1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vợ Việt Nam chồng Tây

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nguyend_uyanh, 08/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì chồng nào chả hôn được cứ gì chồng Tây
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đến tận hnay mình mới hiểu câu chuyện hồi nhỏ: mẹ nói có ông nào đó thề (kiểu "tôi mà nói dối thì tôi có mà...hôn kiểu Pháp cho con gái bà).
    Sợ vãi lúc đó mình mới có <5
    Được honghaxinh sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 07/06/2009
  3. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Sao bác biết ????
  4. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    chồng Tây , chồng Ta có nhiều ý kiến, nhiều người viết . mình có nghe 1 số người nói : lấy chồng tây để được chiều chuộng vì chồng Vn có khuyết điểm .
    mình xin đưa 1 số ví dụ từ thực tế mình nhìn thấy . mình muốn nói rằng : đàn ông Tây hay Vn , đều là người và đều là đàn ông cả. có người rất tốt, có người không tốt . theo tính cách , bản chất của con người thôi, cũng như phụ nữ chúng ta : phụ nữ Vn hay nước ngoài . tất cả đều muốn được yêu thương và đem yêu thương cho người khác .
    tôi có mấy cậu bạn thân người Vn . lấy vợ, có con rồi . mỗi lần gặp chúng nó, nghe chúng nó nói về vợ về con với ánh mắt tự hào , hạnh phúc . ngồi với bạn cứ được 1 lúc là lại nhắn tin hoặc gọi điện hỏi " con ăn chưa, ngủ chưa , em đang làm gi..." . tận mắt mình nhìn thấy chúng nó bế con , chăm con giúp vợ, gắp cho vợ miếng ngon . tôi không dám tin vào mắt , vào tai mình . vì hàng ngày hay đọc báo điện tử toàn nghe : ngoại tình , cặp bồ , tán tỉnh ... về thấy bạn bè mình như vậy . thật không dám tin .
    rồi 1 vài lần gặp mấy người bạn lớn tuổi hơn cũng thấy họ quan tâm , chăm sóc vợ con thật chu đáo.

    qua những ví dụ đó cho tôi cái nhìn tốt về đàn ông Vn mình .
    cũng từ tấm gương của bố mình chứ không đâu xa , tôi hoàn toàn phản đối ý kiến của 1 số người cho rằng : đàn ông Vn thua kém đàn ông ngoại quốc.
    trong môi trường tôi sống thân quen với nhiều người bạn nước ngoài. và họ xuất thân từ tầng lớp cao của xã hội .
    có 1 lần chồng tôi than vãn : vợ tao hay cáu tao khi thấy tao ngủ ở sofa. thì 1 thằng bạn thân nói < nó cũng có vợ rồi > : " tao làm gì đố vợ tao dám nói 1 câu ". mà quả thật đúng vậy . cô vợ toàn bị chồng mắng dù trước mặt bạn bè . cô này làm gì cũng lựa theo nét mặt của chồng . mà cô ấy là phụ nữ Tây âu vốn luôn được coi là được tự do , tự chủ hơn phụ nữ châu Á. các bạn nghĩ sao về trường hợp này khi họ thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có của 1 đất nước tây âu ?
    1 cậu bạn có vợ và con cái đẹp đẽ kháu khỉnh . vậy mà không thích ở nhà với vợ con, cứ tìm đủ lý do để ra khỏi nhà : đến nhà bạn chơi, hay tụ tập ở bar , hay đi chơi bài ... anh ta không bao giờ mó tay vào việc gì . có 2 đứa con , đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi . 1 lần vợ bận việc nhờ trông đứa bé thì nó đi ngoài . hoảng quá anh ta gọi điện cho vợ gọi về thay quần , tã cho con, vợ không về được thì anh ta vừa 1 tay bịt mũi, 1 tay loay hoay gỡ tã, lau rửa cho con. rồi gọi điện cho chồng tôi nói " sao nó không đi... lúc có vợ tao ở nhà mà lại đi ... lúc này. cả đời tao đây là lần đầu tiên thay tã cho con " . nghe câu chuyện này , có chị nào khen : đàn ông tây tâm lý, giúp đỡ vợ việc nhà không ?
