy hôm sau thực sự bị mệt vì độ cao. Mình thấy ở đây ngay ngày đầu các bạn đã định leo lên Potala rồi. Potala ở trên đỉnh đồi, leo lên khá mệt đó. Ngày đầu chỉ nên đi Jokhang thôi, để Potala cho ngày thứ 2 đi. Sau Potala thì đi Drepung, cùng tuyến luôn. Còn thời gian thì tạt vào Sera vào giờ debate mà xem sư tranh luận.
    - Sakya cũng là một thị trấn rất đẹp, tu viện cổ điển, có chất riêng so với các thị trấn và thành phố khác, trong khi Shegar thì mình thấy chẳng có gì hay. Do vậy nên dừng nghỉ ở Sakya vào ngày 22/June rồi hôm sau chạy từ đó qua Shegar lấy giấy vào EBC, rồi chạy lên Rongbuk thì hợp lý hơn.
    - Nên mua thuốc chống độ cao tại mấy hiệu thuốc gần Bakhor mà uống từ ngày đầu để hạn chế ảnh hưởng.
    Sơ sơ một ít ý kiến như thế để bạn tham khảo nhé. Giá các bạn đi Manasarova và Kailash thì mình join ngay
  2. lanhuong82

    lanhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ go tibet: hic..hic..sao ban di som thia''''. Minh cũng định đi Tây tạng, nhưng tháng 6 mình ko thể đi dc. Đành ngóng tin bạn vậy.
    @ lymy : Đoàn của chị định đi tháng 9 à?! Em tìm bài của đoàn chị hoai ko thấy. Chị cho em link đi. Để em xem lich trình nếu dc em cũng muốn tham gia.
    Được lanhuong82 sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 11/05/2009
  3. lanhuong82

    lanhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @ go tibet: hic..hic..sao ban di som thia''. Minh cũng định đi Tây tạng, nhưng tháng 6 mình ko thể đi dc. Đành ngóng tin bạn vậy.
    @ Lymy: Đoàn của chị định đi tháng 9 à?! Em tìm bài của đoàn chị hoai ko thấy. Chị cho em link đi. Để em xem lich trình nếu dc em cũng muốn tham gia.
  4. gotibet

    gotibet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những tư vấn của bác lqviet và bác johnnie.
    Lịch trình của em cũng là tham khảo lịch trình của các bác đi trước, chỉ khác tí là có quẹo thêm qua Samye, tu viện đầu tiên được xây tại Tibet, ngủ đấy 1 đêm.
    Em sẽ lưu ý những điều bác Johnnie dặn khi làm hợp đồng thuê xe. Lịch tham quan ở Lhasa thì sẽ hoán đổi theo lời khuyên của bác (ngày thứ ba mới đi thăm Potala).
    Em định năm nay đi mấy chỗ này trước đã cho thỏa ước mơ đặt chân lên Tây Tạng. Mansarovar với lại Kailash cũng nằm trong kế hoạch những năm tiếp theo của em ^^ mà thấy kinh phí hơi bị đắt, những 2.000 tệ cho một ngày!
    À vé đi Kath-BKK thì em bay bằng Nepal Airlines (từ ngày đổi chế độ nó bỏ chữ Royal rùi), cũng nhờ agency mà đợt trước bác Johnnie đặt vé đấy (Alpine Adventure Trek & Clubs), có 200 USD/vé. Cái agency đấy làm việc uy tín không ạ bác?
  5. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0

    À vé đi Kath-BKK thì em bay bằng Nepal Airlines (từ ngày đổi chế độ nó bỏ chữ Royal rùi), cũng nhờ agency mà đợt trước bác Johnnie đặt vé đấy (Alpine Adventure Trek & Clubs), có 200 USD/vé. Cái agency đấy làm việc uy tín không ạ bác?

    Về vụ vé máy bay từ Kath-BKK thì vô tư không đáng ngại lắm nhưng "GoTibet" kiểm tra xem lại giá 200 usd/vé còn hay không nhé, hôm đầu tháng mình đặt giùm cho mấy người bạn giá cũng gần 300 usd/vé rồi.
    Rất tiếc bạn GoTibet đi sớm hơn, tụi mình sẽ có mặt tại Lhasa sáng sớm ngày 30/6/09, ngày 3/7 đi Namtso, ngày 4/7 đi Nga Mi, ... chứ không thì gặp nhau nhậu 1 bữa cũng vui nhỉ.
    Được lqviet99 sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 15/05/2009
  6. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Agency này có thể tin cậy được. Hồi đó mình tìm ra agency này hòan toàn qua Goole, lúc phải đưa thông tin thẻ visa cũng hơi run :-), rồi còn run hơn vì đến lúc đi tìm văn phòng để lấy vé thì thấy giống một cuộc ú tim nho nhỏ, bởi vị trí văn phòng tại Kathmandu hơi khó tìm (nếu vẫn ở chỗ mà bọn mình đến hồi 2006) cho dù cũng gần Thamel thôi. Giám đốc là Mr.Binod Thapa (mình thấy vẫn là anh này, theo thông tin trên web) dễ mến. Lúc gặp anh ấy thì say Namaste (hello theo tiếng Nepal) giúp mình nhé. Bọn mình là đoàn VN đầu tiên anh ấy gặp, chắc vẫn nhớ đấy.
  7. gotibet

    gotibet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bác lqviet: hì hì, tiếc quá nhỉ. Thôi chúc đoàn bác thượng lộ bình an nhé.
    Bác johnnie: Em cũng google từ bài viết của bác mà ra địa chỉ bác Binod Thapa đấy. Hóa ra bác cũng máu liều gửi tiền đi à ^^ Em thì đến Nepal xong hôm sau bay đi Bangkok liền nên phải cầm vé trong tay từ bây giờ, chứ hôm đó mới lấy vé thì ko kịp. Phải ra ngân hàng chuyển tiền vé MB trước, rồi ngồi cầu trời cho bác í gửi vé e-ticket. Cuối cùng thì bác í cũng gửi vé thật! Em nhờ ông bạn bên í kiểm tra với hãng hàng không thì xác nhận vé này không phải vé giả, hú hồn!

Chia sẻ trang này