1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bác nào có kinh nghiệm chuyển bại thành thắng không ạh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Kimtaehan, 08/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào có kinh nghiệm chuyển bại thành thắng không ạh?

    Gần đây có vẻ như quan hệ của cả 2 đều không tốt lắm.. Và nàng thì dường như đang bị áp lực nhiều từ phía công việc, đồng nghiệp. Đúng vào đó, lại có thêm 1 kẻ thứ 3 xuất hiện..
    Mình định rằng sẽ làm 1 cái gì đó như là 1 phép thử cuối cùng.. Có bạn nào có ý kiến hay cách làm nào có thể "chuyển bại thành thắng" thì chia sẻ cho mình với! Xin chân thành cảm ơn ạh
  2. xuanbac007

    xuanbac007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Thế đã xxx chưa, phải trả lời thật thì tư vấn mới có kết quả
  3. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    khẹc!
    Chưa
  4. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Quan tâm đến gái nhiều vào. Gái có vẻ như đang bị áp lực cũng là cơ hội tốt để thể hiện sự quan tâm. Quan tâm nhiều đến sức khỏe và tinh thần của gái, làm như thực sự lo lắng khi gái bị áp lực. Đừng có hỏi đã ăn cơm chưa, đang làm j....mấy cái đấy rất sáo rỗng. Ví dụ như gái bị áp lực thì mua cái gì đó giúp dễ ngủ để tặng, nếu gái hỏi sao lại tặng thì bảo là: "Dạo này anh thấy em có vẻ căng thẳng nên mua thôi"
    Mấy thằng nhăm nhe nhảy vào cứ kệ nó, làm như không quan tâm đến điều đó lắm( hoặc là trước mặt gái tỏ ra như vậy). Đến khi tình hình sáng sủa hơn, có dấu hiệu rõ ràng thì tiến tiếp. Cưa gái là cả quá trình, không vội được đâu, càng xoắn lên sợ mất thì mất thật đấy.
  5. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Chén đê, gái nó cho chén thì khỏi nghĩ rồi. Thằng thứ 3 có lăng xăng cũng chả làm j.
    Gái mà ko cho chén thì .... tự liệu đi
  6. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Mịa, ko hợp nhau, chán nhau thì có con rồi nó còn bỏ chứ chén với phang thì làm quái gì, các chú cứ nghĩ việc chén với phang nó ghê gớm quá. Suy nghĩ nó hạn hẹp thế hèn gì nó chán là phải
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác. Giờ chuyện xxx không còn quá nặng nề đâu
  8. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Haizz, lại là chén với không chén, abc với xyz..
    Không phải ai cũng có những suy nghĩ đấy đâu bác ạh!
    @romano2008: mình định làm 1 cái j đấy thật sự vui vẻ và ấn tượng, vừa giúp cô bé đấy thoải mái, vừa có thể để cô ấy nhận ra tình cảm của mình. Bác có ý kiến nào không ạh?
    Và cả các bác khác nữa?
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    E rằng cái phép thử cuối cùng của bạn sẽ chuyển thắng thành bại đấy. Bạn gái đã nhiều áp lực nhự thế rồi, bạn lại cố tình tạo thêm một áp lực nữa cho người ta, vậy là sao?
    Nghĩ ngược lại xem. Sao không nhân cơ hội này mà chứng tỏ rằng mình luôn ở bên cô ấy, luôn chia sẻ mọi thứ, luôn là nơi để cô ấy tìm thấy bình yên?
    Đừng chứng tỏ mình là người ích kỷ bạn ạ.
  10. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Bạn kruger nói chuẩn này!
    Lúc này phải cho gái thấy cái tâm của mình. Đừng làm phép thử nào hết, hãy nghĩ cho gái một chút

Chia sẻ trang này