    còn như bố tôi . ông làm hết việc nhà để vợ con được thảnh thơi . cái gì tốt đẹp ông nhường cho con , cho vợ trước . luôn đứng mũi chịu sào mọi việc khó khăn . con cái đi đâu về nhỡ bữa, bố tôi chờ để mở cửa , rồi hâm nóng thức ăn , bày lên bàn cho con ăn .
    tôi may mắn có được người chồng rất thương yêu chiều chuộng . nhưng tôi không dám chắc có được như vậy mãi không . tất nhiên là mình luôn phải sống tốt , biết điều . nhưng thật sự không phải dễ dàng đâu vì văn hoá khác nhau . dù có yêu nhau mấy để vượt qua , nhưng không tránh khỏi nhiều lúc rất buồn, tủi . cái sự khác biệt văn hoá cứ đập nhau chan chát đấy các bạn ạ . không với chồng thì cũng với người khác . vì họ được giáo dục theo văn hoá khác mình.
    nhiều lúc tôi nghĩ : giá như mình lấy chồng Việt thì mình sẽ không phải có những điều suy nghĩ như thế này. nhưng cũng thấy mình rất may mắn có được người chồng tốt với mình như thế này .
    tôi có 1 chị bạn thân lấy chồng người Vn ở nước ngoài. họ rất hoà hợp và hạnh phúc . nhìn cách họ nói chuyện , quan tâm đến nhau thấy thật lý tưởng vì yêu thương nhau và cùng ngôn ngữ, văn hoá .
    các bạn đọc và xem xét nhé.
  5. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn thích lấy chồng Tây liệu đã từng nghĩ mình đứng núi này trông núi nọ chưa nhỉ? Tây hay Việt đều có người tốt kẻ xấu, có điều này nhé, riêng cái khoản bệnh hoạn thì Tây nó vô đối, cũng ăn đứt đàn ông VN mình thật, có ai phản đối không?
  6. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    @breaking: ở đây có ai "thích" lấy chồng Tây ah? Tớ chỉ lấy người tớ chọn, tớ thấy thích hợp với tớ, hiểu tớ...chưa bao giờ tớ nói lấy Tây là sướng đến cực sướng hay nọ kia, mà tớ thấy mấy chị em lấy chồng Tây ở đây cũng nói gần giống quan điểm thế, trừ những bạn muốn nói đùa cho thêm phần rôm rả.Đúng là ở đâu cũng có người tốt người xấu, như bạn nói, tớ luôn thấy đúng, nhưng thế nào gọi là "bệnh hoạn", thế nào mà Tây lại "bệnh hoạn" nhiều hơn, cái này thì bạn nên xem xét lai, ở đâu mà chẳng có người nọ người kia, ngay cả cái từ "bệnh hoạn" của bạn cũng vậy thôi.Tớ thì ngay nào cũng đọc báo, Vn hay Tây thì đều có những vấn đề nhẹ đến trầm trọng.
  7. thaophuongtoantrungten

    thaophuongtoantrungten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này viết mà mình phỉ cười. Cười vì thấy bạn bênh đàn ông Việt Nam thái quá, nói như bạn thì không lẽ đàn ông Việt Nam tốt hơn hẳn đàn ông phương tây, và những cái mọi người hay nói về tính tốt đàn ông phương tây đều không đúng????
    Tôi đồng ý với bạn về chuyện đã là con người thì có người tốt, có ngưuời xấu, nhưng qun niệm về chuyện bình đẳng nam nữ dẫn đến việc đối xử với vợ thì nó còn phụ thuộc vào văn hóa, môi trường đang sống.
