1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có phải mình đang bị coi thường kô ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mthien, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lazycat1088

    lazycat1088 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cũng đang có ý coi thường người mình yêu
  2. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    phản biện cho a chàng bạn trai chủ topic nào
    Có những người nghĩ yêu rồi nghĩa là ván đã đóng thuyền, chẳng cần cố gắng thay đổi gì để giữ vững tình yêu. Chán có thể vì nhiều nguyên do. Có thể vì tính cách của bạn chán, suốt ngày lặp lại 1 điệp khúc cũ. Chán vì có thể bạn ko hiểu những tâm sự của a ấy, như a ấy nói về chuyên môn của mình. Chán cũng có thể vì ngoại hình của bạn, dạo này thân hình sồ sề ko chịu đi tập thể dục. Chán vì khi nhìn bạn, ko thấy dc nhìu ưu điểm như nhìn những cô gái khác.
    Với mình, khi yêu là 1 quá trình hoàn thiện bản thân, từ trong tâm hồn, nội tâm đến cả ngoại hình nữa. Cứ khoảng 1 thời gian 3 tháng, mình hỏi người iu: e thấy a thế nào? Tốt xấu ra sao? Kể hết những cái xấu của a ra. Nếu sửa được thì a nhất định sửa. Ví như kêu bụng mình bự, thì mình đi tập cho nó nhỏ lại.
    Mình thì cố gắng đọc thêm về lĩnh vực của cô ấy, để 2 bên dễ nói chuyện hơn. Những cố gắng hoàn thiện bản thân này ko những là vì tình yêu, vì người ta, mà cũng là vì chính mình nữa.
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cãi nhau, thiếu quan tâm và câu nói "Em làm anh chán" là xảy ra từ hồi mới quen hay chỉ mới đây thôi chị? Nếu chỉ diễn ra trong thời gian gần đây và lặp lại liên tục thì khả năng lớn là bạn trai chị chán chị thật rồi có thể đã có người khác và nói những câu như vậy cho chị chán rồi buông anh ấy ra mà ko phải mang tiếng phụ tình, sở khanh. Mấy anh con ******** đó là "giãy hàng". Trong hoàn cảnh này chị ko cần phải coi lại mình hay thay đổi cái gì hết tại vì càng chạy theo để giữ anh ta càng thấy chán, càng thấy chị phiền phức. Tạm thời chị xa anh ta một thời gian, thay đổi mình và xem mình có phải ko sống nổi nếu xa anh ta ko và cũng để anh ta có thời gian nghĩ đến coi tình cảm của anh ta đối với chị là hàn gắn đc hay là hết thiệt rồi.
    Nếu những dấu hiệu trên xảy ra từ lúc quen nhau tới giờ thì chị thử nghĩ coi những gì anh ta nói có thiệt ko, có phải chị trong khi sơ sẩy, nóng tính, quá bướng bỉnh đã làm anh ta thất vọng và chán thật? Chị nhìn ra rồi thì 2 người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng xem phải sửa chữa ra sao, anh ấy cần giúp đỡ chị thế nào và nói đừng nói những câu như vậy nữa tại vì chị thấy mình ko đc tôn trọng. Nếu người con trai yêu người con gái thì sẽ ko bao giờ có thể làm người con gái buồn đâu. Nếu anh ta vẫn ko thay đổi thái độ và ko chịu hợp tác thì chị trở lại trường hợp 1.
  4. viettuong

    viettuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    giản tán đi cho đỡ nhẹ đầu em ạ
    nhìn ava thấy e xinh thế, sợ gì ko kiếm đc zai
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Ờ... ờ...
    Ava của bác cũng đẹp thế, sợ gì không kiếm được gái
  6. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    ặ, cỏưu này phâ lỏằi nhỏằ?.
    Vỏằ>i mơnh thơ chỏc là k chỏằ<u 'ặỏằÊc rỏằ"i.
    ChỏÊ tỏ nhỏằ< gơ cỏÊ

Chia sẻ trang này