    Một người đàn ông VN đang uống bia với bạn mà Cứ 5 phút lại gọi điện về hỏi vợ, con, trong trường hợp rất bình thường chứ không phải có chuyện gì ở nhà thì thử hỏi các bác ngồi cạnh sẽ thế nào? còn nếu mà là người phương tây mà quát tháo vợ là phương tây mà vợ nó chả ý kiến gì thì tôi nghĩ một là nó có vấn đề về thần kinh.
    Tại sao tôi nói thế là vì tôi đáng sống ở NN, khi đánh giá đàn ông NN nên nhìn khi họ sống ở nước ngoài, còn đàn ông VN nên nhìn khi họ ở VN. Ở NN này đàn ông VN còn có vẻ dễ chịu hơn đàn ông tây ở chỗ họ không nói bỏ là bỏ, họ còn có quan hệ gia đình, con cái... nhưng họ cũng giúp việc nhà. Còn đàn ông Tây ở NN họ cũng biết nếu họ bạo hành tinh thần (như chuyện bác kể về đôi gì giàu có tần lớp "thượng lưu" phía trên ấy) thì chắc là sẽ bọ có vấn đề với pháp luật ngay.
    Ở VN đàn ông đánh vợ, nghe lời mẹ bị lên án nhưng chưa chắc đã bị ra tòa, nhưng ở tây mà đàn áp dù chỉ tinh thần cũng đủ để bị di tù rồi thì chuyện họ phải sống đúng là điều dễ hiểu.
    Vậy cho nên tôi đọc bài của bạn tôi buồn cười quá, buồn cười vì nếu đàn ông VN dám bộc lộ vợ nhất trước tất cả mọi người thì e rằng khó thật quá, còn chuyện thay tã cho con thì tôi nghĩ đàn ông nào cũng làm được thôi, không ai giúp, không có tiền nhiều, thương vợ con thì sãn lòng, nhưng chuyện dám khoe mình yêu vợ trước mặt bạn thi tôi e là hơi hiếm, và hơi có vấn đề so với cái quan điểm về sỹ diện của đàn ông VN. Còn cái couble mà chồng dám mắng vợ trước các bạn mà hai vợ chồng đều tây gia trắng tôi e bạn bịa quá, còn, nếu không cũng có vấn đề về thần kinh, bên tây nó không coi chuyện đó là đáng tự hào, thậm chí là sự sỉ nhục nữa, vậy nều mà đôi đó có thực nó dám "khoe " vậy thì một là chúng nó không hiểu gì văn hóa phương tây hai là nó có vấn đề về thần kinh, ba nữa là nó bị Việt hóa kinh hơn cả người Việt. Đàn ông VN quan niệm chuyện cho phụ nữa và chon nam giới chứ đàn ông tây họ nghĩ đã là chăm nhà, chăm con thfi việc đâu cũng là việc. Phụ nữa tây họ được xã hội bảo vệ, không lẽ có những đức ông chồng tây tầng lớp cao mà sử xự như thế mà họ không bỏ vê nước, hay nhờ PL can thiệp, còn một người phụ nữa phương tây mà chấp nhận bạo hành kiểu như vậy tôi e họ không là gái phuong tây chính cống (vì theo tôi ngay nơi tôi đang sống có nhiều phóng sự cho biết gái đông âu và gái da trắng ở một vài nước khi lấy chồng cũng để chồng bào hành mà không dám tố cáo, còn gái tây chính hiệu thì chuyện này cũng quí hiếm chứ không nhiều như tỷ lệ bạn bè của bạn kể đâu).
    Cuối cùng theo tôi chuyện lấy tây hay ta chưa chắc ai đã hơn ai, cái quan trọng là nếu lấy tây các bạn phải độc lập, không cần biết nấu ăn, chăm chồng, nhưng phải biết sống độc lập để nếu có chia tay cũng không có vấn đề gì, còn lấy VN tốt nhất nên chăm lo công dung ngôn hạnh, chứ mà không biết nấu ăn, không biết làm đẹp, không biết chăm chồng, thì khó giữ chồng lắm.
    Được thaophuongtoantrungten sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 31/07/2009
  8. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tôi đưa ra những ví dụ như vậy để chứng minh : không phải đàn ông Việt Nam nào cũng không tốt với vợ , con và không phải người đàn ông phương Tây nào cũng tốt với vợ và con.
    những ví dụ tôi đưa là 100% sự thật từ những người bạn thân của tôi , mà tôi được trực tiếp NHÌN, NGHE ngay bên cạnh,
    điều làm tôi mừng là : khi đọc báo điện tử hàng ngày tin tức ở Vn , thường thấy viết về Nạn bạo hành phụ nữ, ngoại tình , gia trưởng... của đàn ông Vn nên tôi có những suy nghĩ không được tích cực. nhưng trong những lần về thăm nhà, thấy những thể hiện của những cậu bạn thân của mình, và 1 vài người bạn trai lớn tuổi hơn , họ thể hiện như vậy , tôi thật sự phấn khởi và có cái nhìn tốt đẹp , tích cực hơn. và từ những minh hoạ về bố ruột của mình , khiến tôi muốn lên tiếng bênh vực cho những người đàn ông Việt Nam . trong đó có bố, có em trai , có các bác, chú .. là những người đàn ông rất tốt với gia đình . và các bạn tôi nữa. vậy tại sao phải quay lưng với đàn ông Vn nếu vì " những con sâu bỏ rầu nồi canh " của những người đàn ông Vn không tốt khác ????
    Những ví dụ về mấy người bạn phương Tây kia là hoàn toàn thật . về cậu bạn " thay tã cho con " chính chồng tôi cũng phải buồn cười . và anh bạn này, luôn tìm cách đi chơi một mình mà không có vợ , và không bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh phụ nữ khác .
    chuyện về anh chồng mắng vợ kia cũng hoàn toàn là sự thật 100% . chị vợ là người phụ nữ TÂY âu chứ không phải Đông Âu như bạn vừa thắc mắc --> do đó tôi từng ngạc nhiên khi thấy chị ta sợ chồng như vậy. và trong số vợ, chồng ở đó , chỉ duy nhất tôi là người nước ngoài . tôi sống ở 1 nước là 1 trong G7 nên không thể gọi là nước kém phát triền. và anh chồng của chị này xuất thân từ 1 gia đình giàu có , quyền quí ít nhất được 3 đời rồi và họ có quyền lực trong chính phủ --> không thể nói họ không " phát triển " .
    --> không phải đàn ông phương tây nào cũng galang và tốt với vợ đâu. các bạn đừng ảo tưởng để rồi làm mất những cơ hội.
    theo tôi thì : đàn ông Vn hay phương Tây đều có người như thế nọ , như thế kia . quan trọng là tình cảm và ý thức cùng khắc phục và cùng hoàn thiện nhau thôi.
  9. huongmark

    huongmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    đọc lại bài của bạn thaophuong , tôi có vài điều :
    - thứ 1 : bạn bảo sống ở NN . không biết bạn sống ở nước nào mà cả tiếng Anh lần tiếng Việt bạn đều viết sai cả .
    bạn viết " couble " ý định nói là " couple " hay sao ?
    tiếng Việt viết " da trắng " chứ không phải là " gia trắng " , " xử sự " chứ không là " sử xự " bạn ạ .
    - thứ 2 : tôi thì bình thường thôi . học bình thường . gia đình cơ bản bình thường. con người lại rất đơn giản vậy mà lại lọt vào cái cộng đồng hiện nay. họ - những người bạn hiện đang sống xung quanh tôi đây đều là những người không phải lo lắng về khủng hoảng kinh tế . họ thừa khả năng thuê người làm . 1 số chỉ thuê người làm thuê bình thường tới lau dọn , trông trẻ theo giờ ban ngày < như anh bạn thay tã cho con, tôi xin gọi là anh số 1 . gia đình vợ anh này rất khá giả , vợ lại là con một nên bố mẹ vợ rất chăm chút về tài chính . vậy mà anh í vẫn cứ ham chơi , vẫn thích đi chơi một mình để có cơ hội tán gái và từng cắm sừng lên đầu vợ rất nhiều lần , chị vợ biết nhưng vẫn bỏ qua. thậm chí trong đám cưới , anh này uống say còn mắng chửi cả bố vợ -- chuyện nghe như đùa phải không, ấy vậy mà thật 100% > . còn 1 số khác thì thuê người nước ngoài , huấn luyện phục vụ theo cách mà các gia đình quyền quí thời trước : tôi từng cố bắt chuyện với 1 người phục vụ bàn ăn của gia đình anh bạn mà bạn thaophuong vừa nói là " bạo hành vợ "- tôi xin gọi là anh số 2 , thì thấy người phục vụ chỉ cười , và trả lời vài câu rất nhanh , không dám nói chuyện với tôi nhiều . sau chồng tôi kéo ra 1 góc bảo : " em đừng bắt chuyện với người làm vì gia đình nó giữ khoảng cách với người làm , không cho phép người làm nói chuyện thân mật với gia đình chủ , cũng như với khách của chủ nhà " . người làm được trả lương cao, không phải làm nhiều việc vì mỗi người làm họ có 1 nhiệm vụ khác nhau , và được cho ở 1 khu riêng biệt với nhà chính.
    - thứ 3 : " phụ nữ tây được xã hội bảo vệ , những đức ông chồng tầng lớp cao cư xử như vậy không bỏ về nước " . tôi không hiểu bạn ý bạn muốn nói gì ? ai bỏ về nước ? nếu bạn định nói về cặp vợ chồng anh số 2 thì tôi không biết họ phải bỏ về nước nào khi họ là người bản xứ < chứ không phải là người nhập cư như tôi , như bạn > ở đây .
    - thứ 4 : sỹ diện thì không chỉ có đàn ông Vn mà đàn ông nào cũng có sỹ diện của họ. như tôi đã nói : đàn ông nước nào , chủng tộc nào cũng là đàn ông cả, đều là " human " , đều có người tốt kẻ xấu .
    những người bạn thân Vn của tôi họ thể hiện tình cảm với vợ họ như gắp miếng ăn cho vợ, thỉnh thoảng bế con cho vợ rảnh 1 lúc để ngồi ăn thoải mái hơn , hay gọi điện nhắn tin hỏi vợ thăm con là chuyện họ vẫn làm . họ chỉ khác đàn ông nước ngoài ở điểm : vẫn chưa dám hôn vợ hay bạn gái ở nơi công cộng trước mặt bạn bè thôi . những ví dụ tốt về đàn ông Vn được tăng dần theo số lần tôi về thăm nhà. và tôi thật sự thấy tự hào . tôi từng bảo cậu em trai tôi khi thấy nó chăm và nghe lời bạn gái nó quá , là " đừng chiều bạn gái quá rồi nó được đằng chân lân đằng đầu như chị đấy " .
    - thứ 5 : bạn thaophuong có cái nhìn rất phiến diện khi nói " lấy chồng tây thì không cần biết nấu ăn, chăm gia đình , chỉ cần biết độc lập về tài chính , còn lấy chồng Vn thì phải biết nấu nướng, chăm gia đình, làm đẹp .."
    câu này tôi khẳng định là KHÔNG ĐÚNG .
    lấy chồng nước ngoài hay chồng Vn , là người vợ, người mẹ , người phụ nữ CẦN phải biết nấu nướng , chăm lo gia đình , biết quan tâm , yêu thương gia đình và phải biết yêu bản thân mình, làm đẹp bản thân mình . chẳng có ông chồng nào không thích vợ biết nầu nướng, biết quan tâm , chăm lo gia đình . chả ông chồng nào chịu được cảnh sống với người vợ mà bếp lúc nào cũng lạnh tanh, muốn ăn thì kéo nhau đi nhà hàng hoặc ăn đồ nguội. cũng chả ông nào sau những năm chung sống mà bảo không thất vọng khi vợ ngày càng luộm thuộm , sồ xề.
    ví dụ về chính bản thân tôi. sống ở đây , bản thân tôi tự ý thức phải học hỏi nấu nướng những món ăn ở đây , vì không thể lúc nào cũng cho chồng ăn những món ăn Vn được vì họ có văn hoá ẩm thực khác người châu Á mình . dù họ có yêu mình đến mấy, chiều chuộng mình đến mấy, nhưng đi làm về mà thấy bếp lạnh , hay món ăn dở , họ không thể hạnh phúc được . yêu, chiều vợ bỏ qua cho 1,2 lần , 1,2 năm nhưng nếu vợ vẫn cứ đoảng như vậy , ông chông nào đủ kiên nhẫn được khi mà đi làm về mệt mỏi mà bữa ăn thì không ổn , không có hơi ấm gia đình , vậy thì lập gia đình làm gì ?
    điều nữa : chồng tôi từng nói đùa " em mà béo anh bỏ đấy " . dù là câu nói đùa nhưng cũng là 1 dấu hiệu báo cho tôi biết rằng mình không thể cứ luôn xuề xoà bỏ mặc bản thân được . nhiều khi chồng tôi bóng gió , gợi ý vợ ăn mặc thế này thế kia . có lần tôi xuống công ty của chồng tôi có nói chuyện với khách hàng và người làm. sau chồng tôi kéo lại 1 góc nói " em nên ăn mặc đẹp hơn vì mọi người nhìn vào anh .." . mẹ chồng tôi cũng bảo " phải ăn mặc đẹp hơn vì bộ mặt của chồng " . xin nói thêm : tôi ăn mặc không tệ vì tôi học thiết kế thời trang nên biết cách ăn mặc , chỉ có điều tính tôi khá đơn giản nên nhiều lúc tôi không muốn nổi bật hay quá lịch sự .
    tất cả những gì tôi đã và đang trải nghiệm , tôi muốn đưa ra lời biện minh giải oan cho đàn ông Vn vì thấy mấy bạn đưa ra cái nhìn tiêu cực quá về họ , đề cao quá về đàn ông phương Tây. điều đó là không khách quan .
    1 lần nữa tôi xin khẳng định lại quan điểm của mình : đàn ông ở đâu cũng đều có người nọ người kia , không nên có cái nhìn phiến diện một chiều để rồi đưa ra ý kiến thiếu khách quan và chính xác. các anh , các chị có xuất hiện trên cuộc sống này ,1 nửa dòng máu trong người các bạn là từ người bố Vn mà. các bạn chê đân ông Vn vậy các bạn được sinh ra từ đâu ?
  10. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ai cũng đúng cả, tuỳ vào môi trường và những người các bác từng tiếp xúc thôi. Tuy nhiên nc mình còn nghèo thành ra đa số đàn ông cũng vì thế mà chưa học đc cách thể hiện tình cảm với phụ nữ. Nhưng nếu là một người phụ nữ hay, là đó là người đàn ông tốt thì cô ấy có thể khuyến khích để anh ta lịch sự, ga lăng hơn chứ ko cam chịu rồi ấm ức. Nhưng cũng có nhiều ông rất buồn cười, biết ga lăng đấy, tốt với người xung quanh lắm, nhưng về đến nhà thì cư xử thiếu ga lăng với vợ vô cùng. Thể loại này em gặp nhiều, thấy gái lạ thì mở cửa giúp chứ đến vợ là buông tay cho vợ tự đẩy cửa à . Dù ba em cũng là đàn ông nhưng thật tình là ko vì thế mà em có thể bênh đc, dù sao ông cũng là sản phẩm đc tạo ra từ xã hội phong kiến, đàn ông ko phải làm cái gì giúp vợ việc nhà, nên thay đổi chắc là ko thể đc. Nhưng với đàn ông hiện đại và đàn bà hiện đại thì phải biết học hỏi để đẹp hơn trong mắt nhau. Nếu anh ko ga lăng, lịch sự thì chị buồn lòng, còn nếu chị kém chỉn chu thì anh cũng sẽ chán.

Chia sẻ trang này